+ Trả lời chủ đề
Trang 471/778 ĐầuĐầu ... 371 421 461 469 470 471 472 473 481 521 571 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 4.701 tới 4.710 của 7780

Chủ đề: Thơ ĐL Mạnh Kỷ

  1. #4701
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2

    VẪN ƯỚC


    (Thủ nhất thanh)


    Vẫn biết thơ Đường quả khó chơi
    Vẫn say chọn tứ với tìm lời
    Vẫn hòa những ý hồn thi mở
    Vẫn dệt đôi từ sóng nhạc khơi
    Vẫn mến bao lần lòng rạng rỡ
    Vẫn yêu mấy bận nghĩa tươi ngời
    Vẫn hằng ấp ủ đời tha thiết
    Vẫn ước tao đàn rộn khắp nơi.

    Manh kỷ
    04/02/2015


  2. #4702
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    VẪN ƯỚC

    (Thủ nhất thanh)

    Vẫn biết thơ Đường quả khó chơi
    Vẫn say chọn tứ với tìm lời
    Vẫn hòa những ý hồn thi mở
    Vẫn dệt đôi từ sóng nhạc khơi
    Vẫn mến bao lần lòng rạng rỡ
    Vẫn yêu mấy bận nghĩa tươi ngời
    Vẫn hằng ấp ủ đời tha thiết
    Vẫn ước tao đàn rộn khắp nơi.

    Manh kỷ
    04/02/2015
    MÃI MÃI…
    (Ngũ độ thanh)

    Mãi tràn ước vọng để hòa chơi
    Mãi ngóng người sang đặng tỏ lời
    Mãi họa thơ đường lan sóng biển
    Mãi bình lục bát tỏa trùng khơi
    Mãi luôn đắm mộng ân tình thỏa
    Mãi chẳng hoài trông phận số ngời
    Mãi đợi đò ngang còn cuối nẻo
    Mãi làm bóng nhỏ quyện cùng nơi.

    Lương Tú
    Bao giờ Ta lại là Ta
    Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!

  3. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  4. #4703
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    TAO ĐÀN NỐI NHỊP

    Xuân về gọi nắng trải ngàn nơi
    Én liệng tầng cao tận đỉnh trời
    Bến đẩy thuyền trôi lùa sóng vỗ
    Mây vờn khói quyện hứng sương rơi
    Vàng bông khóm cúc hồn tươi rạng
    Thắm lộc hàng me cảnh đẹp ngời
    Hội ngộ thi nhân lòng mãi nhớ
    Tao đàn nối nhịp dạ không vơi.

    Manh kỷ
    05/02/2015

  5. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  6. #4704
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    9
    - HƯƠNG NỒNG

    (Họa bài :An đời của Lương Tú)

    Xuân về rạo rực cả lòng ta
    Lộc thắm hân hoan đến tận nhà
    Khắp nẻo mừng vui hòa điệu nhạc
    Muôn đường khấp khởi gửi tình ca
    Niềm thương lắng đọng đời êm ấm
    Nỗi nhớ trào dâng nghĩa trọn mà
    Dẫu cách ba miền trời vẫn rạng
    Hương nồng ngát tỏa có chi xa.

    Mạnh Kỷ
    07/02/2015

  7. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  8. #4705
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Lương Tú Xem bài viết


    VỀ ĐI EM!

    Em về! sưởi giá lạnh mùa đông
    Để trái tim anh được ấm nồng
    Héo hắt niềm tin vì mãi đợi
    Bơ phờ dáng vẻ bởi hoài trông
    Bao ngày tủi phận nơi phòng cửa
    Bấy tháng sầu tâm cạnh ngõ hồng
    Buốt tận lòng ai tình vọng nhớ
    Mà người biệt bóng có hay không?

    Lương Tú
    CHỜ EM VỀ

    Vẫn biết em về hết giá đông
    Dù cho khắc khoải nhạt hương nồng
    Thuyền xưa lặng lẽ ôm bờ đợi
    Bến cũ âm thầm níu cảnh trông
    Lá rụng bao mùa trao lộc biếc
    Chồi lên mấy tiết đón bông hồng
    Chờ ngày trở lại thơm niềm ước
    Khúc nhạc chan hòa bạn nhớ không?

    Mạnh Kỷ
    07/02/2015
    Lần sửa cuối bởi manhky; 07-02-2015 lúc 12:12 PM

  9. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  10. #4706
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    THUYỀN TRĂNG

    Giọt khuya lay thức lá buông rơi
    Bàng bạc sương giăng trắng núi đồi
    Gieo tứ Đường Thi lòng mãi ngắm
    Thuyền trăng ai thả bóng chơi vơi.

    Mạnh Kỷ
    07/02/2015
    Lần sửa cuối bởi manhky; 07-02-2015 lúc 09:09 PM

  11. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  12. #4707
    Avatar của Nguyễn Thị Huề
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Thị Huề đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2014

    Tuổi: 62
    Bài gửi : 511
    Thanks
    8.744
    Thanked 3.658 Times in 525 Posts
    Blog Entries
    12
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    THUYỀN TRĂNG

    Giọt khuya lay thức lá buông rơi
    Bàng bạc sương giăng trắng núi đồi
    Gieo tứ Đường Thi lòng mãi ngắm
    Thuyền trăng ai thả bóng chơi vơi.

    Mạnh Kỷ
    07/02/2015
    NHỚ

    Thương ai tím cả cánh buồm rơi
    Lặng lẽ trăng soi tỏa sáng đồi
    Biển nhớ chìm vào trong tĩnh mịch
    Tìm về bến cũ ước sầu vơi


    Huề Nguyễn
    10/2/2015
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Thị Huề; 11-02-2015 lúc 10:47 AM

  13. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Thị Huề vì bài viết hữu ích này


  14. #4708
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    Quote Nguyên văn bởi Nguyễn Thị Huề Xem bài viết
    NHỚ

    Thương ai tím cả cánh buồm rơi
    Lặng lẽ trăng soi tỏa sáng đồi
    Biển nhớ chìm vào trong tĩnh mịch
    Tìm về bến cũ ước sầu vơi


    Huề Nguyễn
    10/2/2015
    HOÀI XƯA

    Mơ màng lặng lẽ giọt tâm rơi
    Phảng phất hồn ai ẩn hiện đồi
    Chút lạnh se về gieo nỗi nhớ
    Bao chiều lá rụng xót đầy vơi !

    Nguyễn Văn Thái

  15. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  16. #4709
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    HOA NẮNG


    Từng chùm hoa nắng nhẹ nhàng rơi
    Ta gói vào thơ tặng bạn đời
    Gửi gió mang về thêm chút nhớ
    Xuân sang sưởi ấm cảnh giao thời.

    Mạnh Kỷ
    11/02/2015
    Lần sửa cuối bởi manhky; 11-02-2015 lúc 03:57 PM

  17. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  18. #4710
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.685
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    HOA NẮNG


    Từng chùm hoa nắng nhẹ nhàng rơi
    Ta gói vào thơ tặng bạn đời
    Gửi gió mang về thêm chút nhớ
    Xuân sang sưởi ấm cảnh giao thời.

    Mạnh Kỷ
    11/02/2015
    MỘT THỜI

    Từng cánh phượng hồng lả tả rơi
    Niềm thương mộng ước để cho đời
    Tình chân bạn hữu càng lưu luyến
    Kỉ niệm trường xưa nhớ một thời.

    Lệ Hà

  19. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 471/778 ĐầuĐầu ... 371 421 461 469 470 471 472 473 481 521 571 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình