+ Trả lời chủ đề
Trang 47/49 ĐầuĐầu ... 37 45 46 47 48 49 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 461 tới 470 của 486

Chủ đề: HÀNH HƯƠNG-Hướng ĐƯỜNG-Nhà Quê và Bằng Hữu

  1. #461
    Avatar của NhàQuê
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhàQuê đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011
    Đến từ : Connecticut - United States

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 1.403
    Thanks
    607
    Thanked 3.506 Times in 1.159 Posts
    CÔNG ĐỨC TÔ MÌ ĂN LIỀN
    .
    Nắm xôi trái bắp lúc hàn vi
    Hạnh phúc có hôm được gói mì
    Bác Sĩ ... Kỹ Sư chưa đỗ đạt
    Ông Nghè ... Cụ Cống chửa ngôi vì
    Đã từng vay mượn cho qua bữa
    Mấy lúc thèm thuồng ước lắm khi
    Nhân loại bước dài nhờ phát kiến
    Ta thường nhắc nhở tự tâm ghi !
    .
    NhàQuê Aug15, 2022


    TuyểnTập/HànhHương/ĐiễnĐànTINHKHÔI

    Thơ: Tầm Cao Ngôn Ngữ


  2. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn NhàQuê vì bài viết hữu ích này


  3. #462
    Avatar của NhàQuê
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhàQuê đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011
    Đến từ : Connecticut - United States

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 1.403
    Thanks
    607
    Thanked 3.506 Times in 1.159 Posts
    TUỘT
    .
    Nửa đêm tuột xuống tới còn không (0°F)
    Thấy được hoặc nghe thảy não lòng
    Cái tháng ngắn ngày hay lắm chuyện
    Con đường thường nhật trở như chông:
    Vũng mưa còn đọng thành băng giá
    Đống tuyết chưa tan phát cứng còng
    Thời tiết bốn mùa luôn biến đổi
    Ví đời Xuân, Hạ lại Thu, Đông
    .
    THÍCH THỊ PHI Feb04, 2023


    TuyểnTập/HànhHương/ĐiễnĐànTINHKHÔI

    Thơ: Tầm Cao Ngôn Ngữ


  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn NhàQuê vì bài viết hữu ích này


  5. #463
    Avatar của NhàQuê
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhàQuê đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011
    Đến từ : Connecticut - United States

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 1.403
    Thanks
    607
    Thanked 3.506 Times in 1.159 Posts
    TUỘT TIẾP (7:40 AM SATURDAY FEB 04, 2023)

    -3°F = -19°C

    Hai hệ thống cân bằng ở:

    - 40°F = - 40°C


    TUỘT XUỐNG ... LEO LÊN
    .
    Tuột vậy hình như đã đủ rồi
    Giờ sau dự đoán ngóc lên thôi
    Trong phòng rột rẹt truyền hơi ấm
    Ngoài cỏ êm đềm ánh dương rơi
    Đông Bắc toàn vùng cơn giá buốt
    Trung Nam khắp cõi lạnh tê người
    Lâu nay có trận nầy coi bộ
    Xứng đáng ghi thành kỷ lục chơi !
    .
    TRẬT ĐƯỜNG RẦY Feb 04, 2023


    TuyểnTập/HànhHương/ĐiễnĐànTINHKHÔI

    Thơ: Tầm Cao Ngôn Ngữ


  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn NhàQuê vì bài viết hữu ích này


  7. #464
    Avatar của NhàQuê
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhàQuê đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011
    Đến từ : Connecticut - United States

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 1.403
    Thanks
    607
    Thanked 3.506 Times in 1.159 Posts
    GIAO THỪA CHÀO NĂM QUÝ MÃO
    .
    Trèo thêm chín bậc vói lên cao
    Tự hỏi được không có thể nào ?
    Nhờ gậy chống đường từng bước một
    Cậy liều trợ dược thảy năm sao
    Bây giờ chín chục hồ đầy rẫy
    Thuở trước sáu mươi đã tự hào
    Vừa mới lượm ngay con tám mốt
    Hàm ơn tất cả góp công lao
    .
    NhàQuê Jan 22, 2023


    TuyểnTập/HànhHương/ĐiễnĐànTINHKHÔI

    Thơ: Tầm Cao Ngôn Ngữ


  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn NhàQuê vì bài viết hữu ích này


  9. #465
    Avatar của NhàQuê
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhàQuê đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011
    Đến từ : Connecticut - United States

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 1.403
    Thanks
    607
    Thanked 3.506 Times in 1.159 Posts
    Thơ Cười TỦM TỈM

    ++++++++

    CẬP NHẬT
    .
    Hỏi lão đã bao thập kỷ hề
    Giả đò lẩm nhẩm ngón tay vê
    Ờ ta U chín mươi (U90) rồi đó
    Khối bạn nhiều năm ... chẳng thấy về
    Tản mác phương trời sau thất trận
    Quây quần đất học quả nhiêu khê
    Cám ơn tiện ích thời nay lắm
    Mỗi lúc hay tin vững mọi bề
    .
    NhàQuê Jan 27, 2023


    TuyểnTập/HànhHương/ĐiễnĐànTINHKHÔI

    Thơ: Tầm Cao Ngôn Ngữ


  10. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn NhàQuê vì bài viết hữu ích này


  11. #466
    Avatar của NhàQuê
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhàQuê đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011
    Đến từ : Connecticut - United States

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 1.403
    Thanks
    607
    Thanked 3.506 Times in 1.159 Posts


    MAY MẮN
    .
    Té ịch hôm nay đã quá tuần
    Năm ta sắp sửa bước sang Xuân
    Ngày mai bác sĩ còn theo dõi
    Lúc sáng chuyên khoa khám chúc mừng
    Số lão đời nầy may mắn thiệt
    Ơn Trời kiếp tận vẫn sung hưng
    Cười là mới soạn ra cây gậy
    Bị ... lộn mèo liền ... giống bỗng dưng

    NhàQuê Jan 18, 2023

    ☆☆☆☆☆

    GÁC TAY LÊN TRÁN (6)
    .
    Dâu, con kết thúc chuyến thăm quê
    Báo cáo nghe qua bấy não nề
    Hết chín vương vòng ghiền cá độ
    Gần mười mượn nợ rách như mê
    Cà phê, quán nhậu dùng giao dịch
    Sạp báo, xe ôm ... lãnh bán đề
    Nghĩ lại thì ra mình ... ngốc thiệt
    Đêm nằm gác trán ... nén sầu tê
    .
    THÍCH THI PHI Jan18, 2023 (NhàQuê)

    *****

    Bài Tự Họa: GÁC TAY LÊN TRÁN (7)
    .
    Ta đây bản tánh vốn NhàQuê
    Chịu lép hy sinh chẳng chút nề
    Bởi nghĩ đường trần nơi khổ nạn
    Rằng là kiếp tục chỉ cơn mê
    Nhờ văn tắm gội qua bờ hạnh
    Cậy chữ rèn trui vẹn hướng đề ...
    Có lúc thăng trầm ... vu khống gánh
    Vờ ngu giả dại ... Rõ mô tê
    .
    Trật Đường Rầy Jan18, 2023 (NhàQuê)

    *****


    TuyểnTập/HànhHương/ĐiễnĐànTINHKHÔI

    Thơ: Tầm Cao Ngôn Ngữ


  12. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn NhàQuê vì bài viết hữu ích này


  13. #467
    Avatar của NhàQuê
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhàQuê đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011
    Đến từ : Connecticut - United States

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 1.403
    Thanks
    607
    Thanked 3.506 Times in 1.159 Posts
    Thơ Cười TỦM TỈM

    ******
    ... VÔ ĐỀ TRƯỚC TẾT ...
    .
    Cớ sự ra răng bị ... lộn "mèo"
    Thưa rằng ngóng đợi đến giao "meo"
    Nghêu "ngao" chấp vá vài câu hát
    Nháy giọng "miu miu" mấy điệu chèo
    Thiếu "mão" cân đay nên hụt hẫng
    Như mà "cat" trước ắt hòa theo
    Người khen tặng thưởng "mi mi" gió
    Chít "chat" online khó chán phèo

    THÍCH THỊ PHI Jan 14, 2023
    .
    " ..." tiếng kêu hoặc tên gọi của mèo Việt, Anh, Pháp.
    Lần sửa cuối bởi NhàQuê; 10-03-2023 lúc 07:09 AM Lý do: sai năm


    TuyểnTập/HànhHương/ĐiễnĐànTINHKHÔI

    Thơ: Tầm Cao Ngôn Ngữ


  14. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn NhàQuê vì bài viết hữu ích này


  15. #468
    Avatar của NhàQuê
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhàQuê đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011
    Đến từ : Connecticut - United States

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 1.403
    Thanks
    607
    Thanked 3.506 Times in 1.159 Posts
    TƯỞNG NHỚ ÔNG
    .
    Lúc sống như ông được mấy người
    Thanh nhàn đạm bạc lấy an vui
    Khi rời thế tục tròn vai phận
    Trở lại non tiên chẳng nợ đời
    Phút cuối còn lời thăm thắm thiết
    Đang chừng vẫn nhắc chuyện đầy vơi
    Là duyên hạnh ngộ trên đò dọc
    Xứng đáng "Vầng DƯƠNG Ánh Rạng Ngời" !
    .
    NhàQuê/TBT Mar02, 2023


    TuyểnTập/HànhHương/ĐiễnĐànTINHKHÔI

    Thơ: Tầm Cao Ngôn Ngữ


  16. Thành viên dưới đây cảm ơn NhàQuê vì bài viết hữu ích này


  17. #469
    Avatar của NhàQuê
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhàQuê đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011
    Đến từ : Connecticut - United States

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 1.403
    Thanks
    607
    Thanked 3.506 Times in 1.159 Posts
    Nói Với TUỔI TÁM MƯƠI
    .
    Càng già lão đã bớt hun(g) hăng
    Cũng giảm mươi phân vụ nói xằng
    Chõ mõ tào lao chưa bỏ được
    Đương đầu bệnh tật có phần tăng
    Thần y trị liệu bao nhiêu cách
    Diệu dược toa kê khó chỗ bằng
    Nếu hỏi vì sao mà đổi tánh
    Rằng thưa trút cạn ... nhẹ nhàng thăng
    .
    THÍCH THỊ PHI Mar 09, 2023 (NhàQuê)


    TuyểnTập/HànhHương/ĐiễnĐànTINHKHÔI

    Thơ: Tầm Cao Ngôn Ngữ


  18. Thành viên dưới đây cảm ơn NhàQuê vì bài viết hữu ích này


  19. #470
    Avatar của NhàQuê
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    NhàQuê đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011
    Đến từ : Connecticut - United States

    Tuổi: 80
    Bài gửi : 1.403
    Thanks
    607
    Thanked 3.506 Times in 1.159 Posts
    Nói Với TUỔI TÁM MƯƠI
    .
    Càng già lão đã bớt hun(g) hăng
    Cũng giảm mươi phân vụ nói xằng
    Chõ mõ tào lao chưa bỏ được
    Đương đầu bệnh tật có phần tăng
    Thần y trị liệu bao nhiêu cách
    Diệu dược toa kê khó chỗ bằng
    Nếu hỏi vì sao mà đổi tánh
    Rằng thưa chuẩn bị ... nhẹ nhàng thăng
    .
    THÍCH THỊ PHI Mar 09, 2023

    ☆☆☆☆☆

    Tự Họa: NỔ

    ( THÙNG RỔNG KÊU TO )

    Bây giờ mọi thứ hết còn hăng
    Những lúc đam mê cả bậy xằng
    Nhậu nhẹt bù lu không giảm bớt
    Ăn chơi bạt mạng có mòi tăng
    Từ khi gặp gỡ nguồn thi hứng
    Bỗng thấy tìm đâu loại sánh bằng
    Chữ nghĩa cơ duyên nên tấu khúc
    Tinh thần sảng khoái giữ bình thăng
    .
    THÍCH THỊ PHI Mar 09, 2023


    TuyểnTập/HànhHương/ĐiễnĐànTINHKHÔI

    Thơ: Tầm Cao Ngôn Ngữ


  20. Thành viên dưới đây cảm ơn NhàQuê vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 47/49 ĐầuĐầu ... 37 45 46 47 48 49 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình