+ Trả lời chủ đề
Trang 4/4 ĐầuĐầu ... 2 3 4
Hiện kết quả từ 31 tới 34 của 34

Chủ đề: GIÓ BỤI. Thơ Tuyển Chọn

  1. #31
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts






    HỎI GIÓ...

    Gió ở từ đâu lạc chỗ này?
    Theo dòng tóc xõa sợi mềm bay
    Vì môi mọng thắm làn Xuân ửng
    Bởi mắt nhung huyền cõi Hạ say?
    Những buổi Thu về hiu hắt quạnh
    Bao lần nắng quyện sững sờ ngây
    Nhìn Đông lá rụng còn trăn trở
    Ấp ủ tình thơ mộng đã đầy?

    Gió Bụi
    07152017

    BTV giới thiệu:
    VMT

  2. 13 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  3. #32
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts






    HỒN THU

    Êm đềm gió khẽ gọi mùa sang
    Chậu cúc ngoài hiên đã nở vàng
    Chuyển sắc rừng phong tình nghĩa đượm
    Mong người cánh nhạn nỗi niềm mang
    Hồ gương phẳng lặng còn mơ bóng
    Thảm lá bình yên vẫn mộng nàng
    Nũng nịu hoa bày trăng tỏ lối
    Cho hồn mãi quyện gót đài trang.

    Gió Bụi

    BTV giới thiệu:
    VMT

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  5. #33
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts




    TRĂNG SẦU

    Nhớ những mùa trăng thuở ngọt ngào
    Trăng nằm gác lửng dõi ngàn sao
    Vầng trăng chải tóc mềm vai xõa
    Ngọn liễu dìu trăng tỏ lối vào
    Đất trải trăng vàng ân nghĩa đượm
    Trăng cài sóng cả mộng tình chao
    Quỳnh hương ngát tỏa trăng hoài niệm
    Cảm thán nàng trăng đẫm lệ trào.

    Gió Bụi

    BTV giới thiệu:
    HT

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  7. #34
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts


    BÓNG LẺ SẦU VƯƠNG
    (Ngũ Độ Thanh Thủ Vỹ Tự)

    Phố nhỏ chiều mưa giọt khẽ khàng
    Ru từng nỗi nhớ nặng lòng mang
    Thời gian vẫn trải niềm khao khát
    Kỉ niệm còn loang vết bẽ bàng
    Dõi ánh trăng buồn soi dạ tủi
    Mơ chùm nắng đượm đổi mùa sang
    Sầu vương bóng lẻ đầy tâm sự
    Một mảnh tình tơ chuốc lỡ làng!

    Gió Bụi

  8. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 4/4 ĐầuĐầu ... 2 3 4

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình