+ Trả lời chủ đề
Trang 604/778 ĐầuĐầu ... 104 504 554 594 602 603 604 605 606 614 654 704 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 6.031 tới 6.040 của 7780

Chủ đề: Thơ ĐL Mạnh Kỷ

  1. #6031
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.696
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    NHỚ ĐÀ LẠT
    (Cảnh hồ Thiền viện Trúc Lâm)

    Bên hồ sóng gợn nhớ bờ xa
    Phố điểm trời thu chẳng nhạt nhòa
    Gợi cảnh muôn vàn niềm khát vọng
    Bồi hồi chốn mộng trải lời ca.

    Trongky Manh





    NHỚ THÁC HANG CỌP
    (Bài họa)

    Sóng vỗ bên hồ, nguyệt ở xa
    Vầng mây rũ xuống để sương nhòa
    Bên sườn thác đổ vang từng nhịp
    Gió thổi khe luồn rộn rã ca.

    Lệ Hà 26/10/2017



  2. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  3. #6032
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    [SIZE="4"]
    TRÔNG VỀ ĐẤT MẸ

    Mơ màng dạo bước nhặt đường tơ
    Tựa nước triều lên sóng vỗ bờ
    Lá rụng đầu sông vàng bến nhớ
    Mây vờn trước ngõ tím chiều mơ
    Âm thầm mộng cũ vừng sao nhạt
    Lặng lẽ đường xưa bóng nguyệt mờ
    Cánh nhạn bâng khuâng lòng thổn thức
    Trông về đất mẹ dạ còn ngơ.

    Mạnh Kỷ
    27/10/2017
    Lần sửa cuối bởi manhky; 27-10-2017 lúc 10:27 AM

  4. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  5. #6033
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    [SIZE="4"]
    TRÔNG VỀ ĐẤT MẸ

    Mơ màng dạo bước nhặt đường tơ
    Tựa nước triều lên sóng vỗ bờ
    Lá rụng đầu sông vàng bến nhớ
    Mây vờn trước ngõ tím chiều mơ
    Âm thầm mộng cũ vừng sao nhạt
    Lặng lẽ đường xưa bóng nguyệt mờ
    Cánh nhạn bâng khuâng lòng thổn thức
    Trông về đất mẹ dạ còn ngơ.

    Mạnh Kỷ
    27/10/2017
    KẾT BẠN THI ĐÀN

    Thi đàn kết chuỗi nợ tằm tơ
    Liễu các nhìn sang cỏ rợp bờ
    Gió hãy sầu buông tình ủ mộng
    Mây đừng ghét bỏ nghĩa hòa mơ
    Âm thầm vẫy bút nguồn khơi tỏ
    Khắc khoải mài nghiên chữ dệt mờ
    Viễn xứ bao mùa nay trở lại
    Hương đồng cảnh cũ khó làm ngơ.

    27.10.2017
    Ngàn Hoa

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  7. #6034
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.696
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    [SIZE="4"]
    TRÔNG VỀ ĐẤT MẸ

    Mơ màng dạo bước nhặt đường tơ
    Tựa nước triều lên sóng vỗ bờ
    Lá rụng đầu sông vàng bến nhớ
    Mây vờn trước ngõ tím chiều mơ
    Âm thầm mộng cũ vừng sao nhạt
    Lặng lẽ đường xưa bóng nguyệt mờ
    Cánh nhạn bâng khuâng lòng thổn thức
    Trông về đất mẹ dạ còn ngơ.

    Mạnh Kỷ
    27/10/2017



    KẾT BẠN THI ĐÀN

    Thi đàn kết chuỗi nợ tằm tơ
    Liễu các nhìn sang cỏ rợp bờ
    Gió hãy sầu buông tình ủ mộng
    Mây đừng ghét bỏ nghĩa hòa mơ
    Âm thầm vẫy bút nguồn khơi tỏ
    Khắc khoải mài nghiên chữ dệt mờ
    Viễn xứ bao mùa nay trở lại
    Hương đồng cảnh cũ khó làm ngơ.

    27.10.2017
    Ngàn Hoa


    QUẠNH QUẼ ĐÔNG VỀ

    Sóng vỗ ven hồ nhện thả tơ
    Màn giăng lặng lẽ kết đôi bờ
    Mây vàng gió thổi thêu vườn mộng
    Nẻo tím mây lồng dệt cõi mơ
    Mãi hát đình xưa cài nguyệt tỏ
    Hoài ru tháp cổ đọng sương mờ
    Thu tàn lá đổ chiều loang ngõ
    Quạnh quẽ đông về trí ngẩn ngơ.

    27/10/2017
    Lệ Hà

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  9. #6035
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    [/CENTER]
    XUÂN LẠI VỀ


    Chẳng mấy thời gian xuân lại về
    Mai đào hé nụ nắng bờ đê
    Diều nghiêng ngả lượn gom lời ước
    Cỏ miệt mài vươn giữ tiếng thề
    Lấp lánh bờ me vàng cảnh mộng
    Êm đềm giọt nước mát đồi kê
    Niềm vui trải rộng cùng năm tháng
    Nhụy thắm lung linh đẹp bốn bề.

    Mạnh Kỷ
    Lần sửa cuối bởi manhky; 28-10-2017 lúc 06:22 AM

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  11. #6036
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    [/CENTER]
    XUÂN LẠI VỀ


    Chẳng mấy thời gian xuân lại về
    Mai đào hé nụ nắng bờ đê
    Diều nghiêng ngả lượn gom lời ước
    Cỏ miệt mài vươn giữ tiếng thề
    Lấp lánh bờ me vàng cảnh mộng
    Êm đềm giọt nước mát đồi kê
    Niềm vui trải rộng cùng năm tháng
    Nhụy thắm lung linh đẹp bốn bề.

    Mạnh Kỷ
    KỈ NIỆM NGÀY XƯA

    Mùa đang giữa vụ Tết con về
    Bão rớt sau cùng phủ ngập đê
    Ổi hát chồi vươn tròn nghĩa quyện
    Dừa ru bóng tỏa vẹn câu thề
    Êm đềm cạnh rẫy nhìn hoa cúc
    Rộn rã bên đồi ngắm cảnh kê
    Kỉ niệm ngày xưa lòng mãi nhớ
    Vườn cây chín mọng thoảng tư bề.

    28/10/2017
    Huy Thanh

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  13. #6037
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    [/CENTER]
    ĐÊM ĐÔNG


    Đông vừa gọi gió tận vùng cao
    Cái lạnh triền miên lại bước vào
    Khắp cả sương hòa mờ bóng nguyệt
    Muôn trùng tuyết phủ nhạt hình sao
    Sen hồng đứng lụi chờ xuân tiết
    Cỏ nội ngồi mơ ngóng sắc đào
    Những chú chim ngàn đo bến mộng
    Mong ngày nắng tỏa sóng cười xao.

    Mạnh Kỷ
    29/10/2017
    Lần sửa cuối bởi manhky; 29-10-2017 lúc 01:36 PM

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  15. #6038
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    XUÂN LẠI VỀ


    Chẳng mấy thời gian xuân lại về
    Mai đào hé nụ nắng bờ đê
    Diều nghiêng ngả lượn gom lời ước
    Cỏ miệt mài vươn giữ tiếng thề
    Lấp lánh bờ me vàng cảnh mộng
    Êm đềm giọt nước mát đồi kê
    Niềm vui trải rộng cùng năm tháng
    Nhụy thắm lung linh đẹp bốn bề.

    Mạnh Kỷ


    Góc Xuân

    Nhìn mây rón khẽ chở xuân về
    Óng ả say đùa quyện khắp đê
    Lũ én mơ màng tung cánh lượn
    Đàn chim nũng nịu hót câu thề
    Nam cười sắc tỏa đời đang mộng
    Nữ đắm hương lừng buổi cặp kê
    Nhụy biếc đơm cành khoe sắc nở
    Ngời tô vạn cảnh thắm muôn bề.


    Hồng Vy
    29-10-2017

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  17. #6039
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    [/CENTER]
    ĐÊM ĐÔNG


    Đông vừa gọi gió tận vùng cao
    Cái lạnh triền miên lại bước vào
    Khắp cả sương hòa mờ bóng nguyệt
    Muôn trùng tuyết phủ nhạt hình sao
    Sen hồng đứng lụi chờ xuân tiết
    Cỏ nội ngồi mơ ngóng sắc đào
    Những chú chim ngàn đo bến mộng
    Mong ngày nắng tỏa sóng cười xao.

    Mạnh Kỷ
    29/10/2017
    CUỐI ĐÔNG

    Khắp ngõ đông tàn, tận rẻo cao
    Buồng trong vẫn lạnh gió len vào
    Mây lồng bóng nguyệt dường muôn vẻ
    Tuyết phủ trên cành ngỡ vạn sao
    Vũ trụ hòa giao trời chuyển tiết
    Càn khôn khởi dịch đất trông đào
    Thời gian khoảng cách không màng nữa
    Biển trỗi cung đàn khiến dạ xao.

    29.10.2017
    Ngàn Hoa

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  19. #6040
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.696
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    Họa bài ĐÊM ĐÔNG của Tg Mạnh Kỷ:

    NGÓNG XUÂN

    Đông tràn bấc thổi vượt đèo cao
    Bản dưới làng bên mọi ngõ vào
    Mạnh mẽ ngàn phương rành nẻo thế
    Âm thầm vạn lối rõ đường sao
    Kiên trì đợi cảnh vườn qua tiết
    Nhẫn nại chờ xuân nhánh ủ đào
    Mỗi đợt chim về cây trở giấc
    Tư bề én lượn để cành xao.

    29/10/2017
    Lệ Hà

  20. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 604/778 ĐầuĐầu ... 104 504 554 594 602 603 604 605 606 614 654 704 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình