+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 11

Chủ đề: Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm MÙA XÂU CHUỖI của tg Nguyễn Thanh Toàn

  1. #1
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114

    Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm MÙA XÂU CHUỖI của tg Nguyễn Thanh Toàn

    http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post303542

    MÙA XÂU CHUỖI
    (Tặng những người phụ nữ tôi hằng yêu quý, mến mộ)

    Vẫn chảy từ tim mạch máu hồng
    Vơi đầy mượn nước những dòng sông
    Niềm tin đã chọn tày non thắm
    Nghĩa vụ hằng mang sánh bể nồng
    Trải mỗi cung đàn xanh phím hạ
    Khêu từng ngọn bấc đỏ trời đông
    Cần chuyên hạt giống mùa xâu chuỗi
    Thỏa mãn đời vui hạnh phúc trồng.

    Nguyễn Thanh Toàn
    19/10/2018
    ..............................................

    ĐƯỜNG LINK CẬP NHẬT BẢNG DÒ KHẮC LỤC:
    http://vnthihuu.net/showthread.php?9...l=1#post304071
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 02-11-2018 lúc 02:21 AM

  2. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    1. PHỤ NỮ VIỆT NAM

    Phụ nữ Rồng Tiên máu đỏ Hồng
    Như từng ngọn suối chảy về sông
    Gương còn đánh giặc ngàn năm giỏi
    Sử đã cài hoa vạn sắc nồng
    Để lại yên bình xua mắt bão
    Đem về hạnh phúc tỏ vừng đông
    Bàn tay nhẫn nại tình yêu lớn
    Hiểu lắm trầm luân hạt vẫn trồng

    Hoàng Giao
    19/10/2018
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 01-11-2018 lúc 02:52 AM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  4. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    2. PHỤ NỮ

    Dầu trăm sự khổ vẫn tươi hồng
    Số hẩm như bèo dạt giữa sông
    Đúng chữ dâu hiền tâm hiếu thuận
    Tròn câu vợ đảm nghĩa thơm nồng
    Âm thầm chở gió ru trời hạ
    Lặng lẽ chong đèn ủ giấc đông
    Dãi nắng dầm sương mà thỏa nguyện
    Bình yên hạnh phúc mãi vun trồng

    Quỳnh Nguyễn
    19.10.2018

  6. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    3-Phận Nữ

    Cũng bởi đời mang phận má hồng
    Tơ phần thắm đục phải tùy sông
    Dòng sâu mấy trượng làm sao tỏ
    Nghĩa nặng ngần bao để mới nồng
    Chỉ ước duyên hòa tươi ngõ mộng
    Luôn cầu hạ sưởi ấm lòng đông
    Dầu thân khổ cực trăm đường gánh
    Vẫn nguyện cùng nhau nẻo trúc trồng.


    Hồng Vy
    19-10-2018

  8. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Avatar của Quang Chính
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Quang Chính đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2016

    Bài gửi : 478
    Thanks
    2.293
    Thanked 3.092 Times in 479 Posts
    Blog Entries
    2
    4. GIỮ TRUYỀN THỐNG

    “Đằng giang tự cổ huyết do hồng” (*)
    Tỏa những niềm tin rạng núi sông
    Lịch sử ngàn năm còn sáng mãi
    Vần thơ vạn thuở đã say nồng
    Quân thù lại muốn vào Nam đảo
    Lũ giặc đừng mong chiếm biển Đông
    Giữ trọn câu thề yêu Tổ quốc
    Vườn xuân cõi Việt quyết VUN trồng.


    Quang Chính – 20/10/2018

    (*) Ghi chú: Vế đối của cụ Chánh sứ Giang Văn Minh đối lại vế đối của vua nhà Minh năm 1638 Minh Tư Tông Chu Do Kiểm: “ Đồng trụ chí kim đài dĩ lục”.
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 02-11-2018 lúc 02:13 AM Lý do: Khắc Lục # 2

  10. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Quang Chính vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    5 - MẸ


    Ngày xưa mẹ cũng thắm môi hồng
    Vất vả đêm buồn giữa chợ sông
    Nghĩa cả gom đầy tươi nốt nhạc
    Tình sâu nhặt đủ ngát men nồng
    Âm thầm những buổi thương mùa Hạ
    Lặng lẽ bao lần cảm tiết Đông
    Khắc khoải trang đời vương chữ hẹn
    Vì con gánh nặng mãi ươm trồng.

    Mạnh Kỷ TP Vinh.
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 02-11-2018 lúc 08:06 AM

  12. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  13. #7
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Đoàn Nam đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 412
    Thanks
    1.318
    Thanked 1.738 Times in 402 Posts
    Blog Entries
    18
    6. MẸ
    (Ngũ độ thanh)

    Tà dương vãn đậm bớt mây hồng
    Mẹ cố chưa rời khỏi bãi sông
    Mải đặt vài hom nhà đỡ trống
    Bừa ra mấy vạt trẻ thêm nồng
    An nhàn chẳng đến dù oi hạ
    Vất vả luôn đòi dẫu lạnh đông
    Buổi tối nhìn con cười rạng rỡ
    Lòng vui kết quả đã gom trồng.

    21/10/2018
    Đoàn Nam

  14. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này


  15. #8
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    7. GIỌT XUÂN

    Mùa phai bỗng quý giọt xuân hồng
    Dẫu vạt sương chiều phủ tím sông
    Chuỗi hạ dần vơi màu lửa thắm
    Đường thu vẫn đỏ áng thơ nồng
    Đem tình chiết nhựa xây bền tổ
    Lấy chữ ươm mầm rọi tỏ đông
    Chảy mãi niềm yêu nguồn khát vọng
    Vườn xanh hạt mẩy ước mơ trồng!

    Nguyên Xuân
    20/10/2018
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 22-10-2018 lúc 10:49 AM

  16. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  17. #9
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    8. NGÀY LỄ VUI

    Ngày vui lựa hái những bông hồng
    Lễ mọn nhưng tình trải NÚI sông
    Gửi nỗi niềm yêu tràn gió lộng
    Dành ân nghĩa quý dậy tim nồng
    Hoa ngời đẹp đẽ muôn màu sắc
    Quả ngọt thơm lừng giữa đám đông
    Tặng chúc người thương lòng thỏa mãn
    Hòa chung cuộc sống mãi ƯƠM trồng

    Lương Tú
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 02-11-2018 lúc 01:47 AM Lý do: Khắc Lục # 4 & 5

  18. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  19. #10
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    9. THU TÀN

    Mùa sắp tàn Thu nắng loãng hồng
    Sương chiều lãng đãng nổi trên sông
    Vườn thưa bóng cúc vơi hương ngát
    Ngõ rộ hồng nhung ngập đoá nồng
    Gió lạnh chim rời thưa núi Bắc
    Mưa giăng én tụ ấm khơi Đông
    Trời sinh, đất dưỡng muôn đời thế
    Trái ngọt, hoa thơm phải khéo trồng

    Mai Xình - HP
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 30-06-2020 lúc 09:40 AM Lý do: sửa khắc lục

  20. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình