+ Trả lời chủ đề
Trang 571/778 ĐầuĐầu ... 71 471 521 561 569 570 571 572 573 581 621 671 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 5.701 tới 5.710 của 7780

Chủ đề: Thơ ĐL Mạnh Kỷ

  1. #5701
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    MÂY


    Mây trườn dốc núi thả hồn bay
    Mây gọi ầm vang trải sóng dày
    Mây nhịp nhàng lay hòa mộng thắm
    Mây vồn vã ngắm dệt tình say
    Mây dìu nước ngọt cho đồng lúa
    Mây tưới dòng thơm xuống bãi cày
    Mây vẫy chim ngàn về tổ ấm
    Mây còn ấp ủ những vần hay.

    Mạnh Kỷ
    18/4/2017
    Lần sửa cuối bởi manhky; 19-04-2017 lúc 11:08 AM Lý do: vẩy --> vẫy

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  3. #5702
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    MÂY


    Mây trườn dốc núi thả hồn bay
    Mây gọi ầm vang trải sóng dày
    Mây nhịp nhàng lay hòa mộng thắm
    Mây vồn vã ngắm dệt tình say
    Mây dìu nước ngọt cho đồng lúa
    Mây tưới dòng thơm xuống bãi cày
    Mây vẫy chim ngàn về tổ ấm
    Mây còn ấp ủ những vần hay.

    Mạnh Kỷ
    18/4/2017
    MÂY & GIÓ

    Gió đẩy con diều cánh bổng bay
    Mây kêu ác lặn thả sương dày
    Gió lay ruộng rẫy hòa ân đắm
    Mây đến thôn làng quyện nghĩa say
    Gió thổi bền gan ngoài bãi cuốc
    Mây đưa vững chí cạnh nương cày
    Gió đùa ngả lượn cò nghiêng vỗ
    Mây rải tơ trời vạn cảnh hay.

    Huy Thanh
    19/04/2017

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  5. #5703
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    ĐƯỜNG VỀ QUÊ MẸ


    Đường vê quê mẹ nắng sương pha
    Bến cũ bâng khuâng bóng nhạt nhòa
    Xóm nhỏ hàng cau buồn lặng lẽ
    Người xưa ôm mộng đã đi xa.

    Mạnh Kỷ
    Lần sửa cuối bởi manhky; 20-04-2017 lúc 10:40 PM

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  7. #5704
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi HỒNG THOẠI Xem bài viết
    Mời quý " Đường sĩ " họa bài TIẾNG VẠC của tác giả manhky:

    TIẾNG VẠC

    Từng giọt sương khuya gội mái đầu
    Mỏi mòn thấp thỏm suốt canh thâu
    Đợi em chẳng thấy hồn cô quạnh
    Thoảng tiếng vạc kêu rớt xuống cầu.

    Mạnh Kỷ
    SÁO QUA CẦU

    Tình yêu chớm nở buổi ban đầu
    Nhỏ nhẹ dong dài nói chuyện thâu
    Cứ ngỡ hương đời thơm ngọt lịm
    Nào hay sáo đã vội qua cầu./.

    TXS 21/04/2017

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  9. #5705
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    [/CENTER]
    [/INDENT]SÁO QUA CẦU

    Tình yêu chớm nở buổi ban đầu
    Nhỏ nhẹ dong dài nói chuyện thâu
    Cứ ngỡ hương đời thơm ngọt lịm
    Nào hay sáo đã vội qua cầu./.

    TXS 21/04/2017
    THUYỀN TRĂNG

    Dưới nguyệt mài nghiên lạnh ướt đầu
    Ta nàng gặp gỡ suốt đêm thâu
    Hàn huyên đến nỗi gà vang tiếng
    Chợt thấy thuyền trăng cập giữa cầu.

    Huy Thanh

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  11. #5706
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.685
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    KHÚC PHƯỢNG CẦU
    (Họa thơ Mạnh Kỷ)

    Trước ngõ màn sương nhẹ phủ đầu
    Mơ màng nghĩ ngợi suốt đêm thâu
    Xuôi buồm nhớ buổi chiều thu ấy
    Lặng lẽ đàn rao khúc phượng cầu.

    Lệ Hà

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  13. #5707
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết
    KHÚC PHƯỢNG CẦU
    (Họa thơ Mạnh Kỷ)

    Trước ngõ màn sương nhẹ phủ đầu
    Mơ màng nghĩ ngợi suốt đêm thâu
    Xuôi buồm nhớ buổi chiều thu ấy
    Lặng lẽ đàn rao khúc phượng cầu.

    Lệ Hà

    MONG

    Năm tháng dần trôi tóc bạc đầu
    Muôn ngàn kỉ niệm ước còn thâu
    Ngoài song ánh nguyệt dường thông cảm
    Phủ ánh vàng xinh tận phía cầu

    Lê Thu Trang
    oo0oo

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  15. #5708
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    QUỲNH


    Thương quỳnh mở nụ đón hằng nga
    Phảng phất mùi hương cánh nõn nà
    Nhớ nguyệt mơ màng hồn lệ đắm
    Yêu nàng thổn thức giọt sương sa.

    Mạnh Kỷ
    Lần sửa cuối bởi manhky; 22-04-2017 lúc 08:25 PM

  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  17. #5709
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    QUỲNH


    Thương quỳnh mở nụ đón hằng nga
    Phảng phất mùi hương cánh nõn nà
    Nhớ nguyệt mơ màng hồn lệ đắm
    Yêu nàng thổn thức giọt sương sa.

    Mạnh Kỷ
    Quỳnh thơm mát cánh đón mưa sa
    Thơ thån chờ ai dưói ánh ngà
    Vườn khuya lạnh lẽo khoi niềm nhớ
    Bóng lẻ nghiêng mình ta với ta .

    Thu giang vu
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 27-04-2017 lúc 04:05 AM

  18. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  19. #5710
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    TIẾNG VẠC

    Từng giọt sương khuya gội mái đầu
    Mỏi mòn thấp thỏm suốt canh thâu
    Đợi em chẳng thấy hồn cô quạnh
    Thoảng tiếng vạc kêu rớt xuống cầu.

    Mạnh Kỷ
    TRĂNG THÂU

    Dẫu sắc thời gian điểm trắng đầu
    Lòng hoài rạo rực giữa trăng thâu
    Cùng em bước nhỏ chuyền yêu dấu
    Kỉ niệm thầm vương suốt nhịp cầu.
    HT

  20. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 571/778 ĐầuĐầu ... 71 471 521 561 569 570 571 572 573 581 621 671 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình