+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: thừa

  1. #1
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28

    thừa

    Quote Nguyên văn bởi Nguyễn Thị Huề Xem bài viết
    LÂU THƯỢNG THÂN YÊU

    Ta về Lâu Thượng lúc chiều rơi
    Thưởng lãm làng quê mới đổi đời
    Ngắm cảnh Nhà Sàn tâm chất ngất
    Quay vườn Bưởi Diễn dạ chơi vơi
    Thôn này tiếng nhạc vang đầu núi
    Xóm nọ lời ca vọng cuối trời
    Nhịp sống từng ngày luôn cải thiện
    Yêu hoài đất mẹ Võ Nhai ơi!

    Huề Nguyễn
    9/4/2018


    Ta về Lâu Thượng lúc chiều rơi
    Thưởng lãm làng quê mới đổi đời
    Ngắm cảnh Nhà Sàn tâm chất ngất
    Quay vườn Bưởi Diễn dạ chơi vơi
    Thôn này tiếng nhạc vang đầu núi
    Xóm nọ lời ca vọng cuối trời
    Nhịp sống từng ngày luôn cải thiện
    Yêu hoài đất mẹ Võ Nhai ơi!
    Nhắc nhở thi hữu Nguyễn Thị Huề là trang thơ này chỉ đăng thơ SÁNG TÁC mà thôi (Không đăng thơ họa). GB sẽ dời bài này sau 3 ngày.
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình