+ Trả lời chủ đề
Trang 766/778 ĐầuĐầu ... 266 666 716 756 764 765 766 767 768 776 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 7.651 tới 7.660 của 7780

Chủ đề: Thơ ĐL Mạnh Kỷ

  1. #7651
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    BIỂN GỌI

    Biển gọi hè sang tắm Vũng Tàu
    Heo vàng nhốt kĩ để dành mau
    Thùy Vân sóng bạc thuyền mơ giỡn
    Bãi Dứa bờ xanh nẻo mộng vào
    Gửi trọn niềm mong tràn nghĩa nhớ
    Dâng đầy nỗi ước đợi tình trao
    Tôm hùm bạn đãi càng hăm hở
    Thỏa thích hồn say rộn rã chào.
    Lệ Hà
    BẠN VÔ XỨ NGHỆ


    Cùng vô xứ Nghệ hãy lên tàu
    Dịch tễ phen này phải cút mau
    Đến Cửa Lò vui "Cà" dõi mộng
    Về Nghi Lộc thỏa "Cá" xơi vào
    Êm đềm điệu ví tình mơ trải
    Rộn rã câu hò cảnh bóng trao
    Bạn hữu tao đàn ra biển đón
    Trời say nắng giỡn trẻ nghiêng chào.

    Manh Ky


    Tiếng Nghi Lộc : "CÀ có đuôi > CÁ "
    "CÁ có cuống > Cà"
    Lần sửa cuối bởi manhky; 04-06-2021 lúc 06:47 PM

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  3. #7652
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    VẪN MUỐN

    Vẫn muốn thơ Đường lộng biển khơi
    Vần niêm trải rộng ý tươi ngời
    Câu từ nhẹ nhõm tình luôn thỏa
    Tứ luật êm đềm nghĩa chẳng vơi
    Đã biết người trao thường bỏ lặng
    Còn hay bạn gởi dễ xa rời
    Ta cùng chỉnh đốn cho hoàn thiện
    Để cánh thi đàn rộn rã bơi.


    Mạnh Kỷ TP Vinh.


    MÁI ẤM LẦU MÂY

    Thi đàn Vịt lập vẫn hằng khơi
    Bốn bể tình thâm mãi sáng ngời
    Kết nối cây cầu duyên đã vững
    Giao hòa bạn hữu nghĩa nào vơi
    Mình đau lắm lúc sinh e thẹn
    Sức yếu nhiều khi thấy rụng rời
    Một khối đồng tâm bừng nắng tỏa
    Chim lành đất đậu cá mừng bơi.


    BXP 03.06.2021

    GẮNG

    Thương chàng Vịt đã dốc lòng khơi
    Gắng giữ vườn thơ đượm vẻ ngời
    Rộn rã giao hòa mong kẻ tới
    Ân cần xướng họa đỡ hồn vơi
    Lầu mây tụ nghĩa nào ưng cởi
    Bạn hữu dồn công chẳng thiết rời
    Dẫu vắng ta càng năng nổ hội
    Êm đềm ngọn sóng khẽ khàng bơi.


    HỒNG THOẠI 04.6.21


    VỊT CƯỜI

    Bây giờ Sếp Thoại dịu dàng khơi
    Mái ấm Lầu Mây vẫn rạng ngời
    Lục bát gieo lời từ chẳng cạn
    Thơ đường trải luật tứ nào vơi
    Ru êm ngọn bút thêm người tụ
    Lướt nhẹ vần câu giữ bậu rời
    Vịt ở trên trời cười thỏa mãn
    Ao nhà bạn hữu rộn ràng bơi.

    BXP 04.06.2021

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #7653
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    NGỌN THỦY TRIỀU


    Sóng hững hờ xua ngọn thủy triều
    Mây còn lấp lửng dõi hồn phiêu
    Thuyền giăng cánh mộng nơi bờ biển
    Mạch chảy nguồn bung cõi bóng diều
    Nhẹ nhõm trang đời khơi tứ thỏa
    Êm đềm đáy dạ mở tình siêu
    Lòng vương vấn đợi câu bừng tỏ
    Rạng rỡ trời xanh cảnh sáng chiều.

    Manh Kỷ TP Vinh.

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  7. #7654
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    NGỌN THỦY TRIỀU


    Sóng hững hờ xua ngọn thủy triều
    Mây còn lấp lửng dõi hồn phiêu
    Thuyền giăng cánh mộng nơi bờ biển
    Mạch chảy nguồn bung cõi bóng diều
    Nhẹ nhõm trang đời khơi tứ thỏa
    Êm đềm đáy dạ mở tình siêu
    Lòng vương vấn đợi câu bừng tỏ
    Rạng rỡ trời xanh cảnh sáng chiều.

    Manh Kỷ TP Vinh.

    Một Buổi Chiều


    Thấy cảnh hoàng hôn bỡn ngọn triều
    Nghe dường khắp cả cõi lòng phiêu
    Bờ nghinh sóng khẽ ngân tròn điệu
    Gió khởi làn êm bọc vững diều
    Ngất ngưởng ghe kề bên vịnh giễu
    Tưng bừng nhạn lướt giữa tầng siêu
    Vầng mây cũng tưởng chưa đành kiếu
    Rõ đắm ngần bao một buổi chiều.


    Hồng Vy
    05-06-2021

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  9. #7655
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.388
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    TÚC CẦU

    Thân tròn ruột rỗng gọi là banh
    Bổng lại bay qua khối kẻ giành
    Cỏ úa người đau vì thích giật
    Sân tàn bạn khóc bởi ham tranh
    Cầu môn giữ giỏi không vào lưới
    Hậu vệ chơi hay chẳng lọt mành
    Huấn luyện viên mừng do hổng thẻ
    Mười ngày đá nữa dưới trăng thanh.
    Huy Thanh
    (Tp Tân An)

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  11. #7656
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    TÚC CẦU

    Thân tròn ruột rỗng gọi là banh
    Bổng lại bay qua khối kẻ giành
    Cỏ úa người đau vì thích giật
    Sân tàn bạn khóc bởi ham tranh
    Cầu môn giữ giỏi không vào lưới
    Hậu vệ chơi hay chẳng lọt mành
    Huấn luyện viên mừng do hổng thẻ
    Mười ngày đá nữa dưới trăng thanh.
    Huy Thanh
    (Tp Tân An)
    KHÔNG THÀNH BÃI


    Cẩn thận không thì lưới rõ banh
    Nhìn xem bóng lượn nhởn nhơ giành
    Coi chừng những cậu mê hồn đá
    Ngó bộ bao chàng thỏa chữ tranh
    Rộn rã sân hòa mong đỏ tán
    Vòng vo buổi hẹn ước xanh mành
    Chiều nay trận đấu đâu thành bãi
    Tiếc ngẩn trong người mãi vọng thanh.

    Mạnh Kỷ TP Vinh.

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  13. #7657
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    SAY THƠ

    Không trầu chẳng rượu thế mà say
    Xướng họa cùng nhau thỏa những ngày
    Mở tứ bày câu tình vẫn đẹp
    Khơi từ chọn ý nghĩa càng hay
    Êm đềm lục bát vươn tầm đủ
    Rạng rỡ Đường thi nối vẻ dày
    Điểm hẹn bờ vui thuyền sẽ tới
    Thơ lòng ấp ủ lộc vàng bay.

    Mạnh Kỷ TP Vinh
    .
    NÀNG THƠ

    Cũng giúp cho mình hưởng vị say
    Nàng thơ lặng lẽ ướp thơm ngày
    Khi bừng ý tưởng ru hồn dại
    Lúc tặng ngôn từ dẫn nẻo hay
    Đã nhủ người ta lìa chuyện trái
    Càng vui cuộc sống phủ hương dày
    Nhờ chân thiện mĩ êm đềm trải
    Rộng mở trang đời vỗ cánh bay.
    HỒNG THOẠI 09.6.21

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  15. #7658
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.388
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    MÂY

    Mây trôi kết lại phủ trên đồng
    Mây vượt đêm dài trải mặt sông
    Mây gửi mai vàng trao kẻ đợi
    Mây ưa gác nhỏ ngắm trăng lồng
    Mây vờn gió đẩy hương chiều hạ
    Mây dỗi sương lùa buổi tiết đông
    Mây réo om sòm trêu bọn trẻ
    Mây kêu lũ bướm lượn hoa hồng.
    Huy Thanh

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  17. #7659
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    MÂY

    Mây trôi kết lại phủ trên đồng
    Mây vượt đêm dài trải mặt sông
    Mây gửi mai vàng trao kẻ đợi
    Mây ưa gác nhỏ ngắm trăng lồng
    Mây vờn gió đẩy hương chiều hạ
    Mây dỗi sương lùa buổi tiết đông
    Mây réo om sòm trêu bọn trẻ
    Mây kêu lũ bướm lượn hoa hồng.
    Huy Thanh
    GIÓ



    Gió đã vòng quanh vượt biển đồng
    Gió còn mải miết giỡn triền sông
    Gió lơ đãng quyện âm thầm giữ
    Gió lặng lờ buông quạnh quẽ lồng
    Gió bủa điên cuồng trong mãn Hạ
    Gió hòa nhẹ nhõm buổi tàn Đông
    Gió gieo kỷ niệm vui buồn dõi
    Gió khẽ khàng chao phủ ráng hồng.

    Manh Kỷ TP Vinh.

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  19. #7660
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.388
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    THĂM HÀ NỘI

    Muốn một lần thăm, dạo đất Hà
    Phố phường ba sáu thỏa đời ta
    Trời Nam dạ quý tình quê mẹ
    Cõi Bắc hồn thiêng nghĩa nước nhà
    Gái đảm mùa sang nghìn thuở vượt
    Trai tài nắng đổ vạn ngày qua
    Trăng vàng chiếu rạng đều muôn ngõ
    Ngắm cảnh thành đô, nhất trản trà.
    Huy Thanh
    (Tp Tân An)

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 766/778 ĐầuĐầu ... 266 666 716 756 764 765 766 767 768 776 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình