+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 12

Chủ đề: Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm SẦU ĐÔNG của tg Gió Bụi

Hybrid View

  1. #1
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114

    Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm SẦU ĐÔNG của tg Gió Bụi

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post305128

    SẦU ĐÔNG

    Lạnh lẽo đông về trải ý thơ
    Oằn cây tuyết đọng mỏi mong chờ
    Mây trời lấp lửng ươm hoài vọng
    Cảnh vật yên lành đẫm ước mơ
    Gói những niềm thương cài nguyệt tỏ
    Chồng bao nỗi đợi gửi sương mờ
    Khơi chùm kỉ niệm thời yêu dấu
    Dõi bóng đêm trường dạ ngẩn ngơ.

    Gió Bụi
    120118

    ..............................................

    ĐƯỜNG LINK CẬP NHẬT BẢNG DÒ KHẮC LỤC:
    http://vnthihuu.net/showthread.php?9...l=1#post305518
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 15-12-2018 lúc 12:19 AM

  2. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Avatar của Quang Chính
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Quang Chính đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2016

    Bài gửi : 478
    Thanks
    2.293
    Thanked 3.092 Times in 479 Posts
    Blog Entries
    2
    Bài họa:

    1. NỖI NHỚ

    Thi đàn bác học gửi vần thơ
    Cảm kích lòng ai những đợi chờ
    Gió thổi mưa tràn tê cõi mộng
    Mây vờn khói tỏa đọng niềm mơ
    Cho tình vẫn thắm vầng dương tỏ
    Để nghĩa còn xanh ánh nguyệt mờ
    Kỷ niệm dâng trào bao nỗi nhớ
    Dù trời lạnh lẽo chẳng làm ngơ.


    Quang Chính – 09/12/2018
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 13-12-2018 lúc 03:21 AM

  4. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Quang Chính vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Avatar của Bùi Bắc Hợp
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Bùi Bắc Hợp đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2011

    Tuổi: 68
    Bài gửi : 1.862
    Thanks
    4.741
    Thanked 9.876 Times in 1.868 Posts
    Blog Entries
    1


    2. VIẾT CHO NGƯỜI VIỄN XỨ

    Thấy cảnh giao mùa nảy tứ thơ

    Thương người viễn xứ ước ao chờ.

    Xuân về hội tụ tròn câu đợi

    Tết đến quây quần thỏa ý mơ.

    Nỗi nhớ muôn đời không tẻ nhạt

    Niềm thương vạn thủa chẳng phai mờ.

    Năm canh lệ đã tràn mi mắt

    Cố nén mà sao trí vẫn ngơ.

    Bùi Bắc Hợp


    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 13-12-2018 lúc 06:09 AM

  6. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Bắc Hợp vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    3. THƯƠNG LÒNG VIỄN XỨ

    Chữ cuộn theo mùa nảy áng thơ
    Ngày đông giá lạnh cũng luôn chờ
    Nơi người lặng lẽ đôi dòng tưởng
    Chỗ kẻ âm thầm một túi mơ
    Để những tâm hồn không quạnh vắng
    Nhìn bao ánh nguyệt nỏ lu mờ
    Thương lòng viễn xứ trong chiều muộn
    Cứ dõi xuân hồng cội chẳng ngơ.

    Hoàng Giao
    10/12/2018
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 13-12-2018 lúc 03:21 AM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  8. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    4 - VẪN ĐỢI CHỜ


    Xuân về cảnh trí gợi mùa thơ
    Ấp ủ thời gian vẫn mộng chờ
    Trải nỗi ân tình hương thắm đượm
    Trao niềm nghĩa cử nhụy vàng mơ
    Âm thầm ý đẹp lòng luôn tỏ
    Lặng lẽ từ hay bóng chẳng mờ
    Nhớ mãi ngày vui từng kỷ niệm
    Qua dòng bến hẹn nỏ hề ngơ.

    Mạnh Kỷ TP Vinh.
    Lần sửa cuối bởi manhky; 13-12-2018 lúc 10:03 AM

  10. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    5. SƯỞI ẤM NGÀY ĐÔNG

    Âm thầm viết gửi những vần thơ
    Sưởi ấm ngày đông bạn hữu chờ
    Cạnh ngõ tan tành rau phủ tuyết
    Sau vườn trống trải đậu đè mơ
    Thành tâm góp lại điều mong rõ
    Thiện ý chồng lên lỗi để mờ
    Có thể cây sầu nên bụng rỗng
    Xin đừng ngẫm ngợi kẻo lòng ngơ./.

    TXS 03/12/2018
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 13-12-2018 lúc 03:23 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  13. #7
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    6. NGẨN NGƠ

    Âu sầu mượn bút thảo bài thơ
    Để tiếng lòng ngân nỗi đợi chờ
    Thuở bạn tìm vui lìa cõi nhớ
    Chân người nỡ bước khỏi vườn mơ
    Ê chề nhạc trỗi tuyền âm dở
    Khắc khoải ngày trôi đẫm lệ mờ
    Có phải do mình ưa lãnh nợ
    Khi nhìn vạt nắng ngẩn cùng ngơ?!

    HỒNG THOẠI 04.12.18
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 13-12-2018 lúc 03:23 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  14. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  15. #8
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28



    7. QUÂY QUẦN

    Bạn hữu quây quần đối ẩm thơ
    Cùng nhau xướng họa thỏa trông chờ
    Anh gầy nghĩa cử tô đồi mộng
    Chị ủ tâm tình vẽ bến mơ
    Dẫu buổi đông về giăng tuyết lạnh
    Dù đêm bão nổi khiến trăng mờ
    Đơm vần chữ dệt lời ưu ái
    Rộn rã trong lòng chẳng phút ngơ.

    Gió Bụi
    120418
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  17. #9
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    8. MẦM XUÂN

    Chơi bời chép lại cảnh đầy thơ
    Thỏa những niềm mong thật đáng chờ
    Lá đỏ trên cành phô nỗi nhớ
    Hoa hồng trước cửa gợi tình mơ
    Bơ phờ ngọn liễu nhìn không dở
    Lạnh lẽo ngày đông thấy chẳng mờ
    Đất giữ mầm xuân bừng dậy nở
    Muôn vàn đẹp đẽ thể nào ngơ./.

    TXS 05/12/2018
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  18. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  19. #10
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    9. THƠ VÀ CUỘC SỐNG

    Đâu dè tự bữa kết nàng Thơ
    Khiến mọi người luôn thỏa mãn chờ
    Nắng trải bên thềm đem dạ ngỡ
    Khuya nhìn ánh nguyệt thả hồn mơ
    Bao ngày tránh lỗi văn lìa dở
    Vạn buổi tìm câu ý đỡ mờ
    Hấp dẫn khi nhiều cơ hội mở
    Trăm ngàn vẻ đẹp dễ gì ngơ!

    HỒNG THOẠI 09.12.18
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  20. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình