+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 10

Chủ đề: Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm CÕNG VỢ ĐUA của tác giả Huy Thanh

  1. #1
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114

    Diễn đàn Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm CÕNG VỢ ĐUA của tác giả Huy Thanh

    http://vnthihuu.net/showthread.php?8...l=1#post161553


    CÕNG VỢ ĐUA

    Cõng vợ thi tài ở nước Anh
    Gia cang hạnh phúc giấc mơ lành
    Ôm eo để thiếp xoay tùy hỷ
    Kẹp cổ cho chàng chạy thả phanh
    Dẻo sức về đầu mong nguyện thỏa
    Dai chân đến đích mộng công thành
    Làm sao tả hết lòng sung sướng
    Giải nhất bia thùng cố rảo nhanh.

    Huy Thanh

  2. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    1.Công Chồng

    Cõng vợ sang đèo chỉ có anh
    Lòng mơ được đến cõi an lành
    Tay ghì cẳng chạy đâu ngần té
    Ruộng dẫm non trèo chẳng muốn phanh
    Mãi ước đưa nàng qua vạn ải
    Hoài mong để mộng ngấm bao thành
    Thân dầu đẫm giọt mồ hôi chảy
    Vẫn gượng kiên trì rảo bước nhanh.


    Hồng Vy
    07-03-2019

  4. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3

    2. TRÒ CHƠI CÕNG VỢ

    Chơi trò cõng vợ của người Anh
    Bởi lẽ niềm vui cuộc sống lành
    Giữ được cân bằng như quẩy gánh
    Đi cùng thoải mái tựa cầm phanh
    Hai mình vững dạ căng đầu đánh
    Một lão dài chân rảo bước thành
    Ngẫm ngợi đua tài hay nhí nhảnh
    Nên đà cố vượt ruổi càng nhanh./.

    TXS 08/03/2019

  6. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    3. THẮNG CUỘC

    Trăm phần thiếp khỏe cũng nhờ anh
    Ngật ngưỡng nhìn xem, rượu chẳng lành
    Cõng vợ nhìn dây càng thả sức
    Ôm nàng cập đích hổng cần phanh
    Lao về nắm cổ êm đềm mộng
    Nhảy đến choàng vai rạng rỡ thành
    Đẫm giọt nhưng lòng hoan hỉ lắm
    Thi tài thắng cuộc bởi đùi nhanh.
    08.03.2019
    Ngàn Hoa

  8. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    4. CHẠM CÕI ĐÔNG

    Cõng được em về giỏi nhất anh
    Cùng xây tổ ấm mãi yên lành
    Xuân mời cúc tửu thơ dường lạ
    Hạ đãi tâm trà ý hiểu nhanh
    Giữ lửa tình yêu chờ mộng kết
    Dồn hương hạnh phúc để mơ thành
    Thu mùa đã vợi dòng hoa nắng
    Chạm cõi đông rồi chả muốn phanh!

    Nguyên Xuân
    8/3/2019

  10. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn nguyenxuan vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Avatar của Quang Chính
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Quang Chính đang ẩn
    Tham gia ngày : Aug 2016

    Bài gửi : 478
    Thanks
    2.293
    Thanked 3.092 Times in 479 Posts
    Blog Entries
    2
    5.VỢ CHỒNG

    Bao ngày vất vả cũng vì anh
    Trằn trọc năm canh giấc chẳng lành
    Bến nghĩa chớ quên lời hứa chắc
    Xe tình đừng để cảnh mòn phanh
    Tương lai vẫn muốn giờ đang đạt
    Hạnh phúc hằng mơ tới sẽ thành
    Nắm chặt tay nhau cùng vãn cảnh
    Tâm đầu ý hợp bước càng nhanh.


    Quang Chính – 08/3/2019

  12. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Quang Chính vì bài viết hữu ích này


  13. #7
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.687
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    6. CÕNG GIỎI VẬY

    Cõng thế sao mà giỏi vậy anh
    Đầu em chỏng ngược ngắm mây lành
    Hòa tâm dạ thắm hô đều dẻo
    Thắp lửa tim hồng chạy rõ nhanh
    Bởi ngõ mâm bày chiu chắt đợi
    Vì bao mộng gửi ước ao thành
    Còn năm bước nữa thuyền quyên thỏa
    Nũng nịu ôm chàng, hổng thiết phanh.
    09.03.2019
    Lệ Hà

  14. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  15. #8
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3

    7. HẠNG NHẤT LÀ ANH

    Bây giờ hạng nhất phải là anh
    Cõng vợ trò chơi quả tốt lành
    Sức khỏe cân bằng chân vững chạy
    Con người ổn định áo trần phanh
    Rèn tâm mọi chỗ càng vươn tới
    Luyện võ từng đêm mới trưởng thành
    Bạn hữu vui mừng khi đón giải
    Thơ làm vội vã chuyển về nhanh.

    TXS 17/03/2019
    Lần sửa cuối bởi Tran Xuan Sinh; 17-03-2019 lúc 07:51 PM

  16. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  17. #9
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    8. NHANH KẺO HẾT!
    ( Họa vui )

    Hổng nói ngoa rằng tại chỗ anh
    Đàn ông quý vợ cũng ngon lành
    Ngày trôi mãi ngủ dù không đánh
    Rượu hết luôn về dẫu chẳng phanh
    Mộng ẵm lô đề cho nở cánh
    Cầu vô Vietlot* để xây thành
    Cô nào hễ muốn mà đang rảnh
    Lẹ cẳng đăng trình đến rõ nhanh.
    * vé số Vietlot
    HỒNG THOẠI 20.3.19

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  19. #10
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    CÕNG VỢ THI TÀI

    Hỏi lại sau này mới biết anh
    Ngày xưa cõng vợ tiếng tăm lành
    Bay nhanh tựa gió mà đâu nghỉ
    Vút thẳng như diều cũng nỏ phanh
    Vẫn ước đưa nàng về bến cảng
    Còn mong gá nghĩa ở khung thành
    Tình yêu chắp cánh chân trời rạng
    Đã vượt lên đầu trận thắng nhanh

    Hoàng Giao

    21/3/2019
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 21-03-2019 lúc 10:27 AM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  20. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình