+ Trả lời chủ đề
Trang 2/2 ĐầuĐầu 1 2
Hiện kết quả từ 11 tới 17 của 17

Chủ đề: Mời quí thi hữu tham gia sáng tác thơ - Chủ đề Viết về Mẹ mùa Vu Lan

  1. #11
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    MẸ

    Đời mẹ bao bước thăng trầm
    Thân gầy nắng dãi xanh mầm lúa khoai
    Cha đi công tác ngày dài
    Lửa hồng mẹ giữ ngày mai ... vẹn tròn

    Hoàng Giao
    ----------

    MẸ EM


    Mẹ em vai gánh vai gồng
    Nghiêng vành nón lá bước vòng nước non
    Nghiêng vai mẹ gánh núi sông
    Gánh đời, con cháu, cánh đồng trên vai

    Hoàng Giao

    ----------


    MẸ

    Mẹ là ngọn núi Thái Sơn
    Là nơi vững chãi để con tựa vào
    Mẹ là cả dải vì sao
    Soi đường nơi thấp, chỗ cao con tường
    Mẹ từng mang nặng gió sương
    Buồn đau mẹ gánh, vui nhường cho con
    Chỉ mong con được lớn khôn
    Thân già mẹ vẫn sớm hôm tảo tần
    Cho dù gió dập mưa vần
    Sương sa, lạnh giá đôi chân vẫn bền
    Mẹ ơi thương mẹ vô ngần
    Lời ru của mẹ vẫn cần cho con

    Đỗ Thế Hưng
    HY sáng 16.5.2018
    ------------

    MẸ LỜI RU

    Cần lao mẹ gánh một đời
    Khó khăn mẹ cũng không lời thở than
    Tình của mẹ vẫn chứa chan
    Cây cao bóng cả - Muôn vàn lời ru

    Hoàng Giao
    ---------------------
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 15-08-2018 lúc 11:03 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  3. #12
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    TÌNH M

    Tình Mẹ là Tình Thu
    Là cung trầm nốt nhạc
    Là đôi chân dày dạn
    Ngọn lửa hồng lời ru
    Thân gầy trưa nắng dãi
    Tóc bạc hòa mưa rây
    Qua bao mùa nhẫn nại
    Cho ruộng mầm xanh đây
    Chồng mẹ đem chí lớn
    Canh giữ biển trời trong
    Mẹ là vợ tấm lòng
    Là êm đềm xóm nhỏ
    Mẹ cây cao bóng mát
    Xua nắng trưa oi nồng
    Ấp ủ điều rất thật
    Hạnh phúc là từ tâm
    Khó có ai sánh tầm
    Thăng trầm bao nhiêu lượt
    Chân mẹ còn nhẹ bước
    Trên biển đời mênh mông

    Hoàng Giao


    https://www.facebook.com/saved/list/10211394057358054
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 17-08-2018 lúc 09:23 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  5. #13
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Thơ tặng Mẹ mùa Vu Lan
    --------------

    CUNG TRẦM

    Tình thu ấp ủ những cung trầm
    Nhẫn nại bao mùa nặng chữ tâm
    Nắng dãi thân gầy chân nhẹ lối
    Mưa vương tóc bạc dạ xanh mầm
    Cha đem chí lớn canh sông cả
    Mẹ giữ lửa hồng tỏa bóng râm
    Cuộc sống đêm ngày bên xóm nhỏ
    Chăm xây hạnh phúc khó so tầm

    Hoàng Giao
    ------------

    THĂNG TRẦM

    Nhìn sông biến đổi những thăng trầm
    Bạn hữu giao hòa tỏa sáng tâm
    Nghĩa thắm đêm ngày con ủ mộng
    Tình sâu mỗi phút Mẹ ươm mầm
    Xuân ngời cuối bãi chờ cây đẹp
    Nguyệt tỏ bên thềm giữ tán râm
    Sống giữa tam đường mơ trải nhạc
    Nồng say cảnh sắc vượt bao tầm.

    26-08-2016
    Huy Thanh
    -------

    ĐỀN ƠN NÀO HẾT


    Vu Lan đốt một nén hương trầm
    Để tỏ ân tình giữ đạo tâm
    Nghĩa mẹ sinh thành hao lắm sức
    Công cha dưỡng dục tổn bao mầm
    Giăng đèn thắp lửa con còn hiếu
    Tỏa bóng che màu nắng vẫn râm
    Muốn trả đền ơn nào thể hết
    Đời nay kiếp nữa chửa tan tầm./.

    TXS 26/08/2016
    Xuan Sinh Tran
    ----------

    MẸ CỦA CON

    D Đ T họa cùng thi nữ Hoàng Giao
    Mẹ mãi du dương nốt nhạc trầm
    Như nguồn nước ngọt chảy vào tâm
    Đằm sương cuối bãi ngô vươn dáng
    Dãi nắng đầu nương mạ nảy mầm
    Đã mấy mươi đông làm lửa ấm
    Qua nhiều tiết hạ hóa trời râm
    Con về vẫn thấy mình thơ dại
    Bóng mẹ là cây vượt ngút tầm

    Dương Đoàn Trọng
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  7. #14
    Avatar của Trần Thị Lợi
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Trần Thị Lợi đang ẩn
    Tham gia ngày : Nov 2012
    Đến từ : Hà Nội

    Tuổi: 75
    Bài gửi : 7.348
    Thanks
    28.696
    Thanked 28.785 Times in 7.184 Posts
    MẸ TÔI
    Mẹ tôi là một nông dân
    Sớm khuya vất vả tay chân lấm bùn
    Mùa đông thiếu áo lạnh run
    Mùa hè sém mặt nắng hun gió Lào
    Quạt mo cau vẫy gió vào
    Nhường chăn chịu lạnh, ngọt ngào tình thân
    *
    Mẹ tôi là một nông dân
    Trải hai cuộc chiến chuyên cần góp công
    Chắt chiu hạt thóc trên đồng
    Mớ rau, con cá bên sông kiếm tìm
    Nuôi quân bằng cả trái tim
    Cha làm cách mạng, cánh chim vũ vần
    *
    Mẹ tôi là một nông dân
    Xe gai, đan vó kiệm cần sớm trưa
    Cả đời dãi gió dầm mưa
    Còng lưng gặt hái cày bừa ươm cây
    Làn da đen, dáng hao gầy
    Một tay vun vén, một tay tảo tần
    *
    Mẹ tôi là một nông dân
    Không thành tích, chẳng một lần tuyên dương
    Không bằng khen, chẳng huân chương
    Mà ngời sáng tựa tấm gương anh hùng
    Trọn đời chính trực thủy chung
    Tình nhà, nghĩa nước, riêng, chung, góp phần
    Mẹ tôi là một nông dân
    16/8/2018
    Trần Thị Lợi

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Thị Lợi vì bài viết hữu ích này


  9. #15
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    huyba đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2015

    Bài gửi : 378
    Thanks
    171
    Thanked 2.109 Times in 366 Posts
    Blog Entries
    113

    VU LAN NHỚ MẸ

    VU LAN NHỚ MẸ

    Con không tặng mẹ hoa hồng
    Nhớ lời mẹ dặn con trồng ít hoa
    Cúc vàng, vạn thọ quanh nhà
    Ngày rằm, mồng một đơm hoa lên bàn
    Hoa tươi thay lớp hoa tàn
    Chỉ là mỗi việc nhẹ nhàng nhỏ nhoi
    Áo cơm có lúc quên lời
    Con không thương mẹ, Phật Trời nào thương.

  10. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn huyba vì bài viết hữu ích này


  11. #16
    Avatar của thylan
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thylan đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 4.479
    Thanks
    52.347
    Thanked 29.669 Times in 4.450 Posts
    MẸ ƠI!!!!

    Mẹ tôi vất vả ngược xuôi.
    Nuôi đàn con nhỏ nên người mai sau.
    Thời gian nhuộm bạc mái đầu.
    Không làm phai nhạt sắc màu yêu thương.

    Miếng ngon áo mới mẹ nhường.
    Những gì thiếu thốn dành riêng cho mình.
    Mẹ là ơn đức hy sinh.
    Làm sao hiểu hết tâm tình mẹ yêu.

    Một ngày bóng mẹ liêu xiêu.
    Lưng còng dáng mỏi trong chiều nắng phai.
    Đàn con giờ đã tung bay.
    Còn ai hiểu mẹ những ngày quạnh hiu



    Con ra đi tận xứ người.
    Mấy mươi năm lẻ lòng nhiều xót xa.
    Nay con trở lại quê nhà.
    Mẹ hiền yêu dấu đã già yếu hơn.

    Một điều con chết lặng câm.
    Là mẹ chẳng nhận ra con nữa rồi.
    Con quỳ xuống gọi Mẹ ơi!
    Mà ánh mắt mẹ xa xôi chốn nào.

    Mặc cho dòng lệ tuôn trào.
    Mặc cho con cứ kêu gào Mẹ ơi!
    Mẹ đi về chốn thảnh thơi.
    Chẳng cần biết đến những điều dở hay.

    Ôm hình hài me trong tay.
    Nhưng tâm trí mẹ xa bay cửa thiền.
    Chiều về nắng tắt ngoài hiên.
    Con như lạc lõng giữa miền hư không....

    Thy Lan - Mùa Vu Lan 2018 (Viết cho một người)
    Lần sửa cuối bởi thylan; 17-08-2018 lúc 06:10 AM

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn thylan vì bài viết hữu ích này


  13. #17
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    HOÀNG GIAO HÁT LÒNG MẸ

    https://www.facebook.com/hoang.giao....886653?__xts__[0]=68.ARA4HcKA2_d4WRGeggnvi_Ha6efC1BwHFY098T6uksDXqJ nypBe0alNaEjQr0ylX63rVJj8iVCj-w-aNljOLuTDc9cKPoUK30iZ3Eh3NWkBr16JBQwXtu4_WxQZ8tz8N dEYt2Irrfj81&__tn__=-R
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/2 ĐầuĐầu 1 2

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình