+ Trả lời chủ đề
Trang 469/778 ĐầuĐầu ... 369 419 459 467 468 469 470 471 479 519 569 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 4.681 tới 4.690 của 7780

Chủ đề: Thơ ĐL Mạnh Kỷ

  1. #4681
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    XUÂN
    (Chào mừng Xuân Ất Mùi 2015)

    Xuân gửi niềm vui tới mọi nhà
    Xuân mừng lộc thắm đến phương xa
    Xuân gìn biển ngọc vang lời hát
    Xuân giữ rừng vàng rộn tiếng ca
    Xuân mãi bao đời vì đất mẹ
    Xuân còn vạn thuở bởi quê cha
    Xuân hòa sóng nhạc tình tha thiết
    Xuân họa vần thơ nghĩa đậm đà.

    Manh kỷ
    14/01/2015

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  3. #4682
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    XUÂN
    (Chào mừng Xuân Ất Mùi 2015)

    Xuân gửi niềm vui tới mọi nhà
    Xuân mừng lộc thắm đến phương xa
    Xuân gìn biển ngọc vang lời hát
    Xuân giữ rừng vàng rộn tiếng ca
    Xuân mãi bao đời vì đất mẹ
    Xuân còn vạn thuở bởi quê cha
    Xuân hòa sóng nhạc tình tha thiết
    Xuân họa vần thơ nghĩa đậm đà.

    Manh kỷ
    14/01/2015
    TẾT

    TẾT sang phấn khởi đến từng nhà
    TẾT lại vui tràn khắp nẻo xa
    TẾT vẫn chan hòa vang tiếng nhạc
    TẾT còn quyến rũ rộn lời ca
    TẾT đem hạnh phúc ngời biên đảo
    TẾT gửi ân tình đượm nghĩa cha
    TẾT nở môi cười mừng đất nước
    TẾT tung xác pháo lượn la đà…

    Lương Tú
    Bao giờ Ta lại là Ta
    Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  5. #4683
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    VIẾNG CỤ NGUYỄN DU


    (Kỷ niệm 250 năm ngày sinh Nguyễn Du)

    Đông tàn viếng Cụ những cầu may
    Nắng rụng chiều buông phủ chẳng dày
    Gío vẫn bâng khuâng như mộng trải
    Hương còn lãng đãng tựa hồn lay
    Trăm năm vọng tiếng thương đời cực
    Vạn thuở vang lời nhớ nỗi cay
    Đã hiểu Kiều vương lòng mãi đắm
    Nhân tình trọn kiếp cánh hoa bay.

    Manh kỷ
    17/01/2015
    Lần sửa cuối bởi manhky; 28-01-2015 lúc 05:48 PM

  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  7. #4684
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    XUÂN VỀ NHỚ BÁC
    (Thủ nhất thanh)

    Xuân về nhớ Bác giọng thân thương
    Xuân trải niềm yêu khắp mọi đường
    Xuân giữ lời vàng nơi hải đảo
    Xuân gìn ý ngọc chốn biên cương
    Xuân vui đất nước luôn giàu mạnh
    Xuân khoái non sông mãi thịnh cường
    Xuân gọi bao nhà trao lộc thắm
    Xuân mừng hội nhập tỏa muôn phương.

    Manh kỷ
    23/01/2015

  8. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  9. #4685
    Avatar của Khắc Hiền
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Khắc Hiền đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2011

    Bài gửi : 2.801
    Thanks
    20.421
    Thanked 15.558 Times in 2.834 Posts
    Blog Entries
    1

    [/CENTER]
    LÊN XE HOA

    Hạnh phúc lâu bền cũng ở đây
    Xe hoa rước đón chỉ trâu cày
    Môi hồng má ửng siêu hình gợi
    Dáng ngọc thân ngà tuyệt sắc thay
    Giữa buổi vu quy trời nhuộm gió
    Bên thềm bái tổ đất hòa mây
    Trăm năm kết tóc tình nồng đượm
    Mộng bởi hai ta chọn đẹp ngày
    Khắc Hiền 23/1/2015
    Lần sửa cuối bởi Khắc Hiền; 23-01-2015 lúc 09:34 PM

  10. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Khắc Hiền vì bài viết hữu ích này


  11. #4686
    Avatar của Lương Tú
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Tú đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Bài gửi : 1.586
    Thanks
    12.300
    Thanked 9.859 Times in 1.588 Posts
    Blog Entries
    377
    Quote Nguyên văn bởi Khắc Hiền Xem bài viết


    LÊN XE HOA

    Hạnh phúc lâu bền cũng ở đây
    Xe hoa rước đón chỉ trâu cày
    Môi hồng má ửng siêu hình gợi
    Dáng ngọc thân ngà tuyệt sắc thay
    Giữa buổi vu quy trời nhuộm gió
    Bên thềm bái tổ đất hòa mây
    Trăm năm kết tóc tình nồng đượm
    Mộng bởi hai ta chọn đẹp ngày
    Khắc Hiền 23/1/2015
    CƯỠI TRÂU HOA

    Mong chờ được cõng thiếp về đây
    Mượn tạm xe trâu nghỉ buổi cày
    Dẫu vậy rồi mai lo cuốc đổi
    Cho dù đến mốt phải bừa thay
    Niềm tin thỏa mãn nàng chung gối
    Hạnh phúc vui mừng dạ ngát mây
    Đủng đỉnh mời em không tiếng pháo
    Tình sâu nghĩa nặng ước bao ngày

    Lương Tú
    Bao giờ Ta lại là Ta
    Tung hoành ngang dọc bao la giữa Đời!

  12. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Tú vì bài viết hữu ích này


  13. #4687
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    ĐƯỜNG VỀ QUÊ MẸ


    Đường về quê mẹ nắng sương pha
    Bến cũ bâng khuâng bóng nhạt nhòa
    Xóm nhỏ hàng cau buồn lặng lẽ
    Người xưa ôm mộng đã đi xa.

    Manh Kỷ
    27/01/2015
    Lần sửa cuối bởi manhky; 27-01-2015 lúc 07:13 PM

  14. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  15. #4688
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    ĐƯỜNG VỀ QUÊ MẸ


    Đường về quê mẹ nắng sương pha
    Bến cũ bâng khuâng bóng nhạt nhòa
    Xóm nhỏ hàng cau buồn lặng lẽ
    Người xưa ôm mộng đã đi xa.

    Manh Kỷ
    27/01/2015

    Màn đêm tĩnh lặng khói sương pha
    Chạnh nhớ quê hương lệ nhạt nhòa
    Bưởi đỏ môi hồng cô gái thẹn
    Mùi thơm ong bướm chẳng bay xa


    Thu giang vũ


  16. #4689
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    ĐỢI EM


    Từng giọt sương khuya gội mái đầu
    Mỏi mòn thấp thỏm suốt canh thâu
    Đợi em chẳng thấy hồn cô quạnh
    Thoảng tiếng vạc kêu rớt xuống cầu.

    Mạnh Kỷ
    28/01/2015
    Lần sửa cuối bởi manhky; 28-01-2015 lúc 12:02 PM


  17. #4690
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    RẠNG ĐƯỜNG TƠ

    (Ngũ độ thanh)


    Chiều nay gió lộng giữa đôi bờ
    Bạn hữu ba miền gửi áng thơ
    Ý chọn vần ươm tràn nghĩa mở
    Câu tìm tứ trải ngập hồn mơ
    Tình xưa vẫn hiểu niềm trông ngóng
    Bóng cũ hằng vương cảnh đợi chờ
    Thấp thỏm mong ngày xuân rộn rã
    Tao đàn vỗ cánh rạng đường tơ.

    Manh kỷ
    29/01/2015


+ Trả lời chủ đề
Trang 469/778 ĐầuĐầu ... 369 419 459 467 468 469 470 471 479 519 569 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình