Nguyên văn bởi
manhky
BẾN THỦY QUÊ TÔI
Bến Thủy quê nhà đẹp ngỡ tranh
Dòng Lam ngọn Quyết mãi trong lành
Mây trời lả lướt ru hồn đậm
Sóng biển êm đềm giữ mộng xanh
Dõi thuở trừ Tây lòng hiếu đạo
Nhìn khi đánh Mỹ dạ trung thành
Đời luôn vững bước vươn tầm đủ
để sáng muôn vàn rạng rỡ danh.
Manh Kỷ TP Vinh.
Quê Người
Quê người quả đẹp ngỡ dường tranh
Lịch sử nghìn năm khí mãi lành
Thuở loạn dân đà nuôi chí vững
Hôm bình bạn đã khảm đồng xanh
Từng nơi phố đẫy màu nghinh đợi
Mọi chỗ vườn tươi sắc ửng thành
Biển rộng ghe về say bến đỗ
Muôn ngàn thế kỷ vẫn ngời danh.
Hồng Vy
05-04-2021