+ Trả lời chủ đề
Trang 8/9 ĐầuĐầu ... 6 7 8 9 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 71 tới 80 của 89

Chủ đề: THƠ ĐOÀN NAM

  1. #71
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Đoàn Nam đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 412
    Thanks
    1.318
    Thanked 1.738 Times in 402 Posts
    Blog Entries
    18
    BẠN ƠI

    Thắp nhang khấn bạn bạn ơi
    Nghĩa tình đồng đội một thời chiến chinh
    Biên cương quyết giữ nguyên hình
    Mặc cho lửa đạn réo inh suốt ngày

    Quên thân chiến đấu hăng say
    Giặc lùi tăng nã pháo cày tứ tung
    Trên người thương tích chập chùng
    Bạn về chân để lại chung chiến trường

    Thân mình đau đớn mãi vương
    Mỗi khi giở gió bám giường chẳng kêu
    Một năm bốn bận tăng liều
    Thuốc tiêm thuốc uống sớm chiều vợ chăm

    Hôm rồi ngon giấc mãi nằm
    Cõi tiên rước hẳn để chăm thay bà
    Dù rằng cuộc chiến đã xa
    Vẫn là liệt sỹ quê nhà xót thương.

    05.03.2021
    Đoàn Nam

    Lần sửa cuối bởi Đoàn Nam; 05-03-2021 lúc 10:22 PM Lý do: sửa ngày

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này


  3. #72
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Đoàn Nam đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 412
    Thanks
    1.318
    Thanked 1.738 Times in 402 Posts
    Blog Entries
    18
    MẶC ĐẦU HOA RÂM

    Trao em tim đỏ từ thời
    Đôi ta tuổi mới đôi mươi chẵn mà
    Hôm nay mùng tám tháng ba
    Như bao năm trước việc nhà để anh

    Nấu cơm rửa bát anh sành
    Quét sân dọn cổng rất nhanh em nhìn
    Lại còn giữ cháu em tin
    Chúng ngoan không khóc còn gìn dỗ nhau

    Áo quần anh giặt nếu nhàu
    Sẽ là cho phẳng để sau em dùng
    Được ngày ngơi nghỉ ung dung
    Hãy ngồi thư giãn vui cùng nhạc thơ

    Tối bên nhau ngắm trăng mờ
    Ôn bao kỷ niệm mộng mơ cau trầu
    Trải qua mấy cuộc bể dâu
    Tình càng thắm thiết mặc đầu hoa râm.

    07.03.2021
    Đoàn Nam

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này


  5. #73
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Đoàn Nam đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 412
    Thanks
    1.318
    Thanked 1.738 Times in 402 Posts
    Blog Entries
    18
    MÙA HOA XOAN

    Chào đời đã tím hoa xoan
    Nắng êm gió dịu hương tràn nôi thơ
    Ngoài mùng lũ dĩn vật vờ
    Con hờn mẹ hát ầu ơ ngoan nào

    Hoa xoan rụng xuống thềm cao
    Mỗi năm rủ bé lượm vào cùng chơi
    Những trò con trẻ tuyệt vời
    Giỗi hờn quậy phá thảnh thơi vui đùa

    Hoa xoan tàn nắng lửa đua
    Cành cao cây gạo cổng chùa nụ khoe
    Vậy là mùa chuyển sang hè
    Chỉ còn man mát lũy tre sau nhà ...

    Thế rồi ngày ấy đi xa
    Chia tay bạn tặng món quà hoa xoan
    Chiến trường thân thể an toàn
    Về quê tìm bé ... Mộng tan sững sờ ...

    Mùa hoa xoan dạ ngẩn ngơ
    Nghiêng thềm nụ tím thẫn thờ dáng xa.

    10.3.2021

    Đoàn Nam

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này


  7. #74
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Đoàn Nam đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 412
    Thanks
    1.318
    Thanked 1.738 Times in 402 Posts
    Blog Entries
    18
    RƯỢU ĐÊM

    Đêm buồn uống rượu với trăng
    Gió xuân mồi nhắm đãi đằng đôi ly
    Soi mình bỗng thấy lạ kỳ
    Má gầy đầu cũng sợi chi chít ngà

    Bể dâu bão táp đã qua
    Những ngày sôi nổi cũng đà xa xăm
    Bạn bè tình nghĩa dẫu đằm
    Giờ đây quấn quýt chỉ dăm ba người

    Nhưng quê mỗi đứa mỗi nơi
    Trời khuya chỉ bạn trăng ngời ngồi bên
    Nâng thêm ly nữa bạn hiền
    Ly này để nhớ rồi quên nối mùa

    Quên đi căn bệnh già nua
    Quên đi cả tiếng chuông chùa cầu vong
    Quên sân si vẫn lòng thòng
    Dành ngày còn lại vùi trong tứ vần

    Rượu ngon say khướt bạn thân
    Sao ngày chưa rạng để gần trời hơn.

    13.3.2021
    Đoàn Nam

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này


  9. #75
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Đoàn Nam đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 412
    Thanks
    1.318
    Thanked 1.738 Times in 402 Posts
    Blog Entries
    18
    BÈO BẾN

    Thả hồn dõi ánh trăng rơi
    Sông như trải bạc sáng ngời lung linh
    Sóng vờn xô khóm lục bình
    Lênh đênh trôi nổi lặng thinh nhìn bờ

    Bến gần sao bỗng ngẩn ngơ
    Phận bèo theo nước hững hờ ai đâu
    Nhưng đời là chuỗi cảnh sầu
    E rằng cập lại sẽ đau thêm đà

    Đành đông tiến thẳng dẫu xa
    Tìm hồ nước ngọt dẫu là nhỏ thôi
    Dầm sương dãi gió lần hồi
    Cuộc đời sẽ dứt khỏi ngôi bần hàn

    Nhớ nhung xin chớ thở than
    Cũng đừng để lệ dâng tràn sầu mi
    Đêm khuya vẳng tiếng thầm thì
    Phút giây bèo bến chia ly xót lòng.

    15.3.2021
    Đoàn Nam


  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này


  11. #76
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Đoàn Nam đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 412
    Thanks
    1.318
    Thanked 1.738 Times in 402 Posts
    Blog Entries
    18
    TUỔI SÁU HAI

    Hôm nay mười sáu tháng ba
    Ngẫm ra tuổi cũng đã là sáu hai
    Cõi trần phấn đấu miệt mài
    Bước chân vẫn cứ dẻo dai phi thường

    Giao lưu thơ phú bốn phương
    Tuổi xuân được dưỡng lại cường thêm lên
    Sáng say sợi nắng dệt mền
    Đêm mê bóng nguyệt ngủ trên lưng trời

    Tháng ngày chậm rãi thảnh thơi
    Lắng nghe mưa gió ngỏ lời thương yêu
    Xem mây xót núi tiêu điều
    Dòng sông thút thít bờ xiêu lũ tràn ...

    Để rồi vần tứ miên man
    Để rồi hay dở diễn màn chơi vui
    Để rồi bạn tiến ta lùi
    Rộn ràng vũ điệu chẳng lui bốn mùa.

    16.3.2021
    Đoàn Nam


  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này


  13. #77
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Đoàn Nam đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 412
    Thanks
    1.318
    Thanked 1.738 Times in 402 Posts
    Blog Entries
    18
    HÌNH NHƯ

    Hình như hè đã tiễn xuân
    Mộc miên hoa đỏ thắm gần tháng nay
    Nóng phảng phất cả đêm ngày
    Thoảng còn chút lạnh chỉ lay lắt vờn

    Sương mai cũng vắng nhiều hơn
    Gió cùng mây trắng dỗi hờn tít cao
    Đàn chim cõng nắng rì rào
    Mơ đào phơi quả lao xao trĩu cành

    Lúa thì con gái biếc xanh
    Đang mong sấm để đậm nhành sinh bông
    Khơi mương dẫn nước vào đồng
    Mấy nàng thôn nữ vui không bến bờ

    Chợ quê họp lúc tinh mơ
    Xênh xang áo tím thẫn thờ thi nhân
    Cho hồn dào dạt tứ vần
    Hình như hè đã tiễn xuân thật rồi.

    19.3.2021
    Đoàn Nam


  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này


  15. #78
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Đoàn Nam đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 412
    Thanks
    1.318
    Thanked 1.738 Times in 402 Posts
    Blog Entries
    18
    QUÊ TÔI

    Từ ngày xã đổi lên phường
    Đây hàng kia quán khai trương sớm chiều
    Đường làng giờ hết cô liêu
    Người qua kẻ lại đã nhiều hơn xưa

    Đất đâu còn để cày bừa
    Dành khu công nghiệp sắp đưa vận hành
    Vài khu đô thị dựng nhanh
    Nghề nông cũng phải trở thành thương gia

    Rồi đua dựng mới căn nhà
    Vừa to vừa đẹp thoáng ra bốn bề
    Chỉ thương mấy cụ về quê
    Nhầm đường hỏi mãi mới về đúng nơi

    Sự thay đổi đến tuyệt vời
    Đêm nằm ngỡ mộng rong chơi thiên đàng
    Cung hằng trải gấm thật sang
    Để hồn đắm đuối mơ màng mấy canh.

    22.3.2021
    Đoàn Nam

  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này


  17. #79
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Đoàn Nam đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 412
    Thanks
    1.318
    Thanked 1.738 Times in 402 Posts
    Blog Entries
    18
    RÉT CUỐI THÁNG BA

    Rét quành lại cuối tháng ba
    Vẫn tê tái lạnh dẫu là cuối xuân
    Nắng vào trưa cũng ấm phần
    Nhưng chiều buốt hại cả chân lẫn đầu

    Vắng em cũng đã rất lâu
    Một mình tuổi xế thấy sầu cô đơn
    Gió trêu diễn cảnh dỗi hờn
    Sân nhào đến khóc rét mơn trớn hoài

    Mưa rầu lớt phớt dằng dai
    Vẫy mù tung giá đêm dài dài thêm
    Mùi hoa bưởi thoảng qua thềm
    Ước rằng hương tóc dịu êm đang về

    Tay trong tay lượn khắp quê
    Như ngày son trẻ chẳng nề người trông
    Ngắm nhìn em má ửng hồng
    Tình anh dậy sóng quậy không bến bờ

    Dẫu rằng đó chỉ là mơ
    Rét dăm buổi nữa đành chờ vậy thôi !

    23.3.2021

    Đoàn Nam
    Lần sửa cuối bởi Đoàn Nam; 23-03-2021 lúc 09:01 PM

  18. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này


  19. #80
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Đoàn Nam đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 412
    Thanks
    1.318
    Thanked 1.738 Times in 402 Posts
    Blog Entries
    18
    GÓC CHÂN QUÊ

    Vẫn còn một góc chân quê
    Mặc cho phố thị liền kề sát bên
    Vườn xanh rau muống rau rền
    Mặt ao đàn cá trồi lên đớp mồi

    Giàn xanh bầu bí sánh đôi
    Quả sai lủng liểng níu chồi vời hoa
    Bóng râm ríu rít đàn gà
    Chuồng bên ủn ỉn lợn ra sân nằm

    Bà đang ngồi vót bó tăm
    Ông mời bà miếng trầu đằm mới têm
    Tay quơ chiếc điếu trên thềm
    Một hơi ròn rã khói êm lượn vòng

    Đây là nước giếng khơi trong
    Chè tươi hãm tích dịu lòng nắng trưa
    Yêu thương biết mấy cho vừa
    Nếp quê vẫn giữ ngày thưa tháng dài.

    25.3.2021
    Đoàn Nam

  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 8/9 ĐầuĐầu ... 6 7 8 9 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình