+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 9 của 9

Chủ đề: Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm YÊN PHẬN của tác giả Nguyễn Thị Huề

  1. #1
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114

    Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm YÊN PHẬN của tác giả Nguyễn Thị Huề

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post301237

    YÊN PHẬN

    Về hưu giã thuốc đủ vui rồi
    Dẫu chẳng danh hồng tích thiện thôi
    Mỗi buổi vin cành theo cạnh suối
    Nhiều hôm lật gốc ở trên đồi
    Dìu sương cõng nắng nhìn mây lượn
    Giũa vận trau từ vẩy nước trôi
    Kẻ khó người sang đều được chữa
    Cùng nhau hưởng lộc phúc vươn chồi

    Huề Nguyễn
    19/8/2018



  2. 15 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.687
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    1. TÍCH THIỆN

    Bục giảng ngày nao mãn ước rồi
    Bây giờ giã thuốc chẳng hề thôi
    Âm thầm chặt rễ theo ghềnh suối
    Lặng lẽ tìm cây ở núi đồi
    Buổi đếm ngàn sương nhìn nguyệt giỡn
    Mây vờn vạn cảnh ngắm chiều trôi
    Về hưu tích thiện lòng thanh thản
    Ủ mộng vườn hoa mãi nhú chồi.

    Lệ Hà
    4/9/2018

  4. 13 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    2.Tạo Phúc

    Giờ đây quí hữu nghỉ hưu rồi
    Hãy mở căng lòng tạo phúc thôi
    Thả chuỗi ân nồng trao vạn lối
    Dồn khuôn đức rộng khảm muôn đồi
    Non mờ dõi thuốc dầu sông lội
    Ngõ thẳm cưu người mặc phấn trôi
    Vẫn gởi bình an về khắp cội
    Hằng vun cuộc sống trĩu đơm chồi.


    Hồng Vy
    04-09-2018

  6. 13 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Đoàn Nam đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 412
    Thanks
    1.318
    Thanked 1.738 Times in 402 Posts
    Blog Entries
    18
    3. VỀ HƯU
    (Ngũ độ thanh)

    Đã được về hưu thỏa thích rồi
    Căn lầu sẽ bán trở làng thôi
    Tìm mua rẫy nhỏ ven bờ suối
    Khởi dựng lều con chỗ vách đồi
    Đẫy tháng lên ngàn đua nguyệt nổi
    Dư ngày xuống bản vãng diều trôi
    Tròn đêm thảo tứ văn mừng cội
    Lục bát đường thi nở vững chồi.

    05/9/2018
    Đoàn Nam
    Lần sửa cuối bởi Đoàn Nam; 05-09-2018 lúc 11:00 AM Lý do: Đánh số thứ tự bài họa.

  8. 13 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    4. VUI CẢNH ĐIỀN VIÊN

    Tải chữ ngày xưa ước được rồi
    Hưu về bục giảng tớ đành thôi
    Hồng hoa đợi khách nơi đầu rẫy
    Cẩm tú chờ anh ngõ cạnh đồi
    Rẻo dịu êm đềm mơ sáo trỗi
    Trăng vàng lặng lẽ ngắm cành trôi
    Điền viên mãn nguyện trông vườn thắm
    Khẽ thấy ngàn cây trổ vạn chồi.

    Ngàn Hoa
    5.9.2018

  10. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    5 - GIÚP ĐỜI THÔI


    Nghỉ dạy về hưu vẫn khoái rồi
    Thay nghề chữa bệnh giúp đời thôi
    Chiều vương núi trải bên bờ vực
    Sớm trụ sườn cao giữa đỉnh đồi
    Lặng lẽ cùng ai hòa tứ chảy
    Âm thầm với bạn thả từ trôi
    Niềm vui nhẹ nhõm tâm hồn tỏa
    Nắng đỏ ngàn tia rực rỡ chồi.

    Mạnh Kỷ TP Vinh.
    Lần sửa cuối bởi manhky; 05-09-2018 lúc 07:34 PM

  12. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  13. #7
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    6. Y ĐỨC

    Giã thuốc chiều nay đủ lượng rồi
    Sương chằm khói quyện phải về thôi
    Bao lần quảy bị mây lồng núi
    Những buổi tìm cây gió vượt đồi
    Lặng lẽ buồm giăng nhìn tiết chuyển
    Âm thầm bãi vượt ngắm mùa trôi
    Cùng nhau tích thiện ngày đêm chữa
    Ngõ nguyệt ngàn hương ấp ủ chồi.

    Huy Thanh
    5/9/2018

  14. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  15. #8
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    7. MÃN NGUYỆN
    ( Họa bộ vận )

    Mừng cô nghiệp giáo vẻ vang rồi
    Trả áo ra về mãn nguyện thôi
    Sáng mở trèo non lùng những cội
    Chiều sang bứng rễ mọc lưng đồi
    Say lòng chữa bệnh tâm càng nổi
    Thỏa dạ trau nghề đức mãi dôi
    Nhẹ nhõm quanh mình cơn gió thổi
    Trời ban hạnh phúc nẩy muôn chồi.
    HỒNG THOẠI 08.9.18

  16. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  17. #9
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Tuấn Thắng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Bài gửi : 182
    Thanks
    435
    Thanked 766 Times in 173 Posts
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post301237

    YÊN PHẬN

    Về hưu giã thuốc đủ vui rồi
    Dẫu chẳng danh hồng tích thiện thôi
    Mỗi buổi vin cành theo cạnh suối
    Nhiều hôm lật gốc ở trên đồi
    Dìu sương cõng nắng nhìn mây lượn
    Giũa vận trau từ vẩy nước trôi
    Kẻ khó người sang đều được chữa
    Cùng nhau hưởng lộc phúc vươn chồi

    Huề Nguyễn
    19/8/2018


    VUI NGHỀ
    Mãn nhiệm về hưu chửa chịu ngồi
    Huề còn hái thuốc khắp nương đồi
    Quanh năm lội suối rồi leo núi
    Sớm tối băm cây lại giã mồi
    Bởi biết nghề này nên phải đuổi
    Vì thương kẻ bệnh ắt không thôi
    Đi tìm dược liệu lòng không mỏi
    Tích thiện chơi thơ đủ đẹp rồi../..
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Tuấn Thắng; 28-09-2018 lúc 10:48 AM

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Tuấn Thắng vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình