+ Trả lời chủ đề
Trang 551/778 ĐầuĐầu ... 51 451 501 541 549 550 551 552 553 561 601 651 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 5.501 tới 5.510 của 7780

Chủ đề: Thơ ĐL Mạnh Kỷ

  1. #5501
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.373
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    CHÚC MỪNG 40 NĂM NGÀY CƯỚI

    (Bạn thiếu thời Thị Thường ,Bằng Thanh1976 -2016)


    Bình Thường giản dị sống tầm cao
    Bến hẹn Bằng Thanh sóng dạt dào
    Bốn chục xuân qua tình thắm trải
    Bao mùa tết lại nghĩa hồng trao
    Thang đời vững chải - tươi vầng nguyệt
    Cõi thọ kiên trung - sáng ánh hào
    Cháu chắt đong đầy phúc ,lộc ,thọ
    Gia đình rạng rỡ đẹp hình sao.

    Mạnh Kỷ
    9/6/2016
    KỈ NIỆM
    Kỉ niệm bao mùa kết nghĩa cao
    Đồng tâm trải dạ ý dồi dào
    Hào hoa thệ ước trên đồi giữ
    Lãng tử giao kề dưới nguyệt trao
    Trí tưởng ôm nàng say cạnh ngõ
    Hồn mơ liếc bạn giỡn trong hào
    Gia đình vạn thuở ngời hương sắc
    Nhụy nở hoa cười ngỡ ánh sao.
    Huy Thanh
    10-06-2016

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  3. #5502
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    MỘT GÓC BẾN TRE

    Mơ tình đất Mẹ hãy về đây
    Đồng Khởi dừa tươi trái phủ đầy
    Ốc gạo Phú Đa mừng đón khách
    Bánh xèo Chợ Lách đợi mong ai
    Ít ly rượu đế trông còn tỉnh
    Y lít tiên đào đã thấy say
    Cảnh đẹp miền Tây chờ lãng tử
    Mùa sang Đoan Ngọ nhớ thương hoài!

    Huy Thanh
    Mùng 5-5-Bính Thân


    XỨ NGHỆ HÈ NÀY

    Xứ Nghệ hè này bạn ghé đây
    Khoai lang bột trắng rổ giăng đầy
    Cam Vinh chín mọng luôn chờ khách
    Mít mật thơm lừng vẫn đợi aỉ
    Rượu gạo Nghi Ân nhìn đã choáng
    Thuốc lào Diễn Tháp ngó mà say
    Người ơi bách bộ về chơi nhé
    Đặc sản cho nhau hẳn nhớ hoài.

    Mạnh Kỷ
    5/5/Bính Thân
    XA RỒI VẪN NHỚ

    Nghệ Tĩnh xa rồi vẫn nhớ đây
    Tình yêu cảnh đẹp thỏa vơi đầy
    Tương cà Chợ Sáo vui lòng bạn
    Bưởi mít Sơn Bằng nổi tiếng ai
    Đến ngắm hồ sen người cũng sướng
    Vào trông tượng Bác dạ càng say
    Khi về hãy ghé thăm Chùa Phạm
    Ở đó linh thiêng nguyện chẳng hoài./.

    TXS 10/06/2016

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  5. #5503
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    GIỌT NẮNG


    Giọt nắng va nhau rụng xuống cầu
    Từng chùm lấp lánh chạy về đâu
    Như hoa gấm dệt ru triền bãi
    Thấp thoáng hè trôi ướt lệ sầu.

    Mạnh Kỷ
    8/6/2016
    NGUYỆN CẦU

    Nắng dạt hồng hoang tiếng nguyện cầu
    Nghe dòng diễm thủy muốn tìm đâu
    Đa tình viễn khách mơ lần gặp
    Một bóng hồng nhan ngấn vẻ sầu .

    12-6-2016

    TruongVu

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


  7. #5504
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    KÝ ỨC

    Ký ức vùi sâu tận đáy lòng
    Anh còn đứng đó mãi chờ mong
    Tương lai rộng mở sao chùng bước
    Quá khứ đau buồn thích phải không!

    Ngàn Hoa 13.06.2016

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  9. #5505
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Ngan Hoa Xem bài viết
    KÝ ỨC

    Ký ức vùi sâu tận đáy lòng
    Anh còn đứng đó mãi chờ mong
    Tương lai rộng mở sao chùng bước
    Quá khứ đau buồn thích phải không!

    Ngàn Hoa 13.06-2016
    NIỀM VUI

    Niềm vui giữ kín tận trong lòng
    Hạnh phúc bao người vẫn đợi mong
    Hỷ xả từ bi về bến giác
    Muôn đời vạn kiếp sắc mà không./.

    TXS 13/06/2016

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  11. #5506
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    BIỂN BÌNH MINH


    Cùng em ngắm biển lúc bình minh
    Sóng giỡn xôn xao thả hết mình
    Dào dạt hôn lên bờ cát trắng
    Yêu từng sợi nắng đẹp lung linh.

    Mạnh Kỷ
    14/6/2016
    Lần sửa cuối bởi manhky; 15-06-2016 lúc 11:19 AM

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  13. #5507
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    BIỂN BÌNH MINH


    Cùng em ngắm biển lúc bình minh
    Sóng giỡn xôn xao thả hết mình
    Dào dạt hôn lên bờ cát trắng
    Níu từng sợi nắng đẹp lung linh.

    Mạnh Kỷ
    14/6/2016
    DƯỚI TRĂNG

    Sóng cuộn trăng vàng tỏa ánh minh
    Thùy dương cảnh đẹp thích phơi mình
    Xa xa đảo Yến mờ sương khói
    Túi rượu lưng đàn nhậu cá linh.

    Ngàn Hoa

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  15. #5508
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.373
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    BIỂN BÌNH MINH


    Cùng em ngắm biển lúc bình minh
    Sóng giỡn xôn xao thả hết mình
    Dào dạt hôn lên bờ cát trắng
    Níu từng sợi nắng đẹp lung linh.

    Mạnh Kỷ
    14/6/2016


    DƯỚI TRĂNG

    Sóng cuộn trăng vàng tỏa ánh minh
    Thùy dương cảnh đẹp thích phơi mình
    Xa xa đảo Yến mờ sương khói
    Túi rượu lưng đàn nhậu cá linh.

    Ngàn Hoa

    SÂM NGỌC LINH

    Dạ sáng tựa vầng nhật nguyệt minh
    Đàn treo thả mái nước ngâm mình
    Mưa phùn lất phất làn mây nhạt
    Xướng họa trao vần uống ngọc linh.

    Huy Thanh

  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  17. #5509
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.687
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    MONG!

    Cảnh cũ đây rồi hẹn ước mong
    Đường đời vạn nẻo mãi chờ mong
    Chân trời xứ lạ tâm mòn mỏi
    Gió nội hương đồng dạ ngóng mong

    Lệ Hà 15-06-2016

  18. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  19. #5510
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Lệ Hà Xem bài viết
    MONG!

    Cảnh cũ đây rồi hẹn ước mong
    Đường đời vạn nẻo mãi chờ mong
    Chân trời xứ lạ tâm mòn mỏi
    Gió nội hương đồng dạ ngóng mong

    Lệ Hà 15-06-2016
    BUỒN MONG


    Còn gì chất chứa để mà mong
    Dẫu những đêm dài vẫn đợi mong
    Cảnh cũ tình đây lòng trắc ẩn
    Hương đời đã nhạt dạ buồn mong.

    Mạnh Kỷ
    15/6/2016
    Lần sửa cuối bởi manhky; 15-06-2016 lúc 02:11 PM

  20. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 551/778 ĐầuĐầu ... 51 451 501 541 549 550 551 552 553 561 601 651 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình