+ Trả lời chủ đề
Trang 561/778 ĐầuĐầu ... 61 461 511 551 559 560 561 562 563 571 611 661 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 5.601 tới 5.610 của 7780

Chủ đề: Thơ ĐL Mạnh Kỷ

  1. #5601
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    CẢM XÚC M K

    Dòng Lam - Dũng Quyết - Nam Đàn
    Địa linh nhân kiệt hoàn toàn xứng danh
    Chim bay trên mảnh đất lành
    Nhìn hoa thắm nụ ,ngắm cành xanh tươi
    M K hạt cát của trời
    Góp phần tô đẹp cho đời thêm xuân.

    Mạnh Kỷ
    15/7/2016


    KÍNH TAM LÃO TIÊN SINH

    Kỷ, Sinh Thi Hữu Diễn Đàn
    Thêm vào Xuân Phượng xếp hàng tài danh
    Mây rừng gió núi trăng lành
    Nhìn cây trổ nụ, bao cành hoa tươi
    Họa vần bay bổng lưng trời
    Dệt thơ để lại mong đời mãi xuân.

    Ngàn Hoa 17.07.2016

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  3. #5602
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Ngan Hoa Xem bài viết
    CẢM XÚC M K

    Dòng Lam - Dũng Quyết - Nam Đàn
    Địa linh nhân kiệt hoàn toàn xứng danh
    Chim bay trên mảnh đất lành
    Nhìn hoa thắm nụ ,ngắm cành xanh tươi
    M K hạt cát của trời
    Góp phần tô đẹp cho đời thêm xuân.

    Mạnh Kỷ
    15/7/2016

    KÍNH TAM LÃO TIÊN SINH

    Kỷ, Sinh Thi Hữu Diễn Đàn
    Thêm vào Xuân Phượng xếp hàng tài danh
    Mây rừng gió núi trăng lành
    Nhìn cây trổ nụ, bao cành hoa tươi
    Họa vần bay bổng lưng trời
    Dệt thơ để lại mong đời mãi xuân.

    Ngàn Hoa 17.07.2016
    MONG

    Anh em bạn hữu thi đàn
    Vì vui làm chính, đâu hàng lợi danh
    Miễn sao được chỗ an lành
    Làm thơ xướng họa như cành đang tươi
    Chắp tay vái lạy đất trời
    Sống vui sống khỏe mong đời còn xuân./.

    TXS

  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  5. #5603
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    THU SANG


    Phượng vĩ xa bay tạm biệt hè
    Sân trường vắng bặt tiếng ngàn ve
    Hồ thu thấp thoáng soi cành liễu
    Mặt nước lung linh giỡn cánh bè
    Mõ nổi Vu Lan buồn khóe mắt
    Chuông hồi Kiết Hạ nhớ lòng khe
    Nhụy vàng cúc thắm say chiều nhạt
    Gió giục mây vờn mở lọng che.

    Mạnh Kỷ
    17/7/2016
    Lần sửa cuối bởi manhky; 17-07-2016 lúc 03:09 PM

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  7. #5604
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.687
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    THU SANG


    Phượng vĩ xa bay tạm biệt hè
    Sân trường vắng bặt tiếng ngàn ve
    Hồ thu thấp thoáng soi cành liễu
    Mặt nước lung linh giỡn cánh bè
    Mõ nổi Vu Lan buồn khóe mắt
    Chuông hồi Kiết Hạ nhớ lòng khe
    Nhụy vàng cúc thắm say chiều nhạt
    Gió giục mây vờn mở lọng che.

    Mạnh Kỷ
    17/7/2016
    THU VỀ

    Buồn sao phượng vĩ sắp xa hè
    Lặng lẽ sân trường chẳng tiếng ve
    Nẻo cũ thời gian chờ cạnh suối
    Bờ xưa kỉ nệm giỡn trên bè
    Nào hay nhịp nối lần qua bãi
    Những tưởng hoa tàn lúc lọt khe
    Sóng vỗ mây vờn tâm ủ mộng
    Sương tràn gió lạnh mở dù che.

    Lệ Hà 17-07-2016

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  9. #5605
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Mạnh Kỷ xin vắng mặt thơ Đường một thời gian - Từ chiều nay 18/7 /2016 tôi vào học lớp thơ Đường . Tôi cố gắng học nhanh.Có thể tôi sẽ chơi thơ lục bát.
    Lần sửa cuối bởi manhky; 19-07-2016 lúc 02:47 PM

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  11. #5606
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    Mạnh Kỷ xin vắng mặt thơ Đường một thời gian - Từ chiều nay 18/7 /2018 tôi vào học lớp thơ Đường . Tôi cố gắng học nhanh.Có thể tôi sẽ chơi thơ lục bát.
    Luc bát thì có em chò.
    Ngàn Hoa dón ban câu hò quê Huong.
    Thu giang

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  13. #5607
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    TRAO NGƯỜI

    Mấy cành nguyệt quế đẹp tươi
    Ngàn Hoa Giang Vũ trao người tri âm
    Vần thơ nối nhịp lặng thầm
    Mong sao bác Mạnh tháng năm viết hoài...

    Ngàn Hoa

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  15. #5608
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi Ngan Hoa Xem bài viết
    TRAO NGƯỜI

    Mấy cành nguyệt quế đẹp tươi
    Ngàn Hoa Giang Vũ trao người tri âm
    Vần thơ nối nhịp lặng thầm
    Mong sao bác Mạnh tháng năm viết hoài...

    Ngàn Hoa
    LỤC BÁT THÊM TƯƠI

    Thơ vần lục bát thêm tươi
    Gửi trao thi hữu tặng người mến thân
    Đường Thi sóng vỗ trong ngần
    Ngàn Hoa Giang Vũ chớ phân vân hoài.

    Mạnh Kỷ
    19/7/2016

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  17. #5609
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.687
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159


    THÁC DAMBRI

    Dambri hùng vĩ sắc mây lành
    Chạy nhảy đàn cừu giẫm đạp thanh
    Hồ rộng Tuyền Lâm nhiều ốc đảo
    Ngôi nhà đất sét vững bờ thành.

    Lệ Hà 20-07-2016

  18. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  19. #5610
    Avatar của Thanh Nguyệt
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Thanh Nguyệt đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2015

    Tuổi: 54
    Bài gửi : 505
    Thanks
    1.587
    Thanked 3.886 Times in 503 Posts
    BÌNH MINH TỎA RẠNG

    Bình minh tỏa rạng thế gian này
    Trở gót ta về nhẹ hẫng tay
    Đã nguyện tâm lành nơi sáng tối
    Còn trau trí mẫn giữa vơi đầy
    Ngàn hương nhắn bạn lời trao đủ
    Vạn sắc dâng đời ý gởi ngay
    Hạ chí thu phân nào cách biệt
    Bình minh tỏa rạng thế gian này!


    Thanh Nguyệt – 19/07/2016

  20. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Thanh Nguyệt vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 561/778 ĐầuĐầu ... 61 461 511 551 559 560 561 562 563 571 611 661 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình