+ Trả lời chủ đề
Trang 768/778 ĐầuĐầu ... 268 668 718 758 766 767 768 769 770 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 7.671 tới 7.680 của 7780

Chủ đề: Thơ ĐL Mạnh Kỷ

  1. #7671
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    NIỀM TIN


    Đã thấy buồn vương nặng biển lòng
    Trông vào dịch tễ bóng sầu đong
    Vòng vo lối mộng tình bung trải
    Quạnh quẽ đường xa cảnh rối mòng
    Thế sự bao điều âm ỉ dõi
    Trang đời mấy chuyện thẫn thờ chong
    Niềm tin xán lạn khung trời tỏ
    Rạng rỡ bờ vui lúa trổ đòng.

    Manh Kỷ TP Vinh.

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  3. #7672
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.400
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.736 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    COVIT LẺN TỚI VINH

    ( Hiện tại Covit đã đến Hà Huy Tập và Hưng Dũng TP Vinh.)


    Dịch tễ ngông cuồng lẻn tới Vinh
    Hòng gieo hiểm họa đến dân tình
    Đường quê ngõ xóm hồn im ả
    Cõi phố sân trường cửa lặng thinh
    Cảnh giác chu toàn tâm dõi mộng
    Phòng lây giữ vẹn trí soi hình
    Bao giờ giũ sạch loài CO VÍT
    Để bóng trang đời rạng rỡ xinh.

    Manh Kỷ TP Vinh

    16/6/2021
    Ả VÍT LẺN VÀO VINH

    Âm thầm dịch tễ lẻn vào Vinh
    Khổ lắm người dân nặng nghĩa tình
    Ủ rũ nhiều hôm đường đến lặng
    Âu sầu khắp nẻo miệng làm thinh
    Hoài mơ bóng nhạn luôn nhìn ngõ
    Mãi mộng nàng thơ chẳng thấy hình
    Viễn cảnh trời thương lùa mụ Vít
    Bao giờ diệt ả ngắm làng xinh.
    Huy Thanh

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  5. #7673
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.400
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.736 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    CÕNG NÀNG

    Lãng tử dừng xe đợi kế làng
    Bên cành phượng vĩ kiếm đò ngang
    Không về hỏi vợ còn tha thẩn
    Chẳng đến tìm em sẽ muộn màng
    Thuở trước đi hoài mơ chỗ lượn
    Bây giờ ở mãi ước thềm vang
    Nao lòng mắc cỡ chui vườn ổi
    Hởi dạ chờ anh tới cõng nàng.
    Huy Thanh
    (Tp Tân An)

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  7. #7674
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    CÕNG NÀNG

    Lãng tử dừng xe đợi kế làng
    Bên cành phượng vĩ kiếm đò ngang
    Không về hỏi vợ còn tha thẩn
    Chẳng đến tìm em sẽ muộn màng
    Thuở trước đi hoài mơ chỗ lượn
    Bây giờ ở mãi ước thềm vang
    Nao lòng mắc cỡ chui vườn ổi
    Hởi dạ chờ anh tới cõng nàng.
    Huy Thanh
    (Tp Tân An)
    GỬI CÔ NÀNG



    Vòng vo rảo bước dạo quanh làng
    Chốn cũ quê mình trải mộng ngang
    Kỷ niệm bao ngày sao vẫn lắng
    Đường xưa mấy lượt đã lên màng
    Chan hòa thả vận hồn thơ dõi
    Thắm đượm trao người nghĩa biển vang
    Hiểu thấu tơ lòng vui giữa lộng
    Tình da diết mãi gửi cô nàng.

    Manh Kỷ TP Vinh.

    18/6/2021

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  9. #7675
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    ĐỢI

    ( Thuận nghịch độc )



    Đọc xuôi

    Chờ đợi cảnh Vi ... dịch rữa tàn
    Nhạt nhòa châu đẫm ướt nhành lan
    Mơ niềm phúc dạ ru lời hát
    Ước nỗi bình tâm vọng tiếng đàn
    Thờ thẫn chỉ gieo tình bóng trải
    Hững hờ đâu tạo nghĩa hồn đan
    Tơ lòng vẹn tỏa hương ngào ngạt
    Mờ tỏ sáng trong giữ mộng tràn.


    Đọc ngược

    Tràn mộng giữ trong sáng tỏ mờ
    Ngạt ngào hương tỏa vẹn lòng tơ
    Đan hồn nghĩa tạo đâu hờ hững
    Trải bóng tình gieo chỉ thẫn thờ
    Đàn tiếng vọng tâm bình nỗi ước
    Hát lời ru dạ phúc niềm mơ
    Lan nhành ướt đẫm châu nhòa nhạt
    Tàn rữa dịch vi ... cảnh đợi chờ.

    Mạnh Kỷ TP Vinh Nghệ An.
    Lần sửa cuối bởi manhky; 20-06-2021 lúc 01:51 PM

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  11. #7676
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.400
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.736 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    LỘNG LẪY ĐƯỜNG THI

    Thi Đường lộng lẫy giống tằm tơ
    Chiếu rạng ngàn năm mãi chẳng mờ
    Biển chữ thu chờ gieo khúc nhạc
    Thuyền trăng hạ đến thả bài thơ
    Mây đùa nghĩa bến vui lòng mộng
    Sóng giỡn sông tình thỏa dạ mơ
    Thưởng lãm muôn lời ru mặc khách
    Vần gieo thắm điệu hổng ai ngờ.
    Huy Thanh
    (Tp Tân An)
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 21-06-2021 lúc 12:10 PM

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  13. #7677
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    LỘNG LẪY ĐƯỜNG THI

    Thi Đường lộng lẫy giống tằm tơ
    Chiếu rạng ngàn năm mãi chẳng mờ
    Biển chữ thu chờ gieo khúc nhạc
    Thuyền trăng hạ đến thả bài thơ
    Mây đùa nghĩa bến vui lòng mộng
    Sóng giỡn sông tình thỏa dạ mơ
    Thưởng lãm muôn lời ru mặc khách
    Vần gieo thắm điệu hổng ai ngờ.
    Huy Thanh
    (Tp Tân An)
    BIỂN HẸN THI ĐÀN


    Biển hẹn thi đàn dõi ánh tơ
    Dù đi vạn nẻo vẫn không mờ
    Câu ngời dệt thắm sâu hồn chữ
    Ý tỏ thêu hồng trọn cõi thơ
    Sóng khẽ khàng buông dào dạt trải
    Mây vồn vã thả lặng lờ mơ
    Từng trang xướng họa ân tình giữ
    Tứ lộng vần bay rõ chẳng ngờ.

    Manh Kỷ TP Vinh.

    21/6/2021
    Lần sửa cuối bởi manhky; 21-06-2021 lúc 09:49 PM

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  15. #7678
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    CHUYỆN TRẦN GIAN


    Đã hiểu trần gian lắm chuyện buồn
    Mưa ngàn bão biển lệ sầu tuôn
    Đồi san núi vỡ thương nhòa mạch
    Dịch bủa đời tan nhớ rữa nguồn
    Nghĩa cử người dân còn thấu trọn
    Ân tình xã hội phải đều suôn
    Cùng nhau đứng dậy xua điều dữ
    Ý tưởng bình yên lũ hại chuồn.

    Manh Kỷ TP Vinh.

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  17. #7679
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.400
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.736 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    BÀI HÁT DIỄM XƯA

    Trải mộng Sơn bèn viết DIỄM XƯA
    Bài ca vọng suốt vẫn không thừa
    Khuôn vàng trỗi ý muôn người nể
    Thước ngọc gieo lời tỉ ngõ ưa
    Sáo thả âm vần chim đợi chỗ
    Đàn trao nhạc khúc khỉ leo dừa
    Ven rừng cạnh bãi đều nghe tiếng
    Mọi nẻo giao hòa đến dẫu mưa.
    Huy Thanh
    (Tp Tân An)

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  19. #7680
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    BÀI HÁT DIỄM XƯA

    Trải mộng Sơn bèn viết DIỄM XƯA
    Bài ca vọng suốt vẫn không thừa
    Khuôn vàng trỗi ý muôn người nể
    Thước ngọc gieo lời tỉ ngõ ưa
    Sáo thả âm vần chim đợi chỗ
    Đàn trao nhạc khúc khỉ leo dừa
    Ven rừng cạnh bãi đều nghe tiếng
    Mọi nẻo giao hòa đến dẫu mưa.
    Huy Thanh
    (Tp Tân An)
    TRỞ GÓT QUAY VỀ


    Cảnh cũ ta về nhặt bóng xưa
    Dừng chân ngưỡng mộ có đâu thừa
    Âm thầm ngóng mãi khơi niềm tỏ
    Lặng lẽ trông hoài mở dáng ưa
    Sóng hững hờ ru hòa mộng cỏ
    Thuyền êm ả lướt quyện bông dừa
    Rằng hay đã đợi buồn năm tháng
    Dõi gót mơ màng lệ đổ mưa.

    Manh Kỷ TP Vinh.

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 768/778 ĐầuĐầu ... 268 668 718 758 766 767 768 769 770 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình