+ Trả lời chủ đề
Trang 613/778 ĐầuĐầu ... 113 513 563 603 611 612 613 614 615 623 663 713 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 6.121 tới 6.130 của 7780

Chủ đề: Thơ ĐL Mạnh Kỷ

  1. #6121
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Bài Xướng

    XUÂN MẬU TUẤT 2018

    Mậu Tuất xuân sang rực ánh hồng
    Mai đào trước ngõ nở đầy bông
    Trời Nam nắng trải hòa mây lộng
    Bể Bắc hương trao quyện gió lồng
    Thắm đượm lời thơ vang bốn cõi
    Tươi ngời điệu ví vọng ngàn sông
    Niềm tin đất nước luôn giàu mạnh
    Hạnh phúc vinh quang sáng chữ đồng.

    Mạnh Kỷ
    28/chạp/Đinh Dậu


    2.Một Thoáng Mùa Xuân

    Ngày xuân đất mẹ ánh tươi hồng
    Nắng trải chan hòa rạng rỡ bông
    Gió thoảng mây đùa khe khẽ lộng
    Chồi đơm lộc hé ngẩn ngơ lồng
    Vườn xinh vị tỏa loang đầy ngỏ
    Sóng dịu ghe về đổ kín sông
    Bướm lượn ong vờn khoe cánh mỏng
    Lời ca điệu ví rộn vang đồng.


    Hồng Vy
    18-02-2018
    Lần sửa cuối bởi hồng vy; 18-02-2018 lúc 10:44 PM

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  3. #6122
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.696
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    TRỞ LẠI QUÊ NHÀ


    Trở lại quê nhà lúa trĩu bông
    Làng xưa đổi mới đượm hương nồng
    Dâng đầy nghĩa sáng tưng bừng bến
    Nở trọn tình ngời thắm thiết sông
    Sóng miệt mài trao nhìn gió nẩy
    Sương vồn vã thả ngóng mây lồng
    Gom từng kỷ niệm âm thầm trải
    Nỗi nhớ khôn cùng lặng lẽ trông.

    Mạnh Kỷ
    02 tháng Giêng Mậu Tuất
    NỖI NHỚ QUÊ NHÀ

    Quê nhà trở lại lúa vàng bông
    Rực rỡ vườn xuân thoảng ngát nồng
    Lộng lẫy ngàn hoa về thắm nẻo
    Tưng bừng vạn trái trẩy đầy sông
    Bên hè sáo thả nhìn cây vẫy
    Giữa cảnh thuyền neo ngắm nguyệt lồng
    Nỗi nhớ làng xưa đành mộng gửi
    Thân người viễn xứ mỏi mòn trông.

    Lệ Hà
    17/02/2018

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  5. #6123
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    XUÂN MẬU TUẤT 2018


    Mậu Tuất xuân sang rực ánh hồng
    Mai đào trước ngõ nở đầy bông
    Trời Nam nắng trải hòa mây lộng
    Bể Bắc hương trao quyện gió lồng
    Thắm đượm lời thơ vang bốn cõi
    Tươi ngời điệu ví vọng ngàn sông
    Niềm tin đất nước luôn giàu mạnh
    Hạnh phúc vinh quang sáng chữ đồng.

    Mạnh Kỷ
    28/chạp/Đinh Dậu

    XUÂN VỀ

    Ngày Xuân rực rỡ đóa hoa hồng
    Cạnh ngõ bên thềm điểm mấy bông
    Cúc nở mai vàng ghen vẫy động
    Đào khoe nắng nhẹ thả vô lồng
    Lời ca rộn rã vang đời sống
    Lễ hội tưng bừng trải núi sông
    Bác dẫn đưa đường nay mở rộng
    Người dân vững chí tựa như đồng./.

    TXS 19/02/2018
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 19-02-2018 lúc 10:24 AM

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  7. #6124
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    CHÚC

    Bác Kỷ người ơi mãi Mạnh hoài
    Thi Đường tứ tuyệt thả đều hay
    Từ trao tuyệt mỹ người luôn thích
    Xứ sở dòng Lam ngưỡng mộ ngài.

    Ngàn Hoa
    Xuân Mậu Tuất

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  9. #6125
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    SÔNG QUÊ

    (Bát láy)


    Sóng dạt dào ru nhìn cát mỏng
    Thuyền khao khát lượn ngóng sương dày
    Khơi dòng tĩnh mịch êm đềm ngắm
    Mở dáng yên bình lặng lẽ say
    Thổn thức từng đêm tình bút vẫy
    Nôn nao những buổi nghĩa nghiên bày
    Sông mình bức họa âm thầm nhớ
    Rộn rã trong lòng đẹp lắm thay.

    Mạnh Kỷ
    Mồng 6 tháng giêng Mậu Tuất.
    Lần sửa cuối bởi manhky; 21-02-2018 lúc 10:02 AM

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  11. #6126
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Nhớ huynh Mạnh kỷ

    Bác Kỷ quên em ở xứ này
    Cà na lạnh buốt tuyết che mây.
    Thương về xứ mẹ buồn quay quắt
    Chúc Tết xuân về lộc, phúc , may.

    Thugiang vũ

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  13. #6127
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    [CENTER]
    Nhớ huynh Mạnh kỷ

    Bác Kỷ quên em ở xứ này
    Cà na lạnh buốt tuyết che mây.
    Thương về xứ mẹ buồn quay quắt
    Chúc Tết xuân về lộc, phúc , may.

    Thugiang vũ

    EM THU GIANG VŨ MẾN YÊU


    Em Thu Giang Vũ mến yêu này
    Bác vẫn hình dung đẹp áng mây
    Dẫu có xa phương lòng mãi nhớ
    Xuân về gửi chúc vạn điều may.

    Mạnh Kỷ
    06/giêng/ Mậu Tuất.
    Lần sửa cuối bởi manhky; 21-02-2018 lúc 01:13 PM

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  15. #6128
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    SÔNG QUÊ

    (Bát láy)


    Sóng dạt dào ru nhìn cát mỏng
    Thuyền khao khát lượn ngóng sương dày
    Khơi dòng tĩnh mịch êm đềm ngắm
    Mở dáng yên bình lặng lẽ say
    Thổn thức từng đêm tình bút vẫy
    Nôn nao những buổi nghĩa nghiên bày
    Sông mình bức họa âm thầm nhớ
    Rộn rã trong lòng đẹp lắm thay.

    Mạnh Kỷ
    Mồng 6 tháng giêng Mậu Tuất.
    SÓNG TÌNH
    (Bát láy- Ngũ độ thanh)

    Êm đềm lặng sóng tròn ân đủ
    Phấn khởi mờ sương vẹn nghĩa dày
    Nắng phủ bờ xưa dào dạt vỗ
    Trăng choàng nẻo thắm hững hờ say
    Âm thầm nhả chữ phơi lòng đợi
    Lặng lẽ đề thơ trải ý bày
    Sáo trỗi mơ màng ôn kỉ niệm
    Con thuyền bến đậu rã rời thay.

    Ngàn Hoa
    Mùng 6 tháng giêng Mậu Tuất

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  17. #6129
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    4 - ĐÔI VẦN GỬI BẠN

    (Họa bài Quê hương tôi cửa Trường Vũ)

    Dạo gót quê người mở tứ khơi
    Ngày thơ cả nước đẹp trang đời
    Cho tình bạn hữu êm đềm ủ
    Để cảnh thi Đường rực rỡ phơi
    Sóng rộn ràng lay tìm nhụy bể
    Thuyền êm ả lượn nhặt hương trời
    Đôi vần gửi bạn thêu màu sáng
    Dệt thắm tao đàn tỏa khắp nơi.

    Mạnh Kỷ

  18. Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  19. #6130
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    XUÂN MẬU TUẤT 2018

    Mậu Tuất xuân sang rực ánh hồng
    Mai đào trước ngõ nở đầy bông
    Trời Nam nắng trải hòa mây lộng
    Bể Bắc hương trao quyện gió lồng
    Thắm đượm lời thơ vang bốn cõi
    Tươi ngời điệu ví vọng ngàn sông
    Niềm tin đất nước luôn giàu mạnh
    Hạnh phúc vinh quang sáng chữ đồng.

    Mạnh Kỷ
    28/chạp/Đinh Dậu

    6 . RUỔI BƯỚC



    Ruổi bước trời Nam trải nắng hồng
    Khu vườn cổ tích đẫy đà bông
    Ngoan hiền thiếu nữ hương bồ kết
    Ngọt lịm ca dao quả nhãn lồng
    Vó ngựa anh hùng vang dội núi
    Cung đàn chiến tích vọng rền sông
    Mừng xuân thắm lại từng trang sử
    Thánh thót nghìn năm nhả giọt đồng .


    TruongVu
    22_2_2018

  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 613/778 ĐầuĐầu ... 113 513 563 603 611 612 613 614 615 623 663 713 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình