+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 10

Chủ đề: Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm GÁI QUÊ của tác giả Hồng Vy

  1. #1
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114

    Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm GÁI QUÊ của tác giả Hồng Vy

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post301786

    GÁI QUÊ

    Ta đời gái ruộng khổ trằn vai
    Áo đẫm bùn lem lược chẳng cài
    Buổi lội mương đồng thân héo rã
    Hôm choàng lửa hạ sắc nhầu phai
    Đường xa gánh quyện bàn chân mỏi
    Kiếp mỏng phần vương chuỗi lệ dài
    Liễn trải loan phòng luôn khát đợi
    Đơn thuần khẽ ước rạng ngày mai.

    Hồng Vy
    02-09-2018

  2. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2

    1 - MONG



    Bao ngày nỗ lực áo sờn vai
    Vẫn hiểu mờ sương đến nguyệt cài
    Lặng lẽ trên đồng chân sớm mỏi
    Âm thầm giữa ruộng má chiều phai
    Con tìm bút mở ân tình rộng
    Mẹ gánh đòn khơi nghĩa cử dài
    Bến vẫn đang chờ hương tỏa mộng
    Mong rằng rực rỡ cả trời mai.

    Mạnh Kỷ
    TP Vinh.

  4. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    2. Ủ MỘNG TAO PHÙNG

    Ruộng rẫy bao mùa gánh khổ vai
    Bùn lem áo đẫm chẳng trâm cài
    Sương đồng tỏa khắp bờ môi nhạt
    Lửa hạ thêm buồn nỗi tóc phai
    Khẽ nhủ thời gian vầng nguyệt thắm
    Thầm mơ kỉ niệm chuỗi đêm dài
    Con đường cạnh bãi hương nồng thoảng
    Ủ mộng tao phùng cuối ngõ mai.

    Huy Thanh
    (Tp Tân An)

  6. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    3. TRAO TÌNH

    Sợi nhuyễn mây huyền thả chấm vai
    Nhìn em mỗi bận đổi hoa cài
    Êm đềm ngõ mộng màu luôn thắm
    Lạ lẫm sương vờn tóc chẳng phai
    Chúc thả bài thơ hoài hạ nõn
    Mừng trông nẻo sắc mãi xuân dài
    Mơ ngày gặp gỡ giao thề ước
    Rẻo đợi trao tình chỗ gốc mai.

    Ngàn Hoa
    16.9.2018

  8. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.685
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    4. HỒN MAI

    Bao lần gánh nặng mỏi mòn vai
    Tóc xõa triền miên chẳng lược cài
    Giữa nẻo thời gian còn thắm đượm
    Bên hồ kỉ niệm đã mờ phai
    Âm thầm kẻ ngóng hồi năm cũ
    Quạnh quẽ người mong trải tháng dài
    Bóng lẻ đêm trường trông vạn chỗ
    Trong chiều gió lạnh thoảng hồn mai.

    Lệ Hà
    16/9/2018

  10. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Đoàn Nam đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 412
    Thanks
    1.318
    Thanked 1.738 Times in 402 Posts
    Blog Entries
    18
    Đoàn Nam họa xuất vận nếu phạm luật xin các anh chị đại xá cho nhé !

    5. GÁI QUÊ
    (Ngũ độ thanh) - Họa y đề.
    Xuất vận Dài = Ngài.

    Gái trở leo đồi địu trĩu vai
    Còng lưng vất vả lược không cài
    Lên rừng nắng điểm màu da sẫm
    Mở rẫy mưa quần sắc ngọc phai
    Dẫu khổ càng thêm hồng phớt mặt
    Dù đau chẳng bớt đậm xinh ngài
    Duyên lành mãi hút hồn ai trẻ
    Vạn dáng yêu kiều đẫm buổi mai.

    17/9/2018
    Đoàn Nam

  12. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này


  13. #7
    Avatar của Nguyễn Thị Huề
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Thị Huề đang ẩn
    Tham gia ngày : Sep 2014

    Tuổi: 62
    Bài gửi : 511
    Thanks
    8.744
    Thanked 3.658 Times in 525 Posts
    Blog Entries
    12

    GÁI QUÊ

    6.GÁI QUÊ
    Vẫn gánh trăm bề chỉ một vai
    Nào đâu lụa lĩnh với trâm cài
    Đào sâu nắng lửa làn môi nhạt
    Cuốc bẫm mưa dầm ngõ mộng phai
    Ruộng thấp xen mùa thân mỏi bã
    Đồì cao đổi vụ tiếng thơm dài
    Tâm hồng tính thiện hương thầm vẫy
    Mãi nhủ lo tròn phận Trúc Mai.
    Huề Nguyễn 19/9/2018
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Thị Huề; 20-09-2018 lúc 12:02 PM

  14. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Thị Huề vì bài viết hữu ích này


  15. #8
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    7. GÁI NGOAN

    Bao điều khổ nhọc gánh oằn vai
    Lược quẳng và trâm cũng biếng cài
    Lãnh việc xui tình không dám trải
    Thương nhà buộc sắc chẳng nề phai
    Trăm lần đã biết đường duyên hại
    Lẽ sống càng ươm khoản hạnh dài
    Hiếu đễ trời đâu dành cửa bại
    An lòng hưởng phúc rạng ngời mai.
    HỒNG THOẠI 20.9.18

  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  17. #9
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    8. CON GÁI

    Buông làn tóc xoã phủ bờ vai
    Tuổi ngọc hồn nhiên lá khẽ cài
    Chỉ mới say nhìn hoa phượng vỡ
    Chưa hề nghĩ đến nụ hồng phai
    Dồn hương nắng rỡ mơ trời lộng
    Ủ mộng đường xa duỗi cánh dài
    Giữa chốn sông đời vươn mạnh giỏi
    Nhưng cần giữ trọn sắc vàng mai!

    Nguyên Xuân
    24/9/2018
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 25-09-2018 lúc 09:22 AM

  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  19. #10
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Nguyễn Tuấn Thắng đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Bài gửi : 182
    Thanks
    435
    Thanked 760 Times in 171 Posts
    Quote Nguyên văn bởi nguyenxuan Xem bài viết
    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post301786

    GÁI QUÊ

    Ta đời gái ruộng khổ trằn vai
    Áo đẫm bùn lem lược chẳng cài
    Buổi lội mương đồng thân héo rã
    Hôm choàng lửa hạ sắc nhầu phai
    Đường xa gánh quyện bàn chân mỏi
    Kiếp mỏng phần vương chuỗi lệ dài
    Liễn trải loan phòng luôn khát đợi
    Đơn thuần khẽ ước rạng ngày mai.

    Hồng Vy
    02-09-2018
    NAM NHI MỘT BẨY SÁU
    Một gã đàn ông kéo khổ dài
    Vuông lùn bởi gánh lún đôi vai
    Đương trai trách nhiệm nhiều bươn trải
    Thất nghiệp về quê lắm nỗi cài
    Vợ mất nuôi con còn nhỏ dại
    Không lương ruộng rẫy sắc tàn phai
    Bao năm tháng ấy đơn thân vậy
    Lại muốn xuân đời tỉnh giấc mai..././..
    Lần sửa cuối bởi Nguyễn Tuấn Thắng; 11-10-2018 lúc 01:52 PM

  20. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Nguyễn Tuấn Thắng vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình