NGẮM TRĂNG NHỚ BẠN
Ngắm ánh trăng ngà nhớ bạn thơ
Xa xôi vời vợi mãi không mờ
Rượu thơm lẻ bóng hồn cô quạnh
Thương tứ Đường Thi mãi đứng chờ.
Mạnh Kỷ
19/9/2015
NÀNG THƠ
Trăng ngà rọi bóng rõ nàng thơ
Vũ khúc đàn reo dưới nguyệt mờ
Lả lướt nghê thường tim mộng ảo
Hồn ru ý họa đến đừng chờ.
Lệ Hà
Chờ thơ
Thẫn thờ tô mực đậm câu thơ
Thức trắng canh thâu chữ vẫn mờ
Khắc khoải hồn còn vương bóng dáng
Thương ai gió lạnh mãi đứng chờ
Thu giang vũ
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 21-09-2015 lúc 09:58 AM
[COLOR="purple"][/COLOR]THU SẮP QUA
Thu sắp qua rồi bạn biết không ?
Heo may lành lạnh gọi mùa đông
Mây ôm sườn núi trăng nhòa nhạt
Sao rụng bên đồi lặn đáy sông.
Mạnh Kỷ
21/9/2015
Lần sửa cuối bởi manhky; 21-09-2015 lúc 04:43 PM
Dòng sông thơ
HƯƠNG BƯỞI
Ngọt ngào hương bưởi tỏa ban mai
Vương vấn bâng khuâng rạo rực hoài
Một thưở nhớ ai lòng mãi đắm
Tóc dài hòa quyện giữa bờ vai.
Mạnh Kỷ
23/9/2015
Lần sửa cuối bởi manhky; 23-09-2015 lúc 12:19 PM
Lần sửa cuối bởi Nguyễn Thị Huề; 23-09-2015 lúc 03:13 PM
Dòng sông thơ