+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 7 của 7

Chủ đề: Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm NGHIỆP GIÁO của tg Quỳnh Nguyễn

  1. #1
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114

    Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm NGHIỆP GIÁO của tg Quỳnh Nguyễn

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post304803


    NGHIỆP GIÁO

    Vẫn biết là duyên nghiệp của trời
    Đưa đò trọn kiếp chẳng hề lơi
    Trồng cây phẩm chất trong từ ngữ
    Thả hạt niềm tin giữa ý lời
    Nghĩa trải sông tình chia vạn hướng
    Tâm chờ cội đức nảy ngàn nơi
    Tìm chân thiện mỹ cô thầy gởi
    Quả ngọt trò dâng thắm chữ đời

    QN
    19.11.2018
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 23-11-2018 lúc 11:20 AM Lý do: sửa lỗi chính tả

  2. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    1. THẦY CÔ

    Lãnh nghiệp vừa trao bởi ý trời
    Đem về cất giữ chả ngày lơi
    Nhiều đêm thức trọn trăm bài, vở
    Lắm buổi tìm nhanh vạn nghĩa, lời
    Nhẫn nại không nề xem đủ sách
    Chuyên cần chẳng ngại đến tròn nơi
    Thầy cô giảng dạy bao điều tốt
    Gắng giỏi thành công rạng rỡ đời

    Hoàng Giao
    23/11/2018
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 23-11-2018 lúc 05:08 PM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3

    2. NGHIỆP ĐƯA ĐÒ

    Lành duyên có được bởi ơn trời
    Mỗi việc ta làm chẳng dám lơi
    Dạy chữ rèn nhân dùng để phước
    Trồng cây tạo quả góp thêm lời
    Âm thầm tải đạo theo từng chỗ
    Lặng lẽ gieo tình trải khắp nơi
    Dẫu biết đưa đò như chuyện nhỏ
    Mà sao lại mãi vấn vương đời./.

    TXS 23/11/2018
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 24-11-2018 lúc 06:46 AM

  6. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    3.Khắc Ghi

    Dù nay bước lạc rẻo chân trời
    Nỗi trọng cô thầy trí chẳng lơi
    Khảm suốt bên mình bao mặt chữ
    Ghì sâu dưới dạ những khuôn lời
    Ân hoài tựa biển loang ngàn cõi
    Đức mãi như rừng trải mọi nơi
    Đã nhọc nhằn ươm mầm móng trẻ
    Lòng đây nguyện khắc giữ theo đời.


    Hồng Vy
    23-11-2018
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 24-11-2018 lúc 01:55 AM Lý do: typo

  8. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    4 - MÃI DÂNG ĐỜI


    Từng vương nghiệp giáo giữ xanh trời
    Vẫn biết sông trường mộng nỏ lơi
    Nghĩa thả mầm ươm ngời vạn ý
    Đường trao hạt tỉa sáng trăm lời
    Tưng bừng chở khách qua ngàn dặm
    Thấp thỏm sang thuyền cặp mỗi nơi
    Luyện giũa đêm ngày thêm trí tỏa
    Nhìn theo lớp trẻ mãi dâng đời.

    Mạnh Kỷ TP Vinh.
    Lần sửa cuối bởi manhky; 24-11-2018 lúc 10:41 AM

  10. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    5. YÊU NGHỀ

    Lẽ phải cần chuyên quyện đất trời
    Con đường học vấn thuở nào lơi
    Từng khuôn chuốt ngọc trau vàng chữ
    Mỗi buổi lồng hương ướp vị lời
    Ý nghĩa chan hòa mong cạn tuổi
    Tâm hồn lắng đọng tỏa rền nơi
    Từ muôn nẻo tới say mùa hẹn
    Thỏa mãn vần ươm chín mộng đời.

    Nguyễn Thanh Toàn
    03.05.2019


    Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 03-05-2019 lúc 04:59 PM
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân


  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Nắng Xuân vì bài viết hữu ích này


  13. #7
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    6 . THẦY CÔ




    Nhờ ban nghiệp quý thuận cơ trời
    Tận tụy ươm mầm chẳng phút lơi
    Đức sáng trung kiên hằng tải đạo
    Trò ngoan lễ phép bởi trao lời
    Ồn ào phố thị khi từng chỗ
    Đạm bạc buôn làng lúc những nơi
    Giữ lửa đâu nề luôn vượt khó
    Truyền sang lớp trẻ ích cho đời .


    TruongVu
    6_5_2019

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình