+ Trả lời chủ đề
Trang 21/778 ĐầuĐầu ... 11 19 20 21 22 23 31 71 121 521 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 201 tới 210 của 7780

Chủ đề: Thơ ĐL Mạnh Kỷ

  1. #201
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    AI VỀ XỨ NGHỆ ?

    Xứ Nghệ bao đời đẹp cảnh danh
    Hữu tình non nước sáng ngời tranh
    Bạn về ta đón trong niềm ước
    Dang rộng bàn tay -nhận gió lành .
    Mạnh Kỷ
    24/11/2011


    Về thăm Xứ Nghệ

    Bao đời Xứ Nghệ đã thành danh
    Sông núi hữu tình đẹp tựa tranh
    Muốn được về đây thăm ngoạn cảnh
    Thanh bình quê bác tiếng thơm lành
    khachien1254720
    24/11/2011

    ĐẤT NGHỆ

    Đất Nghệ quê ta mãi rạng danh
    Nông thôn thành thị đẹp hơn tranh
    Mời người một chuyến bao lưu luyến
    Nét đẹp sáng ngời tiếng ngọt lành

    24/11/2011
    Bạch Hồng Ngọc


    BỨC HỌA DANH

    Đất Nghệ muôn màu bức họa danh
    Biển trời non nước,tựa như tranh
    Địa linh, nhân kiệt,ngời trang sử
    Điểm hẹn tương lai vẫn tốt lành .
    Mạnh Kỷ
    24/11/2011

    ĐIỂM HẸN

    Quê hương Xứ Nghệ rạng lam danh
    Biển biếc non ngàn thắm tựa tranh
    Dũng Quyết,Sao Va đây điểm hẹn
    Cửa Lò tắm mát nước trong lành
    khachien1254720
    24/11/2011


    XỨ NGHỆ QUÊ TÔI

    Quê tôi Xứ Nghệ đẹp lừng danh
    Nét đẹp tự nhiên tựa thảm tranh
    Cửa ngõ miền trung thành phố đỏ
    Con cháu rồng tiên hưởng mát lành

    24/11/2011
    Bạch Hồng Ngọc


    XỨ NGHỆ NỔI DANH

    Xứ Nghệ càng ngày càng nổi danh
    Làng sen quê Bác đẹp bao tranh
    Trời thu tươi mát tình ngời sáng
    Điệu ví ngân nga đượm tiếng lành

    25/11/2011


    Bạn không bao giờ sai.

    BHN

    RẠNG NGỜI XỨ NGHỆ

    Đây rồi Xứ Nghệ rạng ngời danh
    Sông núi con người càng tuyệt tranh
    Mời bạn trở về nơi chiến tuyến
    Truông Bồn máu lửa ... đã ngon lành

    25/11/2011


    CÂU HÒ XỨ NGHỆ

    Câu hò Xứ Nghệ mãi vang danh
    Tiếng hát Làng Sen dệt bức tranh
    Ví dặm em ca ngời xứ sỡ
    Đò đưa anh hát ngọt hương lành
    khachien1254720
    25/11/2011

  2. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  3. #202
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    RỜI BÊN HẸN !

    Tưởng đời yên tĩnh ,bỗng xoay chiều
    Bấy độ thu tàn ,bấy độ yêu
    Xóm cũ,đường về nay quạnh quẽ
    Làng xưa, ngõ đến đã lên rêu
    Bài thơ viết vội bay theo gió
    Bức họa phác nhanh,trượt cánh diều
    Trăng khuyết dỗi hờn rời bến hẹn
    Mây buồn lặng lẽ,bóng đìu hiu
    Mạnh Kỷ
    25/11/2011

  4. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  5. #203
    Avatar của Bạch Hồng Ngọc
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bạch Hồng Ngọc đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 3.643
    Thanks
    20.553
    Thanked 19.324 Times in 3.632 Posts
    Blog Entries
    224
    AI VỀ XỨ NGHỆ ?

    Xứ Nghệ bao đời đẹp cảnh danh
    Hữu tình non nước sáng ngời tranh
    Bạn về ta đón trong niềm ước
    Dang rộng bàn tay -nhận gió lành .
    Mạnh Kỷ
    24/11/2011


    Về thăm Xứ Nghệ

    Bao đời Xứ Nghệ đã thành danh
    Sông núi hữu tình đẹp tựa tranh
    Muốn được về đây thăm ngoạn cảnh
    Thanh bình quê bác tiếng thơm lành
    khachien1254720
    24/11/2011

    ĐẤT NGHỆ

    Đất Nghệ quê ta mãi rạng danh
    Nông thôn thành thị đẹp hơn tranh
    Mời người một chuyến bao lưu luyến
    Nét đẹp sáng ngời tiếng ngọt lành

    24/11/2011
    Bạch Hồng Ngọc


    BỨC HỌA DANH

    Đất Nghệ muôn màu bức họa danh
    Biển trời non nước,tựa như tranh
    Địa linh, nhân kiệt,ngời trang sử
    Điểm hẹn tương lai vẫn tốt lành .
    Mạnh Kỷ
    24/11/2011

    ĐIỂM HẸN

    Quê hương Xứ Nghệ rạng lam danh
    Biển biếc non ngàn thắm tựa tranh
    Dũng Quyết,Sao Va đây điểm hẹn
    Cửa Lò tắm mát nước trong lành
    khachien1254720
    24/11/2011


    XỨ NGHỆ QUÊ TÔI

    Quê tôi Xứ Nghệ đẹp lừng danh
    Nét đẹp tự nhiên tựa thảm tranh
    Cửa ngõ miền trung thành phố đỏ
    Con cháu rồng tiên hưởng mát lành

    24/11/2011
    Bạch Hồng Ngọc


    XỨ NGHỆ NỔI DANH

    Xứ Nghệ càng ngày càng nổi danh
    Làng sen quê Bác đẹp bao tranh
    Trời thu tươi mát tình ngời sáng
    Điệu ví ngân nga đượm tiếng lành

    25/11/2011


    Bạn không bao giờ sai.

    BHN

    RẠNG NGỜI XỨ NGHỆ

    Đây rồi Xứ Nghệ rạng ngời danh
    Sông núi con người càng tuyệt tranh
    Mời bạn trở về nơi chiến tuyến
    Truông Bồn máu lửa ... đã ngon lành

    25/11/2011

    CÂU HÒ XỨ NGHỆ

    Câu hò Xứ Nghệ mãi vang danh
    Tiếng hát Làng Sen dệt bức tranh
    Ví dặm em ca ngời xứ sỡ
    Đò đưa anh hát ngọt hương lành
    khachien1254720
    25/11/2011

    ĐẤT XÔ VIẾT

    Xô Viết năm xưa mãi đượm danh
    Cao trào cách mạng quyết giành tranh
    Đỉnh cao muôn trượng hồn dân tộc
    Cuộc chiến thành công tỏa điềm lành
    25/11/2011
    Bạch Hồng Ngọc
    Đời ta mãi mãi ngợi ca
    Tên người phụ nữ viết hoa Mẹ hiền

    "Ngọc Trắng Hồng"



  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Bạch Hồng Ngọc vì bài viết hữu ích này


  7. #204
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Nửa Góc Trời
    (ntd-mltn 374)

    Nửa góc trời như áng lụa đào
    Chim về kiếm tổ gọi lao xao
    Mây trôi mặc gió hờn lơ lửng
    Nước chảy quên trăng tủi dạt dào
    Một thoáng buông đi làn khói mỏng
    Ngàn năm vá lại mảnh tình đau
    Bên kia ngọn núi là nhung nhớ
    Quạnh quẽ chiều sương tím bạc màu

    ntd




    Xin nửa trời riêng...

    Xin nửa trời riêng áp má đào
    Để lòng thanh tịnh, chẳng xôn xao
    Bao điều tâm sự trôi lơ đãng
    Những nét ưu tư chảy dạt dào
    Nép vội nơi này chôn khổ lụy
    Rời xa chốn ấy quẳng niềm đau
    Ngày mai tươi sáng, đang chờ đó...
    Thắp nụ cười xinh, mãi thắm màu

    NSCĐ



    Bình Minh Đẹp

    Bình minh tươi thắm sắc tơ đào
    Quang cảnh tuyệt vời dạ xuyến xao
    Ngọn gió ngọt ngào thơ đắm đuối
    Áng mây duyên dáng tứ dồi dào
    Giọt sương lóng lánh xua phiền muộn
    Ánh nắng dịu dàng xóa hận đau
    Buổi sáng chim ca hồn sảng khoái
    Lung linh quyến rũ với muôn màu!

    Như Mai

    27-10-2011

    XUÂN SANG

    Xuân sang cho nắng thắm hoa đào
    Vạn vật tưng bừng cảnh xốn xao
    Ngọn bút đề thơ lòng rạo rực
    Cây đàn dạo khúc dạ thêm dào
    Én chao trước ngõ,tăng niềm nhớ
    Gió gội sau nhà giảm nỗi đau
    Đạo lý, cỗi nguồn ,gương lấp lánh
    Vừng dương chiếu tỏa đẹp đa mau .
    M K
    25/11/2011

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  9. #205
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    Nửa Góc Trời
    (ntd-mltn 374)

    Nửa góc trời như áng lụa đào
    Chim về kiếm tổ gọi lao xao
    Mây trôi mặc gió hờn lơ lửng
    Nước chảy quên trăng tủi dạt dào
    Một thoáng buông đi làn khói mỏng
    Ngàn năm vá lại mảnh tình đau
    Bên kia ngọn núi là nhung nhớ
    Quạnh quẽ chiều sương tím bạc màu

    ntd




    Xin nửa trời riêng...

    Xin nửa trời riêng áp má đào
    Để lòng thanh tịnh, chẳng xôn xao
    Bao điều tâm sự trôi lơ đãng
    Những nét ưu tư chảy dạt dào
    Nép vội nơi này chôn khổ lụy
    Rời xa chốn ấy quẳng niềm đau
    Ngày mai tươi sáng, đang chờ đó...
    Thắp nụ cười xinh, mãi thắm màu

    NSCĐ




    Bình Minh Đẹp

    Bình minh tươi thắm sắc tơ đào
    Quang cảnh tuyệt vời dạ xuyến xao
    Ngọn gió ngọt ngào thơ đắm đuối
    Áng mây duyên dáng tứ dồi dào
    Giọt sương lóng lánh xua phiền muộn
    Ánh nắng dịu dàng xóa hận đau
    Buổi sáng chim ca hồn sảng khoái
    Lung linh quyến rũ với muôn màu!

    Như Mai


    XUÂN SANG

    Xuân sang cho nắng thắm hoa đào
    Vạn vật tưng bừng cảnh xốn xao
    Ngọn bút đề thơ lòng rạo rực
    Cây đàn dạo khúc dạ thêm dào
    Én chao trước ngõ,tăng niềm nhớ
    Gió gội sau nhà giảm nỗi đau
    Đạo lý, cỗi nguồn ,gương lấp lánh
    Vừng dương chiếu tỏa đẹp đa mau .
    M K
    25/11/2011

    BÌNH MINH NGÀY MỚI

    Chân tròi rực rỡ một màu đào
    Biển nước mênh mông chẳng sóng xao
    Phẳng lặng cành cây chờ gió thổi
    Im lìm chiếc lá đợi mưa dào
    Giọt sương tẩy sạch bao phiền muộn
    Sợi nắng cuốn đi hết khổ đau
    Bình minh ngày mới đang chờ đón
    Cuộc sống hôm nay dậy sắc màu
    khachien1254720
    25/11/2011
    Lần sửa cuối bởi Khắc Hiền; 25-11-2011 lúc 05:23 PM

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  11. #206
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1

    TÌNH MẬU TỬ
    Tình mậu tử đời đời không cạn
    Dang cánh mềm che chở đàn con
    Còn trời,còn nước,còn non
    ẤP iu tình mẹ để con vuông tròn
    Khắc Hiền
    26/11/2011

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  13. #207
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1



    HOA QUỲNH
    Bông Quỳnh càng ngắm lại càng xinh
    Đứng sát cành dao ẩn dấu tình
    Trăng thích mặc trăng đùa... lặng lẽ
    Gió vờn kệ gói hỏi...làm thinh
    Hương thơm nhè nhẹ không khoe nhụy
    Sắc đẹp lung linh chẳng cậy mình
    Xao xuyến bao người mê mẩn ngắm
    Phong nàng vương miện môt đời trinh .
    PTLD

    khachien125420
    26/11/2011

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  15. #208
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    MONG ƯỚC !

    Chiều Đông dõi mắt hướng xa xôi
    Thấp thoáng chim bay tận cuối trời
    Thương nghĩa thi đàn thấp thỏm đợi
    Nhớ tình nghiên bút lửng lờ trôi
    Bao đêm thao thưc lòng trăn trở
    Bấy độ trầm tư dạ rối bời
    Kỷ niệm bao ngày vui xướng họa
    Gửi niềm mơ ước đến muôn nơi
    Mạnh Kỷ
    27/11/2011
    Lần sửa cuối bởi manhky; 27-11-2011 lúc 11:17 AM

  16. Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  17. #209
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    ĐẾN PHỐ VINH

    Em hãy cùng anh đến Phố Vinh
    Quê hương sâu nặng nghĩa thân tình
    Dòng Lam êm ả đầy thơ mộng
    Dũng Quyết oai hùng thuở chiến binh
    Xuân đến trong mùa Đông giá lạnh
    Hạ về còn bóng én chao mình
    Nơi đây tràn ngập ngời nhân kiệt
    Lịch sử sắc màu chốn địa linh
    Mạnh Kỷ
    27/11/2011

  18. Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  19. #210
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1
    BIỂN BỜ
    Biển cả rộng bao la
    Thuyền anh càng nhỏ bé
    Đung đưa như chiếc lá
    Sóng đẩy thuyền vươn xa

    Bờ em cát trắng phau
    Sóng xanh biếc một màu
    Có khi hờn dữ dội
    Nhưng mãi luôn bên nhau

    khachien1254720
    27/11/2011
    Lần sửa cuối bởi Khắc Hiền; 27-11-2011 lúc 03:04 PM

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 21/778 ĐầuĐầu ... 11 19 20 21 22 23 31 71 121 521 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình