+ Trả lời chủ đề
Trang 22/34 ĐầuĐầu ... 12 20 21 22 23 24 32 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 211 tới 220 của 335

Chủ đề: HÀNH HƯƠNG - Thơ NhàQuê

  1. #211
    Avatar của NhàQuê
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhàQuê đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011
    Đến từ : Connecticut - United States

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 1.403
    Thanks
    607
    Thanked 3.506 Times in 1.159 Posts


    HAPPY FATHER'S DAY

    Lại thêm NGÀY LỄ PHỤ THÂN
    Lại nghe lời chúc con gần cháu xa
    Lại niềm vui của tuổi già
    Lại còn ngày nữa, hôm qua vào Hè
    .
    Còn nguyên vẹn những đam mê
    Còn tâm hồn trẻ chưa hề phôi pha
    Còn văn thơ vẫn mượt mà (Tự khen)
    Còn vui xướng họa có là tếu châm
    .
    Có bốn mùa đẹp tuyệt trần
    Có bầy chim nhỏ về sân vui đùa
    Có Xuân hồng ... có Hạ mưa
    Có Thu vàng lá ... Đông vừa tuyết rơi
    .
    Thêm đôi nơi chốn rong chơi
    Thêm gặp vài bạn của thời guốc vong
    Thêm năm ba cuộc trùng phùng
    Thêm lần ngắm lại dòng sông quê nhà
    .
    Ngày hòa giải vẫn còn xa
    Ngày trên tờ lịch hóa ra dấu hằn
    Ngày về biết có hay chăng
    Ngày không lên tiếng ... đêm giăng giăng sầu
    .
    Xưa dài tiếp nối lo âu
    Xưa triền miên loạn ... gãy cầu tương lai
    Xưa kia đâu có như nay
    Xưa chưa ai nói về NGÀY PHỤ THÂN
    .
    Vì lời dạy của tiền nhân
    Vì luôn giềng mối Tam Cang Ngũ Thường
    Vì trong giáo huấn kỷ cương
    Vì chưng Hiếu Thảo đã dường tàng trong
    .
    NhàQuê Jun21, 2020


    TuyểnTập/HànhHương/ĐiễnĐànTINHKHÔI

    Thơ: Tầm Cao Ngôn Ngữ


  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn NhàQuê vì bài viết hữu ích này


  3. #212
    Avatar của NhàQuê
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhàQuê đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011
    Đến từ : Connecticut - United States

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 1.403
    Thanks
    607
    Thanked 3.506 Times in 1.159 Posts


    HẠ XANH
    .
    Mới vừa Hạ lại thượng phiên
    Đã nghe chim hót ngoài hiên nắng đầy
    Rợp xanh: Cây, kiểng và mây
    Ngày dài, trà sớm, lên Face tàng tàng

    Phượng hồng phượng tím ... ve vang
    Còn trong trí tưởng ngày càng hụt hao
    Hồi xưa rất đỗi tự hào
    " Ma Nhà Họ Nhớ" thuở nào bạn phong

    Mà thôi ... còn được nhánh sông
    Sóng xô từng gợn ... theo dòng rong chơi
    Bên kia lở ... bờ nây bồi
    Lấy trong hiện thực vui đời an cư

    Thế nhân nay thảy nhơn từ
    Hay là thẩm thấu kinh thư thánh hiền
    Hay là qua những đảo điên
    Gạn trong lắng đục ... chức quyền rồi ra ...

    Còn gì hơn ... sáng chén trà
    Hương thơm gợi ý đôi ba điệu vần
    Chọc châm .. xướng họa bạn thân ...
    Hề chi leo dốc mấy tầng HẠ XANH
    .
    NhàQuê Jun23, 2020
    Lần sửa cuối bởi NhàQuê; 24-06-2020 lúc 03:25 PM


    TuyểnTập/HànhHương/ĐiễnĐànTINHKHÔI

    Thơ: Tầm Cao Ngôn Ngữ


  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn NhàQuê vì bài viết hữu ích này


  5. #213
    Avatar của NhàQuê
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhàQuê đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011
    Đến từ : Connecticut - United States

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 1.403
    Thanks
    607
    Thanked 3.506 Times in 1.159 Posts


    HẠ XANH
    ..........

    NhàQuê Jun23, 2020

    ******

    Thơ Cười TỦM TỈM
    .
    HẠ SANH
    .
    Má kể sanh tui tháng 8 âm
    Online, Facebook ... 8 hà rầm
    Mà còn thứ 8 gia đình nữa
    Bởi vậy 8 thành chuyện nhập tâm
    Thập nhị can Mùi vai vế 8
    BếnTreHome số 8 ít ai lầm
    8 câu bảy chữ thơ hay đặt
    Bác 8 NhàQuê ghét đứa thâm
    .
    NhàQuê Jun 24, 2020

    +++++

    Bài Họa: SỐ ... ĐẶC BIỆT


    Thầy Tám lằm bằm độc nhất âm
    Như ai độc thoại cứ rì rầm
    Suốt đời kể độc cùng câu chuyện
    Gần tháng độc quyền nhắm trọng tâm
    Độc giả đông vầy đâu dễ lãng
    Đồng môn độc vị khó chen lầm
    Năm nay... Bảy Bảy... khoe Mùi độc
    Độc vậy mà sao kỵ kẻ thâm
    ngộ vậy ta...

    BN25.6.20
    Lần sửa cuối bởi NhàQuê; 25-06-2020 lúc 06:54 PM


    TuyểnTập/HànhHương/ĐiễnĐànTINHKHÔI

    Thơ: Tầm Cao Ngôn Ngữ


  6. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn NhàQuê vì bài viết hữu ích này


  7. #214
    Avatar của NhàQuê
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhàQuê đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011
    Đến từ : Connecticut - United States

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 1.403
    Thanks
    607
    Thanked 3.506 Times in 1.159 Posts
    Thơ Cười TỦM TỈM

    ++++++

    NGOÉO TAY
    .
    Hỏi em rằng có kiếp sau
    Còn theo anh nữa hay chào Good Bye
    Tư Lịnh cười ngất tràng dài
    Kiếp nầy muốn oải nhưng hay quá là
    Các con các cháu tài ba
    Rể hiền dâu thảo có nhà nào hơn
    Nghĩa tình ta đã vuông tròn
    Có nhau kiếp nữa thì còn đòi chi
    OK , Yes, Yes liền khi
    Nhưng bỏ cái vụ làm thi sĩ gàn
    Tối ngày như pháo nổ vang
    Bạn bè điếc ráy xóm làng miểng văng
    .
    NhàQuê July13, 2020
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 15-07-2020 lúc 06:02 AM


    TuyểnTập/HànhHương/ĐiễnĐànTINHKHÔI

    Thơ: Tầm Cao Ngôn Ngữ


  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn NhàQuê vì bài viết hữu ích này


  9. #215
    Avatar của NhàQuê
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhàQuê đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011
    Đến từ : Connecticut - United States

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 1.403
    Thanks
    607
    Thanked 3.506 Times in 1.159 Posts







    Thơ Cười TỦM TỈM
    +++++++++
    KHO QUẸT
    .
    Lâu lâu thèm món kho khô
    Cá, tôm, tàu hũ một lô đây nầy
    Thêm chút ba rọi thịt nây
    Mỡ ra mướt mượt khói bay thơm lừng
    Hai tô cháo trắng lưng lưng
    Mạnh ai nấy quẹt xem chừng OK
    Quẹt "hoành tráng" thấy mà mê !
    Quẹt qua đụng thịt quẹt về lòng tong
    Quẹt một hồi gặp salmon
    Mai cơm canh cải .... quẹt không còn gì
    Xuân Thu trời đất nhị kỳ
    Nhờ thường kho quẹt thê nhi đùm đề
    .
    NhàQuê July13, 2020


    TuyểnTập/HànhHương/ĐiễnĐànTINHKHÔI

    Thơ: Tầm Cao Ngôn Ngữ


  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn NhàQuê vì bài viết hữu ích này


  11. #216
    Avatar của NhàQuê
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhàQuê đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011
    Đến từ : Connecticut - United States

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 1.403
    Thanks
    607
    Thanked 3.506 Times in 1.159 Posts
    .


    TỰ VỊNH THEO ẢNH (1)
    .
    Dù còn ít thứ phải lo toan
    Nhị lão đôi khi cũng hợp đoàn
    Trực Bắc tham quan Gia Nã Đại
    Xuôi Nam quá cảnh xứ Đài Loan
    Bao nhiêu ảnh chụp khoe dung mạo
    Có cả hình ghi nhá nhẫn xoàn
    Trọng tuổi thư nhàn ai lại chẳng ....
    Thương người cố bám những đa đoan
    .
    NhàQuê July02, 2020

    ****
    TỰ VỊNH THEO ẢNH (2)

    Có lẽ NhàQuê trất mấu hì
    Từ chân tới cổ diện như ri
    Dương cầm bóng dợn trơ ra ngó
    Âm nhạc giáng thăng biết quái gì
    Vậy cũng làm thơ ... Ờ xét lại
    Mà còn viết lách ...đáng hoài nghi
    Hay là cóp kiết bày khoe mẽ
    Hát tịt đàn kia chắc để tì

    NhàQuê July02, 2020

    *****
    TỰ VỊNH THEO ẢNH (3)
    .
    Trông hình chứng tỏ lão phương phi
    Ba bữa đều trân tối ngủ khì
    Nên tóc hơi thưa còn dợn sóng
    Dù tai nghễnh ngãng khó nghe chi
    Khi ai nói nhỏ trơ ra ngó
    Hoặc bả nguých dài ... tưởng ráng đi !
    Nhưng hỏi gần xa như vậy cả
    An tâm tiếp tục cái thường khi
    .
    NhàQuê July03, 2020

    *****
    TỰ VỊNH THEO ẢNH (4)
    .
    Thường khen lão được trí thông minh
    Bạn hữu, người thân, sống chí tình
    Có vậy ngoài ra đều trớt quớt
    Không gì đáng kể chỉ linh tinh
    Hồ nghi giấu giếm vài tiềm ẩn
    Hoặc vã lần hồi hết thứ rinh
    Mới hú gần xa ... mời đấu láo
    Lời ngon tiếng ngọt ... cả cung nghinh
    .
    NhàQuê July03, 2020

    *****
    TỰ VỊNH THEO ẢNH (5)
    .
    Thầy phê đã đạt đỉnh song toàn
    Xuống núi mang đầy ấp tính toan
    Mài kiếm đầu đường mài giáo mác
    Họa thơ góc chợ họa rồng loan
    Thất thời cũng cách dừng chân tạm
    Lỡ vận nhẫn nha lập nhóm đoàn
    Bởi lẽ đông vầy bên phía thịnh
    Phù suy đâu đã kém hân hoan
    .
    NhàQuê July03, 2020

    ******
    ĐỪNG

    Hãy để dành riêng đất diệu kỳ
    Trồng cây hỷ lạc xóa từ ly
    Cho thơ xướng họa bình thông suốt
    Dẫu ý lồng văn ngẫu hứng tùy
    Mọi thứ đâu cần cao kiến quá
    Vài điều kíp hội đủ trình quy
    Đề tài, ẩn dụ tuy hai đó😝
    Dưới lụng đeo hoài ... quả chỉ duy ...

    NhàQuê July03, 2020


    TuyểnTập/HànhHương/ĐiễnĐànTINHKHÔI

    Thơ: Tầm Cao Ngôn Ngữ


  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn NhàQuê vì bài viết hữu ích này


  13. #217
    Avatar của NhàQuê
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhàQuê đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011
    Đến từ : Connecticut - United States

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 1.403
    Thanks
    607
    Thanked 3.506 Times in 1.159 Posts








    TÂM SỰ CÁI VA-LI
    .
    Cơ đồ gọn ghẽ xếp bên trong
    Ngược Bắc xuôi Nam biết mấy vòng
    Lúc nghỉ nằm yên lòng rỗng tuếch
    Khi bay đến chỗ đã đâu xong ...
    Bao nhiêu ý tưởng dần gom góp
    Biết mấy nguồn thơ khởi nhập dòng
    Chớ vội chê ta chờ phế thải
    Giang sơn chữ nghĩa dễ ai hòng
    .
    NhàQuê July27, 2020
    *****
    CỨ VẬY TÀNG TÀNG
    .
    Một quả cà phê cạnh tách trà
    Ô Long quyện khói tỏa loang xa
    Rung đùi tận hưởng ban mai ấm
    Thả nghĩ hình dung xế nắng tà
    Các "Bố" thi nhân thường lập dị
    Nhiều "Ông" hão sĩ tưởng như ta ...
    Tuồng đời nhộn nhịp từng giây phút
    Lão cứ tàng tàng sướng quá đa !
    .
    NhàQuê July27, 2020
    *****
    LẾU LÁO
    .
    Mưỗng nĩa dao răng đã sẳn sàng
    Thịt dồi khoanh nhỏ cứa cưa ngang
    Cải bông mấy nhánh còn xanh mướt
    Bắp hột cả tô lấp lánh vàng
    Xúc xích tính ra hơi chút mặn
    Đậu que coi vậy chẳng gì sang
    Thôi thì lếu láo cầu tròn bữa
    Độn đại thế mà bụng nở nang
    .
    NhàQuê July27, 2020
    *****
    KHÀ KHÀ KHÀ ...
    .
    Tô sành cặp đũa gác ngang qua
    Tộ bún Tàu ngon gọi miến gà
    Nước cốt chicken thơm nức mũi
    Hành hương nấm xắc giúp làn da
    Phần chìm dưới đáy hơi cồm cộm
    Đám nổi bên trên đủ hít hà
    Bổ óc tim gan tỳ phế thận
    Ngày lên mạng "Tám" tối phè ra !
    .
    NhàQuê July27, 2020
    Lần sửa cuối bởi NhàQuê; 02-08-2020 lúc 07:10 AM


    TuyểnTập/HànhHương/ĐiễnĐànTINHKHÔI

    Thơ: Tầm Cao Ngôn Ngữ


  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn NhàQuê vì bài viết hữu ích này


  15. #218
    Avatar của NhàQuê
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhàQuê đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011
    Đến từ : Connecticut - United States

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 1.403
    Thanks
    607
    Thanked 3.506 Times in 1.159 Posts





    TỘI NGHIỆP
    .
    Hoa phơn phớt tím đẹp mê hồn
    Tội phải vì đâu nhốt chậu bồn
    Vốn dĩ phiêu du cùng sóng nước
    Chôn chân hỏi có thấy buồn hôn ?

    BN .CÓ THẤY BUỒN HÔN kiếp lạc loài?
    Bồn hoa chăm chút đẹp nhân hai
    MÊ HỒN Ai đó trào thi hứng
    Nếu cứ lang thang Ai đoái hoài BN

    Sẽ có mai kia chật nít nhà
    Chi cành rể lá mọc thêm ra
    Tươi xanh chắc hẳn còn chăm chút
    Rau sạch lên mâm cọng sắp già

    BN. Đã SẮP GIÀ SAO... vẫn ngọt ngào
    Giữa vườn muôn sắc dáng thanh tao
    Ai đành đem biến thành ... rau sạch
    Không quý hương hoa cũng nỡ nào. BN

    Canh chua trộn gỏi dĩa tô sành
    Cá lóc lươn vàng trái ớt xanh
    Phút chốc tàn đời thân ở trọ
    Hay đành héo úa giữa chung quanh ...

    BN ...CHUNG QUANH mấy lão ngó hơi... tà
    Cứ mộng say mèm quyết chẳng tha
    Chẳng biết đang hù hay .... chén thiệt
    Thôi thì khuyên để tự nhiên nha...BN

    =======

    Xinh tươi sao lại gọi sầu riêng
    Từng múi thơm tho một thuở ghiền
    Tuy vậy có người không chịu được
    Nay nhiều chỗ đặt thế ưu tiên

    Đem so với những loại hoa vàng
    Vạn thọ chưa thành thứ hạng sang
    Hoa cúc tùy màu riêng ý nghĩa
    Sầu riêng có lẽ chút hương loang

    Cám ơn người đã chụp hình nầy
    Cho kẻ xa nhà chút giải khuây
    Dù đến nhiều nơi trên quả đất
    Nhưng tầm hiểu biết dễ đâu đầy

    Thầy xưa hội họa dạy pha màu
    Nếu tím và vàng để cạnh nhau
    Mỗi một đều tôn thêm sắc thắm
    Tình cờ khám phá đến lòng nao
    .
    NhàQuê July20, 2020
    Lần sửa cuối bởi NhàQuê; 02-08-2020 lúc 07:13 AM


    TuyểnTập/HànhHương/ĐiễnĐànTINHKHÔI

    Thơ: Tầm Cao Ngôn Ngữ


  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn NhàQuê vì bài viết hữu ích này


  17. #219
    Avatar của NhàQuê
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhàQuê đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011
    Đến từ : Connecticut - United States

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 1.403
    Thanks
    607
    Thanked 3.506 Times in 1.159 Posts


    THÁI THÚ

    Bá cáo loa vang nhạc xập xình
    Sao mà khắp xứ lại làm thinh
    Công lao hãn mã cùng thiên quốc
    Phục dịch trung kiên nhất Việt mình
    "Ải Địa Đầu"🤣 thông ra cái rột
    Phần phân😋 biển đất kể linh tinh
    Ngà voi cống chỉ chừa đôi nhỏ
    "Chiếc Trống Đồng" teng giữ chút tình ! ... Hảo Hảo !
    .
    NhàQuê Aug09, 2020


    TuyểnTập/HànhHương/ĐiễnĐànTINHKHÔI

    Thơ: Tầm Cao Ngôn Ngữ


  18. #220
    Avatar của NhàQuê
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhàQuê đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011
    Đến từ : Connecticut - United States

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 1.403
    Thanks
    607
    Thanked 3.506 Times in 1.159 Posts



    RƯỢU VÀ THƠ
    .
    Ly vơi rượu đỏ vố êm ru
    Nếu "Đế" chừng nhiêu chắc gật gù
    Mực nướng răng già nhai dội ngược
    Gà chiên nức mũi đẩy trơn tru
    Thường xuyên đổi cách thay gia vị
    Biến tấu tìm tòi hợp khẩu gu
    Cũng giống thơ ca ... tuy chữ nghĩa
    Mà không ý mới ... chán phèo ư !
    .
    NhàQuê Aug11, 2020


    Thơ Cười TỦM TỈM




    ++++++++

    ĐỀU ĐẶN NỞ NANG
    .
    Một quả trong hai mới đút lò
    Còn đang nóng hổi khói thơm tho
    Dưa leo xắc lát ... rau cần cọng
    Cải bẹ nguyên nồi ... cốc rượu nho
    Chúa Nhật lai rai vài món hết
    Đầu tuần lại tiếp các dâu cho
    Hơn pound luộc xạp chui vô bụng
    Thể dục qua loa tối ngủ khò ...
    .
    Hỏi sao không nở bề hoành !
    .
    NhàQuê Aug10, 2020



    MỚI THẤT THì ...
    .
    "Chó nóng" sáng nay mới ràng ràng
    Thịt bò con út lại đem sang
    Hai chai rượu đỏ kèm theo nữa
    Cặp nút đồ khui gói gọn gàng
    Chỉ việc gia thêm vài mặn ngọt
    Không cần tới tiệm tốn tiền hoang
    Ban trưa chả nướng cùng tàu hũ
    Phối hợp ôi thôi thật nhịp nhàng
    Cám ơn Tư Lịnh !
    .
    Nhà Quê Aug09, 2020


    "Chó nóng": không phải thịt cầy đâu nha , đừng có ham ! Là món Hot-Dog rất phổ biến kẹp bánh mì khi dã ngoại.



    CHÉN RƯỢU LƯNG CHỪNG ....
    .
    Đẩy cái🤣 .. lưng chừng được nửa ly😆
    OK ... ậy cứ ... quất cu ky
    Trà ngon muốn hú người cùng "tám" ...
    Rượu mạnh cần thêm bạn chịu lỳ
    Dự tính giờ nầy bên xứ Việt
    Đâu ngờ phút cuối gặp Cô-Vy
    Cam đành thất hứa nhà ta nhé
    Nói trước không qua ... thấy cũng kỳ !
    .
    NhàQuê Aug07, 2020


    TuyểnTập/HànhHương/ĐiễnĐànTINHKHÔI

    Thơ: Tầm Cao Ngôn Ngữ


+ Trả lời chủ đề
Trang 22/34 ĐầuĐầu ... 12 20 21 22 23 24 32 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình