+ Trả lời chủ đề
Trang 3/778 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 13 53 103 503 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 21 tới 30 của 7780

Chủ đề: Thơ ĐL Mạnh Kỷ

  1. #21
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    MEN SAY

    Ai thả hương đời ngan ngát bay
    Hòa vào vũ trụ chút men say
    Khung trời lồng lộng ôm tia nắng
    Dáng biển mênh mang trãi sóng đầy
    Bến hẹn dập dồn thuyền chở mộng
    Bờ mơ thấp thoáng gió hôn cây
    Hởi chàng thi sỹ tình lai lang
    Thắp sáng hồn thơ đẹp những ngày ./.
    Mạnh Kỷ
    16/10/2011
    Lần sửa cuối bởi manhky; 16-10-2011 lúc 08:44 PM

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  3. #22
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    BIỆT LY
    Tháng tư gốc rạ trơ đầy bãi
    Lặng lẽ em đi lệ đẫm nhòa
    Thương tấm thân tàn nơi cõi vắng
    Biệt ly đưa tiễn sóng hồn xa ./.
    Mạnh Kỷ
    17/10/201
    1

  4. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  5. #23
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    NỐI NHỊP ĐƯỜNG THI
    Trời xuân lồng lộng nắng vàng tơ
    Gió đẩy hương đưa khắp bãi bờ
    Nối nhịp Đường Thi về bến hẹn
    Hòa cùng sóng nhạc với sông thơ
    Chồi xanh thấp thoáng ngời non nước
    Lộc biếc lung linh rạng sắc cờ
    Tân Mão đong đầy bao nỗi nhớ
    Đời vui rạo rực dệt niềm mơ ./.
    Mạnh Kỷ
    17/10/2011

  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  7. #24
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    GẶP GỠ BẠN THI NHÂN
    Tình cờ gặp gỡ bạn thi nhân
    Xúc động bâng khuâng gấp bội phần
    Tưởng những sân chơi trầm vắng lặng
    Mà hay vườn cảnh rộn vang ngân
    Đường Thi mấy vận tình lai láng
    Lục bát đôi dòng nghĩa hưu nhân
    Khúc nhạc cuộc đơi bao ước hẹn
    Vần thơ hội tụ bạn xa gần ./.
    Mạnh Kỷ
    17/10/2011

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  9. #25
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    NHỚ
    Ngọt ngào năm tháng nhớ khôn nguôi
    Nghề Giáo thanh cao sống với đời
    Dẫu đã rời xa trường lớp cũ
    Mà lòng xao xuyến mãi không vơi ./.
    Mạnh Kỷ
    17/10/2011

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  11. #26
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    THI NHÂN HỘI TỤ
    Sáng nay lành lạnh gió vi vu
    Hội tụ thi nhân vẫn chạy vù
    Đến tận Sa Nam người chớm mệt
    Băng lên thị trấn cẳng hơi đau
    Vai mang bài họa sườn như vẹo
    Lưng cõng túi thơ cổ tưởng gù
    Gặp gỡ thi nhân tình ấm lại
    Thả hồn bay bổng ngát trời thu
    Mạnh Kỷ
    17/10/201
    1

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  13. #27
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    VỌNG HỒN THIÊNG
    Phượng Hoàng Dũng Quyết vọng hồn thiêng
    Thấp thoáng thông reo chốn cửa thiền
    Lồng lộng trời xanh mây lãng đãng
    Mênh mang rừng biếc gió triền miên
    Tiền nhân gương sáng hồng non nước
    Hậu thế tình thâm rạng Tổ Tiên
    Ngan ngát hương đưa lòng ngưỡng mộ
    Anh hùng áo vải vọng hồn thiêng ./.
    Manh Kỷ
    17/10/201
    1

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  15. #28
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    TÂM SỰ
    Muốn học Đường Thi biết hỏi ai
    Mầy mò tứ viét để toàn sai
    Gieo vần gượng gạo không vừa dạ
    Thả chữ ngang phè chẳng thuận tai
    Vượt núi nào e mong kiếm bạn
    Băng rừng chẳng ngại ước tìm thầy
    Khổ công luyện bút cày trên giấy
    Niêm luật chuẩn rồi nghĩ sướng thay ./.
    Bùi ThanhThanh Khiết
    Lần sửa cuối bởi manhky; 18-10-2011 lúc 12:14 PM

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  17. #29
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Bài họa:Tâm sự của B T T KHIẾT

    VUI THAY
    Đường thi mò mẫm tỏ cùng ai
    Học tứ gieo vần mãi cứ sai
    Đốt nến ngâm nga nghe lạc lỏng
    Chong đèn ngãm nghĩ chẳng xuôi tai
    Năm canh thấp thỏm mơ tìm bạn
    Sáu khắc đinh ninh mộng đón thầy
    Gian khổ luyện rèn lòng phấn chấn
    Lộc chồi niêm luật đẹp vui thay ./.
    Mạnh Kỷ
    18/10/2011
    Lần sửa cuối bởi manhky; 22-11-2011 lúc 01:27 PM

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  19. #30
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    KỶ NIỆM NGÀY THƠ
    Thoảng nghe trong gió tiếng ngân vang
    Luống những bâng khuâng đến rộn ràng
    Nắng trãi lung linh hồn ảo mộng
    Mây vờn bãng lãng sóng mơ màng
    Thời gian xa mãi lòng nhung nhớ
    Bóng hẹn lùi dần dạ xốn xang
    Kỷ niệm ngày thơ còn lắng đọng
    Thuyền ai neo đợi bến trăng vàng
    Mạnh Kỷ
    18/10/2011

  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 3/778 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 13 53 103 503 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình