+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 10

Chủ đề: Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm ÊM ĐỀM của tác giả Viên Mãn

  1. #1
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114

    Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm ÊM ĐỀM của tác giả Viên Mãn

    http://vnthihuu.net/showthread.php?6...l=1#post298563

    ÊM ĐỀM

    Bao năm phố thị chán chê rồi
    Gót mỏi quay về chốn cũ thôi
    Lúc sáo diều vươn làn gió nựng
    Khi tia nắng đổ tán đa ngồi
    Hồ sen dạo sớm êm đềm hưởng
    Ruộng lúa thăm chiều vất vưởng trôi
    Có nẻo thiên thai tìm hạ giới
    Nên cung nhạc rót ngọt lưng đồi

    22/06/2018
    Viên Mãn


  2. #2
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    1. BẰNG LÒNG

    Về quê phẳng lặng cõi tiên rồi
    Mộng nẻo công quyền cũng thế thôi
    Cõng nắng dìu sương vườn ngự thưởng
    Mài chương gọt tứ võng trăng ngồi
    Cung vần tiễn hạ cao vời gióng
    Thửa gió hong chiều nhẹ bẫng trôi
    Đức mẹ tình cha còn thoảng mãi
    Mùa xanh biển lúa vẫy chân đồi.

    03.08.2018
    Nguyễn Thanh Toàn
    Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 04-08-2018 lúc 08:40 PM
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  3. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  4. #3
    Avatar của Bùi Bắc Hợp
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bùi Bắc Hợp đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 1.862
    Thanks
    4.741
    Thanked 9.876 Times in 1.868 Posts
    Blog Entries
    1


    2 …QUÊ HƯƠNG …
    Cõi tạm trần gian mãn nguyện rồi
    “Quê hương” nỗi nhớ mãi không thôi
    Nhiều khi gạo hết cha đâu đứng
    Lắm lúc tiền không mẹ chẳng ngồi
    Nước mắt thương U ăn chẳng nổi
    Dòng châu xót Bá nuốt sao trôi
    Thôi thì nhắm mắt đưa chân vậy
    Tạm biệt miền xuôi đến với đồi

    Bùi Bắc Hợp
    Lần sửa cuối bởi Bùi Bắc Hợp; 04-08-2018 lúc 12:17 PM

  5. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Bắc Hợp vì bài viết hữu ích này


  6. #4
    Avatar của Bùi Bắc Hợp
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bùi Bắc Hợp đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 1.862
    Thanks
    4.741
    Thanked 9.876 Times in 1.868 Posts
    Blog Entries
    1


    3 MÃN NGUYỆN
    Thấm thoắt thoi đưa ngoại lục rồi
    Râu dài tóc bạc phải dừng thôi
    Nhiều khi mỏi gối còn ham đứng
    Lắm lúc lưng đau chẳng chịu ngồi
    Chị lục tìm từ cho nghĩa xứng
    Cô đường kiếm tứ để vần trôi
    Hoa thơm trái ngọt tha hồ hái
    Tháng bẩy sim , mua , bát ngát đồi
    Bùi Bắc Hợp
    Lần sửa cuối bởi Bùi Bắc Hợp; 04-08-2018 lúc 03:57 PM

  7. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Bắc Hợp vì bài viết hữu ích này


  8. #5
    Avatar của Thanh Nguyệt
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Thanh Nguyệt đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2015

    Tuổi: 54
    Bài gửi : 505
    Thanks
    1.587
    Thanked 3.886 Times in 503 Posts
    4. THẦY TÔI
    (Kính tặng các thầy cô giáo của tôi)

    Giờ đây tóc dẫu trổ hoa rồi
    Dệt kén gieo mầm mãi chửa thôi
    Sử sách đèn trăng còn vẹn giữ
    Cầm thi ghế mộc vẫn quen ngồi
    Ngào hương cọ sớm thơm lừng tỏa
    Tải áng văn chiều chậm rãi trôi
    Có lẽ thân tằm sinh phải vậy
    Màu tơ óng ả nhuộm xanh đồi.


    Thanh Nguyệt – 04/08/2018
    Lần sửa cuối bởi Thanh Nguyệt; 04-08-2018 lúc 02:43 PM

  9. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Thanh Nguyệt vì bài viết hữu ích này


  10. #6
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    5 - VẪN KHOÁI

    Về hưu với bạn thỏa tâm rồi
    Học hỏi thơ Đường vẫn khoái thôi
    Xướng trải bao từ theo nguyệt dõi
    Hòa trao mỗi vận ngắm sao ngồi
    Con thuyền thuở nọ giao người lái
    Ngọn bút bây giờ thả chữ trôi
    Rạng rỡ đời vui tình cứ trẻ
    Lời thương tỏa sáng tận buôn đồi.

    Mạnh Kỷ
    Lần sửa cuối bởi manhky; 04-08-2018 lúc 03:15 PM

  11. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  12. #7
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    6. GỬI MỘT NIỀM MONG

    Bỗng thấy màu mây trở nhạt rồi
    Ta đành lỡ mộng với người thôi
    Triền xuân lá vẫy trăng liền gọi
    Chuỗi hạ cài bông gió nhủ ngồi
    Vẫn đợi thu vàng gom lửa cháy
    Luôn chờ ráng đỏ tiễn chiều trôi
    Mùa đông nắng nhẹ ươm hồn cỏ
    Mỗi giọt bình minh thắm trải đồi!

    Nguyên Xuân
    4/8/2018
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 20-09-2018 lúc 09:31 AM

  13. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  14. #8
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Đoàn Nam đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 412
    Thanks
    1.318
    Thanked 1.738 Times in 402 Posts
    Blog Entries
    18
    7.TRỞ LẠI XÓM LÀNG
    (Ngũ độ thanh)

    Phố thị nhiều năm cũng ở rồi
    Bây giờ trở lại xóm làng thôi
    Ngày thăm rặng vải mê sườn núi
    Buổi dạo vườn na quý dãy đồi
    Tiễn nắng sang chiều tâm nhẹ thả
    Soi hằng trải ánh mộng bồng trôi
    Nhìn đêm sảng khoái sương về ngõ
    Miệng hát đàn khua chẳng nỡ ngồi.

    04/8/2018
    Đoàn Nam

  15. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này


  16. #9
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    8. MỘT THUỞ HOA SIM

    Cũng định về luôn với bậu rồi
    Nhưng mà lỡ chuyến phải chờ thôi
    Còn say đất khách niềm mơ gọi
    Vẫn chọn quê ta nỗi nhớ ngồi
    Nắng mộng vừa lên hòa suối chảy
    Thơ tình mới viết thả dòng trôi
    Bôn ba khắp chốn nay tìm lại
    Một thuở hoa sim nở tím đồi

    Hoàng Giao
    5/8/2018
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 05-08-2018 lúc 04:42 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  17. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  18. #10
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts




    9. VỀ

    Phố thị phồn hoa đã oải rồi
    Quay về cố quận hưởng nhàn thôi!
    Thương từng ngọn gió nâng chiều trỗi
    Mến vạn mùi hương thoảng chỗ ngồi
    Nhẹ nhõm đôi chuồn thanh thản nối
    Êm đềm tiếng nhạc khẽ khàng trôi
    Dăm thằng bạn cũ hò nhau tới
    Bữa rượu bày ra mát mẻ đồi.
    HỒNG THOẠI 07.8.18

  19. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình