+ Trả lời chủ đề
Trang 520/778 ĐầuĐầu ... 20 420 470 510 518 519 520 521 522 530 570 620 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 5.191 tới 5.200 của 7780

Chủ đề: Thơ ĐL Mạnh Kỷ

  1. #5191
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.392
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi vancali96 Xem bài viết
    Hồi sáng này (CA) em thấy huynh nào quên rồi lên bài xướng với vần ( bay ) , em họa xong thì biến mất tiêu hong biết tìm đâu , thôi cho em dán tạm ở đây vậy .

    Bạn Tri Âm

    Mây ngàn thi sĩ chuyện sầu bay
    Xướng họa đường thơ mặc tháng ngày
    Đất khách tao đàn bên suối mộng
    Quê nhà lãng tử dưới trăng say
    Nai vàng gót ngọc câu vần thả
    Bướm trắng vườn hoa nét chữ bày
    Kết bạn tri âm cùng đối ẩm
    Gieo tình bằng hữu thật vui thay

    Vancali 12.13.15



    GÁC NHỎ ĐAN HỒN

    Nhẫn nại thư tình gửi gió bay
    Hồi âm chẳng thấy đã bao ngày
    Làng quê nghĩa thắm tràn mơ mộng
    Mọi nẻo hương nồng trỗi đắm say
    Kết chuỗi mùa yêu vầng nguyệt tỏa
    Vờn trăng nỗi nhớ cảnh mây bày
    Giao hòa khắp ngõ tìm tri kỉ
    Gác nhỏ đan hồn mãn nguyện thay.

    Huy Thanh
    14-12-2015
    Lần sửa cuối bởi Huy Thanh; 14-12-2015 lúc 12:57 PM

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  3. #5192
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết

    GÁC NHỎ ĐAN HỒN

    Nhẫn nại thư tình gửi gió bay
    Hồi âm chẳng thấy đã bao ngày
    Xa làng nghĩa thắm tràn mơ mộng
    Mọi nẻo hương nồng trỗi đắm say
    Kết chuỗi mùa yêu vầng nguyệt tỏa
    Vờn trăng nỗi nhớ cảnh mây bày
    Giao hòa khắp ngõ tìm tri kỉ
    Gác nhỏ đan hồn mãn nguyện thay.

    Huy Thanh
    14-12-2015

    MÙA XUÂN HỘI NGỘ


    Thể luật thi Đường vỗ cánh bay
    Mùa xuân hội ngộ rộn từng ngày
    Lời vàng gửi vận tình tha thiết
    Ý ngọc trao từ nghĩa thắm say
    Gặp gỡ giao lưu hoa mộng trải
    Tương nhân kết nối nhụy tươi bày
    Quê hương sáng mãi đời trong đẹp
    Xướng họa văn đàn rực rỡ thay.

    Mạnh Kỷ
    14/12/2015

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  5. #5193
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết


    ĐỜI CUNG NỮ

    Hồng nhan gửi phận chốn cung đình
    Dạ nhẫn cô phòng mắt phải tinh
    Liễu yếu công nhiều phai biển ngọc
    Đào tơ cảnh lắm nhạt sông tình
    Bờ thương ngại kẻ lòng không rõ
    Ngõ đợi e người trí chẳng minh
    Ngắn ngủi xuân thì tâm lặng lẽ
    Hồi quê mãi vọng sớm đăng trình.

    Lệ Hà 13-12-2015


    QUAN HOẠN

    Cứ tưởng làm quan chỗ thượng đình
    Lâu ngày biến đổi cũng thành tinh
    Đâu dè cắt bỏ không màng dục
    Có lẽ lìa qua chẳng mộng tình
    Giận dữ con người tâm bất tịnh
    Hung tàn thể xác đạo vô minh
    Về hưu khốn khổ nhờ nương tựa
    Lạnh lẽo điền viên nỏ tấu trình./.

    TXS 14/12/2015

  6. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  7. #5194
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    CẢNH BUỒN


    Đông về luống những dạ thầm mơ
    Dẫu gió heo may cứ hững hờ
    Nghĩa cũ tình xưa còn thấm mãi
    Cho lòng bịn rịn cảnh buồn ngơ.

    Mạnh Kỷ
    15/12/2015
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 17-12-2015 lúc 05:50 AM Lý do: hửng ( hờ ) --> hững

  8. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  9. #5195
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    CẢNH BUỒN


    Đông về luống những dạ thầm mơ
    Dẫu gió heo may cứ hửng hờ
    Nghĩa cũ tình xưa còn thấm mãi
    Cho lòng bịn rịn cảnh buồn ngơ.

    Mạnh Kỷ
    15/12/2015
    TUYẾT

    Tuyết phủ buôn làng quạnh quẽ mơ
    Rừng xa vẳng vọng tiếng ru hờ
    Mây vàng lá đỏ gieo hồn mộng
    Sống giữa lưng đồi dạ ngẩn ngơ.

    Ngàn Hoa

  10. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  11. #5196
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.696
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    CẢNH BUỒN

    Đông về luống những dạ thầm mơ
    Dẫu gió heo may cứ hững hờ
    Nghĩa cũ tình xưa còn thấm mãi
    Cho lòng bịn rịn cảnh buồn ngơ.

    Mạnh Kỷ
    15/12/2015

    TUYẾT

    Tuyết phủ buôn làng quạnh quẽ mơ
    Rừng xa vẳng vọng tiếng ru hờ
    Mây vàng lá đỏ gieo hồn mộng
    Sống giữa lưng đồi dạ ngẩn ngơ.

    Ngàn Hoa

    NGÕ HẸN

    Đông tràn giá lạnh ngủ nằm mơ
    Ngõ hẹn lùa qua cửa khép hờ
    Bướm lượn ong đùa trên bãi cỏ
    Tim sầu thổn thức mãi làm ngơ.

    Lệ Hà

  12. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  13. #5197
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    CÂY ĐA LÀNG


    Đa làng vững chải mãi thơm danh
    Đã trải bao năm vẫn mượt cành
    Chắn gió đông về sương ướt lạnh
    Che trời hạ đến nắng khô hanh
    Nơi đây tiễn bạn băng rừng thẳm
    Chốn ấy đưa người vượt biển xanh
    Kỷ niệm đong đầy gương tỏa sáng
    Mai này tiếp bước chí cha anh.

    Mạnh Kỷ
    16/12/2015
    Lần sửa cuối bởi manhky; 16-12-2015 lúc 09:50 PM

  14. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  15. #5198
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.392
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    CÂY ĐA LÀNG


    Đa làng vững chải mãi thơm danh
    Đã trải bao năm vẫn mượt cành
    Chắn gió đông về sương ướt lạnh
    Che trời hạ đến nắng khô hanh
    Nơi đây tiễn bạn băng rừng thẳm
    Chốn ấy đưa người vượt biển xanh
    Kỷ niệm đong đầy gương tỏa sáng
    Mai này tiếp bước chí cha anh.

    Mạnh Kỷ
    16/12/2015

    ĐA LÀNG CỔ THỤ

    Vẻ sắc đa làng mãi toại danh
    Ngàn năm cổ thụ vẫn tươi cành
    Tưng bừng vẫy lá vờn sương mỏng
    Rộn rã che người trải gió hanh
    Tiễn bạn mùa thu vào núi thẳm
    Đưa chàng tiết hạ ngủ rừng xanh
    Nương vườn để thiếp đừng lo nghĩ
    Trở lại quê nhà vững bước anh.

    Huy Thanh
    17-12-2015

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  17. #5199
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    CÂY ĐA LÀNG

    Đa làng vững chải mãi thơm danh
    Đã trải bao năm vẫn mượt cành
    Chắn gió đông về sương ướt lạnh
    Che trời hạ đến nắng khô hanh
    Nơi đây tiễn bạn băng rừng thẳm
    Chốn ấy đưa người vượt biển xanh
    Kỷ niệm đong đầy gương tỏa sáng
    Mai này tiếp bước chí cha anh.

    Mạnh Kỷ
    16/12/2015

    ĐA LÀNG CỔ THỤ

    Vẻ sắc đa làng mãi toại danh
    Ngàn năm cổ thụ vẫn tươi cành
    Tưng bừng vẫy lá vờn sương mỏng
    Rộn rã che người trải gió hanh
    Tiễn bạn mùa thu vào núi thẳm
    Đưa chàng tiết hạ ngủ rừng xanh
    Nương vườn để thiếp đừng lo nghĩ
    Trở lại quê nhà vững bước anh.

    Huy Thanh
    17-12-2015

    LIỆT SĨ VÔ DANH

    Đây là liệt sĩ khắc vô danh
    Giữa một vườn cây phủ tán cành
    Thắp nén hương thơm lòng dạ tỏ
    Mong mồ mả đẹp tiết xuân hanh
    Bao lần mộ đã tràn sương lạnh
    Mấy chục năm rồi phủ cỏ xanh
    Cứ nghĩ mà thương người ngã xuống
    Ai nào khóc thảm gọi tên anh!

    TXS 18/12/2015

  18. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  19. #5200
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    ĐÓN BÍNH THÂN


    Bạn hữu ba miền đón Bính Thân
    Cùng nhau mở tứ với khơi vần
    Cho đào thắm nụ ,mai khoe sắc
    Để nhạc tao đàn mãi vọng ngân.

    Mạnh Kỷ
    18/12/2015

  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 520/778 ĐầuĐầu ... 20 420 470 510 518 519 520 521 522 530 570 620 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình