+ Trả lời chủ đề
Trang 189/778 ĐầuĐầu ... 89 139 179 187 188 189 190 191 199 239 289 689 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.881 tới 1.890 của 7780

Chủ đề: Thơ ĐL Mạnh Kỷ

  1. #1881
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Nguyên văn bởi quanlenh
    DUYÊN NỢ VỚI NGHỀ

    Mạnh Kỷ, Xuân Sinh, ... những lớp thầy
    Trọn đời con chữ chẳng ngơi tay
    Xế chiều cánh hạc hồn quê mẹ
    Duyên nợ, Thi tình bao đắm say.


    NIỀM VINH HẠNH

    Vinh hạnh bao năm trọn nghiệp thầy
    Con đò hạnh phúc đẹp tầm tay
    Lật trang giáo án lòng chan chứa
    Suy ngẫm đường đời dạ mãi say .

    Mạnh Kỷ
    17/11/2012



    THÁN PHỤC

    Nghiêng mình thán phục nghĩa tình Thầy
    Con trẻ đầu đời tay nắm tay
    Nắn nót từng câu từng chữ viết
    Thầy Cô ân nặng dạ mê say

    HUY THANH
    17-11-2012

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  3. #1882
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    Nguyên văn bởi quanlenh
    DUYÊN NỢ VỚI NGHỀ

    Mạnh Kỷ, Xuân Sinh, ... những lớp thầy
    Trọn đời con chữ chẳng ngơi tay
    Xế chiều cánh hạc hồn quê mẹ
    Duyên nợ, Thi tình bao đắm say.


    NIỀM VINH HẠNH

    Vinh hạnh bao năm trọn nghiệp thầy
    Con đò hạnh phúc đẹp tầm tay
    Lật trang giáo án lòng chan chứa
    Suy ngẫm đường đời dạ mãi say .

    Mạnh Kỷ
    17/11/2012


    THÁN PHỤC

    Nghiêng mình thán phục nghĩa tình Thầy
    Con trẻ đầu đời tay nắm tay
    Nắn nót từng câu từng chữ viết
    Thầy Cô ân nặng dạ mê say

    HUY THANH
    17-11-2012

    CẢM ƠN QUẢN LỆNH


    Cảm ơn bè bạn gọi là "thầy"
    Đạo học muôn vàn đâu đủ tay
    Bục giảng làm thầy, đời kết bạn
    Có ai biết hết để mà say.


    Trần Xuân Sinh
    17/11/2012

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  5. #1883
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    GƯƠNG SÁNG


    Tâm hồn nhà giáo đẹp bao la
    Năm tháng vinh quang tỏa ánh ngà
    Phấn trắng - bảng đen còn dục bước
    Bút nghiên - đèn sách vẫn vươn xa
    Xưa thơm giáo án - tình chan chứa
    Nay ngọt vần thơ - nghĩa đậm đà
    Gương sáng cả đời vì nghiệp lớn
    Niềm vui sau trước rộn thi ca .

    Mạnh Kỷ
    17/11/2012

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  7. #1884
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    5 - GẶP EM


    Bữa ấy gặp em dưới nắng vàng
    Trời chiều lồng lộng gió Lào sang
    Bâng khuâng xao xuyến tình chan chứa
    Xúc động bồi hồi nghĩa ngập tràn
    Bến hẹn năm nao còn níu bóng
    Sông thề thuở nọ vẫn đeo mang
    Cuộc tình nay đã hồi sinh lại
    Ôm mộng cùng nhau dạo khúc đàn .

    Mạnh Kỷ
    17/11/2012

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  9. #1885
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    GƯƠNG SÁNG

    Tâm hồn nhà giáo đẹp bao la
    Năm tháng vinh quang tỏa ánh ngà
    Phấn trắng - bảng đen còn dục bước
    Bút nghiên - đèn sách vẫn vươn xa
    Xưa thơm giáo án - tình chan chứa
    Nay ngọt vần thơ - nghĩa đậm đà
    Gương sáng cả đời vì nghiệp lớn
    Niềm vui sau trước rộn thi ca .

    Mạnh Kỷ
    17/11/2012



    NGHĨA TÌNH

    Đi học bao lần đã bị la
    Rong chơi mải miết dưới trăng ngà
    Bảng đen đôi lúc còn thăm viếng
    Bục giảng một thời đã vắng xa
    Thầy dạy ngày đêm không mệt mỏi
    Cô khuyên năm tháng chớ sa đà
    Nghĩa tình ngày ấy ân sao đếm
    Danh toại mừng vui tiếng hát ca

    Huy Thanh
    18-11-2012

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  11. #1886
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    TA GỬI ĐÔI LỜI

    Họa bài : Chia tay nhé -của TTK


    Xin chớ vội vàng buông thả thơ
    Vần niêm xướng họa lộng hồn mơ
    Lung linh bến hẹn tràn thương nhớ
    Thấp thoáng sông chờ ngập bóng ngơ
    Luẩn quẩn mây trời trôi bãng lãng
    Loanh qoanh sóng biển chạy ơ hờ
    Chiều buông ánh nhạt còn thi hứng
    Ta gửi đôi lời mặc nắng trưa .

    Mạnh Kỷ
    18/11/2012
    Lần sửa cuối bởi manhky; 18-11-2012 lúc 03:50 PM

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  13. #1887
    Banned
    Hiện Đang :    HONGLINH64 đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 320
    Thanks
    354
    Thanked 1.434 Times in 317 Posts
    Blog Entries
    19
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    CẢM ƠN


    Cảm ơn Hồng Lĩnh ghé thăm nhà
    Rượu nếp thơm nồng ta với ta
    Đàm đạo vần thơ tình rạo rực
    Hẹn ngày gặp lại thắm tươi hoa .

    Mạnh Kỷ
    01/10/2012
    MONG HUYNH THÔNG CẢM

    Hồng Lĩnh bấy lâu bận việc nhà
    Việc mình rồi lại việc người ta
    Mong sao Mạnh Kỷ vui thông cảm
    Huynh Đệ nghĩa tình đẹp tựa hoa

    Hồng Lĩnh

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn HONGLINH64 vì bài viết hữu ích này


  15. #1888
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC


    Đài báo chiều nay có gió mùa
    Trời dồn mây xám - kéo theo mưa
    Tình buồn lặng lẽ - lòng thêm lạnh
    Bến vắng đìu hiu sóng dạt lùa .

    Mạnh Kỷ
    19/11/2012
    Lần sửa cuối bởi manhky; 19-11-2012 lúc 05:04 PM

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  17. #1889
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    NHỚ !


    Ngọt ngào năm tháng nhớ khôn nguôi
    Nghề giáo thanh cao sống với đời
    Dẫu đã rời xa trường lớp cũ
    Mà lòng xao xuyến mãi không vơi .

    Mạnh Kỷ
    19/11/2012

  18. Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  19. #1890
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404


    GIÓ MÙA ĐÔNG BẮC


    Đài báo chiều nay có gió mùa
    Trời dồn mây xám - kéo theo mưa
    Tình buồn lặng lẽ - lòng thêm lạnh
    Bến vắng đìu hiu sóng dạt lùa .

    Mạnh Kỷ
    19/11/2012



    GIAO MÙA

    Thu đông báo hiệu đã giao mùa
    Cái lạnh tràn về sẽ bớt mưa
    Áo ấm tất len nên chuẩn bị
    Đầu hồi khe cửa gió ào lùa

    Huy Thanh
    19-11-2012

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 189/778 ĐầuĐầu ... 89 139 179 187 188 189 190 191 199 239 289 689 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình