+ Trả lời chủ đề
Trang 511/778 ĐầuĐầu ... 11 411 461 501 509 510 511 512 513 521 561 611 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 5.101 tới 5.110 của 7780

Chủ đề: Thơ ĐL Mạnh Kỷ

  1. #5101
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    TRUÔNG BỒN

    Mười ba "Đóa Huệ" rạng dân mình
    Đánh Mỹ kiên cường đẹp chữ vinh
    Tổ quốc bao đời càng nặng nghĩa
    Non sông mấy thuở vẫn sâu tình
    Lung linh bóng ngọc soi ngời tỏ
    Thấp thoáng tâm hồng tỏa ngát xinh
    Thắp nén hương thơm lòng ngưỡng mộ
    Truông Bồn sống mãi cứ hồi sinh.

    Mạnh Kỷ
    31/10/2015


    CHỨNG TÍCH TRUÔNG BỒN

    Bạn hãy về đây để hiểu mình
    Truông Bồn chứng tích đã tôn vinh
    Mười ba liệt sĩ ngời non nước
    Bốn chục mùa xuân thắm nghĩa tình
    Những đóa hoa hồng luôn sáng đẹp
    Bao hình tuổi trẻ vẫn tươi xinh
    Hương trầm phảng phất chiều mây thả
    Nhắc nhở linh hồn được tái sinh./.

    TXS 02/10/2015

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  3. #5102
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    TRUÔNG BỒN

    Mười ba "Đóa Huệ" rạng dân mình
    Đánh Mỹ kiên cường đẹp chữ vinh
    Tổ quốc bao đời càng nặng nghĩa
    Non sông mấy thuở vẫn sâu tình
    Lung linh bóng ngọc soi ngời tỏ
    Thấp thoáng tâm hồng tỏa ngát xinh
    Thắp nén hương thơm lòng ngưỡng mộ
    Truông Bồn sống mãi cứ hồi sinh.

    Mạnh Kỷ
    31/10/2015

    CHỨNG TÍCH TRUÔNG BỒN

    Bạn hãy về đây để hiểu mình
    Truông Bồn chứng tích đã tôn vinh
    Mười ba liệt sĩ ngời non nước
    Bốn chục mùa xuân thắm nghĩa tình
    Những đóa hoa hồng luôn sáng đẹp
    Bao hình tuổi trẻ vẫn tươi xinh
    Hương trầm phảng phất chiều mây thả
    Nhắc nhở linh hồn được tái sinh./.

    TXS 02/10/2015

    LẼ TỬ SINH

    Tuổi trẻ nghìn thu sống hết mình
    Truông Bồn liệt sĩ nét quang vinh
    Sơn hà khắc dấu êm đềm nghĩa
    Sử sách lưu tên rực rỡ tình
    Lắm buổi phơi sương nhìn ánh nhạt
    Nhiều lần trải đất ngắm trời xinh
    Hòa bình ước nguyện hồn theo mãi
    Để lại cho đời lẽ tử sinh.

    Huy Thanh 3-10-2015

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  5. #5103
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.696
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    MẮT NAI

    Ngóng cô giáo mới trẻ vời trông
    Trời đã lên cao má ửng hồng
    Cô đến hay chưa sao chẳng thấy
    Cô mà trở bước xuyến xao lòng

    Trường lớp tuy không bằng thị xã
    Bảng đen bục giảng đóng vừa xong
    Hoàng hôn lặng lẽ chờ mong mãi
    Ngơ ngác mắt nai lúc vượt đồng!

    Lệ Hà 3-10-2015

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  7. #5104
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết
    MẮT NAI

    Ngóng cô giáo mới trẻ vời trông
    Trời đã lên cao má ửng hồng
    Cô đến hay chưa sao chẳng thấy
    Cô mà trở bước xuyến xao lòng

    Trường lớp tuy không bằng thị xã
    Bảng đen bục giảng đóng vừa xong
    Hoàng hôn lặng lẽ chờ mong mãi
    Ngơ ngác mắt nai lúc vượt đồng!

    Lệ Hà 3-10-2015
    NIỀM VUI


    Được đón cô thầy thỏa dạ trông
    Niềm vui kính tặng đóa sen hồng
    Tình sâu nghĩa nặng bao năm tháng
    Ấp ủ trong ta thổn thức lòng

    Vẫn biết ơn này cao tựa núi
    Và hay đáp trả mãi không xong
    Đường qua bến hẹn còn xa lắm
    Ngước mắt nhìn theo trải khắp đồng.

    Mạnh Kỷ
    03/11/2015

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  9. #5105
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    NHỚ TRƯỜNG XƯA

    Rời bục giảng về hưu
    Tôi mong thành thi sĩ
    Dẫu trong từng nếp nghĩ
    Vẫn nhớ mái trường xưa.

    Nhớ mùa lũ tràn mưa
    Nhớ mùa đông cạn nắng
    Nhớ em thơ dai dẳng
    Nhớ từng chuyến đò qua.

    Thương giáo án đơm hoa
    Thương cây bàng kín lá
    Thương đời mình bóng ngả
    Thương từng sợi tóc pha.

    Nay vần thơ bay xa
    Tìm về bao kỉ niệm
    Bồi hồi và lưu luyến
    Đếm cả bóng thời gian.

    Thương và nhớ vô vàn
    Một cuộc đời nhà giáo
    Mới đó nay thành lão
    Khiến lòng tôi nao nao.

    Tiếng sáo vọng trên cao
    Như giục lòng tiếp bước
    Niềm vui ta có được
    Khắc đậm trong con tim.

    Mạnh Kỷ
    04/11/2015
    Lần sửa cuối bởi manhky; 10-11-2015 lúc 05:06 AM

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  11. #5106
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    MẮT NAI

    Ngóng cô giáo mới trẻ vời trông
    Trời đã lên cao má ửng hồng
    Cô đến hay chưa sao chẳng thấy
    Cô mà trở bước xuyến xao lòng

    Trường lớp tuy không bằng thị xã
    Bảng đen bục giảng đóng vừa xong
    Hoàng hôn lặng lẽ chờ mong mãi
    Ngơ ngác mắt nai lúc vượt đồng!

    Lệ Hà 3-10-2015

    NIỀM VUI

    Được đón cô thầy thỏa dạ trông
    Niềm vui kính tặng đóa sen hồng
    Tình sâu nghĩa nặng bao năm tháng
    Ấp ủ trong ta thổn thức lòng

    Vẫn biết ơn này cao tựa núi
    Và hay đáp trả mãi không xong
    Đường qua bến hẹn còn xa lắm
    Ngước mắt nhìn theo trải khắp đồng.

    Mạnh Kỷ
    03/11/2015

    THẤU HIỂU MẮT NAI

    Cô kìa, đã tới thỏa chờ trông!
    Vận tóc đuôi sam, áo tím hồng
    Vất vả trèo non nào thấm mệt
    Nụ cười rạng rỡ cả tâm lòng

    Chẳng sợ gian lao đến bản làng
    Học hành loại giỏi nhận bằng xong
    Thương đàn cháu nhỏ thèm con chữ
    Thấu hiểu mắt nai giữa cộng đồng./.

    TXS 04/11/2015

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  13. #5107
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    COLOR="red"]
    ĐÔNG VỀ
    [/COLOR]
    (Ngũ độ thanh)


    Đông về trước ngõ gọi nàng mây
    Lặng lẽ buồn vương phủ kín đầy
    Những hạt mù giăng hòa bến trải
    Đôi bờ sóng vỗ thả hồn vây
    Trời đang hạ thấp ôm thuyền giữ
    Biển ngỡ dần cao tựa núi gầy
    Cánh cổng thu mùa thôi rộn rã
    Âm thầm tuyết bạc đã vào đây.

    Mạnh Kỷ
    06/11/2015
    Lần sửa cuối bởi manhky; 06-11-2015 lúc 09:27 AM

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  15. #5108
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    COLOR="red"]
    ĐÔNG VỀ
    [/COLOR]
    (Ngũ độ thanh)


    Đông về trước ngõ gọi nàng mây
    Lặng lẽ buồn vương phủ kín đầy
    Những hạt mù giăng hòa bến trải
    Đôi bờ sóng chạy thả hồn vây
    Trời đang hạ thấp ôm thuyền giữ
    Biển ngỡ dần cao tựa núi gầy
    Cánh cổng thu mùa thôi rộn rã
    Âm thầm tuyết bạc đã vào đây.

    Mạnh Kỷ
    06/11/2015

    TÀN THU
    (Ngũ độ thanh)

    Ngõ trúc thu tàn ngoảnh gọi mây
    Sầu vương ảm đạm lá phơi đầy
    Triền miên sáng lại vầng dương tỏa
    Vĩnh cửu đêm tràn bóng nguyệt vây
    Lặng lẽ thời gian dường tuyết phủ
    Đìu hiu kỉ niệm ngỡ trăng gầy
    Thuyền neo bến cũ chờ ai vậy
    Sóng trỗi cung đàn ủ mộng đây.

    Huy Thanh 6-11-2015
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 06-11-2015 lúc 10:15 AM

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  17. #5109
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2

    CỨ NGỠ LÀ...


    Bất chợt soi gương cứ ngỡ là...
    Đâu còn tuổi mộng của ngày qua
    Thương mình vất vả da sần tối
    Tội cảnh lầm than mắt bạc lòa
    Kỷ niệm dâng trào hồn khắc khoải
    Niềm yêu lắng đọng bóng phai nhòa
    Mong hoài sức sống càng tươi trẻ
    Để áng thơ đường mãi nở hoa.

    Mạnh Kỷ
    08/11/2015

  18. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  19. #5110
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.696
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết
    THU SẮP QUA

    THU SẮP QUA

    Thu sắp qua rồi bạn biết không ?
    Heo may lành lạnh trải mùa đông
    Mây ôm sườn núi trăng nhòa nhạt
    Sao rụng bên đồi lặn đáy sông.

    Mạnh Kỷ
    30/10/2015


    Đông sắp về

    Giao mùa gió lạnh tuyết rơi không
    Ngõ vắng canh khuya buốt giá đông
    Lặng lẽ mây vờn quanh sóng động
    Âm thầm nước rẽ nhánh trên sông

    Thu giang vũ

    GIAO MÙA

    Thu tàn tuyết đợi trải tầng không
    Lá rụng giao mùa chuyển tiết đông
    Mái đẩy con thuyền vô bến cạn
    Sương chiều khói nhạt phủ dòng sông.

    Lệ Hà

  20. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 511/778 ĐầuĐầu ... 11 411 461 501 509 510 511 512 513 521 561 611 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình