+ Trả lời chủ đề
Trang 686/778 ĐầuĐầu ... 186 586 636 676 684 685 686 687 688 696 736 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 6.851 tới 6.860 của 7780

Chủ đề: Thơ ĐL Mạnh Kỷ

  1. #6851
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    DÒNG THƠ BẠN GỬI


    Thuở nọ bây giờ cũng khá lâu
    Dòng thơ bạn gửi đã phai mầu
    Sương nhòa nhạt vẫy mơ từng ý
    Nguyệt lửng lơ nhìn ước mỗi câu
    Kỷ niệm bao mùa vương cõi nhớ
    Thời gian mấy buổi nặng tâm sầu
    Nay còn nhẹ nhõm hương lòng ngát
    Khắc khoải con thuyền giữa mộng thâu.

    Manh Kỷ TP Vinh.
    Lần sửa cuối bởi manhky; 05-07-2019 lúc 11:49 AM

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  3. #6852
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.573 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    DÒNG THƠ BẠN GỬI


    Thuở nọ bây giờ cũng khá lâu
    Dòng thơ bạn gửi đã phai mầu
    Sương nhòa nhạt vẫy mơ từng ý
    Nguyệt lửng lơ nhìn ước mỗi câu
    Kỷ niệm bao mùa vương cõi nhớ
    Thời gian mấy buổi nặng tâm sầu
    Nay còn nhẹ nhõm hương lòng ngát
    Khắc khoải con thuyền giữa mộng thâu.

    Manh Kỷ TP Vinh.
    NỖI NIỀM THÂU ĐÊM

    Thư hồng dạm ngõ tớ chờ lâu
    Bậu hẳn lời xưa đã úa mầu
    Điểm nụ thờ ơ mờ mỗi ý
    Khơi tình khắc khoải nhạt từng câu
    Mi tràn giỡn nguyệt đem lòng đắm
    Lệ chảy đùa mây nhớ nghĩa sầu
    Lặng lẽ phơi mình cho tuyết phả
    Bên đồi gió lạnh nỗi niềm thâu.
    05.07.2019
    Lệ Hà

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  5. #6853
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.813 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    DÒNG THƠ BẠN GỬI


    Thuở nọ bây giờ cũng khá lâu
    Dòng thơ bạn gửi đã phai mầu
    Sương nhòa nhạt vẫy mơ từng ý
    Nguyệt lửng lơ nhìn ước mỗi câu
    Kỷ niệm bao mùa vương cõi nhớ
    Thời gian mấy buổi nặng tâm sầu
    Nay còn nhẹ nhõm hương lòng ngát
    Khắc khoải con thuyền giữa mộng thâu.

    Manh Kỷ TP Vinh.
    HOÀI NIỆM

    Đôi dòng bạn viết cũng đà lâu
    Dẫu nhuốm thời gian chẳng bạc mầu
    Giọng khẽ khàng thưa càng tỏ dấu
    Văn nhè nhẹ ngỏ mãi nồng câu
    Xa người dạo nhỏ làm tim cấu
    Lỡ khúc đàn xưa ủ dạ sầu
    Vẫn hiểu tình thơ nào có hậu
    Sao hoài niệm để bẽ bàng thâu?!
    HỒNG THOẠI 06.7.19

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  7. #6854
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    HẠ VỀ


    Hạ đã về đây tỏa nắng hồng
    Con thuyền đẩy sóng vượt dòng sông
    Người đi vạn nẻo thơm tình sáng
    Kẻ đến ngàn nơi ngọt chữ đồng
    Lặng lẽ hoa cài tươi cánh biển
    Êm đềm nhụy mở thắm đài bông
    Khơi vùng nước chảy mơ màng lộng
    Thả tứ Đường thi giữ vận nồng.

    Mạnh Kỷ TP Vinh
    Lần sửa cuối bởi manhky; 11-07-2019 lúc 07:33 PM Lý do: bốn >/< tràn

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  9. #6855
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.573 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    HẠ VỀ


    Hạ đã về đây tỏa nắng hồng
    Con thuyền đẩy sóng vượt dòng sông
    Người đi vạn nẻo thơm tình sáng
    Kẻ đến ngàn nơi ngọt chữ đồng
    Lặng lẽ hoa cài tươi cánh biển
    Êm đềm nhụy mở thắm đài bông
    Khơi vùng nước chảy mơ màng lộng
    Thả tứ Đường thi giữ vận nồng.

    Mạnh Kỷ TP Vinh
    CHIỀU THU

    Chiều thu dạo cảnh nắng phai hồng
    Để giữ sương vờn khắp mặt sông
    Những thuở thương hồng bay vượt núi
    Ngày thơ đuổi bạn giỡn quanh đồng
    Đường quê lặng lẽ thay ngàn nhánh
    Ngõ trúc êm đềm nở vạn bông
    Kẻ đến người đi hoài nhụy trỗ
    Làng xưa trở bước mãi thơm nồng.
    12.07.2019
    Lệ Hà

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  11. #6856
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Họa bài HẠ VỀ của bác Mạnh Kỷ:

    HÈ SANG

    Nẻo đến nhà em ngõ phượng hồng
    Đi xuồng gặp chỗ trúc bờ sông
    Làng quê khách lại không gài cổng
    Bãi cát người đi chẳng vượt đồng
    Thỏa sức bên thềm trông những nụ
    Say lòng cạnh cửa trỗ ngàn bông
    Đường thi Lục bát tha hồ trỗi
    Tỏa rạng vườn thơ mãi ngát nồng.
    12.07.2019
    Ngàn Hoa

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  13. #6857
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    TÓC ĐÃ PHA MÀU


    Tóc đã pha màu bởi bụi sương
    Thời gian bước vội giữa cung đường
    Âm thầm sóng vỗ khơi ngàn nẻo
    Lặng lẽ hoa dồn mở bốn phương
    Phấn rộn ràng bay hồn vẫn tỏ
    Lòng mê mải dệt bóng luôn tường
    Chan hòa nhịp sống ân tình trỗi
    Rực rỡ trang đời sáng kỷ cương.

    Manh Kỷ TP Vinh
    .

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  15. #6858
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    NGHĨA TRỌNG


    Nghĩa trọng từng giây thoải mái đời
    Trông về cuộc sống giữa đầy vơi
    Giàu sang chỉ ngại sông rồi lắng
    Đói khổ còn lo vực vẫn dời
    Đã hiểu trời cao tràn gió lộng
    Hay vì biển rộng sóng triều lơi
    Tâm hồn sảng khoái thơ cùng rượu
    Khúc nhạc rền vang mãi chẳng rời.

    Manh Kỷ TP Vinh.
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 19-07-2019 lúc 05:32 AM Lý do: hiểu >/< vì; tràn >/< sóng

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  17. #6859
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.573 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    NGHĨA TRỌNG


    Nghĩa trọng từng giây thoải mái đời
    Trông về cuộc sống giữa đầy vơi
    Giàu sang chỉ ngại sông rồi lắng
    Đói khổ còn lo vực vẫn dời
    Đã hiểu trời cao tràn gió lộng
    Hay vì biển rộng sóng triều lơi
    Tâm hồn sảng khoái thơ cùng rượu
    Khúc nhạc rền vang mãi chẳng rời.

    Manh Kỷ TP Vinh.
    ĐỒNG TÂM

    Đồng tâm dạ ước thỏa trang đời
    Mãi xướng thơ Đường rượu để vơi
    Chữ ghép nồng câu tình hổng biệt
    Vần trao đẹp ý nghĩa không dời
    Luôn chờ ngóng bạn triền xưa vẫy
    Chẳng ngại trông người bến cũ lơi
    Giỡn nguyệt đùa mây hồn trí tỏa
    Đàn gieo thả bút vạn thu rời.
    19.07.2019
    Lệ Hà

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  19. #6860
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    DÕI BƯỚC ĐƯỜNG THI


    Nghỉ dạy hưu về dõi bước chơi
    Đường thi xướng họa mãi không rời
    Ân tình biếu bạn dòng thơ mở
    Nghĩa cử trao hồn khúc nhạc khơi
    Muốn được thêu vần bung giữa biển
    Còn hay dệt chữ tỏa bên đời
    Tao đàn duỗi cánh bay nghìn nẻo
    Tựa những con thuyền mải miết bơi.

    Manh Kỷ TP Vinh
    Lần sửa cuối bởi manhky; 21-07-2019 lúc 02:25 PM

  20. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 686/778 ĐầuĐầu ... 186 586 636 676 684 685 686 687 688 696 736 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình