+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 8 của 8

Chủ đề: Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm XUÂN của tác giả Trần Thị Lợi

  1. #1
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114

    Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm XUÂN của tác giả Trần Thị Lợi

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post306699

    XUÂN

    Cây đào trước cửa thắm màu hoa
    Bưởi quất dâng hương khắp mọi nhà
    Điệu nhạc bay trong làn nắng tới
    Câu hò vọng giữa ánh trăng qua
    Mơn man búp trổ reo sương đọng
    Lả lướt cành vươn vẫy gió hòa
    Mỗi độ xuân về tràn sức sống
    Sân đình ngõ phố rộn lời ca

    Trần Thị Lợi
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 28-01-2019 lúc 02:53 PM

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3

    1. TẾT KỶ HỢI

    Kỷ Hợi Xuân về những sắc hoa
    Bày mâm dịp tết thảy muôn nhà
    Xôi nhiều thoải mái người ưa chuộng
    Quả tốt ngon lành vị dẫn qua
    Rộn rã trò chơi mừng nhảy múa
    Rình rang nhạc sống trải chan hòa
    Gia đình gặp gỡ chào năm mới
    Lễ hội tưng bừng thỏa hát ca./.

    TXS 28/01/2019
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 29-01-2019 lúc 06:37 AM

  4. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    2 - BÊN THỀM KỶ HỢI


    Bên thềm Kỷ Hợi giữa ngàn hoa
    Rạng rỡ trời xuân sáng cảnh nhà
    Lộc mở mây vờn tha thiết dưỡng
    Sao cài én vẫy nhịp nhàng qua
    Êm đềm nắng đẩy ru hồn quyện
    Nhẹ nhõm đò buông gởi sóng hòa
    Khấp khởi mừng vui lòng rộn rã
    Yên bình tỏa khắp đẹp bài ca.

    Mạnh Kỷ TP Vinh.
    Lần sửa cuối bởi manhky; 29-01-2019 lúc 02:31 PM

  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.696
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    3. XUÂN CHÀO

    Xuân chào vạn nẻo thắm màu hoa
    Giản dị nhành mai trước ngõ nhà
    Nghĩa mộng bung chồi hăm hở đến
    Lòng mơ giấu kẻ ngậm ngùi qua
    Trong chiều biển lặng câu mừng hát
    Giữa cảnh ghềnh êm gió quyện hòa
    Búp trổ đường xưa càng hực hỡ
    Quê làng khắp rẻo rộn đàn ca.
    29.01.2019
    Lệ Hà

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    4. XUÂN TRÊN BẢN

    Khắp nẻo buôn làng rực rỡ hoa
    Đường quê cuốc bộ ngõ sau nhà
    Do tình dạ vững ghềnh băng tới
    Bởi nghĩa tâm bền suối vượt qua
    Khẽ hỏi đình xưa làn gió quyện
    Thầm mơ tháp cũ cảnh sương hòa
    Tưng bừng tiếng nhạc kêu chồi trổ
    Phấn khởi chiêng cồng trỗi hợp ca.
    29.01.2019
    Ngàn Hoa

  10. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.392
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    5- KHÚC XUÂN CA

    Ong bầu rủ bạn đến vườn hoa
    Lộng lẫy chồi bung khắp nẻo nhà
    Thổn thức hương đầy lan vẫy lại
    Êm đềm nhụy nõn bướm vờn qua
    Bên thềm gẩy phím nghe ghềnh vọng
    Giữa cảnh lùa mây ngắm nguyệt hòa
    Sáo quyện đàn môi hồn bỗng tỏa
    Xuân hồng trỗi dậy khúc trường ca.
    29-01-2019
    Huy Thanh

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  13. #7
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    6.Xuân Về

    Xuân về phố cảnh dập dìu hoa
    Khởi vạn niềm vui đến mỗi nhà
    Lộng lẫy bên thềm mai chớm nở
    Tưng bừng giữa ruộng én về qua
    Đồng xanh lúa trổ mùi hương quyện
    Nẻo rộng đèn giăng sắc liễn hòa
    Bạn hữu xa gần câu mến gởi
    Dân tình trọn phúc thỏa lòng ca.


    Hồng Vy
    30-01-2019

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  15. #8
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    7.Chúc Xuân

    Bện chữ thay lời khảm cánh hoa
    Mừng xuân gởi tặng chúc trăm nhà
    Gia đình vẹn phúc niềm vui hưởng
    Cuộc sống vuông bề nỗi khổ qua
    Vợ đảm con hiền gương sáng trỗi
    Chồng ngoan bạn quí nghĩa tươi hòa
    Năm về tết lại đời viên mãn
    Thọ đẫy ân trời thỏa tiếng ca.


    Hồng Vy
    30-01-2019

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình