+ Trả lời chủ đề
Trang 509/778 ĐầuĐầu ... 9 409 459 499 507 508 509 510 511 519 559 609 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 5.081 tới 5.090 của 7780

Chủ đề: Thơ ĐL Mạnh Kỷ

  1. #5081
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    [
    BỨC HỌA QUÊ NHÀ


    Bức họa quê nhà đẹp tựa mơ
    Đàn bê gặm cỏ dáng không mờ
    Bên dòng sóng vỗ soi hồn lộng
    Gửi tặng đôi vần rộn tiếng thơ.

    Mạnh Kỷ
    25/10/2015
    HỮU TÌNH

    Bờ xa núi lặng dõi dòng mơ
    Sóng gợn thinh không ruối mắt mờ
    Thảm cỏ nghiêng chiều reo khúc nhạc
    Ru hồn lắng đọng trổi bài thơ.

    NVT

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  3. #5082
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    [C
    MƯA RƠI


    Đông vừa chợt đến thả mưa rơi
    Gió lạnh làm ta dạ rối bời
    Em ở phương xa buồn bến đợi
    Anh ngồi lặng lẽ đếm ngày trôi.

    Mạnh Kỷ
    24/10/2015

    Lặng lẽ

    Bão quẩn đông về đợi tuyết rơi
    Nhìn quanh dẫy núi gió tơi bời
    Hàng thông lặng lẽ như chờ đón
    Dốc đá chân đèo nước vẫn trôi .

    Thu giang vũ
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 26-10-2015 lúc 09:42 AM

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  5. #5083
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    BỨC HỌA QUÊ NHÀ


    Bức họa quê nhà đẹp tựa mơ
    Đàn bê gặm cỏ dáng không mờ
    Bên dòng sóng vỗ soi hồn lộng
    Gửi tặng đôi vần rộn tiếng thơ.

    Mạnh Kỷ
    25/10/2015


    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
    HỮU TÌNH

    Bờ xa núi lặng dõi dòng mơ
    Sóng gợn thinh không ruối mắt mờ
    Thảm cỏ nghiêng chiều reo khúc nhạc
    Ru hồn lắng đọng trổi bài thơ.

    NVT
    Vô tình

    Sóng nước vô tình vẫn nhấp nhô
    Bờ xa kẻ đợi trắng sương mờ
    Thuyền xưa gió lộng sầu tan tác
    Bến cũ trông chờ vọng tiếng thơ .

    Thugiang vũ

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  7. #5084
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    lethanhson đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 2.199
    Thanks
    25.361
    Thanked 14.108 Times in 2.214 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết
    HỮU TÌNH

    Bờ xa núi lặng dõi dòng mơ
    Sóng gợn thinh không ruối mắt mờ
    Thảm cỏ nghiêng chiều reo khúc nhạc
    Ru hồn lắng đọng trổi bài thơ.

    NVT

    Chiều Sơn cước


    Chiều ngắm quê nhà đẹp như mơ
    Sương buông màn xuống núi xa mờ
    Đàn trâu no cỏ về trong bản
    Nghe suối vọng về ngỡ giọng thơ.

    Lê Thanh Sơn

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn lethanhson vì bài viết hữu ích này


  9. #5085
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.402
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.736 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    TRƯỢT THẦU

    Nó chọc cười anh đặng giải sầu
    Cơm ngày bốn bữa có gì đâu
    Nào quên buổi tối con phần giữa
    Vẫn nhớ ban trưa Mẹ khúc đầu
    Rộn rã Xuân chờ ca trọn tiếng
    Tưng bừng Tết đợi hát tròn câu
    Còn đuôi để lại ai về trễ
    Tiện tặn vì Cha đã trượt thầu!

    Huy Thanh

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  11. #5086
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    XUÂN VỀ NHỚ BÁC

    Xuân về nhớ Bác giọng thân thương
    Xuân trải niềm yêu khắp mọi đường
    Xuân giữ lời vàng nơi hải đảo
    Xuân gìn ý ngọc chốn biên cương
    Xuân vui đất nước luôn giàu mạnh
    Xuân khoái non sông mãi thịnh cường
    Xuân gọi bao nhà trao lộc thắm
    Xuân mừng hội nhập tỏa muôn phương.

    Mạnh Kỷ
    Lần sửa cuối bởi manhky; 28-10-2015 lúc 08:51 PM

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  13. #5087
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.577 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    XUÂN VỀ NHỚ BÁC

    Xuân về nhớ Bác giọng thân thương
    Xuân trải niềm yêu khắp mọi đường
    Xuân giữ lời vàng nơi hải đảo
    Xuân gìn ý ngọc chốn biên cương
    Xuân vui đất nước luôn giàu mạnh
    Xuân khoái non sông mãi thịnh cường
    Xuân gọi bao nhà trao lộc thắm
    Xuân mừng hội nhập tỏa muôn phương.

    Mạnh Kỷ
    XUÂN HY VỌNG

    Xuân đến lì xì trẻ sẽ thương
    Xuân hoa nở rộ khắp cung đường
    Xuân hòa xã hội vào khuôn phép
    Xuân hợp gia đình giữ kỷ cương
    Xuân thắm thanh bình luôn vững mạnh
    Xuân tươi độc lập mãi kiên cường
    Xuân về mọi chốn đều hy vọng
    Xuân gửi ân tình trải vạn phương.

    Lệ Hà 27-10-2015

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  15. #5088
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    TRƯỢT THẦU

    Nó chọc cười anh đặng giải sầu
    Cơm ngày bốn bữa có gì đâu
    Nào quên buổi tối con phần giữa
    Vẫn nhớ ban trưa Mẹ khúc đầu
    Rộn rã Xuân chờ ca trọn tiếng
    Tưng bừng Tết đợi hát tròn câu
    Còn đuôi để lại ai về trễ
    Tiện tặn vì Cha đã trượt thầu!

    Huy Thanh
    CHỚ NGHĨ...


    Buồn chi lắm chuyện bởi thêm sầu
    Tuổi tác cao rồi nỏ lợi đâu
    Nẻo mộng vầng trăng thương nghĩa cả
    Đường mơ bóng nguyệt nhớ tình đầu
    Tâm hồn mãi sáng thơm từng chữ
    Trí tuệ luôn ngời ngọt mỗi câu
    Nghĩ chỉ riêng mình lòng ủ rũ
    Đời vui trải rộng quí hơn thầu.

    Mạnh Kỷ
    28/10/2015
    Lần sửa cuối bởi manhky; 28-10-2015 lúc 10:18 AM

  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  17. #5089
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.646 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    TRƯỢT THẦU


    Nó chọc cười anh đặng giải sầu
    Cơm ngày bốn bữa có gì đâu
    Nào quên buổi tối con phần giữa
    Vẫn nhớ ban trưa Mẹ khúc đầu
    Rộn rã Xuân chờ ca trọn tiếng
    Tưng bừng Tết đợi hát tròn câu
    Còn đuôi để lại ai về trễ
    Tiện tặn vì Cha đã trượt thầu!

    Huy Thanh

    CHỚ NGHĨ...

    Buồn chi lắm chuyện bởi thêm sầu
    Tuổi tác cao rồi nỏ lợi đâu
    Nẻo mộng vầng trăng thương nghĩa cả
    Đường mơ bóng nguyệt nhớ tình đầu
    Tâm hồn mãi sáng thơm từng chữ
    Trí tuệ luôn ngời ngọt mỗi câu
    Nghĩ chỉ riêng mình lòng ủ rũ
    Đời vui trải rộng quí hơn thầu.

    Mạnh Kỷ
    28/10/2015

    SẦU MÀ CHI

    Người ơi bỏ cái chuyện chi sầu
    Ngữ kiếm thanh tìm hỏi chọn đâu
    Buổi tối con đòi thêm ngụm sữa
    Ngày đêm mẹ nhức rã thân đầu
    Làm sao xướng họa từng thi hữu
    Để được chan hòa mỗi ý câu
    Bố giữ tâm bình cho phải đạo
    Đừng lo dự án khổ đau thầu./.

    TXS 28/10/2015
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 28-10-2015 lúc 03:16 PM

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  19. #5090
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    KỶ NIỆM


    Hoàng hôn tím nhuộm phủ bên thềm
    Tiếng vạc kêu đàn báo cảnh đêm
    Bến trải chờ ai hồn lặng lẽ
    Thuyền giăng đợi khách bóng êm đềm
    Bồi hồi mắt giục lòng yêu kính
    Xúc động chân dồn dạ nhớ thêm
    Kỉ niệm quê nhà vương vấn mãi
    Đồng chiêm lúa mượt uốn thân mềm.

    Mạnh Kỷ
    29/10/2015
    Lần sửa cuối bởi manhky; 29-10-2015 lúc 03:28 PM

  20. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 509/778 ĐầuĐầu ... 9 409 459 499 507 508 509 510 511 519 559 609 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình