+ Trả lời chủ đề
Trang 727/778 ĐầuĐầu ... 227 627 677 717 725 726 727 728 729 737 777 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 7.261 tới 7.270 của 7780

Chủ đề: Thơ ĐL Mạnh Kỷ

  1. #7261
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết


    Giã Từ

    Thôi đành nén khổ giã từ nhau
    Tẻ quạnh chiều sương giữa bến tàu
    Lệ tiễn đưa người loang mắt phủ
    Tay chào vẫy bạn nhói lòng đau
    Buồn quê khói vẫn lồng biên ải
    Tủi phận tình luôn rã sắc màu
    Mãi xót anh về nơi lửa đạn
    Duyên này thiếp nguyện cả ngàn sau.


    Hồng Vy
    19-09-2020

    CÁCH TRỞ NHAU


    Lặng lẽ thôi đành cách trở nhau
    Nằm nghe tiếng động của con tàu
    Âm thầm nhớ mãi trăm niềm khổ
    Khắc khoải thương hoài vạn nỗi đau
    Nghĩa nặng người ơi lòng mở sắc
    Tình siêu bạn hỡi cảnh khơi màu
    Êm đềm giữ lại hương đời tỏ
    Vẫn biết bao điều phải hẹn sau.

    Mạnh Kỷ TP Vinh
    .

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  3. #7262
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết

    Họa thơ VNTH
    HẸN KIẾP SAU

    Cách biệt muôn trùng vẫn nhớ nhau
    Dù em khuất nẻo cõi Tây Tàu
    Tình say đắm ấy xua phiền não
    Nỗi cảm thông này xả khổ đau
    Thích cội bằng lăng còn thắm sắc
    Mừng bông phượng vĩ lại tươi màu
    Duyên xưa lỡ dở đành an phận
    Hẹn gặp luân hồi những kiếp sau.

    BXP 20.09.2020

    Biệt ly

    Gió thổi mây chiều giã biệt nhau
    Trời xa nhạt nhẽo khuất con tàu
    Thời gian dưới biển mong rồi hận
    Kỷ niệm bên đồi nhớ chỉ đau
    Đề lại đơn phòng phai sắc liễu
    Còn chăng bóng lẻ nhạt son màu
    Người đi hẹn cũ hoài vương vấn
    Phải chịu u buồn những tháng sau

    Vancali Sep. 19.2020



    CÁCH TRỞ NHAU


    Lặng lẽ thôi đành cách trở nhau
    Nằm nghe tiếng động của con tàu
    Âm thầm nhớ mãi trăm niềm khổ
    Khắc khoải thương hoài vạn nỗi đau
    Nghĩa nặng người ơi lòng mở sắc
    Tình siêu bạn hỡi cảnh khơi màu
    Êm đềm giữ lại hương đời tỏ
    Vẫn biết bao điều phải hẹn sau.

    Mạnh Kỷ TP Vinh
    .

    Khi Nào?

    Ngẫm hỏi khi nào mới gặp nhau?
    Làn sương vẫn phủ khắp ga tàu
    Thương chiều liễu úa bên vườn rã
    Xót mảnh tơ lìa cõi dạ đau
    Ngõ hẹn hoài trông người cuối ải
    Trời quê mãi ước mộng tươi màu
    Tương phùng mỗi buổi hồn luôn vọng
    Để chuỗi duyên ngời đến vạn sau.


    Hồng Vy
    21-09-2020

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  5. #7263
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    DÂNG ĐỜI

    Trần Sinh vốn dĩ dạy bên trường
    Dẫu lại mưa dầm trải gió sương
    Lớp trẻ tình yêu còn mãi đợi
    Dâng đời ngát dịu những bông hường

    TXS 22/9/2020

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  7. #7264
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts


    Lão Phượng

    Lão Phượng nào e khó khổ đì
    Dăm ngày dưỡng thể có là chi
    Đường thơ bác vẫn gom đầy bị
    Bạn hữu lòng luôn nhớ đủ thì
    Chắc bữa vì oi người tạm nghỉ
    Trơ lần bởi rét cụ lười đi
    Chờ hôm sức khỏe đà yên vị
    Ngưỡng cửa giao hòa tiếp vạn ly.


    Hồng Vy
    23-09-2020

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  9. #7265
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết


    Lão Phượng

    Lão Phượng nào e khó khổ đì
    Dăm ngày dưỡng thể có là chi
    Đường thơ bác vẫn gom đầy bị
    Bạn hữu lòng luôn nhớ đủ thì
    Chắc bữa vì oi người tạm nghỉ
    Trơ lần bởi rét cụ lười đi
    Chờ hôm sức khỏe đà yên vị
    Ngưỡng cửa giao hòa tiếp vạn ly.


    Hồng Vy
    23-09-2020
    GẶP GỠ TAO ĐÀN


    Rõ cụ thường hay trở nắng đì
    Thôi đành luật ước kể làm chi
    Xem chừng khỏe dạ thơ đầy túi
    Ngó bộ buồn tâm hẳn lỡ thì
    Tuổi mộng giao hòa không trỗi bước
    Thân gầy xướng họa vẫn dồn đi
    Mong rằng trí tuệ còn sung mãn
    Gặp gỡ tao đàn nhởi mấy li.

    Mạnh Kỷ TP Vinh.

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  11. #7266
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết



    Lời của Bác !

    Rằng đây hỏng sợ cái thân đì
    Đã chục năm rồi phải nói chi
    Bão táp quanh bờ đâu khỏi bị
    Đầu ê đến não thật liên thì
    Nên gì gió dữ ông thời kỵ
    Cũng bởi mưa dầm cụ bớt đi
    Chỉ ngại kim bằng mong lão bí
    Khi nào khỏe lại chấp vài ly

    Vancali Sep. 23.2020



    SỨC KHỎE LÃO PHƯỢNG

    Nhìn xem Lão Phượng có đau đì
    Dưỡng thể dăm ngày ngại nói chi
    Bác cũng gom nhiều câu bỏ bị
    Lòng luôn gửi lắm chuỗi thêm bì
    Vì oi chắc bữa mình đang nghỉ
    Bới rét theo lần dạ vẫn đi
    Sức khỏe từ nay đà vững vị
    Giao hòa bạn hữu chén trà ly

    TXS 24/9/2020

    GẶP GỠ TAO ĐÀN


    Rõ cụ thường hay trở nắng đì
    Thôi đành luật ước kể làm chi
    Xem chừng khỏe dạ thơ đầy túi
    Ngó bộ buồn tâm hẳn lỡ thì
    Tuổi mộng giao hòa không trỗi bước
    Thân gầy xướng họa vẫn dồn đi
    Mong rằng trí tuệ còn sung mãn
    Gặp gỡ tao đàn nhởi mấy li.

    Mạnh Kỷ TP Vinh.




    Thỏa


    Chừng nao khổ tật mới thôi đì?
    Cho ngày lực bác chẳng hề chi
    Thầy Sinh mỗi khắc đều trông hỉ
    Lão Thoại từng hôm mỏi ngóng thì
    Khắp ngõ luôn chờ thi cụ tỉ
    Quanh đàn mãi đợi dáng rồng đi
    Người ơi! chớ để thân tiều tụy
    Đặng bữa ta cùng thỏa ít ly.


    Hồng Vy
    24-09-2020

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  13. #7267
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    CỨ DỞ È


    Học mãi mà sao cứ dở è
    Thơ Đường lỗi bệnh nỏ buồn nghe
    Giao hòa luật thể khơi hồn dõi
    Đối ngẫu - vần niêm nặng cảnh đè
    Ngọn sóng mơ màng ôm giỡn cảng
    Con thuyền quạnh quẽ níu đùa ghe
    Niềm mong xán lạn khung trời tỏ
    Khấp khởi từng trang rõ mộng hè.

    Mạnh Kỷ TP Vinh.
    Lần sửa cuối bởi manhky; 25-09-2020 lúc 03:29 PM

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  15. #7268
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    CỨ DỞ È


    Học mãi mà sao cứ dở è
    Thơ Đường lỗi bệnh nỏ buồn nghe
    Giao hòa luật thể khơi hồn dõi
    Đối ngẫu - vần niêm nặng cảnh đè
    Ngọn sóng mơ màng ôm giỡn cảng
    Con thuyền quạnh quẽ níu đùa ghe
    Niềm mong xán lạn khung trời tỏ
    Khấp khởi từng trang rõ mộng hè.

    Mạnh Kỷ TP Vinh.
    Dễ như è !

    Ngày qua xướng họa dễ như è !
    Lỗi bệnh li bì thể khó nghe
    Hạc tất vần gieo sầu kẻ cỡi
    Trùng âm chữ dệt trách ai đè
    Lâm vào khắc lục tìm bao chỗ
    Những bị song từ chở mấy ghe
    Cũng bởi ham nhiều nên phạm giới
    Nhìn trăng tủi phận trốn sau hè

    Vancali Sep. 25.2020

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  17. #7269
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VUI THƠ VNTH
    GẶP GỠ TAO ĐÀN

    Rõ cụ thường hay trở nắng đì
    Thôi đành luật ước kể làm chi
    Xem chừng khỏe dạ thơ đầy túi
    Ngó bộ buồn tâm hẳn lỡ thì
    Tuổi mộng giao hòa không trỗi bước
    Thân gầy xướng họa vẫn dồn đi
    Mong rằng trí tuệ còn sung mãn
    Gặp gỡ tao đàn nhởi mấy li.

    Mạnh Kỷ TP Vinh.

    VUI!

    Sức khỏe đành hanh nhiễu sự đì
    Cam lòng nghỉ dưỡng chớ buồn chi!
    Tinh thần trỗi dậy tưng bừng chí
    Thể xác vùng lên mạnh mẽ thì
    Bởi áng thơ Đường mong lão trị
    Do vần lục bát rủ người đi
    Vừa hay bút lực tuôn ầm ĩ
    Bạn hữu vui cười thỏa chúc ly.

    HỒNG THOẠI 25.9.20

    CHUỐC VÀI LI

    Hôm nay dịu lửa gáy thôi đì
    Thoải mái du Còm có sợ chi
    Hoạ chữ giao tình vui một tị
    Gieo câu trả nghĩa đẹp bao thì
    Đàn ngân rộn rã tìm cung chỉ
    Nắng trải tưng bừng đuổi bão đi
    Giảm bớt đau đầu muôn nỗi hỉ
    Nên cùng bạn hữu chuốc vài li.

    BXP 25.09.2020

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  19. #7270
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết

    CỨ DỞ È


    Học mãi mà sao cứ dở è
    Thơ Đường lỗi bệnh nỏ buồn nghe
    Giao hòa luật thể khơi hồn dõi
    Đối ngẫu - vần niêm nặng cảnh đè
    Ngọn sóng mơ màng ôm giỡn cảng
    Con thuyền quạnh quẽ níu đùa ghe
    Niềm mong xán lạn khung trời tỏ
    Khấp khởi từng trang rõ mộng hè.

    Mạnh Kỷ TP Vinh.


    Dễ như è !

    Ngày qua xướng họa dễ như è !
    Lỗi bệnh li bì thể khó nghe
    Hạc tất vần gieo sầu kẻ cỡi
    Trùng âm chữ dệt trách ai đè
    Lâm vào khắc lục tìm bao chỗ
    Những bị song từ chở mấy ghe
    Cũng bởi ham nhiều nên phạm giới
    Nhìn trăng tủi phận trốn sau hè

    Vancali Sep. 25.2020

    Thơ Bác Mạnh

    Vận lão nào ai dám bảo è
    Đêm ngày độc giả mãi ngồi nghe
    Từ theo thể phụng tô trời ửng
    Luật khảm hình long cưỡi gió đè
    Nhã nhặn câu bày tươi sắc biển
    Tưng bừng tứ chở trĩu thành ghe
    Ngàn hôm vẫn vậy bài luôn tỏ
    Tựa ả hoàng oanh cất giữa hè.


    Hồng Vy
    25-09-2020

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 727/778 ĐầuĐầu ... 227 627 677 717 725 726 727 728 729 737 777 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình