-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2017
Tuổi: 65
Bài gửi : 412
Thanks
- 1.318
- Thanked 1.738 Times in 402 Posts
- Blog Entries
- 18
NGẮM BIỂN
Hai ta ngắm biển chiều nay
Sóng xanh xa tít lớp dày nhấp nhô
Em rằng biển rộng hơn hồ
Nhưng thuyền thưa vắng nên cô đơn hoài
Nhẹ nhàng em tựa bờ vai
Gió lay mái tóc xõa dài má anh
Trăng vàng đang ló nửa vành
Sóng xô triền cát cũng nhanh lên nhiều
Phải chăng biển cũng đã yêu
Con tim dồn sóng thủy triều nước dâng
Đập bờ tung bọt mấy tầng
Cho bừng tỉnh mộng bâng khuâng bao người
Em nhìn ra mãi trùng khơi
Say sưa nét mặt rạng ngời rõ xinh
Đèn câu nhấp nháy rập rình
Thuyền đầy cá mực bình minh sẽ về
Thì thầm đẹp lắm biển quê
Tay ôm anh chặt nào hề biết khuya.
29/7/2018
Đoàn Nam
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2017
Tuổi: 65
Bài gửi : 412
Thanks
- 1.318
- Thanked 1.738 Times in 402 Posts
- Blog Entries
- 18
CHỚM THU
Tiết trời đang chớm vào thu
Sớm mai vãng chút sương mù lang thang
Rừng xanh lá điểm vạt vàng
Nắng rơi dìu dịu mỏng tang lạnh vờn
Mây dường như cũng cao hơn
Bồng bềnh tản mạn như hờn dỗi ai
Rong chơi gió đỏng đảnh hoài
Thả hương hoa sữa bờ vai em mình
Ánh ngà đêm rõ lung linh
Thoảng nghe khúc nhạc tơ tình dịu êm
Lòng ta phút chốc bỗng mềm
Tâm hồn trẻ lại được thêm mấy phần
Thu theo bóng ngọc về sân
Lộc vừng sắc đỏ tần ngần cười duyên
Ngập ngừng bến đã neo thuyền
Câu thề còn giữ y nguyên ban đầu.
31/7/2018
Đoàn Nam
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2017
Tuổi: 65
Bài gửi : 412
Thanks
- 1.318
- Thanked 1.738 Times in 402 Posts
- Blog Entries
- 18
MÙA THU TRỞ LẠI
Mùi thơm hoa sữa thoảng về
Mới hay thu trở lại quê đêm rồi
Sân nhà lãng đãng sương trôi
Vầng đông nhàn nhạt đỉnh đồi dần lên
Lá vàng đang điểm tươi nền
Đàn nai ngơ ngác lặng yên đứng nhìn
Lơ thơ dòng suối nhẹ in
Khung trời tím đỏ ôm nghìn áng mây
Bình minh buông sợi nắng gầy
Đàn chim rộn rã quanh đây vắng dần
Heo may lành lạnh gót chân
Đường xưa ai đứng bần thần nỗi chi
Chẳng còn ve giọng rầm rì
Chẳng còn nắng lửa bờ mi tức hờn
Thu về mưa sẽ nhiều hơn
Có ru giấc ngủ chập chờn ... Hè qua.
02/8/2018
Đoàn Nam
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2017
Tuổi: 65
Bài gửi : 412
Thanks
- 1.318
- Thanked 1.738 Times in 402 Posts
- Blog Entries
- 18
THU VỀ
Không còn rộn rã tiếng ve
Nắng chiều cũng vậy cứ nhè nhẹ vơi
Mây neo thăm thẳm đỉnh trời
Heo may vờn nhẹ lá rơi sân nhà
Sáo diều giọng vẫn thiết tha
Nhủ hồ lặng sóng sương là là giăng
Sen hồng còn đợi ánh hằng
Trải cho tươi sắc búp măng thân mình
Thu về lặng lẽ lung linh
Hồn ta êm khúc nhạc tình mùa sang
Rừng xanh điểm những vạt vàng
Đàn chim ríu rít liệng ngang khuất dần
Tà dương nhuộm tím bước chân
Thơm thơm hương cốm dịu gần quanh đây
Bâng khuâng mắt dõi vai gầy
Sao chưa trở lại làm ngây ngất buồn.
08/08/2018
Đoàn Nam
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2017
Tuổi: 65
Bài gửi : 412
Thanks
- 1.318
- Thanked 1.738 Times in 402 Posts
- Blog Entries
- 18
MÙA THU ƯƠNG
Thu chèo bì bõm sân nhà
Lá vàng ngơ ngác phù sa nhấn chìm
Hương thơm hoa sữa ngủ im
Bầu trời mây vẫn im lìm cõng mưa ...
Nước dâng buồn sẫm dư thừa
Lộc vừng tim tím thôi đưa rũ cành
Lũng hồng ngập sạch sành sanh
Đâu còn mong ngóng quả dành trung thu ...
Ngớt mưa lại kín sương mù
Nửa vầng trăng ló âm u kém ngời
Nhạc rừng nhộn nhịp lên ngôi
Chim kêu vượn hú bồi hồi suốt đêm ...
Thế rồi nắng trở lại thềm
Thoảng mùi ổi chín dịu êm gió lùa
Núi đồi ruộng rẫy chạy đua
Trộn màu tím đỏ khoe mùa thu ương.
08/08/2018
Đoàn Nam
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2017
Tuổi: 65
Bài gửi : 412
Thanks
- 1.318
- Thanked 1.738 Times in 402 Posts
- Blog Entries
- 18
VU LAN NHỚ CHA
Mùa vu lan đã tới gần
Thương cha khuất nẻo tinh vân trên trời
Nhìn di ảnh lệ tràn rơi
Nhiều năm vẫn vậy suốt đời con côi ...
Chỗ này lúc sống cha ngồi
Cho khô hết giọt mồ hôi buổi đồng
Tháng ngày cõng nắng đội dông
Cho con tuổi ngọc sáng hồng ước mơ ...
Chỗ này cha ngó thẫn thờ
Lần con trượt ngã sưng cơ tấy vầy
Dịu dàng đỡ nhẹ bàn tay
Dìu con vượt ải thân gày ốm nhom ...
Thời gian vó ngựa mỏi mòn
Cha già sức yếu héo hon bốn mùa
Bể dâu đủ cuộc tranh đua
Dẫu nhiều lo lắng vẫn lùa con đi ...
Vào giờ nắng trốn mây lì
Con đau ngất lịm chia ly cha mình ...
Cha về với cõi tâm linh
Còn con nẫu dạ nhớ tình của cha ...
15/08/2018
Đoàn Nam
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2017
Tuổi: 65
Bài gửi : 412
Thanks
- 1.318
- Thanked 1.738 Times in 402 Posts
- Blog Entries
- 18
MƯA NGÂU
Trách trời mãi đổ mưa ngâu
Dòng tuôn xối xả lũ ngầu đỏ sông
Ngưu Lang Chức Nữ tình nồng
Khi đồi núi lở tấn công nát làng
Lệ nhoè những tấm khăn tang
Thu đau đớn gọi lá vàng rã cây
Tuổi thơ sợ hãi chen đầy
Mắt đen giờ đã giăng mây hãi hùng
Mưa nhoà đất trận gió tung
Biển xa gửi bão điệp trùng kế luôn
Cho lòng thấp thỏm bồn chồn
Còn bao bản thấp sẽ chôn dưới bùn
Ngọc Hoàng gàn dở nào run
Xe duyên thượng giới lại đùn trần bi
Ước ao Ô Thước tung vì
Dung hoà thiên địa lâm li tiễu trừ.
18/08/2018
Đoàn Nam
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2017
Tuổi: 65
Bài gửi : 412
Thanks
- 1.318
- Thanked 1.738 Times in 402 Posts
- Blog Entries
- 18
MƯA ...
Mưa chiều xối xả nhạt nhoà
Nước cuồn cuộn chảy vườn hoa ngập tràn
Ngồi chờ mưa ngớt nào an
Trong lòng trỗi dậy muôn vàn nhớ nhung
Chiến trường xưa lửa bập bùng
Căn hầm chữ Z tối chung sớm thì
Mưa ào ạt nước tràn mi
Đạn thù ràn rạt chẳng vì mưa ngưng
Đến khi đạn nổ tạm ngừng
Quay sang thì bạn đẫm lưng máu trào
Địch lên nữa quái ác sao
Thôi đành nhìn giọt máu đào mãi tuôn
Mưa khơi lại kỷ niệm buồn
Vùng biên thuở ấy đồng môn rất nhiều
Tuổi hai mươi thật đáng yêu
Hi sinh để tổ quốc kiều diễm nay.
21/08/2018
Đoàn Nam
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2017
Tuổi: 65
Bài gửi : 412
Thanks
- 1.318
- Thanked 1.738 Times in 402 Posts
- Blog Entries
- 18
PHẢI CHỊU
Thu vàng lặng lẽ chia tay
Gió mùa đông bắc cuối ngày đã chan
Mưa phun rét lại từ ngàn
Rẫy chè ngủ sớm mù lan xuống đường
Cảnh du lòng đẫm vấn vương
Đêm đông thuở ấy ta thường chờ nhau
Vần thơ bạn gửi nhuốm sầu
Mà say ngất ngưởng canh thâu mới tài
Phương trời vẫn vậy chia hai
Người nam kẻ bắc tháng dài mộng mơ
Nhìn trang thấy vắng thẫn thờ
Mới hay mạng ảo giăng tơ hai người
Thế rồi bão tố bùng khơi
Bến bờ sóng đánh rã rời lật tung
Cả tòa thượng đế mịt mùng
Thôi đành níu chỗ hậu cung than rằng
Từ mai nguyện chỉ nhìn trăng
Hồn không lãng mạn cuội hằng cõi tiên
Vậy mà biển gió dịu liền
Âu là phải chịu cho yên suốt đời.
10/10/2018
Đoàn Nam
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2017
Tuổi: 65
Bài gửi : 412
Thanks
- 1.318
- Thanked 1.738 Times in 402 Posts
- Blog Entries
- 18
SAY RÉT LÙA
Lòng nghe lất phất mưa rơi
Đông càng lạnh lẽo bến người có hay
Trời nam nắng đủ mọi ngày
Ở đây đất bắc ôi say rét lùa
Nhâm nhi chén rượu nồng chua
Vần thơ níu kéo như bùa ngải giăng
Nụ cười xưa buổi đãi đằng
Hồn mơ ước được bên trăng mỗi rằm
Chợ chiều hỏi có ai thăm
Khi cơn bạo bệnh tủi đằm rớt mi
Tình xa mộng cũ đâu ì
Mơ lời thăm hỏi nhiều khi ngỡ ngàng
Bão to gió lớn khai quang
Chỉ còn dăm bạn sẵn sàng dìu ta
Những vì sao sáng thiên hà
Có bao giờ chịu nhìn ra nỗi niềm
Xốn xang trở đẫm từng đêm
Sương gieo tê buốt ủ mềm mỗi canh.
12/10/2018
Đoàn Nam
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn