+ Trả lời chủ đề
Trang 693/778 ĐầuĐầu ... 193 593 643 683 691 692 693 694 695 703 743 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 6.921 tới 6.930 của 7780

Chủ đề: Thơ ĐL Mạnh Kỷ

  1. #6921
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    NIỀM VUI NGHIỆP GIÁO


    Nghiệp giáo đường tơ tỏ mỗi lời
    Hương lòng thắm mãi tỏa ngàn nơi
    Trồng cây phúc trải khơi nguồn mạch
    Dạy chữ tình trao mở bến đời
    Nhẹ nhõm tâm hồn không để lắng
    Êm đềm trí tuệ chẳng hề ngơi
    Đoàn quân rộn bước niềm vui thỏa
    Khấp khởi hoà chung dạ rõ ngời


    Manh Kỷ TP Vinh
    Lần sửa cuối bởi manhky; 06-05-2020 lúc 01:31 PM

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  3. #6922
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404


    NHÀ EM

    Nẻo đến đầu thôn chỗ lộc vừng
    Hoa hồng kết chuỗi, quả càng ưng
    Nhà em ngõ vượt ba cầu khỉ
    Chẳng rớt nàng ơi rõ thật mừng...
    Huy Thanh

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  5. #6923
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Họa bài NHÀ EM của Huy Thanh
    CHUỐI NHÀ ANH


    Chuối của nhà anh trộn lẫn vừng
    Hoa nhiều kết nụ cũng rành ưng
    Em về báo mẹ sang dùng bữa
    Chắc sẽ từ đây dạ hẳn mừng.

    Mạnh Kỷ TP Vinh
    .
    Lần sửa cuối bởi manhky; 26-10-2019 lúc 05:55 PM

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  7. #6924
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.696
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    NIỀM VUI NGHIỆP GIÁO


    Nghiệp giáo đường tơ tỏ mỗi lời
    Hương lòng thắm mãi tỏa ngàn nơi
    Trồng cây phúc trải khơi nguồn mạch
    Dạy chữ tình trao mở bến đời
    Nhẹ nhõm tâm hồn không để lắng
    Êm đềm trí tuệ chẳng hề ngơi
    Đoàn quân rộn bước niềm vui thỏa
    Rạng rỡ từng trang sử chói ngời.

    Manh Kỷ TP Vinh
    NGHIỆP GIÁO

    Hành văn soạn kỹ giảng bao lời
    Những tiết ươm từ trải chục nơi
    Nỗi nhớ trau vần mơ tặng kẻ
    Niềm thương vẫy bút để dâng đời
    Hòa tâm vạn buổi lòng vương vấn
    Trỗi ý muôn ngày hạ nghỉ ngơi
    Ủ chữ đưa đò nay nhẹ bước
    Về hưu mãn nguyện cảnh soi ngời.
    26-10-2019
    Lệ Hà

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  9. #6925
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Họa bài NIỀM VUI NGHIỆP GIÁO của bác Mạnh Kỷ:

    BỤC GIẢNG

    Bục giảng tình trao trỗi thắm lời
    Tơ tằm dệt ý trải nhiều nơi
    Bài hay sóng vỗ gieo ngàn nẻo
    Chữ tốt ghềnh reo để vạn đời
    Ngật ngưỡng trau từ không thiết nghỉ
    Âm thầm chọn tứ chẳng cần ngơi
    Hương lòng tỏa mãi niềm vui trọn
    Dạo bước trời khuya vãn cảnh ngời.
    26-10-2019
    Ngàn Hoa

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  11. #6926
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.663
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    NHÀ EM

    Nẻo đến đầu thôn chỗ lộc vừng
    Hoa hồng kết chuỗi, quả càng ưng
    Nhà em ngõ vượt ba cầu khỉ
    Chẳng rớt nàng ơi rõ thật mừng...


    Huy Thanh


    CHUỐI NHÀ ANH

    Chuối của nhà anh trộn lẫn vừng
    Hoa nhiều kết nụ cũng rành ưng
    Em về báo mẹ sang dùng bữa
    Chắc sẽ từ đây dạ hẳn mừng.


    Mạnh Kỷ TP Vinh


    NHÀ ANH

    Nhà anh bí mật dấu câu : “Vừng …”!
    Chú mở kho tàng ai chả ưng
    Một trái tim yêu thừa bảo ngọc
    Em ơi cứ đến sẽ vui mừng.

    BXP 27.10.2019

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  13. #6927
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts


    Nghĩa Thơ

    Bạn xướng ta hòa nghĩa ửng thơ
    Dầu huynh cuối mạn tỷ xa bờ
    Tâm thành ấm đổi hừng con chữ
    Vận nhã chung vầy thỏa giấc mơ
    Nẻo bắc trời nam tình trĩu gợi
    Đường thi lục bát ngữ tươi chờ
    Muôn phường bạn hữu vần say trải
    Điểm chuốt ngôn từ mãi rạng tơ.


    Hồng Vy
    27-10-2019

  14. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  15. #6928
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết


    Nghĩa Thơ

    Bạn xướng ta hòa nghĩa ửng thơ
    Dầu huynh cuối mạn tỷ xa bờ
    Tâm thành ấm đổi hừng con chữ
    Vận nhã chung vầy thỏa giấc mơ
    Nẻo bắc trời nam tình trĩu gợi
    Đường thi lục bát ngữ tươi chờ
    Muôn phường bạn hữu vần say trải
    Điểm chuốt ngôn từ mãi rạng tơ.


    Hồng Vy
    27-10-2019

    TÌNH THƠ


    Cô Hồng đã xướng Mạnh vào thơ
    Vẫn biết trời kia vạn nẻo bờ
    Ý thả tình vương lòng mãi hẹn
    Câu giành nghĩa mở dạ hoài mơ
    Tinh tường ngũ độ em còn ước
    Lão luyện Đường thi bác phải chờ
    Điểm tới dù sao càng mệt lữ
    Tin ngày bến đỗ đẹp vầng tơ.

    Mạnh Kỷ TP Vinh.
    .

  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  17. #6929
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.394
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    NHÀ EM

    Nẻo đến đầu thôn chỗ lộc vừng
    Hoa hồng kết chuỗi, quả càng ưng
    Nhà em ngõ vượt ba cầu khỉ
    Chẳng rớt nàng ơi rõ thật mừng...


    Huy Thanh


    CHUỐI NHÀ ANH

    Chuối của nhà anh trộn lẫn vừng
    Hoa nhiều kết nụ cũng rành ưng
    Em về báo mẹ sang dùng bữa
    Chắc sẽ từ đây dạ hẳn mừng.


    Mạnh Kỷ TP Vinh


    NHÀ ANH

    Nhà anh bí mật dấu câu : “Vừng …”!
    Chú mở kho tàng ai chả ưng
    Một trái tim yêu thừa bảo ngọc
    Em ơi cứ đến sẽ vui mừng.

    BXP 27.10.2019
    DƯỠNG SINH

    Gạo lứt dưỡng sinh muối trộn vừng
    Ăn vào thấy khỏe dạ thầm ưng
    Từ nay quyết định theo hoài nhé
    Rõ bệnh dần lui tớ rất mừng.
    Huy Thanh

  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  19. #6930
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    TÌNH THƠ


    Ấm mãi tình thơ buổi luận bàn
    Ly trà đượm tỏa gió lồng chan
    Tương phùng rượu mở vần trao ý
    Gặp gỡ buồm khơi sóng trải làn
    Cửa khẽ khàng tô ngời nét mực
    Mây vồn vã dệt ngát bờ lan
    Đường thi nhẹ nhõm niềm giao cảm
    Khúc nhạc chiều ru giữa biển ngàn.

    Manh Kỷ TP Vinh.
    Lần sửa cuối bởi manhky; 29-10-2019 lúc 01:12 PM

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 693/778 ĐầuĐầu ... 193 593 643 683 691 692 693 694 695 703 743 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình