+ Trả lời chủ đề
Trang 2/5 ĐầuĐầu 1 2 3 4 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 11 tới 20 của 47

Chủ đề: Vu Vơ - ĐL

  1. #11
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8

    CẢM TÁC MƯA

    Mưa gì cứ đổ suốt chiều nay
    Lỗi hẹn hò nên chán buổi này
    Giấc mảnh thu mình nghe gió nhẹ
    Tâm mòn chọn lối bỏ mùa say
    Vương trời tuổi trẻ hồn canh cánh
    Gạt nỗi tình xa bước dạn dày
    Bóng lẻ trăng vờn đêm gợi nhớ
    Sao ngời lấp lánh giỡn đùa thay

    Lê Thu Trang
    oo0oo

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  3. #12
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8

    ĐÀN ÔNG

    Thường ca đã sống rất chung tình
    Nói mãi yêu dù dzợ kém xinh
    Nếu lúc hoa khều tâm chửa động
    Thì khi gái ghẹo mắt không nhìn
    Đâu ngờ trước cửa khoe tài xịn
    Chẳng nghĩ sau hè giở thói tinh
    Lập gấp phòng nhì con trẻ bỏ
    Làm ngơ trách nhiệm bản thân mình

    Lê Thu Trang
    oo0oo

  4. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  5. #13
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8

    CHẲNG THÀNH

    Tình yêu đổ vỡ vết đau hành
    Bởi nụ hoa trồng khó bữa xanh
    Thưở gió qua sàn cho mãi lạnh
    Khi mùi tới cửa giữ hoài tanh
    Nhìn trăng bóng lẻ lòng tuôn bão
    Ngẫm kiểu phòng đơn lệ thấm mành
    Huyễn hoặc đêm dài u uẩn nhớ
    Sương tràn giấc lại chẳng thành danh

    Lê Thu Trang
    oo0oo

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  7. #14
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8

    BÂNG QUƠ

    Cảm xúc chiều nay đã kết dòng
    Mưa ào ạt trút khó lần đong
    Đường xưa dáng cũ thôi tìm đến
    Cảnh quạnh đời côi lại muốn chòng
    Bỏ cuộc sang đò dư mấy lẽ
    Mê người trở bước lợi bao gông?
    Nghe chừng buổi hạ mời thu đến
    Để giọt buồn rơi kẻ nặng lòng

    Lê Thu Trang
    oo0oo

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  9. #15
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8

    ĂN HỦ TIẾU

    Hủ tiếu bò viên tớ xực rồi
    Thơm và ngọt nước quá đi thôi
    Hành chanh giá ớt vào tô bự
    Mắt mũi môi mày chảy giọt hôi
    Nóng vẫn chưa lần thôi chuyện húp
    Lì luôn chẳng lúc bỏ tay bồi
    Quên trời đất với người thiên hạ
    Thưởng thức cho đầy cái bụng tôi

    Lê Thu Trang
    oo0oo

  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  11. #16
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8

    Họa : CÙNG THƠ

    Lỡ đọc tâm càng cảm xúc thơ
    Và đang ngẫm ngợi để duyên ờ
    Bày niêm chuẩn luật lời em mớ
    Giữ ý suôn từ kiểu họ vơ
    Nghĩa viết soi hoài nên chuyện dở
    Vần ghi thử mãi khiến tay đờ
    Vài câu họa xướng mời xem đỡ
    Để dự thêm phần vẽ ước mơ

    Lê Thu Trang
    oo0oo

  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  13. #17
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.813 Times in 7.306 Posts
    CHỒNG ƠI

    Khuyên chồng chớ lãng mạn vì thơ
    Bởi gạo tiền luôn chẳng chịu ờ
    Bụng rỗng thân gầy ta phải bợ
    Chân mòn phận hẩm tứ đừng vơ
    Quên vần với chữ ngưng ngày hớ
    Bỏ luật cùng niêm dứt kiểu đờ
    Lũ trẻ thêm lần vui hết cỡ
    Cha mình bỏ thưở mộng rồi mơ

    Lê Thu Trang


    KHỔ!

    Thuở mẹ sinh là đã dốt thơ
    Đường thi lục bát cũng kêu: - Ờ!
    Ân cần bạn xướng tui đành bợ
    Rộn rã em mời tớ phải vơ
    Lỗi bệnh ôm hoài niêm luật hớ
    Ngàn đêm thức mãi trí tâm đờ
    Giờ Trang gởi tiếp lời cô vợ
    Chẳng biết khi nào hết sống mơ!
    HỒNG THOẠI 25.9.19

  14. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  15. #18
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8

    GIÁ

    Để được yên bình giá cũng cao
    Nhiều canh khắc khoải giữa tim cào
    Đời vui chẳng trọn xui tình dứt
    Lệ sướng chưa đầy đẩy nghĩa chao
    Biết phải đơn lòng cay chữ phận
    Đành thôi lẻ bước lạnh căn đào
    Đường xưa lối cũ nay càng dở
    Bởi những thăng trầm ngọt nhát dao

    Lê Thu Trang
    oo0oo

  16. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  17. #19
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8

    CHỒNG ƠI

    Khuyên chồng chớ lãng mạn vì thơ
    Bởi gạo tiền luôn chẳng chịu ờ
    Bụng rỗng thân gầy ta phải bợ
    Chân mòn phận hẩm tứ đừng vơ
    Quên vần với chữ ngưng ngày hớ
    Bỏ luật cùng niêm dứt kiểu đờ
    Lũ trẻ thêm lần vui hết cỡ
    Cha mình bỏ thưở mộng rồi mơ

    Lê Thu Trang


    KHỔ!

    Thuở mẹ sinh là đã dốt thơ
    Đường thi lục bát cũng kêu: - Ờ!
    Ân cần bạn xướng tui đành bợ
    Rộn rã em mời tớ phải vơ
    Lỗi bệnh ôm hoài niêm luật hớ
    Ngàn đêm thức mãi trí tâm đờ
    Giờ Trang gởi tiếp lời cô vợ
    Chẳng biết khi nào hết sống mơ!

    HỒNG THOẠI 25.9.19


    CỨ MƠ

    Mỗi tối ông chồng nghiện thảo thơ
    Càng khuyên lại vẫn cứ hô ờ
    Cha nhìn thấy giận tìm câu quở
    Mẹ nói thôi rầy kiếm chuyện vơ
    Rớt giọt mưa vừa tâm tựa ngớ
    Rời căn gác nhỏ mặt như đờ
    Xem chừng quá nặng nhà thương chở
    Bác sĩ khuyên rằng để hắn mơ

    Lê Thu Trang
    Lần sửa cuối bởi lethutrang; 25-09-2019 lúc 08:29 PM
    oo0oo

  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  19. #20
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi lethutrang Xem bài viết

    CHỒNG ƠI

    Khuyên chồng chớ lãng mạn vì thơ
    Bởi gạo tiền luôn chẳng chịu ờ
    Bụng rỗng thân gầy ta phải bợ
    Chân mòn phận hẩm tứ đừng vơ
    Quên vần với chữ ngưng ngày hớ
    Bỏ luật cùng niêm dứt kiểu đờ
    Lũ trẻ thêm lần vui hết cỡ
    Cha mình bỏ thưở mộng rồi mơ

    Lê Thu Trang


    KHỔ!

    Thuở mẹ sinh là đã dốt thơ
    Đường thi lục bát cũng kêu: - Ờ!
    Ân cần bạn xướng tui đành bợ
    Rộn rã em mời tớ phải vơ
    Lỗi bệnh ôm hoài niêm luật hớ
    Ngàn đêm thức mãi trí tâm đờ
    Giờ Trang gởi tiếp lời cô vợ
    Chẳng biết khi nào hết sống mơ!

    HỒNG THOẠI 25.9.19


    CỨ MƠ

    Mỗi tối ông chồng nghiện thảo thơ
    Càng khuyên lại vẫn cứ hô ờ
    Cha nhìn thấy giận tìm câu quở
    Mẹ nói thôi rầy kiếm chuyện vơ
    Rớt giọt mưa vừa tâm tựa ngớ
    Rời căn gác nhỏ mặt như đờ
    Xem chừng quá nặng nhà thương chở
    Bác sĩ khuyên rằng để hắn mơ

    Lê Thu Trang
    Chồng Ngoan

    Trương nào duỗi vợ bởi nghiền thơ
    Buổi bận nàng kêu hắn vẫn ờ
    Mặc bữa con bồng tay tưởng đớ
    Hay lần ả dỗi phận dường vơ
    Lòng luôn chịu khó không ngày nhỡ
    Mặt mãi làm oai chẳng lúc đờ
    Mọi nẻo trong nhà chăm hết cỡ
    Trên đời lắm mụ trĩu lòng mơ.


    Hồng Vy
    25-09-2019

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/5 ĐầuĐầu 1 2 3 4 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình