+ Trả lời chủ đề
Trang 14/34 ĐầuĐầu ... 4 12 13 14 15 16 24 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 131 tới 140 của 335

Chủ đề: HÀNH HƯƠNG - Thơ NhàQuê

  1. #131
    Avatar của NhàQuê
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhàQuê đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011
    Đến từ : Connecticut - United States

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 1.403
    Thanks
    607
    Thanked 3.506 Times in 1.159 Posts


    GIÓ

    Hồn của gió chuyển từ lâu ta giữ
    Rừng già kia thiếu gió đứng lặng câm
    Gió rong chơi qua nhiều miền mưa bão
    Nay đến hồi yên ả, gió âm thầm

    Gió mát rượi loang tan trầm hương quạt
    Vườn rì rào theo nhịp gió cùng ca
    Mấy Xuân rồi gió mơn hoa thơ nở
    Bốn mùa kia có gió trở đậm đà

    Gió theo gót về miền quê xinh đẹp
    Hương dịu dàng giao hết gió chở đi
    Gió thầm thì hãy tránh xa ô trọc
    Nhiễm bao lần gió nát dạ bấy khi

    Ngày nắng mới gió về vừa tới cửa
    Mỉm mỉm cười môi gió ánh quả tim
    Dang tay rộng ôm gió đang ào tới
    Gió tựa đầu lên ngực trái ...bình yên

    NhàQuê Aug02, 2008


    Lần sửa cuối bởi NhàQuê; 13-09-2015 lúc 05:04 PM


    TuyểnTập/HànhHương/ĐiễnĐànTINHKHÔI

    Thơ: Tầm Cao Ngôn Ngữ


  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn NhàQuê vì bài viết hữu ích này


  3. #132
    Avatar của NhàQuê
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhàQuê đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011
    Đến từ : Connecticut - United States

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 1.403
    Thanks
    607
    Thanked 3.506 Times in 1.159 Posts


    (Loạt bài NẾU NHƯ là "HỒI ỨC" viết bằng văn vần)


    NẾU NHƯ (1)
    .

    Nếu bây giờ ta trở lại Luân Đôn
    Đứng dưới chân cầu London Tower Bridge
    Ngước nhìn lên hỏi còn đủ sức
    Đi dọc theo lề qua bờ kia sông Thames
    .

    Đến viện bảo tàng xem những viên kim cương
    Có còn lấp lánh trên hàng vương trượng
    Sau phút giây chiêm ngưỡng
    Là nỗi buồn nhược tiểu xoáy tâm can
    .
    Đáp xe điện ngầm chắc lòng chẳng chút bình an
    Đâu bằng như lần đi trước
    Đâu còn nghĩ đời mình có được
    Tận mắt nhìn điện Buckingham
    .
    Từ London Eye thả bộ tới Westminster
    Đường thấy ngắn ... mà chân gối mỏi
    Big Ben trên tháp cao vòi vọi
    Bóng đổ dài trên mặt nước sông Thames
    .
    Nếu tiện đường sẽ ghé St Paul's Cathedral
    Đọc lần nữa về .... thời gian xây cất
    Để chắc rằng hàng cột cao ... cao ngất
    Kỳ diệu biết bao sức con người
    .
    Liệu thời gian khó đủ để rong chơi
    Nên không trở lại Lavenham có con phố lạ
    Nhà dọc theo cái nghiêng cái ngả
    Còn ta đứng thẳng ...ngẩn ra nhìn
    .
    Cũng ráng ghé lại lâu đài Warwick
    Tới mặt thành có những bậc cheo leo
    Dưới nhìn lên đâu thấy hết hiểm nghèo
    Còn chưa biết đang run vì tim hay tuổi
    .
    Ta sẽ lại ngang qua những khu phố hẹp
    Những lâu đài cung điện rất nguy nga
    Những tương phản im lìm thân phận
    Lớn lao nào cũng có chữ Hoàng Gia
    .
    Nhớ phi cảng Heathrow lần đầu đến
    Đâu có ai sách nhiễu mó rờ
    Đâu có kiểu vòi tiền bắt chẹt
    Đâu đòi tờ xanh kẹp giữa mới làm ngơ
    .
    Giấy thông hành trình nhân viên di trú
    Họ xem qua và đóng dấu tức thì
    Hỏi ta sẽ định đến đâu kế tiếp
    Gởi lời chào và chúc tốt đẹp chuyến đi
    .
    Chính xứ ấy có Thừa Tướng vừa mãn nhiệm
    Lui về quê ... về nhà cũ thuở thiếu thời
    Sống thanh thản cùng láng giềng đồng nội
    Ngẫm mà buồn .... ơi Đất Mẹ ta ơi
    .
    Nơi xứ ta có cụm từ rất lạ
    Rằng chức quan vừa "hạ cánh an toàn"
    Từ điển Việt lại thêm chữ mới
    Có nghĩa là mọi thứ vét sạch trơn
    .
    Nếu lại sẽ qua biển Manche
    Ta cũng chẳng đi bằng đường ngầm cho lẹ
    Dù trên chuyến phà băng ngang eo bể
    Phải nhớ xe đậu tầng nào khi leo bậc lên trên
    .
    Phà rời bến Dover vào sáng sớm hôm
    Mưa lơ thơ .... sân tận trên cùng vắng khách
    Có lẽ chỉ mình ta thích ngắm dãy bờ màu gạch
    Và nhìn góc nhỏ biển Đại Tây trong mưa bụi sóng vờn
    .

    Trên tầng chánh rộn ràng không được như phố lớn
    Nhưng có đủ những restaurant cho đến ngân hàng
    Cả hiệu sách ...phòng trưng bày ...quầy bán đồ lưu niệm ...
    Kìa Pas De Calais đón chào khi ánh nắng đã thênh thang

    NhàQuê Oct 05, 2015














    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 16-10-2015 lúc 05:49 AM Lý do: ( láng ) diềng --> giềng


    TuyểnTập/HànhHương/ĐiễnĐànTINHKHÔI

    Thơ: Tầm Cao Ngôn Ngữ


  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn NhàQuê vì bài viết hữu ích này


  5. #133
    Avatar của NhàQuê
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhàQuê đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011
    Đến từ : Connecticut - United States

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 1.403
    Thanks
    607
    Thanked 3.506 Times in 1.159 Posts


    (Loạt bài NẾU NHƯ là HỒI ỨC bằng văn vần)


    NẾU NHƯ (2)


    Nếu bây giờ ta đến Paris thêm lần nữa
    Dầu cả năm chưa chắc ghé được nhiều
    Những nơi chốn có tên từng sự kiện
    Chỉ mấy ngày nên nào biết được bao nhiêu

    Nhưng đại loại đôi nơi tên hấp dẫn
    Có dừng chân hay đã lướt qua
    Cũng thưởng thức vài món ngon nổi tiếng
    Hạng tầm thường thế cũng đủ cho ta

    Nhớ buổi sáng dừng nghỉ nơi giao lộ
    Đường dẫn lên Bỉ Quốc và Hòa Lan
    Xứ kẹo thơm chocolate và hoa tulip
    Hẹn sẽ đến cùng nếu có dịp lại sang

    Từ hướng Bắc đến Paris trưa nắng rực
    Bảng chỉ dường vào phi cảng Charles De Gaulle
    Ta đoán được Ba Lê gần lắm đó
    Eiffel rõ dần .... hình dung được Khải Hoàn Môn

    Ta nhất định đến dưới chân ngôi tháp ấy
    Và sẽ lên ngắm tứ phía Paris
    Thỏa ước ao từ thời còn đi học
    Ngắn đời người .... chinh chiến dễ mấy khi

    Hôm dừng lại rất lâu công trường Concorde
    Qua bao phố xá những cây cầu
    Không nhớ hết tên nhưng quảng trường nhớ rõ
    Ta cười thầm giọng Mỹ "con của kanguroo"

    Chiều tối nọ xuống tàu Paris đèn sáng
    Dòng sông Seine nhờ vậy lấp lánh thêm
    Lại có dịp Paris khoe dáng vẻ
    Thành phố đã già trông vẫn trẻ về đêm

    Ngụ khách sạn ở phía Nam thành phố
    Nên đi về xe chạy dọc sông Seine
    Cứ hai bận thường nhìn qua thư viện
    Tựa như hình quyển sách đang mở xem

    Khách sạn bỗng một sáng ngày rộn rịp
    Đoàn học sinh không biết đến từ đâu
    Thật là thương ... sao mà thương thương quá
    Điểm tâm xong còn gói nhỏ ... ngõ hầu

    Liên tưởng lại một lần thăm viếng Huế
    Phòng ồn ào nhóm khách từ Đông Đô
    Cố ý khoe rằng "ta" người Hà Lội
    So trẻ kia ủa sao lạ quá .... Ồ !

    Có một hôm đi vào con đường nhỏ
    Không vẻ gì nơi chốn ấy uy nghi
    Điện Élysée vốn dành cho Tổng Thống
    Cổng chánh phía nào ....sao nhỏ quá đi

    Nhiều điểm Paris Sài Gòn giống hệt
    Những công trình kiến trúc độ bền lâu
    Có lẽ hồi xưa người còn lương thiện
    Nên chưa ai rút ruột ... khiến đường cầu

    Ai cũng biết Hitler tay tàn bạo
    Chiếm Paris nhưng chưa mất mát gì
    Gã thợ sơn muốn sơn toàn thế giới
    Vậy mà y chẳng thiến thẻo điều chi

    Đến vườn Luxembourg xem hư thiệt
    Tiếc hai lần hụt ghé gare de Lyon
    Văng vẳng hát câu thơ Cung Trầm Tưởng
    Hồi còi ngân .... lưu luyến ... vội ... môi hôn

    Cũng nhiều hôm ngang qua đường chợ sách
    Khu La Tinh xóm học và Sorbonne
    Đã một thời thanh xuân thường mộng mị
    Mơ Paris giữa nắng gắt Sài Gòn

    Nửa tháng tư Paris trời đã ấm
    Thèm chỗ ngồi trên lối bộ hành qua
    Như Kim Sơn ... Mai Hương "thời cổ đại"
    Ngắm nhìn theo chấp chới vẫy đôi tà

    Đến viếng hãng nước hoa ngày nắng đẹp
    Xuống phố rồi còn phảng phất dư hương
    Em vẫn cạnh ta .... vẫn hơi quen thuộc
    Thơm dịu dàng ... như từ thuở yêu thương

    Cũng dành chút đến vùng bán buôn Tàu Việt
    Trải dài theo con phố quận mười ba
    Cũng phở cũng mì nhại tên thời quá khứ
    Bảng đỏ bảng vàng dễ nhận phe ta

    Phải chi kéo dài thêm tuần lễ nữa
    Sẽ gặp nhiều đấu thủ French Open
    Dự giải Roland Garros trên sân gạch nện
    Từng khóc cười bao tay vợt kèo trên

    Hôm đi trên tuyến đường dài Nam - Bắc
    So sánh cùng xứ Mỹ .... rất khác xa
    Có những khoảng ruộng đồng làm gợi nhớ
    Về một miền thôn dã chốn quê nhà

    Nếu lại đến Paris thêm lần nữa
    Không ghé Notre Dame hay Sacré Coeur
    Bởi chẳng có "Thằng Gù" như phim truyện
    Montmatre nắng nồng .... gắt quá ban trưa

    "Ngày rời Paris anh đã để quên con tim"
    Có thể đó đúng vào thời trai trẻ
    Còn nay ta già gối mỏi ... mật lưng
    Moulin Rouge có dám xáp lại gần

    NhàQuê Oct 29, 2015




    Tháp Eiffel nhìn được toàn cảnh


    Một trong các cửa vào JARDIN DU LUXEMBOURG (vườn Lục Xâm Bảo)


    Kim Tự Tháp đồng thời là cửa vào bảo tàng viện LOUVRE


    Trên: Nhà thờ Đức Bà (Notre Dame)
    Dưới: Lâu đài Invalide, có lúc làm bịnh viện quân đội .... nơi bảo tàng nhiều loại vũ khí ....


    Hình bên phải là học viện quân sự
    Hình bên trái là một phần cung điện Invalide nơi có mộ của Hoàng Đế Napoleon


    Nhà thờ Thánh Tâm (Sacré Coeur)


    TuyểnTập/HànhHương/ĐiễnĐànTINHKHÔI

    Thơ: Tầm Cao Ngôn Ngữ


  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn NhàQuê vì bài viết hữu ích này


  7. #134
    Avatar của NhàQuê
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhàQuê đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011
    Đến từ : Connecticut - United States

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 1.403
    Thanks
    607
    Thanked 3.506 Times in 1.159 Posts


    KIÊU SA

    (Tưởng Niệm CẨM VÂN, Mái Tóc Đẹp Nhất Thế Kỷ 20)

    Đã dành một lần nào đó
    Ngợi ca mái tóc dịu dàng
    Tan trường xa xa đứng ngắm
    Nắng còn có lúc mang mang

    Sông khô đen rất mượt mà
    Hôm nào bao lơn hong nắng
    Dưới đường trong số lại qua
    Có cả ngôn từ còn đợi

    Chiếc nón nhẹ kia xin hãy
    Cầm tay cùng phía cặp mềm
    Đừng ngăn dòng sông đang chảy
    Lưng chừng .... vạt tóc nhung êm

    Từ độ dọc theo đường trần
    Lắng nghe thanh âm dòng suối
    Một ngày biết đã bặt tăm
    Xin gởi lời nầy Tưởng Niệm

    NhàQuê Apr 04, 2016




    TuyểnTập/HànhHương/ĐiễnĐànTINHKHÔI

    Thơ: Tầm Cao Ngôn Ngữ


  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn NhàQuê vì bài viết hữu ích này


  9. #135
    Avatar của NhàQuê
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhàQuê đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011
    Đến từ : Connecticut - United States

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 1.403
    Thanks
    607
    Thanked 3.506 Times in 1.159 Posts


    Nói với THƠ

    Một hôm ta thấy mình vô dụng
    Lang thang lên phố bỗng gặp em
    Như người bạn cũ từ lâu vắng
    Ngồi xuống cạnh bên kể nỗi niềm

    Mời em cùng đáp chuyến xe đời
    Khắp cùng đây đó ruổi rong chơi
    Ta sẽ đưa em về vườn cổ
    Nơi xưa hương cũ vẫn thơm hoài

    Nán lại chờ nghe tiếng kẻng trường
    Ngân trong tâm thức đến thân thương
    Hình như bím tóc còn lơ lửng
    Liêu xiêu vạt nắng đẹp biết dường

    Ta dắt em về quê thuở nhỏ
    Ngồi nghe biển mặn hát ngọt ngào
    Hạt cát ven bờ còn ngây ngất
    Huống hồ ta quí biết là bao

    Cùng ghé vô trường xưa ta dạy
    Viên phấn trắng tinh sót góc phòng
    Môn sinh vẫn nán chờ ta vẽ
    Chữ nhật vòng tròn thẳng song song

    Nầy nhé bước qua vũng bạo tàn
    Mộ bia nghiêng ngã đến tan hoang
    Xương ơi xin hãy hòa vào đất
    Quên hết đổi thay quá bẽ bàng

    Bước xuống khoang thuyền đi tái sinh
    Mùa Thu nơi đó rất diễm tình
    Hạ biếc Xuân đầy hoa hạnh phúc
    Đông nào thiếu tuyết đẹp lung linh

    Em có muốn vào Đa Sự Cốc
    Xem ta tu ẩn đọc cổ thư
    Nghiền ngẫm cuộc đời vui hiện tại
    Gạn trong lắng đục ... chuộng nhân từ

    Người xưa chán thế họ lên non
    Ta yêu đời quá nên vẫn còn
    Nấn ná có em chia tâm sự
    Mười năm ừ nhỉ đã hàm ơn

    Ví nếu một đêm không dậy nữa
    Sẳn đây ta gởi một lời chào
    Hành trình đi đến tròn vai phận
    Được gặp được cùng vui biết bao

    Ta cám ơn THƠ hạnh ngộ nầy
    Là duyên ta được nắm bàn tay
    Là tình tri kỷ tinh khôi quá
    Là ánh trăng thơ phía cuối ngày

    NhàQuê May 29, 2016



    TuyểnTập/HànhHương/ĐiễnĐànTINHKHÔI

    Thơ: Tầm Cao Ngôn Ngữ


  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn NhàQuê vì bài viết hữu ích này


  11. #136
    Avatar của NhàQuê
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhàQuê đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011
    Đến từ : Connecticut - United States

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 1.403
    Thanks
    607
    Thanked 3.506 Times in 1.159 Posts


    Nỗi Niềm

    Chủ nhà là một viên công an
    Gả chồng hay cưới vợ cho con tôi không cần biết
    Khi có lời mời thì tôi cứ việc
    Đến chia vui với tất cả nỗi buồn

    Buổi tối ấy gặp học trò cũ trong trường
    Họ làm lơ như tôi chưa từng có mặt
    Xứ sở nầy thiệt chật
    Không còn nơi cho tôi giấu ngậm ngùi

    Nhưng tai tôi vẫn lọt tiếng cười
    Nghe họ kháo nhau thăng quan tiến chức
    Nghe họ bàn nhau xin học
    Khóa gì gì để kiếm mớ lý luận nhiều hơn

    Bảy mươi năm tôi từng gặp quá nhiều buồn
    Nhưng đó là lần tôi nhớ nhất
    Trái đất nầy thiệt chật
    Cho tôi người thầy không biết đi đâu

    Lại có nỗi buồn hay đúng là niềm đau
    Khi không dám bước chân vô trường cũ
    E chuốc vào thân điều dữ:
    Bộ tính toan phá hoại gì đây ! ?

    Nên tôi phải dạy cho con cháu điều nầy
    Khẩu hiệu tuyên ngôn thãy toàn mị ngữ
    May sao đáy vực đen tôi còn nhớ chữ
    Ghi lại đây với cả nỗi niềm

    Nếu một đêm ... sáng ngày tôi không dậy nữa
    Là tôi thản nhiên đi về phía chẳng hận thù
    Không lên thiên đường vì tôi nào phải bậc chân tu
    Nhưng biết chắc không có tôi đi vào địa ngục

    NhàQuê Aug 11, 2016


    TuyểnTập/HànhHương/ĐiễnĐànTINHKHÔI

    Thơ: Tầm Cao Ngôn Ngữ


  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn NhàQuê vì bài viết hữu ích này


  13. #137
    Avatar của NhàQuê
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhàQuê đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011
    Đến từ : Connecticut - United States

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 1.403
    Thanks
    607
    Thanked 3.506 Times in 1.159 Posts




    Nói Với THẢO LƯ


    Nơi ta ở đang Hè xanh mướt
    Khi vắng xa sao nhớ quá chừng
    Đám bạn kêu dời đi chỗ khác
    Tiếc làm gì xứ lạnh căm căm

    Thôi chẳng ham đời du mục tử
    Ta cây hiền cắm xuống đơm bông
    Đất thương tình dưỡng nuôi mầm hạt
    Tặng cho ta .... tình mặn nghĩa nồng

    Đường dọc lối ngang từng mọi ngã
    Ta quen như thể đó quê nhà
    Không bà con ... gặp chào thân thiện
    Nhắc nhớ về một thuở xót xa

    Căn nhà nhỏ cuối cùng ... thân thiết
    Thành phố nầy ta đã mấy nơi
    Chỗ mướn tạm khi vừa mới đến
    Thôi .... dừng đây .... chán cảnh di dời

    Nhớ một thuở mua nhà thật lớn
    Cho người thuê phiền phức bao lần
    Mùa Đông lạnh tuyết rơi mù mịt
    Đâu được nhàn ngồi ngó ra sân

    Cây xăng hiệu thuốc không xa lắm
    Tiệm bánh pizza nức tiếng ngon
    Siêu thị .... buffet vài block phố
    Cơm Tàu giao tận chỉ cần phôn

    Thảo lư ơi ... ta yêu ... yêu lắm
    Trí mở mang nhờ góc nhỏ riêng
    Đa Sự Cốc dồi trau kiến thức
    Đâu xa vời .... hạ giới thần tiên

    Xuân Hạ Thu Đông khoe mỗi vẻ
    Nơi nào có được vậy hay không
    Thiên nhiên đã tặng ta tranh thực
    Treo cạnh đời trần .... sắc sắc không .... không

    NhàQuê Aug 24, 2016










    TuyểnTập/HànhHương/ĐiễnĐànTINHKHÔI

    Thơ: Tầm Cao Ngôn Ngữ


  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn NhàQuê vì bài viết hữu ích này


  15. #138
    Avatar của NhàQuê
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhàQuê đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011
    Đến từ : Connecticut - United States

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 1.403
    Thanks
    607
    Thanked 3.506 Times in 1.159 Posts


    NẾU NHƯ (3)

    Thì thôi làm kẻ nhà quê
    Lâu lâu ra tỉnh bộn bề thú vui
    Như người nhàn nhã rong chơi
    Nơi thanh chốn lịch một đời dễ đâu

    Nghiệm ra dấu khắc lần đầu
    Sẽ còn lưu lại rất lâu trong lòng
    Mấy lần ta ... khách miền Đông
    Đến nơi tụ hội nhiều đồng bào ta

    Có khi thương xá rề rà
    Những mong hơi hám quê xa một vài
    Hình như quen lắm đâu đây
    Sân vườn thấp thoáng kiểng cây đặc thù

    Westminster ...Garden Grove
    San Diego đã làm du khách rồi
    SeaWorld ... Sở Thú vài nơi
    Cả qua biên giới rong chơi có lần

    Đến rồi mới rõ thật chân
    Cùng là Bắc Mỹ nghèo gần như ta
    Ra về lòng những xót xa
    Hiểu sao dân Mễ cố qua bên nầy (Mỹ)

    NhàQuê Aug 01, 2016




    (Mexico)


    (Mexico)


    (Mexico)


    San Diego


    Universal Studio (Phim Trường)


    Little SaiGon


    Hollywood Boulevard



    TuyểnTập/HànhHương/ĐiễnĐànTINHKHÔI

    Thơ: Tầm Cao Ngôn Ngữ


  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn NhàQuê vì bài viết hữu ích này


  17. #139
    Avatar của NhàQuê
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhàQuê đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011
    Đến từ : Connecticut - United States

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 1.403
    Thanks
    607
    Thanked 3.506 Times in 1.159 Posts


    Nói Với VÔ ĐỀ


    Ta đem hạt giống nghịch mùa
    Gieo lên đất bạc giữa trưa muộn phiền
    Ngồi chờ phép lạ phép tiên
    Nứt trong kẽ đất nhú tiền kiếp nhau

    Ta đem cọng tóc ngọt ngào
    Chẻ hai ràng rịt mảnh nào phôi pha
    Ngồi chờ vạt nắng trổ hoa
    Bóng râm rớt xuống vai ngà phía không

    Ta đem tất cả mặn nồng
    Xếp thành một dãy nơi sông hững hờ
    Ngồi chờ đêm thắp mộng mơ
    Ngày đang hóa thạch rừng chơ vơ buồn

    Ta đem nước trở về nguồn
    Làm vui cổ tích giữa muôn bất ngờ
    Ngồi chờ trăng rọi cõi thơ
    Hồ như đâu đó hoang sơ đang mùa

    Ta đem trang giấy đã xưa
    Ra phơi con chữ còn chưa nhạt nhòa
    Ngồi chờ chấp chới hai tà
    Từ trong trí tưởng bước ra tình cờ

    Ta đem từng hạt ngu ngơ
    Rải đều diện tích hoang sơ chưa từng
    Ngồi chờ nhặt trái rưng rưng
    Hồn nhiên đáp xuống từ tầng không không


    NhàQuê Sep 01, 2016




    TuyểnTập/HànhHương/ĐiễnĐànTINHKHÔI

    Thơ: Tầm Cao Ngôn Ngữ


  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn NhàQuê vì bài viết hữu ích này


  19. #140
    Avatar của NhàQuê
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhàQuê đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011
    Đến từ : Connecticut - United States

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 1.403
    Thanks
    607
    Thanked 3.506 Times in 1.159 Posts


    ĐẤT - NƯỚC

    (Thân mến viết tặng đồng môn Hồ Thị Tâm,

    Perth, Australia
    )



    Em học sau ta đôi lớp
    Văn chương em theo đuổi thuở tuổi xanh
    Sắc tài em nhiều chàng điêu đứng
    Không có ta à nha !

    Bẳng một dạo tin về nhau chẳng thấy
    Sau can qua mạnh ai nấy lo thân mình
    Ta làm đủ thứ nghề khi hết vòng tù tội
    Bỏ ĐẤT xuống thuyền theo NƯỚC lênh đênh

    Bỗng một hôm tin nhau nhận được
    Cùng cám ơn Internet đã cho đời
    Em kể lể bên trời lận dận
    Một góc xứ người rất đỗi xa xôi

    Em gởi tặng ta nhiều thơ ca đã viết
    Ta đem treo cùng tranh của bạn bè
    Xứng với tầm người văn chương ngày cũ
    Em còn khoe yêu Bến Tre hơn cả ta nữa nhe !

    Ta tự biết .... bước xa hơn em nhiều thứ
    Nhưng có một điều ta chấp nhận thua
    Đó là chuyện em đi mang theo ĐẤT NƯỚC
    Đựng trong chai ... hàn kín

    Để ĐẤT NƯỚC QUÊ NHÀ vẫn cạnh như xưa


    NhàQuê Sep 02, 2016





    TuyểnTập/HànhHương/ĐiễnĐànTINHKHÔI

    Thơ: Tầm Cao Ngôn Ngữ


  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn NhàQuê vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 14/34 ĐầuĐầu ... 4 12 13 14 15 16 24 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình