+ Trả lời chủ đề
Trang 1/5 1 2 3 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 47

Chủ đề: Vu Vơ - ĐL

  1. #1
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8

    Vu Vơ - ĐL

    Họa cùng Quỳnh Nguyễn

    BỐN MÙA: XUÂN

    Xuân điểm thêm màu thắm đẹp cây
    Xuân xanh ngát bởi nắng ươm đầy
    Xuân truyền hạnh phúc vào tim mẹ
    Xuân dẫn yên bình tặng biển mây
    Xuân mãi khơi dòng cho nghĩa kết
    Xuân luôn mở lối để duyên gầy
    Xuân mùa cảm xúc chưa lần lặng
    Xuân trẻ trung hoài mỗi một giây

    HẠ

    Hạ nào để úa lá và cây
    Hạ khiến bâng khuâng lối phượng đầy
    Hạ vẫn muôn lần in rõ dấu
    Hạ còn vạn thuở vẽ hồng mây
    Hạ nguyên kiếp chở ân tình nặng
    Hạ cả đời vương nét chữ gầy
    Hạ dẫu chia lìa nhưng lại đến
    Hạ là cảm xúc ngọt ngào giây

    THU

    Thu về trải nắng nhuộm vàng cây
    Thu nhẹ nhàng sang chở giấc đầy
    Thu khát khao cùng êm ả mộng
    Thu ngờ nghệch với điệu đà mây
    Thu niềm ước vọng mùa xuân mới
    Thu nỗi chờ trông bóng mẹ gầy
    Thu ở bên đời không lặng lẽ
    Thu nào ngoảnh mặt dẫu đôi giây

    ĐÔNG

    Đông vẫn phong trần diễu cội cây
    Đông tuôn rét buốt trở trăn đầy
    Đông hăm hở đến trong mùa bão
    Đông thiết tha luồn giữa suối mây
    Đông ném chân đời xa lối nhỏ
    Đông ngăn bếp lửa xót vai gầy
    Đông cười cợt dẫu bao ngày nắng
    Đông chẳng an lành phút với giây

    Lê Thu Trang

    BÀI XƯỚNG

    BỐN MÙA

    XUÂN

    Xuân vừa chạm ngõ nắng vờn cây
    Xuân rắc niềm vui lộc trổ đầy
    Xuân trải bình yên vào cỏ lá
    Xuân hòa hạnh phúc lẫn trời mây
    Xuân ngơ ngẩn đợi vòng tay ấm
    Xuân thẹn thùng ôm rặng liễu gầy
    Xuân khởi bình minh chào cuộc sống
    Xuân tình nở nhụy thắm từng giây

    HẠ
    Hạ khẽ chao mình động lá cây
    Hạ nghiêng nỗi nhớ mộng giăng đầy
    Hạ pha sắc đỏ trong màu nắng
    Hạ thả tơ hồng giữa cánh mây
    Hạ vấn vương chờ cơn gió nhẹ
    Hạ mong mỏi đợi bóng trăng gầy
    Hạ ghi kỷ niệm vào lưu bút
    Hạ khắc ghi lòng mỗi phút giây

    THU

    Thu cũng hanh vàng nắng nhuộm cây
    Thu xao xác để lá rơi đầy
    Thu còn rực rỡ vườn khoe sắc
    Thu vẫn nồng nàn gió quyện mây
    Thu hoải hoang vì qua ngõ vắng
    Thu trằn trọc bởi xót mi gầy
    Thu dầu gánh cả đời sương gió
    Thu chỉ vương sầu một thoáng giây

    ĐÔNG

    Đông về khắc khoải rũ hàng cây
    Đông lạnh lùng mang tuyết phủ đầy
    Đông tủi mưa chờ quay quắt dạ
    Đông buồn gió thổi vỗ về mây
    Đông rầu rĩ hỏi ngàn đêm trắng
    Đông khẽ khàng mơ một bóng gầy
    Đông chẳng miên trường trong giấc ngủ
    Đông hờn dỗi khóc chỉ vài giây

    QN
    21.05.2018
    oo0oo

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19


    Chúc mừng nhà mới

    Đón chào thi sĩ Lệ Thu Trang
    Mở cửa vườn thơ rộn xóm làng
    Bảy chữ tập danh thời quá sáng
    Năm vần ngũ độ thật là sang
    Thêu lời Xuân Hạ vui màu nắng
    Dệt chữ Đông Thu đẹp lá vàng
    Chúc tỷ khai trương nhiều chiến thắng
    Mai này khắp chốn tiếng đồn vang

    Vancali 5.21.18
    Lần sửa cuối bởi vancali96; 22-05-2018 lúc 10:23 AM

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8


    Chúc mừng nhà mới

    Đón chào thi sĩ Lệ Thu Trang
    Mở cửa vườn thơ rộn xóm làng
    Bảy chữ tập danh thời quá sáng
    Năm vần ngũ độ thật là sang
    Thêu lời Xuân Hạ vui màu nắng
    Dệt chữ Đông Thu đẹp lá vàng
    Chúc tỷ khai trương nhiều chiến thắng
    Mai này khắp chốn tiếng đồn vang

    Vancali 5.21.18




    CẢM TẠ

    Chẳng rượu dâng mời mới não Trang
    Nhờ thơ tiếp đãi cả nguyên làng
    Vần ông tứ chị mong người giảng
    Chữ chú câu thầy mộng kẻ sang
    Học vẽ đôi lần tâm trở sáng
    Vào nghe bảy lượt ý thêm vàng
    Chiều nay cảm xúc hình như rạng
    Nghĩ bởi Van Cà giọng chúc vang

    LÊ THU TRANG 5.21.18
    Lần sửa cuối bởi lethutrang; 22-05-2018 lúc 06:51 PM
    oo0oo

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8

    CÙNG CON

    Nếm trải mình con những sự đời
    Nhiều phen hỉ nộ thích vào khơi
    Dù chân đã mỏi khôn ngừng bước
    Dẫu chuyện còn đau khó trả lời
    Nghiệp muốn theo hoài tâm phải giữ
    Nghề không bám mãi kiểu dâng mời
    Nên cần tỉnh táo rào hơn thiệt
    Mới hiểu đâu là cạm bẫy chơi

    Lê Thu Trang
    Lần sửa cuối bởi lethutrang; 27-05-2018 lúc 12:06 AM
    oo0oo

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi lethutrang Xem bài viết
    CÙNG CON

    Nếm trải mình con những sự đời
    Nhiều phen hỉ nộ thích vào khơi
    Dù chân đã mỏi khôn ngừng bước
    Dẫu chuyện còn đau khó trả lời
    Nghiệp muốn theo hoài tâm phải giữ
    Nghề không bám mãi kiểu dâng mời
    Nên cần tỉnh táo rào hơn thiệt
    Mới hiểu đâu là cạm bẫy chơi

    Lê Thu Trang
    KHUYÊN CON

    Này con nếm trải chuyện trong đời
    Mới rõ cơn nguồn hỷ nộ khơi
    Bởi lẽ còn non buồn nhớ mộng
    Vì chưng vẫn trẻ khó trao lời
    Tâm thành phát nguyện theo nghề giữ
    Nghiệp chướng vần xoay bỏ chỗ mời
    Cũng phải cân bằng không rối loạn
    Cho mình tỉnh táo giữa trò chơi./.

    TXS 28/5/2018

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8

    CHÀO BUỔI SÁNG

    Cà phê buổi sáng bạn bè ơi
    Quán sẵn chờ ta phiếm chuyện đời
    Một cốc vài giây cho tỉnh mắt
    Đôi điều mấy lượt luận nhiều nơi
    Kê bàn chọn ghế cô kia đợi
    Rót nước nâng ly chú nọ mời
    Rộn tiếng cười vui mây gió trải
    Như chào cuộc sống nhịp nhàng khơi

    Lê Thu Trang
    oo0oo

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  13. #7
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8

    BỎ CUỘC

    Nghe đồn phụ nữ sắp vùng lên
    Biểu ngữ phèng la chuẩn bị rền
    Các lão còm nhom bàn chỗ trốn
    Đôi chàng lực lưỡng ém mình rên
    Dòm qua một kẻ đang quỳ gối
    Ngó lại vài ông phải giặt mền
    Có lẽ vì yêu mình bỏ cuộc
    Nên khều dỗ ngọt đứng kề bên

    Lê Thu Trang
    Lần sửa cuối bởi lethutrang; 07-09-2019 lúc 08:23 AM
    oo0oo

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  15. #8
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8

    KHÔNG ĐỀ

    Chẳng cớ gì nhưng tớ lại buồn
    Dòm qua ngạch cửa nặng nề luôn
    Nghe mình chợt chán trời mây lượn
    Thấy lệ dưng tràn mắt mũi tuôn
    Nắng đã hờn thu vàng vọt lối
    Mùa đang đẩy tuyết dở dang nguồn
    Bâng khuâng điểm những cung đường cũ
    Cảm giác như là khó thể buông

    Lê Thu Trang
    oo0oo

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  17. #9
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8

    CHÚC ĐỘI TUYỂN BÓNG ĐÁ VIỆT NAM GIÀNH THẮNG LỢI TRẬN ĐẦU TRƯỚC THÁI LAN NGÀY 05/09/2019 VÒNG LOẠI WORLD CUP 2022

    QUYẾT ĐẤU

    Mùng năm tháng chín trận này lo
    Thái ủ vài chiêu định giở trò
    Ỷ đá sân nhà hăm lớn giọng
    Kêu càn đám khách để nhàu mo
    Đâu ngờ đất Việt tài mau nẩy
    Chẳng nghĩ người Nam lực khó dò
    Lũ trẻ đồng tâm cùng quyết đấu
    Mang về chiến thắng thiệt là to

    Lê Thu Trang
    oo0oo

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  19. #10
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8


    Xướng: CỐ LÊN

    Bây giờ chuẩn bị để xem nha
    Trận Thái - Việt nay máu lửa à
    Chiến lắm phen, mình đâu ngại khổ
    Thua nhiều lượt, nó lại lo xa
    Quân xanh đá chậm banh chê lưới
    Lính đỏ càn nhanh điểm tặng nhà
    Chẳng ngán chiêu trò sân khách hãm
    Tin vào kỹ thuật đấu hăng ra

    Lê Thu Trang

    Trận cầu ngày 5/9/2019
    Thái mặc áo quần xanh,
    Việt Nam mặc áo quần đỏ

    Bài họa: ĐỔ NHỤC

    Lẩu Thái chiêu trò nản thiệt nha
    Càng xem lại tức quá đi à
    Banh trồi mặt cỏ lia thân lẹ
    Cẳng kiếm chân người đạp lực xa
    Có trọng tài lơ e đất chủ
    Còn cầu thủ quấy cậy sân nhà
    Không sòng phẳng bởi vì cay cú...
    Chỉ khiến Voi bầy đổ nhục ra

    Lê Thu Trang

    Cầu thủ Thái đạp vào chân cầu thủ Việt Nam.
    Tức cảnh sinh buồn huhu
    Lần sửa cuối bởi lethutrang; 07-09-2019 lúc 02:09 PM
    oo0oo

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/5 1 2 3 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình