+ Trả lời chủ đề
Trang 570/778 ĐầuĐầu ... 70 470 520 560 568 569 570 571 572 580 620 670 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 5.691 tới 5.700 của 7780

Chủ đề: Thơ ĐL Mạnh Kỷ

  1. #5691
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.687
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết

    ĐẾM MƯA RƠI


    Ngồi đếm mưa ngàn những hạt rơi
    Mà sao man mác nghĩ xa vời
    Người ơi có thấu hay chăng nhỉ
    Ta thả hồn neo dạ rối bời.

    Mạnh Kỷ

    Trăng khuya chẳng hẹn ngắm mưa rơi
    Trầm tư thao thức bóng đêm vời
    Người xa xôi lắm làm sao hiểu
    Phương trời vắng lạnh Dạ chơi vơi

    Thugiang


    PHƯỢNG HOÀNG…

    Mưa chiều mộng gửi lá sầu rơi
    Mạnh Kỷ hiền huynh quá tuyệt vời
    Xứ Nghệ Phượng Hoàng muôn tuấn kiệt
    Trung Đô thẳng tiến giặc tơi bời!

    Lệ Hà

  2. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  3. #5692
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.687
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    TIẾNG VẠC

    Từng giọt sương khuya gội mái đầu
    Mỏi mòn thấp thỏm suốt canh thâu
    Đợi em chẳng thấy hồn cô quạnh
    Thoảng tiếng vạc kêu rớt xuống cầu.

    Mạnh Kỷ
    ĐÊM BUỒN

    Lặng lẽ màn sương thả ướt đầu
    Đêm buồn cảnh vắng nguyệt cài thâu
    Trường canh tiếng vạc lòng thêm rũ
    Quạnh quẽ tàn đêm ngả bóng cầu.

    Lệ Hà

  4. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  5. #5693
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    NGƯỠNG MỘ


    Bàng hoàng ngắm cảnh nhớ Hương Khê
    Lắng đọng trong tim đắm nghĩa thề
    Rộn rã từ trao vương ý lộng
    Tưng bừng trí thả ngập niềm mê
    Xoài thơm đứng thẳng chào anh đến
    Mít ngọt vòng quanh ngóng hội về
    Ngưỡng mộ thi nhân lòng phấp phỏng
    Mong ngày tái ngộ sánh triền đê.

    Mạnh Kỷ
    Lần sửa cuối bởi manhky; 15-04-2017 lúc 11:14 AM

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  7. #5694
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.687
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    NGƯỠNG MỘ


    Bàng hoàng ngắm cảnh nhớ Hương Khê
    Lắng đọng trong tim đắm nghĩa thề
    Rộn rã từ trao vương ý lộng
    Tưng bừng trí thả ngập niềm mê
    Xoài thơm đứng thẳng chào anh đến
    Mít ngọt vòng quanh ngóng hội về
    Ngưỡng mộ thi nhân lòng phấp phỏng
    Mong ngày tái ngộ sánh triền đê.

    Mạnh Kỷ
    NGHIÊNG CHIỀU

    Hiên đùa giỡn nguyệt nhớ mùi khê
    Ngõ trúc đầu thôn buổi hẹn thề
    Phấn khởi lời trao lòng mãi dựa
    Êm đềm ý gửi dạ hoài mê
    Vì mơ liễu các không màng ở
    Bởi thích đài trang đã nguyện về
    Viễn xứ người ơi nhiều kỉ niệm
    Nghiêng chiều tuyết phủ đợi bờ đê.

    Lệ Hà

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  9. #5695
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    BỆNH NGHỀ NGHIỆP


    Theo nghề dạy toán mấy mươi năm
    Sức kiệt tàn hơi đến viện nằm
    Cứ ngỡ thân mình đang khỏe khoắn
    Ai dè lá phổi đã lăm tăm
    Âm thầm nghĩ ngợi công nhà giáo
    Lặng lẽ suy tư phận kiếp tằm
    Rút ruột làm tơ nào kẻ nhớ
    May bà giữ cháu để con chăm./.

    TXS 11/04/2017



    VỀ HƯU


    Biển chữ theo nghề mấy chục năm
    Giờ đây sức mỏi bệnh nên nằm
    Êm đềm lặng ngắm gà ăn đỗ
    Lạnh lẽo im nhìn cá sủi tăm
    Giũa ngọc niềm tin đời phấn bảng
    Mài châu lẽ sống phận tơ tằm
    Hưu về cám cảnh nhà hiu quạnh
    Ủ mộng hoa vườn trước ngõ chăm.

    Ngàn Hoa 16/04/2017[/FONT]

    Ơn thầy


    Bảng trắng roi cầm cả chục năm
    Giờ đây nhuốm bệnh viện vô nằm
    Đầu non có lẽ giờ trong sáng
    Bụi phấn đâu ngờ lại tối tăm
    Phổi yếu u sầu câu nghiệp giáo
    Người xanh tự nhủ kiếp con tằm
    Làm thầy toán học rèn tri thức
    Lũ trẻ danh thành … nhớ kẻ chăm

    Vancali 4.15.17



    BÌNH TÂM ĐIỀU TRỊ


    Cùng thầy xướng họa đã bao năm
    Gác bút bình tâm cứ việc nằm
    Tứ vọng tưng bừng xua bóng bệnh
    Từ dồn rộn rã quét hơi tăm
    Âm thầm tứ tuyệt ngời câu chữ
    Lặng lẽ Đường thi óng sợi tằm
    Trải rộng văn chương tình lại đẹp
    Dăm tuần rảo bước thỏa người chăm.

    Mạnh Kỷ
    16/4/2017

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  11. #5696
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    MỘT


    Một tiếng chim kêu lạc giữa trời
    Một làn gió thoảng gọi chơi vơi
    Một ngôi sao rụng bên bờ suối
    Một bóng hình ai lặng lẽ ngồi.

    Mạnh Kỷ
    Lần sửa cuối bởi manhky; 16-04-2017 lúc 09:14 PM

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  13. #5697
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.687
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    MỘT


    Một tiếng chim kêu lạc giữa trời
    Một làn gió thoảng gọi chơi vơi
    Một ngôi sao rụng bên bờ suối
    Một bóng hình ai lặng lẽ ngồi.

    Mạnh Kỷ
    HAI

    Hai con nhạn nhỏ giỡn lưng trời
    Hai chén cơm đầy sẻ đã vơi
    Hai cảnh hàn vi cùng chức trọng
    Hai anh chị muốn kế bên ngồi.

    Lệ Hà

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  15. #5698
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    MỘT


    Một tiếng chim kêu lạc giữa trời
    Một làn gió thoảng gọi chơi vơi
    Một ngôi sao rụng bên bờ suối
    Một bóng hình ai lặng lẽ ngồi.

    Mạnh Kỷ


    HAI

    Hai con nhạn nhỏ giỡn lưng trời
    Hai chén cơm đầy sẻ đã vơi
    Hai cảnh hàn vi cùng chức trọng
    Hai anh chị muốn kế bên ngồi.

    Lệ Hà
    MỘT

    Một thoáng nằm yên ngắm cảnh trời
    Một vầng nguyệt tỏa nước đầy vơi
    Một đêm tha thiết rồi xa cách
    Một dáng tình si thổn thức ngồi.

    Ngàn Hoa

  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  17. #5699
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    TÌNH THÊM TỎ

    (Chào đón hội thơ Đường toàn quốc)


    Gió đẩy thuyền lay vàng bến hẹn
    Mây lùa sóng chạy tím chiều mơ
    Người vô Bến Thủy âm thầm đợi
    Kẻ tới Kim Liên rộn rã chờ
    Rạng rỡ ba miền trao tứ đỏ
    Tưng bừng cả nước thả đường tơ
    Cờ bay phấp phới tình thêm tỏ
    Bức họa văn chương đẹp nỏ ngờ.

    Mạnh Kỷ
    Lần sửa cuối bởi manhky; 18-04-2017 lúc 10:43 AM

  18. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  19. #5700
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    TÌNH THÊM TỎ

    (Chào đón hội thơ Đường toàn quốc)


    Gió đẩy thuyền lay vàng bến hẹn
    Mây lùa sóng chạy tím chiều mơ
    Người vô Bến Thủy âm thầm đợi
    Kẻ tới Kim Liên rộn rã chờ
    Rạng rỡ ba miền trao tứ đỏ
    Tưng bừng cả nước thả đường tơ
    Cờ bay phấp phới tình thêm tỏ
    Bức họa văn chương đẹp nỏ ngờ.

    Mạnh Kỷ
    NGUYỆN GIỮ

    Thuyền chao khấp khởi vào nơi hẹn
    Mộng trải âm thầm đến ngõ mơ
    Bến Thủy Đường thi bền nghĩa đợi
    Dòng Lam Lục bát vững đêm chờ
    Vần trao sóng vỗ êm đềm nguyệt
    Bút phẩy mây vờn rộn rã tơ
    Nguyện giữ hương ngời luôn thắm nẻo
    Chiều nghiêng tứ thả đẹp không ngờ.

    Huy Thanh
    18/04/2017

  20. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 570/778 ĐầuĐầu ... 70 470 520 560 568 569 570 571 572 580 620 670 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình