+ Trả lời chủ đề
Trang 106/778 ĐầuĐầu ... 6 56 96 104 105 106 107 108 116 156 206 606 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1.051 tới 1.060 của 7780

Chủ đề: Thơ ĐL Mạnh Kỷ

  1. #1051
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1




    [IMG]h[/IMG]ENTER]
    []http[C://i1178.photobucket.com/albums/x379/khiet42/1335922109_1307861317-13IMG07848172_lv.jpg[/IMG]
    [/CENTER]
    XUÂN MONG


    Mong Xuân sớm đến được gần em
    Thả tứ đường thi góp mộng thêm
    Chén rượu tương phùng ,tình mãi đượm
    Thoảng thơm thơ phú ngát trên thềm

    Khắc Hiền
    8.6.2012
    Lần sửa cuối bởi Khắc Hiền; 08-06-2012 lúc 05:49 PM

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  3. #1052
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  5. #1053
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bảo Minh Trang đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 1.698
    Thanks
    6.013
    Thanked 7.962 Times in 1.677 Posts
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    MÃI ĐƠM HOA




    Tuổi dẫu mấy mươi vẫn chửa già
    Giao lưu thơ phú mãi đơm hoa
    Ngày gieo ý tứ - thơm tình mộng
    Tối thả vần niêm - ngọt bóng ngà
    Gửi gắm tâm hồn - tươi nốt nhạc
    Trao nhau trí tuệ - thắm bài ca
    Đường Thi đàm đạo lòng say đắm
    Nghiên bút tri âm chẳng nhạt nhòa .


    07/06/2012
    Mạnh Kỷ
    Hồn Thơ

    Xướng họa nào phân biệt trẻ già
    Cùng đem mật ngọt ướp ngàn hoa
    Câu văn uyển chuyển say niềm mộng
    Vận chữ bổng bay đẹp sắc ngà
    Trầm bổng cung đàn hòa điệu hát
    Ngân nga điệp khúc quyện lời ca
    Tình hoa nhuộm thắm hồn dân tộc
    Sáng mãi vườn thi chẳng xóa nhòa.

    8-6-2012
    Lần sửa cuối bởi Bảo Minh Trang; 09-06-2012 lúc 06:48 AM

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Bảo Minh Trang vì bài viết hữu ích này


  7. #1054
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Bùi Thanh Thanh Khiết Xem bài viết
    MẾN DUYÊN THƠ

    Nâng cánh buồm thơ, cập bến thơ
    Tâm hồn trong sáng, áng văn thơ
    Hồn nhiên tính cách vui tình bạn
    Thoải mái tinh thần đẹp nghĩa thơ
    Ấm áp làng quê, say tiếng hát
    Mặn mà khối phố, mến duyên thơ
    Diễn đàn để lại bao tình cảm
    Mặc khách tao nhân rạng tứ thơ

    khachien1254720
    31/12/2011

    4 - Yêu thơ

    Từ ngày nhỏ síu được gần thơ
    Mỗi tối trăng lên bố đọc thơ
    Bởi thế nhìn mây luôn thích mộng
    Và rồi ngắm nguyệt thấy yêu thơ
    Dòng đời dâu bể không xa chữ
    Cuộc sống đổi dời chẳng bỏ thơ
    Từ ấy hồn bay đi vạn nẻo
    Niềm vui tìm tứ kết duyên thơ

    Thanh Thanh Khiết
    8.6.2012
    BẠN THƠ


    Nâng chén rượu nồng nhớ bạn thơ
    Mối tình tri kỷ đẹp hồn thơ
    Đường Thi gửi ý bao niềm nhớ
    Tứ tuyệt trao lời những áng thơ
    Hạ đến sen thơm hòa điệu nhạc
    Thu về cúc ngát thả vần thơ
    Thanh cao tao nhã say nghiên bút
    Vương vấn cung đàn vọng tiếng thơ .

    Mạnh Kỷ
    08/06/2012
    Lần sửa cuối bởi manhky; 09-06-2012 lúc 08:27 PM

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  9. #1055
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    THƯƠNG !


    Thương vạt nắng chiều trãi khắp nơi
    Thương từng cánh sóng tận chân trời
    Thương trăng đầu tháng đời lam lũ
    Thương gió giữa thu cảnh rối bời
    Thương tứ Đường Thi còn bỏ ngỏ
    Thương vần lục bát vẫn chơi vơi
    Thương ai ngóng đợi tình chan chứa
    Thương đám mây buồn bảng lảng trôi .

    Mạnh Kỷ
    08/06/2012

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  11. #1056
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    XUÂN MONG


    Mong Xuân sớm đến được gần em
    Thả tứ đường thi góp mộng thêm
    Chén rượu tương phùng ,tình mãi đượm
    Thoảng thơm thơ phú ngát trên thềm

    Khắc Hiền

    8.6.2012

    Tương phùng

    Trăng như thảm lụa trải bên thềm
    Ánh mắt ai cười lóng lánh thêm
    Đã để hồn thơ về dệt mộng
    Thoa hồng rực rỡ má môi em

    Thanh Thanh Khiết

  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #1057
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    lethanhson đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 2.199
    Thanks
    25.361
    Thanked 14.108 Times in 2.214 Posts
    Blog Entries
    3
    Thoáng gặp


    Thoáng gặp tình cờ đã mến em
    Bao lần hò hẹn lại yêu thêm
    Xa rồi vẫn gặp người trong mộng
    Gió gửi đàn đăng, nắng trước thềm

    8. 6. 2012
    Lê Thanh Sơn

  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn lethanhson vì bài viết hữu ích này


  • #1058
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2

    HOÀNG HÔN !


    Hoàng hôn tím nhuộm - tận non cao
    Biển thắm mênh mang , sóng dạt dào
    Mây bạc bồng bềnh , trôi lãng đãng
    Gío vờn - sương rụng - dạ nôn nao .

    Mạnh Kỷ
    09/06/2012
    Lần sửa cuối bởi manhky; 10-06-2012 lúc 07:34 PM

  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  • #1059
    Bùi Thanh Thanh Khiết
    Guest
    Hiện Đang :   
    Nguyên văn bởi manhky
    HOÀNG HÔN !



    Hoàng hôn tím nhuộm - tận non cao
    Biển thắm mênh mang , sóng dạt dào
    Mây bạc bồng bềnh , trôi lãng đãng
    Gió vờn - sương rụng - dạ nôn nao .

    Mạnh Kỷ
    09/06/2012

    Ngắm hoàng hôn

    Bảng lảng sương vời - lấp núi cao
    Mây bay lãng đãng gió rì rào
    Êm dịu hoàng hôn nơi đất mẹ
    Ngọt ngào say ngắm dạ nao nao

    Thanh Thanh Khiết
    9.6.2012
    Lần sửa cuối bởi Bùi Thanh Thanh Khiết; 09-06-2012 lúc 03:33 PM
  • Trả lời với trích dẫn Trả lời với trích dẫn  

  • 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Thanh Thanh Khiết vì bài viết hữu ích này


  • #1060
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    BẠN ĐẾN NHÀ


    Vui quá chiều nay bạn đến nhà
    Sẵn trà thơm ngọt nước sen pha
    Nhâm nhi vài chén mừng tao ngộ
    Ngâm vịnh mấy câu tặng gặp già
    Nắng đã phôi phai tình vẫn thắm
    Sương đà điểm trắng nét kiêu sa
    Bâng khuâng luống những lòng thanh thản
    Gửi gắm hồn thơ buổi xế tà .

    Mạnh Kỷ
    09/06/2012
    Lần sửa cuối bởi manhky; 11-06-2012 lúc 08:45 AM

  • 4 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  • + Trả lời chủ đề
    Trang 106/778 ĐầuĐầu ... 6 56 96 104 105 106 107 108 116 156 206 606 ... CuốiCuối

    Quyền viết bài

    • Bạn không thể gửi chủ đề mới
    • Bạn không thể gửi trả lời
    • Bạn không thể gửi file đính kèm
    • Bạn không thể sửa bài viết của mình