-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2017
Tuổi: 65
Bài gửi : 412
Thanks
- 1.318
- Thanked 1.738 Times in 402 Posts
- Blog Entries
- 18
ĐỪNG VÀ HÃY
Đừng bên anh lúc anh sầu
Sợ em sẽ nhiễm lo âu bồn chồn
Mặc anh với buổi hoàng hôn
Tự an ủi cứu mảnh hồn lạnh tanh
Đừng bên anh lúc bão hành
Trái tim tắt lửa càng nhanh đỏ hồng
Dù trời bốn cõi mông lung
Mặc anh với cảnh mịt mùng bốn phương
Tự mình anh sẽ tìm đường
Giải nguy và dựng một chương thắm tình
Dành em những nụ cười xinh
Cả vườn hạnh phúc yên bình thắm hoa
Hãy bên anh lúc lệ sa
Đàn ông bật khóc tức là đã suy
Giúp anh khi đó tức thì
Lau khô gương mặt để mi không nhòe.
26.3.2021
Đoàn Nam
-
7 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2017
Tuổi: 65
Bài gửi : 412
Thanks
- 1.318
- Thanked 1.738 Times in 402 Posts
- Blog Entries
- 18
SÓNG VÀ BỜ
Sóng chiều nhẹ táp vô bờ
Tung làn sương trắng ngẩn ngơ xót hồn
Sóng đau hay bực cứ tuôn
Bờ không giận sóng hay buồn rầu đâu
Sóng đừng để dạ mang sầu
Khi dòng yên ả nhìn nhau lạnh lùng
Khẽ xô bờ những mông lung
Rồi trườn xa tắp không chung con đường
Sóng cười âu yếm bờ thương
Nhẹ nhàng khúc hát tơ vương suốt đời
Sóng bờ như đũa có đôi
Yêu nhau khiến cả biển trời đắm say
Sóng bờ quấn quýt mỗi ngày
Thủy chung vạn thế kỷ nay vững bền
Khuất bờ sóng dữ hét lên
Sóng mà biệt tích bờ liền héo hon.
28.3.2021
Đoàn Nam
-
6 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2017
Tuổi: 65
Bài gửi : 412
Thanks
- 1.318
- Thanked 1.738 Times in 402 Posts
- Blog Entries
- 18
LỠ SA BẾN ĐỤC
Lỡ sa bến đục lắm trò
Nhớ là phải đánh phèn cho đến cùng
Suốt đời ta sẽ sống chung
Còn không sẽ rẽ đến vùng nước ưng
Dẫu em là gái đồi rừng
Hay vùng nước lợ miệt bưng sình lầy
Yêu nhau dù rất đắm say
Cũng dành góc nhỏ giãi bầy thiệt hơn
Lúc chia ly khỏi oán hờn
Cũng đừng sợ hãi đường trơn đón đầu
Nếu không đời sẽ đớn đau
Ngày ngày tiếp tế cháo rau cho tù
Bây giờ phụ nữ chẳng ngu
Trời cho đẹp sắc lại bù thông minh
Vượt lên số phận của mình
Ươm mầm hạnh phúc đẫm tình lứa đôi.
30.3.2021
Đoàn Nam
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2017
Tuổi: 65
Bài gửi : 412
Thanks
- 1.318
- Thanked 1.738 Times in 402 Posts
- Blog Entries
- 18
THÁNG TƯ
Tháng tư trời vẫn rắc xuân
Mưa phùn lác đác cả tuần lúc mai
Mộc miên hoa đỏ miệt mài
Lộc vừng tim tím dõi ai sân đình
Mùa đang chuyển tiết rõ xinh
Xanh rì đồng lúa say tình gió sương
Nắng nhè nhẹ trải mặt đường
Vương trên tà áo cô nương mắt huyền
Gót hài nhẹ nhõm bình yên
Nụ cười tươi trẻ cõi thiền lung lay
Khói hương lãng đãng cả ngày
Hòa vào cảnh sắc làm say lòng người
Tiếng tơ mỏng mảnh nhẹ rơi
Ru hồn vào những cảnh đời rất thơ
Ta say sưa đến thẫn thờ
Tháng tư lòng bỗng mộng mơ xuân ngời.
02.4.2021
Đoàn Nam
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2017
Tuổi: 65
Bài gửi : 412
Thanks
- 1.318
- Thanked 1.738 Times in 402 Posts
- Blog Entries
- 18
LẶNG NHÌN CHIỀU XẾ
Lặng nhìn chiều xế lên ngôi
Trong lòng trỗi dậy những hồi ức xưa
Gánh phân nhổ mạ đi bừa
Củ khoai lót dạ bữa trưa vẫn cười
Theo mùa mặc nắng mưa rơi
Màu da đen bóng nhưng đời đẫm mơ
Giảng đường mộng đến thẫn thờ
Dù em ở cạnh ngó sơ vương gì
Ước là buổi ấy tình si
Chung trường chung khóa mình thì đồng hương
Ngỡ rằng duyên phận sẽ hường
Vậy mà ước mãi lời thương giấu hoài
Thế rồi lối rẽ làm hai
Bốn mươi năm lẻ miệt mài chẳng quên
Bắc nam cách trở hai miền
Vẫn mong gặp lại ngỏ duyên một lần.
Liệu rằng có kịp bước chân
Tuổi giờ đã xế ngả dần cõi mây.
04.4.2021
Đoàn Nam
-
4 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2017
Tuổi: 65
Bài gửi : 412
Thanks
- 1.318
- Thanked 1.738 Times in 402 Posts
- Blog Entries
- 18
CÔ ĐƠN
Vỉa hè dãy phố người đông
Cô đơn vẫn bủa xếp chồng tứ phương
Dòng xe mải miết lòng đường
Cũng toàn xa lạ cố hương đâu cùng
Thời gian đằng đẵng hòa chung
Chùa gieo tiếng nhạc bập bùng gọi mưa
Trong lòng bão cũng dư thừa
Dưng dưng mi mắt nắng thưa thớt dần
Rồi bao nhiêu chuyện phù vân
Bao nàng thơ chẳng còn gần giỡn ta
Ám thân cái cảnh chiều tà
Sắc hồng trốn kỹ màu da xanh rờn
Mặc cho vần tứ trống trơn
Liền anh liền chị hát hờn dỗi nhau
Màn đêm trăng cũng khuất màu
Nâng ly nhấm nháp nỗi đau thân còng.
26.9.2023
Đoàn Nam
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2017
Tuổi: 65
Bài gửi : 412
Thanks
- 1.318
- Thanked 1.738 Times in 402 Posts
- Blog Entries
- 18
MƯA NGÂU
Vào thu mưa cứ mãi rơi
Làm sao dõi được khoảng trời phía quê
Sông giăng mọi ngả đường về
Ngước nhìn thành phố mà tê tái lòng
Nỗi niềm vẫn đó ai mong
Mà tâm thăm thẳm đẫm dòng mưa ngâu
Gió còn lững thững đan sầu
Nêm vào nốt nhạc từng câu thơ buồn
Thu vàng mưa cũng giấu luôn
Để đàn réo rắt ru hồn mông lung
Giọt mưa to nhỏ trập trùng
Biệt ly đôi ngả nhớ nhung tràn đầy
Mưa là dòng lệ đời mây
Của niềm tâm sự thân gầy ốm đau
Phút giây lá biếc úa màu
Thời gian còn lại bên nhau ngắn dần.
3/10/2023
Đoàn Nam
-
2 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2017
Tuổi: 65
Bài gửi : 412
Thanks
- 1.318
- Thanked 1.738 Times in 402 Posts
- Blog Entries
- 18
MÌNH ƠI
Khi đau ốm chỉ có mình
Thuốc thang cháo lão coi khinh nhọc nhằn
Tháng ngày từng bữa bón ăn
Thế nên đuôi mắt đã hằn già nua
Lăn lê các viện bốn mùa
Nhìn mình ta lại gắng xua tử thần
Cũng buồn vì tuổi vẫn xuân
Mà sao để khổ mình ngần ấy năm
Thương mình đành gắng ít nằm
Tập đi cho vững dẫu dăm bước là
Mừng vì bệnh đã dần xa
Ai ngờ biến chứng thêm đà mạnh lên
Lại lang thang các viện liền
Vẫn mình túc trực kề bên hàng ngày
Bao giờ mới khỏe hẳn đây
Để mình đỡ phải gánh đầy nỗi lo.
6/10/2023
Đoàn Nam
-
Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2017
Tuổi: 65
Bài gửi : 412
Thanks
- 1.318
- Thanked 1.738 Times in 402 Posts
- Blog Entries
- 18
CHIỀU HÔM
Chiều hôm nhẹ bước thảnh thơi
Ngắm trăng treo mãi đỉnh trời vờn mây
Gió đùa hồ nước sóng gầy
Non cao đỏ thẫm phía tây dỗi hờn
Thuyền lan sao ngó trống trơn
Đợi ai mà đứng dáng chờn chợn ghê
Cô liêu quạnh quẽ não nề
Điểm vào cảnh sắc sơn khê lạnh lùng
Bến mờ kia khởi nhớ nhung
Xiết bao kỷ niệm trập trùng gần xa
Ánh tà dương tím nhạt nhòa
Rưng rưng như thể bông hoa cuối ngày
Chìm trong cảm xúc mê say
Cung thiềm đã tỏ phủ dày lối xưa
Giọt thu níu áo không chừa
Lay người tỉnh mộng để đưa hằng về.
10/10/2023
Đoàn Nam
Lần sửa cuối bởi Đoàn Nam; 09-10-2023 lúc 03:13 PM
-
Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn