KỶ NIỆM
Trở lại vườn xưa liễu rủ xanh
Chim hồng thuở ấy đã buông cành
Buồn vương đứng lại lòng nhung nhớ
Kỷ niệm âm thầm cứ níu quanh.
Mạnh Kỷ
KÍ ỨC
Quạnh quẽ hưu về nhớ tuổi xanh
Trùng khơi vẫy sóng chẳng quên cành
Mây vần biển động lòng xao xuyến
Thổn thức mưa hoài mãi ngập quanh.
Huy Thanh
Ngày xanh
Ký ức còn đầy lưu bút xanh
Chim khôn rít rít hót trên cành
môi hồng Phượng đỏ trâm cài tóc
kỷ niệm thương hoài vẫn quẩn quanh
Thu giang vũ
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 06-04-2017 lúc 09:07 PM
GIAO MÙA
Xuân vừa lặng lẽ vén rèm song
Thảng thốt vì nghe hạ giãi lòng:
Lão nắng bơ phờ nguyên buổi mộng
Ve sầu khật khưỡng suốt ngày mong
Đem nguồn nhiệt ủ êm đềm sóng
Gởi tiếng đàn nâng mạnh mẽ bòng
Tiết mãn, hai mùa nhanh nhảu động
Cho đời những nét ngọt ngào cong.
HỒNG THOẠI 07.4.17
TRỞ LẠI BÌNH SƠN
(Hương Khê Hà Tĩnh)
Trở lại Bình Sơn nhặt gió gầy
Nghiêng chiều rót nắng ngập tràn đây
Tưng bừng sóng chạy lung linh thẫm
Rạng rỡ thuyền đua nhấp nhánh đầy
Dạo gót quanh hồ ươm tứ đẹp
Ru đời ngắm liễu dệt tình ngây
Hồn quê rạo rực bồng lai cảnh
Bức họa Hương Khê rộn rã nầy.
Mạnh Kỷ
12/4/2017
Lần sửa cuối bởi manhky; 12-04-2017 lúc 07:04 PM
ĐẾM MƯA RƠI
Ngồi đếm mưa ngàn những hạt rơi
Mà sao man mác nghĩ xa vời
Người ơi có thấu hay chăng nhỉ
Ta thả hồn neo dạ rối bời.
Mạnh Kỷ
Lần sửa cuối bởi manhky; 12-04-2017 lúc 06:38 PM
ĐỜI
Gió thổi trên cành nghiêng ngọn liễu
Mây vần đỉnh núi ngả rừng cây
Nôn nao vượt thác xô đá nhọn
Ngất ngưởng trèo non rũ đất lầy
Cứ tưởng giàu sang miền xứ lạ
Ngờ đâu cực khổ chốn mưa đầy
Phiêu lưu cũng lắm mơ gì nữa
Hiểu bước gian nan bởi dáng gầy
Hoàng Giao
13/4/2017
Hộp thư em trống mà, xóa hết rồi, lấy ra là lấy sao anh?
Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 13-04-2017 lúc 10:16 PM
TIẾNG VẠC
Từng giọt sương khuya gội mái đầu
Mỏi mòn thấp thỏm suốt canh thâu
Đợi em chẳng thấy hồn cô quạnh
Thoảng tiếng vạc kêu rớt xuống cầu.
Mạnh Kỷ
Lần sửa cuối bởi manhky; 14-04-2017 lúc 09:26 PM
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 14-04-2017 lúc 09:58 PM