+ Trả lời chủ đề
Trang 719/778 ĐầuĐầu ... 219 619 669 709 717 718 719 720 721 729 769 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 7.181 tới 7.190 của 7780

Chủ đề: Thơ ĐL Mạnh Kỷ

  1. #7181
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    CẦU THƠ NỐI NHỊP


    Bạn hữu về đây mở tứ Đường
    Câu vần Ngũ độ thả hồn vương
    Từng trang chải chuốt tươi màu ngọc
    Mỗi vận mài tô đỏ sắc hường
    Nhẹ nhõm bao ngày mê mải nhớ
    Êm đềm những buổi lặng lờ thương
    Tình trao nghĩa thắm âm thầm tỏa
    Nối nhịp cầu thơ mãi tỏ tường.

    Manh Kỷ TP Vinh




    Tình bạn hữu

    Mừng vui " tứ trụ " của thơ đường
    Bạn hữu lâu đời để vấn vương
    Nổi tiếng ba chàng yêu cội liễu
    Lừng danh một nữ thích hoa hường
    Liên hoàn rộn rã người khen tặng
    Ngũ độ êm đềm kẻ mến thương
    Đã mấy vàng thu tình đẹp nở
    Bao ngày xướng họa dễ am tường

    Vancali July. 3.2020

    Thi Bạn


    Vào trang bạn dõi tứ thi đường
    Tưởng mến bao chiều dạ vẫn vương
    Ngữ nhuận tươi bừng loang khắp bể
    Tình thân thắm quyện thoảng quanh hường
    Muôn vần chữ khởi đàn linh động
    Tỉ vận thơ bày nghĩa kính thương
    Ngất ngưởng nghe lòng say mọi chỗ
    Bài đăng bậu quả vững như tường.


    Hồng Vy
    03-07-2020

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  3. #7182
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    VUI THƠ VNTH
    Lệ Vẫn Còn

    Dưỡng dục tình thâm hiếu chửa tròn
    Con đà xoải bước cõi nghìn non
    Nhìn quê dáng mẹ sương vờn nẫu
    Xót khoảnh mồ cha bão quyện mòn
    Bữa nóng sông dầm hoen thể cụ
    Hôm hàn nước dẫm nhạt lòng son
    Trời xa dạ trẻ long từng khúc
    Tủi mắt từng đêm lệ vẫn còn.

    Hồng Vy
    03-07-2020

    CHA MẸ MÃI CÒN

    Cù lao chín chữ những mong tròn
    Nghĩa cả cao vời tựa vạn non
    Nặn bóp dòng tim cho sữa chảy
    Chăm nuôi lũ trẻ mặc thân mòn
    Đường trần lặng lẽ tâm tha thiết
    Lối phận âm thầm dạ sắt son
    Dẫu đã bao năm Người khuất núi
    Hình Cha dáng Mẹ mãi như còn.

    BXP 03.07.2020
    Công Ơn Phụ Mẫu

    Trần gian chữ hiếu hỏi ai tròn?
    Dưỡng tạo công người lướt hẳn non
    Dẫu gió mưa bào ân chẳng cạn
    Dù thân nẻo tách nghĩa không mòn
    Cha vì cuộc sống bươn ngàn chỗ
    Mẹ bởi gia đình duỗi phấn son
    Nắn trẻ mầm ươm đời trĩu nặng
    Nghìn năm sự đổi đức luôn còn.


    Hồng Vy
    04-07-2020

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  5. #7183
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết
    Công Ơn Phụ Mẫu

    Trần gian chữ hiếu hỏi ai tròn?
    Dưỡng tạo công người lướt hẳn non
    Dẫu gió mưa bào ân chẳng cạn
    Dù thân nẻo tách nghĩa không mòn
    Cha vì cuộc sống bươn ngàn chỗ
    Mẹ bởi gia đình duỗi phấn son
    Nắn trẻ mầm ươm đời trĩu nặng
    Nghìn năm sự đổi đức luôn còn.


    Hồng Vy
    04-07-2020
    TÂM TRÒN


    Trời cao đất rộng chỉ tâm tròn
    Đã hiểu ân tình tựa núi non
    Kiếp mẹ băng rừng chân gãy rủ
    Đời cha vượt biển mắt hao mòn
    Âm thầm một thuở hồn da diết
    Nhẹ nhõm bao ngày cảnh sắt son
    Dẫu biết lâu rồi hương mộng ngỏ
    Niềm vương vấn trải mãi lưu còn.

    Manh. Kỷ TP Vinh.

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  7. #7184
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    Công Ơn Phụ Mẫu

    Trần gian chữ hiếu hỏi ai tròn?
    Dưỡng tạo công người lướt hẳn non
    Dẫu gió mưa bào ân chẳng cạn
    Dù thân nẻo tách nghĩa không mòn
    Cha vì cuộc sống bươn ngàn chỗ
    Mẹ bởi gia đình duỗi phấn son
    Nắn trẻ mầm ươm đời trĩu nặng
    Nghìn năm sự đổi đức luôn còn.

    Hồng Vy
    04-07-2020


    TÂM TRÒN

    Trời cao đất rộng chỉ tâm tròn
    Đã hiểu ân tình tựa núi non
    Kiếp mẹ băng rừng chân gãy rủ
    Đời cha vượt biển mắt hao mòn
    Âm thầm một thuở hồn da diết
    Nhẹ nhõm bao ngày cảnh sắt son
    Dẫu biết lâu rồi hương mộng ngỏ
    Niềm vương vấn trải mãi lưu còn.

    Manh. Kỷ TP Vinh.


    CHỮ HIẾU đkiểm

    Ăn năn nghĩa phận thấy chưa tròn
    Bóng Mẹ lâu rồi đã khuất non
    Vạn nẻo gian nan lòng chẳng ngại
    Ngàn nơi vất vả chí đâu mòn
    Mưa dai nắng dữ neo màu tím
    Lúc buốt khi nồng giữ sắc son
    Mẫu tử thâm tình ai có biết
    Trong tim chữ HIẾU khắc ghi còn.

    BXP 05.07.2020

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  9. #7185
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts


    Giòng Sông Tuổi Thơ

    Giòng sông thuở ấy dạ nào phai
    Bãi rộng nguồn len khắp nẻo dài
    Đẹp những trưa hè bên nước nhảy
    Ngây từng nhịp sóng giữa bờ khai
    Trời luôn gởi gió tươi vầng lượn
    Nắng vẫn dời sương tỏ vạt cài
    Dẫu phận nay đà xa đất tổ
    Theo đời kỷ niệm mãi trằn vai.


    Hồng Vy
    07-07-2020

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  11. #7186
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết


    Giòng Sông Tuổi Thơ

    Giòng sông thuở ấy dạ nào phai
    Bãi rộng nguồn len khắp nẻo dài
    Đẹp những trưa hè bên nước nhảy
    Ngây từng nhịp sóng giữa bờ khai
    Trời luôn gởi gió tươi vầng lượn
    Nắng vẫn dời sương tỏ vạt cài
    Dẫu phận nay đà xa đất tổ
    Theo đời kỷ niệm mãi trằn vai.


    Hồng Vy
    07-07-2020
    HƯƠNG LÒNG


    Hương lòng thắm đượm chẳng hề phai
    Những cách đường xa nẻo dặm dài
    Chốn mẹ bao ngày êm ả giữ
    Quê mình mỗi buổi lặng lờ khai
    Mơ màng bến đợi miền trăng ngỏ
    Khấp khởi đò trông cõi nguyệt cài
    Đã mấy năm ròng mê mải gọi
    Hao mòn trí lực ủ bờ vai.


    MẠNH kỶ tp VINH.
    Lần sửa cuối bởi manhky; 08-07-2020 lúc 11:32 AM

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  13. #7187
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết

    HƯƠNG LÒNG


    Hương lòng thắm đượm chẳng hề phai
    Những cách đường xa nẻo dặm dài
    Chốn mẹ bao ngày êm ả giữ
    Quê mình mỗi buổi lặng lờ khai
    Mơ màng bến đợi miền trăng ngỏ
    Khấp khởi đò trông cõi nguyệt cài
    Đã mấy năm ròng mê mải gọi
    Hao mòn trí lực ủ bờ vai.

    mẠNH kỶ tp vINH.


    VUI THƠ VNTH


    Kỷ niệm xưa

    Mãi nhớ trong lòng thật chẳng phai
    Cùng nhau cả xóm lội sông dài
    Đàn trai mặt nước tha hồ giỡn
    Bọn nữ ao sình thoải mái khai
    Bỗng chốc xa rời hôm tuổi dại
    Giờ đây lại bỏ lúc trâm cài
    Thuyền nơi viễn xứ sầu quê mẹ
    Kỷ niệm quê nhà , gánh trĩu vai

    Vancali July. 6.2020


    HỒI TƯỞNG

    “Tình cờ gặp gỡ” lẽ nào phai
    Tháng hết năm qua những đoạn dài
    Ríu rít chia tay vì lớp nghỉ
    Tưng bừng họp mặt bởi trường khai
    Bôi lưng giỡn bạn lời khôn kể
    Buộc tóc trêu nhau giấy khó cài
    Hộp tím nâng niu đầy kỉ niệm
    Trên đường vạn dặm khổ lằn vai.

    BXP 07.07.2020

    Khoảnh Khó Phai


    Những thuở quê nhà thật khó phai
    Hằng muôn kỷ niệm cứ loang dài
    Thương lần võng ấy đêm hè nhịp
    Tưởng bữa thu nào sắc nguyệt khai
    Mọi nẻo mủa luôn ngời bóng trỗi
    Ngàn nơi quả mãi óng hương cài
    Nghe lòng vạn chỗ như còn nhớ
    Khoảnh khắc hôm nào vẫn quặn vai/


    Hồng Vy
    007-07-2020

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  15. #7188
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Sóng Cõi Lòng nđt

    Đêm trường thấp thỏm nguyệt cài song
    Một mảnh tình riêng sóng cõi lòng
    Khắc khoải bao lần tâm mãi nguyện
    Âu sầu những buổi dạ hoài mong
    Ngoài hiên quạnh quẽ trời thay lá
    Giữa mộng vòng vo nước đổi dòng
    Dõi bóng trăng buồn âm ỉ gọi
    Ru hồn gió vẫy ngọn đèn chong.

    Manh Ky

    Không Ngủ nđt

    Nhạt nhẽo đêm về gió ẩn song
    Tìm đâu cảm xúc đặng yên lòng
    Sao trời chối bỏ bao tình hẹn
    Ánh điện lan tràn cả nỗi mong
    Lẳng lặng vào trang hòa mấy chữ
    Trầm ngâm vẩy bút họa đôi dòng
    Tâm thành nhắn gửi lời sâu nặng
    Cảnh vật im lìm mãi thức chong

    Lương Tú

    VẮNG LẶNG nđt

    Trăng nhòm bậu cửa muốn luồn song
    Thấy lão giường yên định thử lòng
    Phải bước ra vườn đan cõi mộng
    Xin đừng ủ gối cạn đường mong
    Êm đềm gió thổi đàn ngân nhịp
    Lặng lẽ thuyền qua nước nổi dòng
    Tĩnh mịch phòng khuya trào cảm hứng
    Thơ dàn nghĩa trải mắt nhìn chong.

    BXP 08.07.2020

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  17. #7189
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    Sóng Cõi Lòng nđt

    Đêm trường thấp thỏm nguyệt cài song
    Một mảnh tình riêng sóng cõi lòng
    Khắc khoải bao lần tâm mãi nguyện
    Âu sầu những buổi dạ hoài mong
    Ngoài hiên quạnh quẽ trời thay lá
    Giữa mộng vòng vo nước đổi dòng
    Dõi bóng trăng buồn âm ỉ gọi
    Ru hồn gió vẫy ngọn đèn chong.

    Manh Ky

    Không Ngủ nđt

    Nhạt nhẽo đêm về gió ẩn song
    Tìm đâu cảm xúc đặng yên lòng
    Sao trời chối bỏ bao tình hẹn
    Ánh điện lan tràn cả nỗi mong
    Lẳng lặng vào trang hòa mấy chữ
    Trầm ngâm vẩy bút họa đôi dòng
    Tâm thành nhắn gửi lời sâu nặng
    Cảnh vật im lìm mãi thức chong

    Lương Tú

    VẮNG LẶNG nđt

    Trăng nhòm bậu cửa muốn luồn song
    Thấy lão giường yên định thử lòng
    Phải bước ra vườn đan cõi mộng
    Xin đừng ủ gối cạn đường mong
    Êm đềm gió thổi đàn ngân nhịp
    Lặng lẽ thuyền qua nước nổi dòng
    Tĩnh mịch phòng khuya trào cảm hứng
    Thơ dàn nghĩa trải mắt nhìn chong.

    BXP 08.07.2020
    Kỷ niệm thời lưu bút

    Đỉnh núi trăng vàng rọi kẽ song
    Lần theo kỷ niệm xốn xang lòng
    Đường xưa biển hẹn bao lần ước
    Chốn cũ câu thề một buổi mong
    Phải vội năm vần thêu những mối
    Đành nên bảy chữ họa đôi dòng
    Quê nhà gửi bạn thời lưu bút
    Mãi nhớ chưng đèn ngọn lửa chong

    Vancali July. 8.2020

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  19. #7190
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts


    Viếng Hạ Long

    Những tưởng hôm rồi đến Hạ Long
    Hùng thiêng một cõi đảo khoanh vòng
    Ven bờ óng ả màu xanh lộng
    Giữa vịnh êm đềm biển mát trong
    Rộn rã thuyền neo đầy bến cảng
    Triền miên khách ngoạn trĩu hương lòng
    Khung trời mãi tựa thân rồng trải
    Khiến cả tâm dường đã trọn mong.


    Hồng Vy
    08-07-2020

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 719/778 ĐầuĐầu ... 219 619 669 709 717 718 719 720 721 729 769 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình