-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2017
Tuổi: 65
Bài gửi : 412
Thanks
- 1.318
- Thanked 1.738 Times in 402 Posts
- Blog Entries
- 18
HỌC THEO BÁC
Bác Hồ đức sáng vạn miền
Năm châu bốn biển ngàn niên chẳng mờ
Cụ già cho đến em thơ
Ân cần thăm hỏi hàng giờ mỗi nơi
Trái tim nặng trĩu thương đời
Đồng bào chiến sĩ máu rơi chiến hào
Sống càng giản dị biết bao
Với đôi dép lốp đi vào thi ca
Chân tình như vị cha già
Răn dạy con cháu tránh xa lỗi lầm
Vì dân vì nước quyết tâm
Chí công cần kiệm nâng tầm chính liêm
Giữ cho cờ đỏ búa liềm
Là hồn dân tộc càng thêm thắm hồng
Dựng xây đất nước non sông
Mạnh giàu xanh đẹp ấm nồng nhân văn
Học theo bác dẫu khó khăn
Nhưng tâm thư thái nhọc nhằn vãn đi.
03/5/2019
Đoàn Nam
Lần sửa cuối bởi Đoàn Nam; 10-05-2019 lúc 09:25 PM
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2017
Tuổi: 65
Bài gửi : 412
Thanks
- 1.318
- Thanked 1.738 Times in 402 Posts
- Blog Entries
- 18
KHẮC KHOẢI
Đêm về vẫn chỉ mình ta
Xuân sang mùa nối nhưng nhà rộng thêm
Chỉ trăng làm bạn bên thềm
Nỗi buồn cô quạnh rượu êm mấy vò
Xa rồi những buổi âu lo
Rất nhiều mơ mộng lòng đò dầy trang
Bây giờ bỗng thấy ngỡ ngàng
Sao thời ấy lại đa mang quá trời
Để rồi năm tháng chơi vơi
Chắt chiu vun vén ngỡ đời sẽ nên
Công cha nghĩa mẹ đáp đền
Trải hoa hạnh phúc duyên tiên ấm nồng
Còng lưng tận lúc là ông
Nào đâu để ý tuổi hồng đã phai
Mấy mươi năm chắc chẳng dài
Mà sao khắc khoải canh hai vẫn dềnh.
02.02.2021
Đoàn Nam
Lần sửa cuối bởi Đoàn Nam; 09-02-2021 lúc 12:17 PM
Lý do: sửa ngày
-
4 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2017
Tuổi: 65
Bài gửi : 412
Thanks
- 1.318
- Thanked 1.738 Times in 402 Posts
- Blog Entries
- 18
ĐÊM GIỮ LỬA
Đèn đêm không ngủ sáng trưng
Hai ta cũng vậy xin đừng nằm yên
Choàng tay gối chẳng đắp mền
Tình đang ủ ấm đôi bên chúng mình
Rồi cùng thức đến bình minh
Để tim rạo rực tấu trình với nhau
Để môi tô má đỏ màu
Để cho mỗi lúc trầu cau càng nồng
Kéo dài tới lúc bà ông
Mái đầu bạc trắng ẵm bồng cháu yêu
Những đêm giữ lửa thật nhiều
Duyên chàng phận thiếp bấy nhiêu vẫn hồng.
27.01.2021
-
6 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2017
Tuổi: 65
Bài gửi : 412
Thanks
- 1.318
- Thanked 1.738 Times in 402 Posts
- Blog Entries
- 18
THÔN NỮ
Chẳng còn guốc mộc áo nâu
Nhà quê đời vẫn sáng mầu rạ rơm
Lúa khoai mùa nối dẫu chờm
Bữa ăn giờ đã bát cơm đủ đầy
Chỉ thương thôn nữ thơ ngây
Ruộng vườn tất bật bùn dây má hồng
Mồ hôi rớt lạnh mùa đông
Lúa xanh ngô mẩy cánh đồng ngát hương
Quanh nhà rặng chuối làm tường
Khoai môn cải bẹ đỗ tương xanh rì
Mỗi tuần một buổi bán đi
Gánh đầy vất vả môi thì cười tươi
Mắt nàng đẹp đến tuyệt vời
Hồn ta rơi tõm vào nơi non Bồng.
17.02.2021
Đoàn Nam
-
6 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2017
Tuổi: 65
Bài gửi : 412
Thanks
- 1.318
- Thanked 1.738 Times in 402 Posts
- Blog Entries
- 18
VẮNG EM
Vắng em lâu quá rồi đây
Trong nhà ngoài ngõ chất đầy nhớ nhung
Bếp đâu nhiều lửa bập bùng
Thềm không treo nón gió tung hôm nào
Vắng em đêm cũng dài sao
Năm canh đằng đẵng hết vào lại ra
Ôm chăn cuộn chặt vẫn là
Chập chờn tỉnh giấc gấp ba bốn lần
Vắng em quạnh quẽ thềm sân
Đìu hiu gió thả sương gần chậu hoa
Sắc màu phai nhợt nhạt nhòa
Hương thơm thoảng chút qua loa chẳng bền
Vắng em trăng cũng lạnh lên
Rượu càng thêm đắng tứ liền cũng chê
Mau mau em hỡi hãy về
Vòng tay ta lại si mê đến cùng.
19.02.2021
Đoàn Nam
-
6 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2017
Tuổi: 65
Bài gửi : 412
Thanks
- 1.318
- Thanked 1.738 Times in 402 Posts
- Blog Entries
- 18
QUÊ MÌNH
Nơi mà mẹ đã sinh mình
Thênh thang đầy ắp mông mênh gió trời
Lúa xanh bát ngát thảnh thơi
Giọng ru con trẻ say người lan xa
Hương thơm dịu tỏa mái nhà
Khói lam chiều vẫn nhẩn nha nao lòng
Sáo diều ngân tiếng nhớ mong
Đàn chim ngây ngất lượn vòng trên quê
Cây đa giếng nước mộng về
Sân đình nhộn nhịp mải mê đêm rằm
Dòng sông quyến bước ai thăm
Ánh trăng thả ngải tình đằm thắm hơn
Tiếng hò khuya mãi chập chờn
"Chàng ơi chớ có bông lơn em buồn ..."
Bao nhiêu hình ảnh trào tuôn
Dồn nghiêng ngả trí trao hồn ngẩn ngơ.
23.02.2021
Đoàn Nam
Lần sửa cuối bởi Đoàn Nam; 23-02-2021 lúc 01:12 PM
Lý do: sửa dấu
-
6 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2017
Tuổi: 65
Bài gửi : 412
Thanks
- 1.318
- Thanked 1.738 Times in 402 Posts
- Blog Entries
- 18
HỒN TRỞ XUÂN
Dường như hồn cũng trở xuân
Chút đông còn lại tần ngần rời xa
Hòa vui với núi non nhà
Vu vơ với bản tình ca êm đềm
Màu hoa cũng thắm tươi thêm
Hương thơm dìu dịu vãng thềm rong chơi
Lơ thơ mây bạc cổng trời
Bâng khuâng hạt nắng nhẹ rơi áo vàng
Gió mềm níu gọi xốn xang
Đào mai nụ hé mơ màng rõ xinh
Cây chen lộc biếc đưa tình
Đàn chim rộn rã hát rinh đón mùa
Sinh linh vạn vật cùng đua
Bùng lên sức sống cười đùa xôn xao
Và ta mộng tự thuở nào
Bỗng bừng thức giấc chẳng nao núng lòng.
25.02.2021
Đoàn Nam
-
6 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2017
Tuổi: 65
Bài gửi : 412
Thanks
- 1.318
- Thanked 1.738 Times in 402 Posts
- Blog Entries
- 18
THỔN THỨC
Nghe câu lục bát ru con
Ước về thuở trước cuộn tròn lòng cha
Bi bô học nói câu bà
Mơ màng đợi mẹ chợ xa đang về
Quà là quả ổi hương quê
Chỉ nhìn cũng đã thấy mê ly rồi
Anh em chung đĩa bánh trôi
Cùng khen ngon lắm thoáng hồi hết veo
Mặc dù gia cảnh rất nghèo
Cả nhà hòa thuận gieo neo vẫn cười
Gặp khi bão dập mưa rơi
Lại càng gắn bó chẳng lời than thân
Đã đi khắp nẻo đường trần
Hôm nay trở lại bước chân thẫn thờ
Mộng ngày sum họp chỉ mơ
Em thì xứ bạn cha giờ cõi tiên
Thiết tha ... ru mắt ướt liền
Ru hồn thổn thức cao niên đêm trường.
26.02.2021
Đoàn Nam
-
6 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2017
Tuổi: 65
Bài gửi : 412
Thanks
- 1.318
- Thanked 1.738 Times in 402 Posts
- Blog Entries
- 18
MẠCH SẦU
Từ ngày hai đứa cách nhau
Lộc vừng lá cũng trở màu vàng lên
Vườn cam hoa rụng đầy nền
Ánh trăng lạnh lẽo vờn trên sân nhà
Gió dường như cũng đi xa
Không còn đón cổng nâng tà áo bay
Mây hồng tránh hẳn đường này
Chỉ còn em với cỏ may đợi chờ
Xuân về chẳng chút mộng mơ
Hoa đào hé nụ thẫn thờ ướt mi
Đàn chim nhung nhớ thầm thì
Mưa phùn rét lạnh lâm li cuối chiều
Đôi nơi bỗng thấy càng yêu
Căn nhà trống vắng buồn nhiều mỗi hôm
Ông trời nẫu ruột trở nồm
Thêm tràn hiu quạnh mãi ôm mạch sầu.
01.03.2021
Đoàn Nam
-
4 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2017
Tuổi: 65
Bài gửi : 412
Thanks
- 1.318
- Thanked 1.738 Times in 402 Posts
- Blog Entries
- 18
VẪN MỒ LIỆT SỸ
Tàn đêm giấc mộng mong manh
Chập chờn bóng dáng sau mành anh yêu
Giờ em tuổi đã xế chiều
Mà anh vẫn chỉ bấy nhiêu tuổi đời
Sao anh chẳng chịu về chơi
Để em thổn thức nhớ người đầy tim
Bao lần đồng đội dẫn tìm
Chiến trường xưa vẫn lặng im bốn mùa
Tặng em một đóa hoa mua
Trước ngày nhập ngũ anh đùa rất vui
Chia tay anh nói bùi ngùi
Sống thì đỏ ngực chết vùi đất sâu
Nay thân xác chẳng thấy đâu
Vẫn mồ liệt sỹ đổ sầu cho em
Lễ cầu siêu lệ ướt thềm
Âm dương cách trở dạ thêm héo mòn.
02.03.2021
Đoàn Nam
-
4 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn