+ Trả lời chủ đề
Trang 2/2 ĐầuĐầu 1 2
Hiện kết quả từ 11 tới 12 của 12

Chủ đề: Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm SẦU ĐÔNG của tg Gió Bụi

  1. #11
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    10. TÌNH XUÂN

    Xuân về tức cảnh tạc vần thơ
    Thỏa nỗi lòng ta mãi ngóng chờ
    Hé nụ hoa hồng gieo mộng ước
    Vươn chồi lộc biếc dệt niềm mơ
    Giờ đây cách trở tâm còn sáng
    Một thưở gần nhau nghĩa chẳng mờ
    Kỷ niệm thời xưa luôn đậm nét
    Sao mà bạn cũ cứ làm ngơ?

    Nguyễn Văn Lan
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  3. #12
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Đoàn Nam đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2017

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 412
    Thanks
    1.318
    Thanked 1.738 Times in 402 Posts
    Blog Entries
    18
    11. XUÂN CÒN ĐỢI
    (Ngũ độ thanh)

    Xuân còn đợi mãi bởi nhà thơ
    Đắm cảnh tàn đông lạnh vãn chờ
    Rẫy khói mây dềnh câu đẹp trở
    Nương mù gió giục khổ ngời mơ
    Đìu hiu đổ tứ xua màu rợ
    Quạnh quẽ cài niêm đuổi sắc mờ
    Đỏ nụ hoa đào thi sĩ ngớ
    Sang mùa chẳng gọi chứ nào ngơ.

    15/01/2019
    Đoàn Nam

  4. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Đoàn Nam vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 2/2 ĐầuĐầu 1 2

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình