+ Trả lời chủ đề
Trang 3/30 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 13 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 21 tới 30 của 294

Chủ đề: Daonamxuong - đường thi

  1. #21
    Avatar của daonamxuong
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    daonamxuong đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2011

    Bài gửi : 657
    Thanks
    1.931
    Thanked 2.549 Times in 629 Posts
    Blog Entries
    6

    CHAO ...

    Chiều đổ mưa rồi anh biết không?
    Gió đưa cơn lạnh cuốn qua lòng
    Âm thầm rớt giọt buồn mùa hạ
    Lủi thủi rơi dòng nhớ tiết đông
    Thổn thức niềm mơ chao mắt biếc
    Bâng khuâng nỗi mộng xoáy tim hồng
    Mây giăng tím cả trời chờ đợi
    Ai hiểu còn đây những ấm nồng

    daonamxuong 5/11/2011

  2. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn daonamxuong vì bài viết hữu ích này


  3. #22
    Avatar của daonamxuong
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    daonamxuong đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2011

    Bài gửi : 657
    Thanks
    1.931
    Thanked 2.549 Times in 629 Posts
    Blog Entries
    6

    Tình ảo

    (Họa Tình vu vơ TH)

    Giao tình năm tháng dể gì ngơ
    Quí bạn tâm đầu gởi cánh thơ
    Kẻ ở trời Âu đan nỗi nhớ
    Người nơi đất Á dệt duyên hờ
    Để cho gác vắng sầu trăn trở
    Phó mặc canh trường nghĩ vất vơ
    Thấy bóng mai vàng lòng nhắc nhở
    Bao xuân cách biệt khiến trăng mờ

    Vancali 11.6.11


    HOÀNG HÔN MUỘN

    Chiều muộn bên trời chợt ngẩn ngơ
    Lúc hồn thi sĩ thả tình thơ
    Viết mây phiêu lãng vì trăn trở
    Tô gió lang thang bởi hững hờ
    Buồn trách núi khơi nhiều nỗi nhớ
    Tủi hờn đồi gợi lắm vu vơ
    Hoàng hôn lại phủ trùm dang dở
    Trăng tỏa loang bao nét nhạt mờ

    daonamxuong 7/11/2011
    Lần sửa cuối bởi daonamxuong; 07-11-2011 lúc 08:04 AM

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn daonamxuong vì bài viết hữu ích này


  5. #23
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19

    Tình ảo

    (Họa Tình vu vơ TH)

    Giao tình năm tháng dể gì ngơ
    Quí bạn tâm đầu gởi cánh thơ
    Kẻ ở trời Âu đan nỗi nhớ
    Người nơi đất Á dệt duyên hờ
    Để cho gác vắng sầu trăn trở
    Phó mặc canh trường nghĩ vất vơ
    Thấy bóng mai vàng lòng nhắc nhở
    Bao xuân cách biệt khiến trăng mờ

    Vancali 11.6.11


    [FONT="Arial"]HOÀNG HÔN MUỘN

    Chiều muộn bên trời chợt ngẩn ngơ
    Lúc hồn thi sĩ thả tình thơ
    Viết mây phiêu lãng vì trăn trở
    Tô gió lang thang bởi hững hờ
    Buồn trách núi khơi nhiều nỗi nhớ
    Tủi hờn đồi gợi lắm vu vơ
    Hoàng hôn lại phủ trùm dang dở
    Trăng tỏa loang bao nét nhạt mờ

    daonamxuong 7/11/2011
    [/FONT

    Mối duyên đầu


    Lỡ mối duyên đầu mắt ngáo ngơ
    Lệ sầu che dưới nón bài thơ
    Giận đời nguyên cớ cho tình bạc
    Trách bạn vì sao để phận hờ
    Nhắn đến người xưa đây bối rối
    Nói rằng bến cũ đó chơ vơ
    Còn đâu kỷ niệm bên đồi vắng
    Nhớ mãi vầng trăng bữa tối mờ

    Vancali 11.7.11


    Lần sửa cuối bởi vancali96; 08-11-2011 lúc 08:34 AM

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  7. #24
    Avatar của daonamxuong
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    daonamxuong đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2011

    Bài gửi : 657
    Thanks
    1.931
    Thanked 2.549 Times in 629 Posts
    Blog Entries
    6

    Tình ảo

    (Họa Tình vu vơ TH)

    Giao tình năm tháng dể gì ngơ
    Quí bạn tâm đầu gởi cánh thơ
    Kẻ ở trời Âu đan nỗi nhớ
    Người nơi đất Á dệt duyên hờ
    Để cho gác vắng sầu trăn trở
    Phó mặc canh trường nghĩ vất vơ
    Thấy bóng mai vàng lòng nhắc nhở
    Bao xuân cách biệt khiến trăng mờ

    Vancali 11.6.11


    HOÀNG HÔN MUỘN

    Chiều muộn bên trời chợt ngẩn ngơ
    Lúc hồn thi sĩ thả tình thơ
    Viết mây phiêu lãng vì trăn trở
    Tô gió lang thang bởi hững hờ
    Buồn trách núi khơi nhiều nỗi nhớ
    Tủi hờn đồi gợi lắm vu vơ
    Hoàng hôn lại phủ trùm dang dở
    Trăng tỏa loang bao nét nhạt mờ

    daonamxuong 7/11/2011


    Mối duyên đầu

    Lỡ mối duyên đầu mắt ngáo ngơ
    Lệ sầu che dưới nón bài thơ
    Giận đời nguyên cớ cho tình bạc
    Trách bạn vì sao để phận hờ
    Nhắn đến người xưa đây bối rối
    Nói rằng bến cũ đó chơ vơ
    Còn đâu kỷ niệm bên đồi vắng
    Nhớ mãi vầng trăng bữa tối mờ

    Vancali 11.7.11


    TÌNH PHAI

    Khi người đã trở mặt làm ngơ
    Đã khiến duyên tình đến thẩn thơ
    Phải xóa tương tư vào nhạt nhẽo
    Ừ bôi vương vấn để ơ hờ
    Thôi đành hồn ý đừng suy hảo
    Vậy nhé tâm lòng chớ nghĩ vơ
    Bởi nếu không yêu mà cố đợi
    Ngày mai tất cả cũng phai mờ

    daonamxuong 7/11/2011
    Lần sửa cuối bởi daonamxuong; 08-11-2011 lúc 02:09 PM

  8. Thành viên dưới đây cảm ơn daonamxuong vì bài viết hữu ích này


  9. #25
    Avatar của daonamxuong
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    daonamxuong đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2011

    Bài gửi : 657
    Thanks
    1.931
    Thanked 2.549 Times in 629 Posts
    Blog Entries
    6

    VUI XƯỚNG HỌA

    Đông về ảm đạm, áng mây vương
    Gió lại vi vu, suốt dặm trường
    Bếp lạnh khôn ngăn dòng nghiệp phú
    Mưa buồn chẳng cản mạch văn chương
    Thơ lồng giai điệu, ngân từng ý
    Nhạc dẫn trầm ngâm, vọng tỏ tường
    Ta đến thi đàn, vui xướng họa
    Thả hồn bay bổng, khắp muôn phương ./.
    Mạnh Kỷ
    8/11/2011


    MỜI ...

    Đông trở về mời gọi vấn vương
    Màu mây chuyển sắc đẹp thiên trường
    Sáng màu vần ý tô thi lược
    Rạng sắc chữ từ thảo phú chương
    Tiếng nhạc lời ca trăng hiểu rõ
    Luật niêm thơ tứ gió am tường
    Diễn Đàn tung hứng cùng nhau nhé
    Xướng họa chớ nề chuyện bốn phương

    daonamxuong 7/11/2011

  10. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn daonamxuong vì bài viết hữu ích này


  11. #26
    Avatar của daonamxuong
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    daonamxuong đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2011

    Bài gửi : 657
    Thanks
    1.931
    Thanked 2.549 Times in 629 Posts
    Blog Entries
    6


    QUÁN
    BÚN BÒ GIÒ “LỢN”
    TRƯƠNG THOẠI HỒNG

    Thoại Hồng từ lúc khoái thơ Đường
    Bảng hiệu hôm nào chẳng thấy Trương?
    Khách đến đuổi về trông thật chướng
    Bạn qua tiếp đón thấy mà thương
    Cau mày vợ trách: Ông gàn bướng
    Trợn mắt con la: Bố ẩm ương
    Bực quá, rờ râu thày hét tướng:
    -Ta là Thi Sỡi…chớ coi thường!

    He he he
    Trần Vũ

    LẠ ...

    Chàng THOẠI HỒNG kia thích luật Đường
    Mắc gì ông lại bảo phô trương?
    Bà con tấm tắc khen: không chướng
    Lối xóm trầm trồ nói: thấy thương
    Trần Vũ lò dò sang ... bảo: bướng
    Nam Xương dè dặt đến ... kêu: ương
    Chuyện to hay nhỏ đừng la tướng
    Thi Sỡi ... Văn Nhân ...dễ dị thường

    daonamxuong 7/11/2011

  12. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn daonamxuong vì bài viết hữu ích này


  13. #27
    Avatar của daonamxuong
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    daonamxuong đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2011

    Bài gửi : 657
    Thanks
    1.931
    Thanked 2.549 Times in 629 Posts
    Blog Entries
    6

    XUÂN

    Chẳng mấy thời gian Xuân lại về
    Lung linh giọt nắng đậu triền đê
    Cây hoa uốn lượn khoe trước ngõ
    Chim én ngã nghiêng liệng đầu hè
    Trẻ chạy tung tăng đùa áo mới
    Già đi đủng đỉnh vấn khăn the
    Niềm vui tỏa ấm bao đôi lứa
    Cho cả hồn thơ đẹp mọi bề ./.
    Mạnh Kỷ
    8/11/2011


    SẮC XUÂN

    Thời gian khéo chuyển gọi xuân về
    Giọt nắng mừng vui đậu trước đê
    Nước chảy êm đềm xua nóng hạ
    Gió lay nhè nhẹ đẩy nồng hè
    Dịu dàng thôn nữ choàng khăn lụa
    Thanh thản cụ già khoác áo the
    Muôn sắc màu tươi cùng quyện quyến
    Mừng non nước đẹp vẹn đôi bề

    daonamxuong 7/11/2011

  14. Thành viên dưới đây cảm ơn daonamxuong vì bài viết hữu ích này


  15. #28
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    QUÁN
    BÚN BÒ GIÒ “LỢN”
    TRƯƠNG THOẠI HỒNG

    Thoại Hồng từ lúc khoái thơ Đường
    Bảng hiệu hôm nào chẳng thấy Trương?
    Khách đến đuổi về trông thật chướng
    Bạn qua tiếp đón thấy mà thương
    Cau mày vợ trách: Ông gàn bướng
    Trợn mắt con la: Bố ẩm ương
    Bực quá, rờ râu thày hét tướng:
    -Ta là Thi Sỡi…chớ coi thường!

    He he he
    Trần Vũ

    LẠ ...

    Chàng THOẠI HỒNG kia thích luật Đường
    Mắc gì ông lại bảo phô trương?
    Bà con tấm tắc khen: không chướng
    Lối xóm trầm trồ nói: thấy thương
    Trần Vũ lò dò sang ... bảo: bướng
    Nam Xương dè dặt đến ... kêu: ương
    Chuyện to hay nhỏ đừng la tướng
    Thi Sỡi ... Văn Nhân ...dễ dị thường

    daonamxuong 7/11/2011


    CHỚ !

    Cụ Thoại nhà ta vẫn thích Đường
    Sáng ra mờ đất đã rèm trương
    Nhìn qua vội vã cho là chướng
    Ngoảnh lại bình tâm thấy rõ thường
    Nghe nói linh tinh thì chẳng bướng
    Trông vào cụ thể cũng không ương
    Chuyện gì chớ nói oan là tướng
    Thi Sởi hay ai chớ nghĩ thường !
    Mạnh Kỷ
    8/11/2011

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  17. #29
    Avatar của daonamxuong
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    daonamxuong đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2011

    Bài gửi : 657
    Thanks
    1.931
    Thanked 2.549 Times in 629 Posts
    Blog Entries
    6
    QUÁN
    BÚN BÒ GIÒ “LỢN”
    TRƯƠNG THOẠI HỒNG

    Thoại Hồng từ lúc khoái thơ Đường
    Bảng hiệu hôm nào chẳng thấy Trương?
    Khách đến đuổi về trông thật chướng
    Bạn qua tiếp đón thấy mà thương
    Cau mày vợ trách: Ông gàn bướng
    Trợn mắt con la: Bố ẩm ương
    Bực quá, rờ râu thày hét tướng:
    -Ta là Thi Sỡi…chớ coi thường!

    He he he
    Trần Vũ

    LẠ ...

    Chàng THOẠI HỒNG kia thích luật Đường
    Mắc gì ông lại bảo phô trương?
    Bà con tấm tắc khen: không chướng
    Lối xóm trầm trồ nói: thấy thương
    Trần Vũ lò dò sang ... bảo: bướng
    Nam Xương dè dặt đến ... kêu: ương
    Chuyện to hay nhỏ đừng la tướng
    Thi Sỡi ... Văn Nhân ...dễ dị thường

    daonamxuong 7/11/2011


    CHỚ !

    Cụ Thoại nhà ta vẫn thích Đường
    Sáng ra mờ đất đã rèm trương
    Nhìn qua vội vã cho là chướng
    Ngoảnh lại bình tâm thấy rõ thường
    Nghe nói linh tinh thì chẳng bướng
    Trông vào cụ thể cũng không ương
    Chuyện gì chớ nói oan là tướng
    Thi Sởi hay ai chớ nghĩ thường !
    Mạnh Kỷ
    8/11/2011


    NGHE ...

    Này nghe Hồng Thoại rất ham đường
    Tứ luật vững vàng chửa phải trương
    Nhìn cảnh sinh tình hồn mãi chướng
    Ngắm hình ra mộng ý hoài thương
    Bình tâm ngẫm nghĩ thì hơi bướng
    Dạ lắng tính suy lại quá ương
    Nay cứ tâng phong là thượng tướng
    Mang danh văn sĩ có đâu thường

    daonamxuong 8/11/2011
    Lần sửa cuối bởi daonamxuong; 08-11-2011 lúc 08:47 PM

  18. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn daonamxuong vì bài viết hữu ích này


  19. #30
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Việt Phương Bắc đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2011

    Bài gửi : 59
    Thanks
    117
    Thanked 350 Times in 59 Posts
    Blog Entries
    1
    THƯỞNG…

    Tập nấu dè đâu đã ngọt đường
    Thoại Hồng bảng hiệu quán khai Trương
    Văn nhân tề tựu xôn xao sướng
    Thi khách quây quần tấp nập thương
    Rượu uống không say chưa chịu -bướng!
    Thơ mần có xỉn cũng giành -ương!
    Đêm rồi bà xã khều… khen thưởng
    Gọi riết nằm im… ấy chuyện thường!

    Việt Phương Bắc

  20. Thành viên dưới đây cảm ơn Việt Phương Bắc vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 3/30 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 13 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình