-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2017
Tuổi: 65
Bài gửi : 412
Thanks
- 1.318
- Thanked 1.738 Times in 402 Posts
- Blog Entries
- 18
NÀNG MẦU
Mầu đang mải miết lẳng lơ
Cho đàn ông phải thẫn thờ rụng tim ...
Chẳng cần dõi mắt săn tìm
Táo chua mấy quả mò kim đáy hồ ...
Dại gì kiếp sống thân cô
Đến bà Thị Kính bức đồ đủ đôi
Còn đâu mẹ Đốp tung hồi
Luật nay cũng bỏ thịt xôi đãi làng ...
Thích thì mầu cứ chửa hoang
Không cam chịu phận nhỡ nhàng khổ thân
Mặc điều tiếng khắp xa gần
Mặc trời nổi trận phong vân dữ dằn ...
Sống người nao cũng phải ăn
Nên em muốn đẩy cỗi cằn u minh ...
Quả là bà chúa đa tình
Nếu gần anh cũng xin "Linh" theo nàng.
27/10/2018
Đoàn Nam
-
6 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2017
Tuổi: 65
Bài gửi : 412
Thanks
- 1.318
- Thanked 1.738 Times in 402 Posts
- Blog Entries
- 18
MỘT ĐÊM
Một đêm em rõ là hiền
Để anh hôn mái tóc đen nồng nàn
Và đôi mắt biếc hân hoan
Đón môi anh đậu xuống làn mi cong
Cổ cao ba ngấn mịn vòng
Thơ anh xin mượn cài trong tứ vần
Miệng em đắm đuối thi nhân
Cho tim anh loạn thêm lần bên nhau
Vầng trăng e thẹn bớt màu
Đất trời giữ ý giăng mau sương mờ
Hai ta cứ vậy mộng mơ
Canh ba canh bốn thêm giờ canh năm
Suốt đời ôi vẫn rất đằm
Sáu mươi tuổi chẵn cùng thăm lối mòn
Vợ chồng tình nghĩa sắt son
Vườn xưa hoa thắm mãi còn đầy xuân.
29/10/2018
Đoàn Nam
-
8 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2017
Tuổi: 65
Bài gửi : 412
Thanks
- 1.318
- Thanked 1.738 Times in 402 Posts
- Blog Entries
- 18
NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO
Yêu nghề hiếm phút thảnh thơi
Chiều trên lớp giảng mơ đời trò vinh
Đêm về bài chấm ươm tình
Sáng ra nắn chữ học sinh đẹp dòng
Tiễn trò tốt nghiệp nào mong
Khi trò thành đạt sẽ vòng về thăm
Đời nhà giáo giống thân tằm
Chăm vàng lớp trẻ mỗi năm xuất lò
Cứ như vậy mặc sóng to
Thày cô chèo lái vững đò vượt sông
Trao bao thế hệ thắm hồng
Vẻ vang non nước con rồng cháu tiên
Đời nhà giáo rạng chữ "HIỀN"
Trò ngoan khắp cõi nào quên công thầy
Vần thơ chắc hẳn chưa hay
Nhưng là tâm huyết nhân ngày hiến chương.
02/11/2018
Đoàn Nam
-
6 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2017
Tuổi: 65
Bài gửi : 412
Thanks
- 1.318
- Thanked 1.738 Times in 402 Posts
- Blog Entries
- 18
"BAI" NHÉ
Long lanh ánh mắt hút hồn
Em nhìn như muốn vỡ luôn tim này
Làm anh rạo rực ngất ngây
Thôi đành để vậy kiểm ngày thủy chung
Kệ em soát rọi đến cùng
Kiếm tìm dấu hiệu độ rung bất thường
Ngoài luồng liệu có dám thương
Trai ngoan liệu có nhầm đường chút không
Đừng nhìn đắm đuối má hồng
Giữ lòng trọn vẹn sáng trong nghĩa tình
Em liều gắn cặp môi xinh
Và anh chịu trận nép mình thật lâu
Ôi thời gian thật nhiệm mầu
Xin cho chậm lại vó câu ngang mành
Sao mà lửa cháy rất nhanh
Em cười đã biết là anh thế nào
Em về ... đằng ấy ra sao
Ngày sau "BAI" nhé chẳng vào tìm đâu.
BAI=BYE
04/11/2018
Đoàn Nam
-
6 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2017
Tuổi: 65
Bài gửi : 412
Thanks
- 1.318
- Thanked 1.738 Times in 402 Posts
- Blog Entries
- 18
ĐÊM ĐÔNG
Vẫn còn một nửa vầng trăng
Khuya rồi không ngủ cứ vằng vặc đêm
Tái tê giá lạnh gieo thềm
Không gian quạnh quẽ càng thêm khúc sầu
Những vì sao đã trốn đâu
Nền trời lững thững mây nhầu lửng lơ
Sương giăng chỗ tỏ chỗ mờ
Để hồn thi sĩ ngẩn ngơ dõi tìm
Núi rừng say giấc lặng im
Giấu đi náo nhiệt nổi chìm ngày qua
Chỉ còn ánh mắt bên nhà
Ô hay cũng giống như ta ngắm trời
Nhưng đằng ấy giọt châu rơi
Xót trăng khuyết mảnh thương đời cô đơn
Hay là tức giận ai hờn
Rồi xua gió buốt nhiều hơn thế này
Ôi mùa đông sớm đi ngay
Xuân nhanh ấm áp tràn đầy mắt xinh
Trăng tròn tinh tú quanh mình
Cùng nhau rạng rỡ lung linh sáng nào.
07/11/2018
Đoàn Nam
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2017
Tuổi: 65
Bài gửi : 412
Thanks
- 1.318
- Thanked 1.738 Times in 402 Posts
- Blog Entries
- 18
ĐỀN NỤ HÔN
Dựa trên bài thơ “ĐÔI TA”
của nữ thi sĩ Trường Phi Bảo
"Biết em còn chút dỗi hờn"
Anh mua tặng bó lay ơn thắm màu
Ứ ừ em chẳng nhận đâu
Tại lòng còn giận nhưng đầu vẫn yêu
Rằng anh cũng đã rất chiều
Vậy mai hãy đãi một niêu cá ngừ
Thêm vào đĩa lớn bào ngư
Nếu chưa rỗng túi từ từ tính xem
Em là rượu đắng anh thèm
Say rồi núi việc dồn thêm sá gì
Hòm thơ nguyền sẽ bán đi
Gom thêm chút bạc tất vì tình mơ
Ối anh em chỉ nói vờ
Đừng cho là thật bán thơ em buồn
Thôi đền em một nụ hôn
Sao cho đắm đuối để hồn lịm mê
Hai ta cứ vậy ôn thề
Chẳng hay trăng rụng sơn khê lúc nào.
10/11/2018
Đoàn Nam
Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 11-11-2018 lúc 05:33 AM
Lý do: ( một ) liêu ( cá ngừ ) --> niêu
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2017
Tuổi: 65
Bài gửi : 412
Thanks
- 1.318
- Thanked 1.738 Times in 402 Posts
- Blog Entries
- 18
LỠ SAU BẮT ĐỀN
Gió lùa lạnh buốt ngày đông
Trời mưa rả rích cánh đồng mờ sương
Một mình rảo bước trên đường
Em đi đâu vội áo vương ướt rồi
Nhìn sông vẫn cả nước trôi
Sao đò cũng biệt kêu trời ... khổ em
Tái tê giá rét theo kèm
Bến ơi mau gọi người đem đò về
Ngược dòng nhìn tới sơn khê
Một màu mù mịt chẳng hề thấy ai
Quay xuôi ngó tận xóm chài
Ôi may mắn thật còn hai bóng thuyền
Lại gần mới biết vô duyên
Xóm lên bờ hết mắt huyền buồn thiu
Bên kia mẹ ốm chờ dìu
Sức tàn lực kiệt hắt hiu bóng đèn
Nhìn làn sóng biếc đua chen
Tức sông cách trở đã lèn tình đau
Chở em vòng lối qua cầu
Về nhà cho kịp ... lỡ sau ... bắt đền.
12/11/2018
Đoàn Nam
-
6 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2017
Tuổi: 65
Bài gửi : 412
Thanks
- 1.318
- Thanked 1.738 Times in 402 Posts
- Blog Entries
- 18
CHIỀU THU
Lá vàng đã trải đầy đường
Vô chiều trời cũng thả sương la cà
Ngàn lau nhuốm ánh bạc pha
Sơn khê nhè nhẹ ánh ngà khẽ rơi
Dòng sông lấp lánh sáng ngời
Bâng khuâng sóng vỗ dồn khơi nỗi niềm
Gió khua xào xạc chẳng êm
Cho lòng thi sĩ vào mềm tứ thơ
Tình xưa sáng lại không ngờ
Cố nhân gửi mộng trao tơ nay còn
Bao mùa bão lở núi non
Giữ lời trọn vẹn vuông tròn thủy chung
Bể dâu vũ trụ khôn cùng
Mùa thu rực rỡ nhớ nhung ngập tràn
Ơi người cuộc sống bình an
Thuyền nay cập bến vô vàn mưa ngâu.
15/11/2018
Đoàn Nam
-
6 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2017
Tuổi: 65
Bài gửi : 412
Thanks
- 1.318
- Thanked 1.738 Times in 402 Posts
- Blog Entries
- 18
CÔNG THÀY CÔ
(Viết tặng các thày cô giáo)
Dòng đời chọn nghiệp đưa thuyền
Tải nguồn tri thức bồi uyên bác trò
Bờ xa sóng mạnh dù to
Vững tay chèo lái đỏ lò rèn tâm
Chăm cho hồn trẻ đủ tầm
Vun lòng đức nghĩa luôn âm ỉ hồng
Ra trường lớp lớp thành công
Bến nhà khích lệ cây trồng khóa sau
Khơi bao mộng đẹp muôn đầu
Khi tình mỏi mệt giữ câu "Liêm" gìn
Mong người đỗ đạt về tin
Thầy cô hạnh phúc sức nghìn lần tăng
Yêu nghề tận tụy ai bằng
Dẫu là bụi phấn vẫn giăng mắt hoài
Ươm vườn hoa thắm tương lai
Công này tất cả hiền tài đều ơn.
18/11/2018
Đoàn Nam
-
6 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2017
Tuổi: 65
Bài gửi : 412
Thanks
- 1.318
- Thanked 1.738 Times in 402 Posts
- Blog Entries
- 18
GIÁ MÀ ...
Em ngồi uống rượu một mình
Ngả nghiêng xiêu vẹo lung linh kém ngời
Nỗi buồn theo ánh trăng rơi
Giọt thu thảng thốt đã vời đông sang
Bàn bên anh cũng ngỡ ngàng
Tương tư thả gió mênh mang chia sầu
Thôi mà cay đắng từ đâu
Chén tình dốc cạn đậm mầu cô đơn
Nửa chai lòng những muốn hờn
Lại thêm tê tái đường trơn dẫu gần
Đành làm vệ sỹ xả thân
Trọn đêm cảm tử góp phần bình yên
Ôi trời chợt tỉnh say liền
Giọt châu mắt ngọc liên miên nhỏ hoài
Giá mà gánh nặng ghé vai
Anh xin gánh cả đường dài đỡ em.
22/11/2018
Đoàn Nam
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn