THU VÀNG
(nđt - Nhất vận - Bát láy)
Thu vàng hớn hở lại nhà chơi
Rộn rã diều chao ý hỏi mời
Lặng lẽ mây hòa ôm nắng gởi
Âm thầm khói quyện vẫy đò bơi
Ong vờn lấp lửng say niềm đợi
Bướm giỡn êm đềm thỏa dạ khơi
Nhẹ nhõm hè trao mùa đỏ mới
Tưng bừng phượng đã ngắm chiều rơi.
Mạnh Kỷ - TP Vinh.
Lần sửa cuối bởi manhky; 11-09-2018 lúc 04:53 PM
ĐÊM TRƯỜNG THỔN THỨC
Lặng lẽ thu vàng đến rủ chơi
Bờ xanh rộn rã liếp cau mời
Êm đềm bữa nọ lên xuồng khởi
Nhã nhặn đêm nầy xuống bể bơi
Nhớ cảnh âm thầm ôm nỗi đợi
Quên đường khắc khoải dậy niềm khơi
Vườn xưa quạnh quẽ cầu xây mới
Thổn thức canh trường đẫm lệ rơi.
Lệ Hà
11/9/2018
MÂY HÒA BỂ LỘNG
(nđt - Tứ đối)
Bể lộng chiều vương tràn ngõ Bắc
Mây hòa sớm trải ngập trời đông
Hoa ngào ngạt tỏa hồn tươi sáng
Nhụy rỡ ràng trao cảnh thắm nồng
Lặng lẽ người qua làn khói chải
Âm thầm kẻ lại bóng mù trông
Bao mùa mãi tỏ thơm lời mộng
Một thuở hoài thêu ngát chữ đồng.
Mạnh Kỷ TP Vinh.
SAO CÀI NGUYỆT XÕA
Nhạc trỗi hòa âm tràn nẻo thác
Tay đàn quyện gió tỏa vườn đông
Êm đềm rẻo hạ hoài thơm ngát
Thổn thức lòng hoa mãi đượm nồng
Dẫn lối Nam tào hăm hở đợi
Soi đường Bắc đẩu khẽ khàng trông
Sao cài vạn ngõ mong đầy khách
Nguyệt xõa ngàn sương phủ khắp đồng.
Ngàn Hoa
18.9.2018
Lần sửa cuối bởi Ngan Hoa; 18-09-2018 lúc 08:58 PM
Họa bài MÂY HÒA BỂ LỘNG của t/g Mạnh Kỷ:
BỂ ĐỢI MÂY VẦN
Mây vần gió vũ nơi ghềnh Bắc
Bể đợi trăng tàn phía ngõ Đông
Cảnh đẹp mơ màng trông sắc nõn
Vườn xinh rực rỡ tỏa hương nồng
Đa tình biển hát mùa xuân trải
Lãng mạn em nằm nẻo trúc trông
Bãi ngát âm thầm khơi thả mộng
Cành thơm lặng lẽ bước ra đồng.
18/9/2018
Huy Thanh
SA PA
(nđt )
Một cõi sơn hà mở áng thơ
Trời thêu cảnh mộng níu chân chờ
Đông về tuyết rụng ôm triền cỏ
Hạ đến sương lùa giữ thảm tơ
Ở giữa nơi này trông suối đẹp
Vào trong nẻo lạ ngắm mây mờ
Ai là viễn khách xin dừng lại
Chắc dạ mơ màng những ngẩn ngơ.
Mạnh Kỷ TP Vinh
Lần sửa cuối bởi manhky; 24-09-2018 lúc 01:49 PM
MỘT GÓC SƠN HÀ
Sơn hà một góc thả bài thơ
Khấp khởi hè sang đã mộng chờ
Lộng lẫy đông về mơ thảm sắc
Êm đềm tiết chuyển dạo triền tơ
Mường Hoa ngõ đợi bao ghềnh thắm
Bãi Cát tình trao cảnh nguyệt mờ
Thác Bạc non ngàn nơi mỗi vẻ
Trông ngày thưởng lãm khó làm ngơ!
Ngàn Hoa
24.9.2018
Họa bài SA PA của tg Manh Kỷ:
SƠN HÀ HUYỄN ẢO
Ngõ đến non bồng buộc thả thơ
Đầu đông thắm mộng chẳng nên chờ
Tưng bừng lửa bếp hương nồng bãi
Rực rỡ hoa cành nẻo sáng tơ
Tuyết đổ say tình bao chỗ đẹp
Chiều loang đãi bạn cảnh trăng mờ
Sương vờn khắp bản trời đang dệt
Huyễn ảo sơn hà dạ khó ngơ.
Lệ Hà
24/9/2018