+ Trả lời chủ đề
Trang 5/778 ĐầuĐầu ... 3 4 5 6 7 15 55 105 505 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 41 tới 50 của 7780

Chủ đề: Thơ ĐL Mạnh Kỷ

  1. #41
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    CHIA TAY VỘI VÃ
    Chia tay vội vã mộng còn say
    Trãi rộng tình thơ để tỏ bày
    Ước nguyện văn chương còn lắng đọng
    Niềm mong thi phú vẫn đong đầy
    Thì thầm gió gọi lòng xao xuyến
    Lất phất mưa bay dạ ngất ngây
    Hẹn đến thu sau người trở lại
    Sông Thương Phố Đỏ thỏa bao ngày
    Mạnh Kỷ
    20/10/2011
    Lần sửa cuối bởi manhky; 20-10-2011 lúc 01:31 PM

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  3. #42
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    THẮM CUỘC ĐỜI
    Phúc, lộc trời cho biết mấy mươi,
    Xuân về cổ thụ lại thêm tươi.
    Văn thơ xướng họa thi nhân gọi,
    Chén rượu hòa vui bạn hữu mời.
    Đạo nghĩa muôn đời không cạn lắng
    Tình người năm tháng chẳng hề vơi
    Đường quê dạo bước tầm thanh thản
    Phú, thọ, khang, ninh thắm cuộc đời
    Mạnh Kỷ
    21/10/2011

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  5. #43
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Ý MONG CHỜ
    Thu sang dìu dịu nắng vàng tơ
    Từng áng mây trôi dáng thẩn thờ
    Thấp thoáng chim trời bay đón bạn
    Nhấp nhô sóng biển chạy xô bờ
    Em ngồi suy ngẫm tìm niêm luật
    Anh lặng trầm ngâm tạo tứ thơ
    Thi sỹ thả hồn trên bến mộng
    Bâng khuâng dào dạt ý mong chờ
    Mạnh Kỷ
    21/10/2011

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  7. #44
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    HỒ GOONG CHIỀU TÀ
    Hồ goong thấp thoáng bóng chiều tà
    Cảnh trí tang bồng những thiết tha
    Sóng nước lăn tăn lòng rộn rã
    Mây trời lởn vởn dạ ngân nga
    Thuyền chim đủng đỉnh vờn mây bạc
    Tóc liễu buông dài tựa tuyết pha
    Ngan ngát tình đời thêm rạo rực
    Bức tranh sống động đẹp ngàn hoa./.
    Mạnh Kỷ
    21/10/2011
    Lần sửa cuối bởi manhky; 21-10-2011 lúc 01:13 PM

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  9. #45
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    MỪNG ÔNG
    Tân Mão vườn xuân đẹp cảnh xuân
    Mừng ông tuổi thọ cứ tăng dần
    Bảy mươi mỗi bữa chừng hai bát
    Tám chục cả ngày khoảng một cân
    Đã được đi thăm vùng Hải thủy
    Còn mong du ngoạn chốn Sơn Vân
    Mừng ông đang khỏe còn minh mẫn
    Đạo lý đong đầy cuộc khánh tân ./.
    Mạnh Kỷ
    21/10/2011

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  11. #46
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Lương Hòa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 57
    Bài gửi : 1.638
    Thanks
    12.245
    Thanked 8.713 Times in 1.606 Posts
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    NHỚ
    Ngọt ngào năm tháng nhớ khôn nguôi
    Nghề Giáo thanh cao sống với đời
    Dẫu đã rời xa trường lớp cũ
    Mà lòng xao xuyến mãi không vơi ./.
    Mạnh Kỷ
    17/10/2011

    Chia sẻ với bác Mạnh Kỷ, chúc bác vui khỏe

    VUI
    Vui buồn nghề giáo phút nào ngơi
    Bọn trẻ lao xao rộn cuộc đời
    Nghịch ngợm hồn nhiên rồi giận dỗi
    Hết ngày câu chuyện vẫn chưa vơi.
    nguyenthilan

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Lương Hòa vì bài viết hữu ích này


  13. #47
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Cảm ơn Nguyễn thị LAN 1966

    NIỀM VUI
    Gửi gắm đôi lời tới bạn Lan
    Niềm vui chan chứa đẹp vô vàn
    Vần thơ xướng họa tình thân thiết
    Một chút chân thành được sẽ san
    Mạnh Kỷ
    21/10/2011
    Lần sửa cuối bởi manhky; 21-10-2011 lúc 07:13 PM

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  15. #48
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Lương Hòa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 57
    Bài gửi : 1.638
    Thanks
    12.245
    Thanked 8.713 Times in 1.606 Posts
    Thơ Đường kém cỏi, muốn họa bài Bến Văn Chương của bác Mạnh Kỷ, nhưng thilan viết không nổi.
    Tìm mãi mà chữ không ra, nên đành để trùng từ.
    Xin dán vào đây, mong được bác chỉ giáo cho ạ.

    RONG CHƠI
    Rong ruổi nổi chìm cơn bỉ cực
    Tìm vui giây phút với văn chương
    Tập tành thơ phú tô đào mọng
    Nũng nịu gió trăng vịnh má hường
    Say nguyệt chợ trưa, chưa dễ biết
    Thưởng hoa bóng xế, khó khôn lường
    Vai mang cơm áo cười ngâm ngợi
    Lầm lũi non xa đếm dặm đường.
    nguyenthilan

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Lương Hòa vì bài viết hữu ích này


  17. #49
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Lương Lương Hòa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 57
    Bài gửi : 1.638
    Thanks
    12.245
    Thanked 8.713 Times in 1.606 Posts
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    CHIA TAY VỘI VÃ
    Chia tay vội vã mộng còn say
    Trãi rộng tình thơ để tỏ bày
    Ước nguyện văn chương còn lắng đọng
    Niềm mong thi phú vẫn đong đầy
    Thì thầm gió gọi lòng xao xuyến
    Lất phất mưa bay dạ ngất ngây
    Hẹn đến thu sau người trở lại
    Sông Thương Phố Đỏ thỏa bao ngày
    Mạnh Kỷ
    20/10/2011

    Kính họa với bác Mạnh Kỷ một bài, nếu có sai sót gì, xin chỉ giáo cho thilan nhé.
    thilan chỉ nghỉ đến cảnh biệt ly để viết vậy thôi, chớ chưa từng trải đâu.

    BIỆT
    Hợp tan dâu bể khướt đêm say
    Tâm sự đầy vơi, dễ giải bày !
    Nhấp chén sao khuya sầu uống cạn
    Nâng ly nguyệt lạnh nghẹn chan đầy
    Chim côi khóc bạn mê thành dại
    Nhạn lạc kêu sương tỉnh hóa ngây
    Cuối nẻo đường mây trơ một bóng
    Hai mươi năm lẻ, mấy ngàn ngày ?
    nguyenthilan

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lương Lương Hòa vì bài viết hữu ích này


  19. #50
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    NIỀM VUI TRỌN VẸN
    Mịt mù sương bạc, trãi muôn nơi
    Phố xá đêm nay, ngập trắng trời
    Xe cộ dong đèn,thong thả chạy
    Thuyền chài buông mái, lửng lờ trôi
    Đông về vội vả, gieo hương mới
    Xuân đến ung dung, thả mộng đời
    Non nước muôn màu, muôn sắc thái
    Niềm vui trọn vẹn, mãi đầy vơi./.
    Mạnh Kỷ
    22/10/2011
    Lần sửa cuối bởi manhky; 22-10-2011 lúc 08:54 AM

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 5/778 ĐầuĐầu ... 3 4 5 6 7 15 55 105 505 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình