.BÓNG CẢ
Muôn trùng cách biệt cõi phù vân
Mẹ đã bình yên lúc mãn phần
Chốn cũ trông về cơn mộng nhớ
Đêm mòn ngoảnh lại khối tình ngân
Cơi trầu tháng hạ trao từng bữa
Hũ thuốc ngày đông sợ mỗi lần
Tiếc khoảng trời nào nay vắng lặng
Thương hoài bóng cả rộn bàn chân ...
DCHL
* Chú xin gởi lời chia buồn chân thành đến cháu cùng gia đình , chúc hương linh bà cụ sớm được an lành siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng
BQT, BĐH và toàn thể thành viên www.vnthihuu.net xin chia buồn cùng thi hữu Quỳnh Cúc và gia đình.
Đồng nguyện cầu cho hương linh bà sớm được thanh thản nơi cõi vĩnh hằng.
TM. BAN ĐIỀU HÀNH
THƯỜNG TRỰC DĐ
HỒNG THOẠI
Xin Thành Kính Phân Ưu cùng thi hữu Quỳnh Cúc cùng tang quyến
T/M Ban Phân Ưu - Chia Buồn
Thy Lan